Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

thơ sưu tầm




..................................................................................................................................


 .........HOÀNG ANH

TRỜI LẬP THU CHƯA ANH
Trời lập thu chưa anh
Sao gió lay động cành
Mưa làm khuôn trời ướt
Cho em càng nhớ thêm
Mưa rơi suốt cả đêm
Nhạc tí tách bên thềm
Hình như là nốt đố
Giáng cung trầm lại thăng
Hình như là chị Hằng
Nhớ gọi mùa thu chăng
Nên cung vàng rớt lệ
Muốn trở về nhân gian
Trời lập thu chưa anh
Heo may khẽ dỗ dành
Vuốt tóc mây nhè nhẹ
Thiếu phụ cười trong mơ
Tình yêu đến bất ngờ
Nốt nhạc thả vần thơ
Tim em giờ xao xuyến
Muốn vạn lần ngu ngơ
Hoàng Anh 3/8/16

........................................................................................................................................... ........CÀ PHÊ ĐẮNG

CHẠM THU
Thu vừa chạm mắt môi
Cho em cười ròn rã
Làn sương trên vòm lá
Khẽ cựa mình đu đưa
Với tay vén màn mưa
Giọt si vừa chạm má
Khiến hồn em như đã
Rớt nhẹ vòng tay anh
Nụ hoa mới nhú cành
Bên chồi non lộc nẩy
Trên bờ môi run rẩy
Đắm ngọt chìm môi anh
Lập thu trời trong xanh
Sau cơn mưa là mật
Anh- lời yêu chân thật
Gõ cửa cuộc tình em
Thu đã đến bên thềm
Heo may ôm thật khẽ
Vòng tay anh vẫn thế
Ôm trọn cả tình em
Cà Phê Đắng 3/8/16


............................................................................................................................................. .......ME THO DUONG

THU NHẠT
Thu tràn lá đỏ trĩu lòng mang
Bụi trúc đìu hiu lấm tấm vàng
Khẽ đợi ai về qua quãng sứ
Thương chờ em bước dạo vườn lan
Mà sao cảnh vắng đêm ngừng lại
Để nhói tim buồn bậu chửa sang
Gió lạnh khuya luồn ngang góc cửa
Đèn đem mắt dõi dấu chân chàng
Metho Duong họa với Phong Lan Tím
... ..... NHỚ THU ......
Vệt nắng lưng trời bước nặng mang
Tìm đâu giữa lối mộng hoa vàng
Quay lưng giỡn ái nơi vườn Trúc
Ngoảnh mặt ru tình phía nhánh Lan
Cứ ngỡ thuyền xuôi chờ hạ ghé
Ai ngờ nước đẩy tiễn thu sang
Từng đêm héo hắt lòng vương vấn
Gợi chút bâng khuâng tiễn biệt chàng
PLT


.......................................................................................................................................... .............REDSUN NGUYEN
31-07-2016
Bài thơ: MÙA HẠ ĐI QUA
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh : bạn bè
Thế là mùa hạ đã đi qua
Để lại nơi đây nỗi mặn mà
Gió thoảng chiều nghiêng hồn lặng nhớ
Ai vừa gửi tặng một nhành hoa
Cánh đồng thuở ấy cùng nhau gặt
Suối nhỏ ngày nao vẫn chẳng nhòa
Khắc khoải bờ lau vừa rẽ lối
Chim trời rộn rã cất lời ca
Thế rồi mùa hạ đã vừa ngang
Bỏ lại chiều mưa cảnh lỡ làng
Kỉ niệm ngày nao còn mộng thắp
Ai ngờ vụt tắt để đường hoang
Giá như chiều ấy đừng buôn tím
Thì chắc đêm nay chẳng bẽ bàng
Đừng hẹn tìm nhau thêm khổ nửa
Bởi tình đã vỡ chẳng hoài mang./.
RSN

.............................................................................................................................................. ........PHẠM HIẾU

.................ĐÓN THU.........
Phút giao mùa Hạ tàn đón Thu sang
Làn mây trắng lang thang chiều cuộn gió
Chiếc lá vàng rơi rụng đầy trước ngõ
Từng luống hồng hoa đỏ tỏa ngát hương
Ánh nắng chiều lan rộng khắp muôn phương
Từng sợi ấm vấn vương hồn thi sĩ
Chút trầm tư bên cội già phượng vĩ
Gieo vần thơ hoàng mĩ cảnh thiên nhiên
Khoảnh khắc đầy êm ả chốn bình yên
Đời lãng tử triền miên với giông bão
Chút an nhàn thảnh thơi bớt sầu não
Được cùng ai đàm đạo ngắm trăng đêm
Ước tri âm xướng họa vơi nỗi niềm
Cùng hòa nhịp tăng thêm vần thi phú
Đón thu vàng dòng thơ nhiều lý thú
Trao tặng đời đầy đủ vạn niềm vui.
Thơ Phạm Hiếu SG 1 8 2016


................................................................................................................................................. .........HOÀNG ANH

CHẠM MÔI VÀO KỶ NIỆM
Tháng tám về lá vàng rơi chưa nhỉ
Trăng ngọc ngà đêm thủ thỉ kề tai
Tình yêu ơi mình ghé động thiên thai
Xem hoa trái nở ngạt ngào đêm ấy
Này rượu thơm bàn tiệc đào đưa đẩy
Nụ hôn nào khiến run rẩy tim anh
Anh có thấy màu mắt biếc thiên thanh
Nơi anh đấy nhấn chìm em mê mải
Em đã trót yêu tận cùng hoang dại
Đỉnh cuồng si thác đẩy giọt tuôn trào
Bao tinh tuý dồn nén một vì sao
Em vỡ oà trong biển tình anh mãi
Tháng tám về hỏi thu còn hoang hoải
Thảm lá vàng có tê dại lòng nhau
Em thôi khóc tan biến mọi cung sầu
Cùng anh nhé chạm môi vào kỷ niệm
Hoàng Anh 1/8/16


..................................................................................................................................................




































































































































































































































































































































































































































































THƠ SƯU TẦM




............................................................................................................................TÁC GIẢ :HOA CỎ MAY

                    TRỞ VỀ CUỘC SỐNG XƯA

Ta lại trở về với cuộc sống xưa
Rất êm đềm trog căn nhà nhỏ
Không nhớ thương như ta đã từng có
Không đợi chờ , không tha thiết tất cả là số không

Thế là hết những ngày ta ngóng trông
Hết những ngày đùa vui trong thương nhớ
Hết con đường tình yêu đang rộng mở
Đã hết rồi tất cả chỉ trong mơ

Ôi buồn quá ta gửi vào trong thơ
Trách thời gian sao không quay trở lại
Những kỷ niệm sẽ là mãi mãi
Ta lại trở về với cuộc sống xưa
.......HQ...........


..................................................................................................................................