Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

thơ sưu tầm




...................................................................................................................................NƠI ẤY BÌNH YÊN
Có đôi lần em quay lại nẻo xưa
Phố mưa về giữa chiều hoang tầm tã
Nghe gió lùa trái tim đơn lạnh giá
Đã bao mùa mưa gió trút phong ba

Chuyện ngày xưa đâu chỉ lỗi hai ta
Em an ủi đó là do định mệnh
Nhưng đôi lần trái tim non chống chếnh
Khi thoáng ào hình bóng ngỡ thân quen

Có đôi lần tim nức nở muốn đi
Nhớ và quên sao dồn dập thổn thức
Xa rồi sao nụ môi son khẽ dục
Lửa đam mê thôi thúc bước lang thang

Ân tình ấy đã có lúc huy hoàng
Cũng bối rối và giận hờn vô cớ
Nhưng đôi lần thì trót sao lầm lỡ
Định mệnh à xa quá vời làm sao

Có đôi lần thức tỉnh giữa chiêm bao
Bàn tay lạnh ngỡ chạm vào thương nhớ
...tác giả :TÙNG BÁCH

..............................................................................................................................RONG CHOI LÃNG TỬ
                                     Cung đàn lỗi nhịp

Tiếng đàn réo rắt vọng đêm khuya
Du dương khúc nhạc lỡ cung sầu
Tình đầu dang dở biệt ly nhau
Nỗi lòng ai oán tuyệt cung sầu
Nửa đêm thao thức ôm gối mộng
Chăn buồn chiếu lạnh bởi phòng không
Cung đàn lỗi nhịp thêm nỗi nhớ
Lạc bước vào mơ đến mộng nhiều
....RCLT....

...............................................................................................................................RASSRIA   RASSRIA
                                           VÔ ĐỀ
Em về ấm lại vòng tay
Mang tia nắng sớm gọi ngày yêu nhau
Vì em thu cũng ngọt ngào
Hiên sương tình lặng đêm sao thật nhiều

Em về xua bóng cô liêu
Môi hồng hạt lựu nắng chiều ngẩn ngơ
Không gian tĩnh lặng mơ hồ
Đài mây lãng mạng lững lờ phiêu du

Em về góc phố sương mù
Còn trong nỗi nhớ bước thu nhẹ nhàng
Trăng hiền soi bóng dung nhan
Khơi hồng bếp lửa lạnh tàn ngày xưa

Em về buồn thiếu vui thừa
Cùng xuân áo thắm tiễn đưa đông sầu
Mùa xuân chim biển gọi nhau
Gọi thương gọi nhớ trước sau một lòng

..................................................................................................................................DIANA T. TRẦN
                                    THƠ SẦU
Thơ sầu lạnh lẽo từng trang
Trong đêm ngọn bút miên man dỗi hờn
Dẫu cho mưa nắng không sờn
Thân như chiếc lá chập chờn dưới trăng

Hay là chua xót thân chăng
Yêu người nỡ phụ trắng đêm không cười
Một mình ai đứng ngẩn người
Trăng về soi bóng người cười trăng say

Hỡi người nơi ấy có hay
Có nghe bên ấy trăng sầu kêu than
Đêm về ngồi nghĩ miên man
Thì ra trăng đã.....sang ngang mất rồi

...........................................................................................................................THANH PHƯƠNG PHAN

Đêm về khuya trời se sắt lạnh
Tê tái lòng hồn vỡ từ đây
Trông xa về cuối chân mây
Hoang vu gió lạnh.....sương bay trắng đồi

Người vẫn đứng giữa trời thương
Giọt sầu nào rơi vỡ trong tim
“người đi với cả nỗi niềm “
Hồng nhan tri kỷ.... biết tìm nơi đâu ?
...hoa tigon....

............................................................................................................................HONEY NGỌC TRẦN
                                       Tình vụt bay xa
Em đã đến và đi ....sao vội vã
Để mưa buồn ướt đẫm lối đi xưa
Để hồn ai ngơ ngẩn những chiều mưa
Và cất ngất.... bài thơ đang viết dở

Cuộc tình đến và đi trong bỡ ngỡ
Để muộn phiền luyết tiếc giữa mênh mông
Hồn chơi vơi ngất ngưởng giữa hư không
Cùng nỗi nhớ....trôi theo dòng biển cả...

Dẫu cuộc tình chia làm hai lối ngả
Xin người đừng xát muối trái tim tôi
Đừng để tình mình mãi mãi đơn côi
Tan vỡ mộng chất ngất sầu....tim tê tái

Người ra đi....biết bao giờ trở lại
Và mảnh hồn rách vỡ bởi yêu thương
Tình đã không chung bóng chẳng chung đường
Hai lối rẽ....bước đường ta ngược hướng

.................................................................................................................................PHƯƠNG LINH
                                   Bóng hồng xưa

Bóng liễu ngày xưa đã theo chồng
Dẫu lòng lặng nhẹ cũng bằng không
Ước chi quên hết người trong mộng
Kỷ niệm bao năm mối tình nồng

Những ngày còn lại trống mênh mông
Thiếu vắng trong tim một bóng hồng
Cành hoa ngày nào bay xa mãi
Lời nguyền ta có cũng như không

Nhiều đêm trăng sáng lòng chợt nhớ
Ký ức ngọt bùi như giấc mơ
Hãy để dần trôi vào quên lãng
Hình bóng ai kia sẽ phai mờ....
....PHƯƠNG LINH....@

.............................................................................................................................NGỌC TRẦN
                           LẶNG LẼ

Lặng lẽ nhìn......lặng lẽ vẩn vơ
Lặng lẽ tim yêu.....trút dại khờ
Buông nắng chiều vương tình trót hạ
Cuộn chặt môi hồng với gió sương

Đường đi ấy muộn màng quá đỗi
Đêm chập chờn hoán đổi ngày xanh
Mộng mị thế gian....sầu trót dại
Mảnh tình rơi...khép chặt người ơi !

Người xa rồi tim mãi chơi vơi
Làm sao nhỉ ? tim mình đã vỡ
Chút dại khờ cho mình trăn trở
Xót xa lòng... lặng lẽ mà quên

Có nỗi buồn sẽ chẳng đặt tên
Nghe rên xiết trong chiều lá đổ
Yêu để rồi sẽ nhiều đau khổ
Thế thôi thì....lặng lẽ mà thôi  !

...............................................................................................................................REDSUN NGUYEN
22/3/2015
                                       BUÔNG LƠI

Gió đông cuốn đi chiếc lá rơi
Chiều về áng mây phủ trắng trời
Mà tình biệt ly xa xa mãi
Nghe đời bàng bạc rụng tuyết rơi
Nơi ấy mây hồng nắng đẹp không
Tình xưa đã khép cũng cạn lời
Qua cầu còn chi tặng nhu nữa
Băng giá tim rồi phải buông lơi
....rsn.....với tuyết nhi nhi....

............................................................................................................................











































































 





















































































































































































































Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THƠ SƯU TẦM 24 /11 /2015




................................................................................................................................. ... ...THANH NGO


........EM KHÓC NÈ ANH !.......
BÀI 54

Anh yêu ơi !... em đang khóc nè anh !
Những giọt mưa buồn trách móc tình ta
Những giọt mưa xa lăn dài trên má
Ước đầm mi buồn hòa lẫn trong mưa

Tiếng nói yêu thương muôn vàn lời hứa
Gợi nhớ nhung nhiều những buổi chiều xưa
Muốn cố quên đi sao lòng không nở
Giọt ngắn giọt dài lất phất lưa thưa....

THANH NGO .
Thương chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật vui thật nồng ấm nhé.....


............................................................................................................................... .......THANH NGO


...........XIN LỖI. ..........
BÀI 55

Anh yêu ơi !... cho em đây nói nhỏ
Em tập dần quên bản tính hay ghen
Không vu vơ hay trách móc dỗi hơn 
Và lặng lẽ đi bên anh không nói

Em đây luôn là người làm nên lỗi
Vì yêu nhiều nên hay nghĩ bâng quơ
Trái tim yêu mà chẳng thấy mộng mơ
Chỉ sầu muộn và luôn buồn vô cớ

Em nhắm mắt hứa quên điều nông nổi
Để không nhìn không thấy chỉ yêu thôi
Để nhę tâm không vướng mắc điều gì
Anh yêu nhé !.. cho em yêu xin lỗi....

THANH NGO
Thương chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc....

Tuesday , November 10 .15. 10 '20am



............................................................................................................................... .....THÁI UYÊN SA


MỘT THỜI ĐỂ NHỚ . Thái Uyên Sa.
Một vùng rẫy sắn với nương dâu
Lối nhỏ em qua đủ sắc màu
Em hồn nhiên quá bên khóm cúc
Tre nứa ru lời hẹn hò nhau
Nghe trong nắng sớm chút đong đưa
Ánh mắt trao nhau mới chạm vừa
Mây chưa trao kịp lời hoa cỏ
Gió cũng lặng chờ khắp giậu thưa
Suối lạ chảy qua dòng hơi thở
Xôn xao lá chép vội bài thơ
Thu đến ngủ ngoan trên đồi cỏ
Đâu phải chỉ mình em biết mơ..
Tay thẹn thùng chi tay bỡ ngỡ
Thương ai áo e ấp đôi tà
Sỏi đá ghi tên người yêu dấu
Sợ một mai rồi em sẽ xa
Nụ tầm xuân nắng phai chồi biếc
Ngắm những chiều phố cũ mưa qua
Tình câm nín dọc đường trông đợi
Lòng buồn như quế nhớ trầm xa
........................................................
Vậy thôi nào có nghĩa gì đâu
Mà nghe xao xuyến tận ngày sau
Mắt hoe đỏ mỗi khi hồi tưởng
Thầm lặng xưa ơi.... mình nhớ nhau
BÀI HỌA : Anh THANG FAM
Uyên em...
Nén chặt vào lòng cuộc biển dâu
Giữ lại cho tim những sắc màu
Gót nhỏ xưa qua vàng lối cúc
Mai thanh trúc nhã hẹn hò nhau
Hoa lá ru tình gió đong đưa
Tim chớm trao nhau tay chạm vừa
Nắng chẵng kịp tình trao gửi cỏ
Sương trắng lan về khắp giâu thưa
Suối biếc lượn lờ em hơi thở
Nôn nao anh gửi vội tình thơ
Thu mãi giấc sầu bên đồi cỏ
Ru em ngoan nhé giấc tròn mơ...
Vén ngọn tóc mai em bở ngỡ
Anh thương tím áo khép hai tà
Đá sõi ghi lời nhau yêu dấu
Mai mốt đâu ngờ lại cách xa
Tầm xuân rộn sắc khoe chồi biếc
Phố củ nay về ngắm mưa qua
Tình đâu câm nín sao mong đợi
Quế sầu vương víu nhớ Trầm xa
....................................................
Thì thôi em nhé nghĩa gì đâu
Để nghe trăn trỡ mãi ngàn sau
Mắt ngấn lệ sầu đêm hồi tưởng
Tiếng nói vô cùng... im! nhớ nhau
BÀI HỌA :
Sinh Hoang 
Ngày đó đôi mình lối cỏ hoa
Nghiêng nghiêng con dốc uốn đồi xa
Tiếng chim hót vang lừng trong nắng
Áo em lay e ấp đôi tà
Ánh mắt nhìn anh trong như ngọc
Chiếu ngập hồn anh cả mùa xuân
Long lanh em nói lời âu yếm
Anh nhé trọn đời bất ly phân
Con suối lượn quanh lưng chừng đồi
Mình tựa vào nhau giữa đất trời
Không gian cô đọng màu yêu dấu
Thời gian chầm chậm chẳng mau trôi
Biêng biếc tầm xuân goị nắng vàng
Hai lòng hòa nhịp khúc mơ hoan
Trời đất ngát xanh màu hy vọng
Quyện chặt vào nhau kẻo nắng tan
Ngày đó xa rồi...lâu đã lâu
Đứa nơi giang hạ đứa giang đầu
Đồi xưa cỏ úa màu tê tái
Suối cạn dòng châu bởi khóc sầu
Ân tình ngày đó chẳng phôi phai
Bạc nước thời gian nẻo u hoài
Một thời mãi mãi ngàn năm nhớ
Mơ về dĩ vãng nhớ thương ai !


.................................................................................................................................. ...........LÊ DŨNG

MÀU PHÙ DU
Tôi đang đi một vùng lầy lội
Lá úa tàn ngập mỗi bước chân
Đường hoang không đón không nâng
Dấu in thầm lặng triều dâng biển tình
Trong tận cùng điêu linh cõi ước
Dấu tận lòng nỗi khước từ nhau
Gió sương ngập ngụa mái đầu
Hoa thôi bướm lượn còn đâu đợi chờ
Tôi dấu đi tình mơ mất lối
Tôi quặn lòng chới với tình đâu
Nước sông mưa lũ đục ngầu
Tình đâu chẳng thấy chỉ màu phù du.
LD


............................................................................................................................... ........SÔNG HẬU THƠ


MỘNG TÌNH
Em nằm trên võng,
đong đưa,
Tôi đi qua đó... Nghe mưa ướt lòng.
Tối về,
đầy mộng mơ nồng,
Tóc em – gió thổi bềnh bồng bên tôi.
Võng đưa
ba bốn nhịp thôi,
Ngỡ như – trong cả đất trời – ru em.
Chợt tàn giấc mộng,
nửa đêm,
Tôi rì rà bước quanh thềm sao khuya.
Phải chi
em ở bên kia,
Tôi sang bên ấy mà chia – mộng tình.
Non cao
cũng đứng lặng thinh,
Khi hai đứa ngã nghiêng mình – ái ân.
Rạt rào,
muôn nẻo xa gần,
Không em chẳng có cõi trần gian đâu.!
Sài Gòn – 09/10/2015 – Sông Hậu.


............................................................................................................................... .....THIÊN THAI NGUYỄN


MỘNG ĐÊM ĐÔNG
Rét đầu đông lạnh vừa se thắt lại
Nụ hôn đầu đủ sưởi ấm không em
Hay để anh ru hời trong giấc ngủ
Em mơ màng thỏa mộng mối duyên tơ.
Đêm sáng trăng sương mờ rơi nhè nhẹ
Sợi tóc mai ủ lạnh xé tim hồng
Đó là lúc tiếng lòng em thao thức
Thổi vào hồn quạnh quẽ suốt canh thâu.
Vén rèm thưa đón mời người lữ khách
Bồng bềnh chi trăng hỡi lững lơ tình
Màu tuyết bạch, sao khuya giăng cành liễu
Khói lam chiều uốn lượn giấc mơ em.
Ngày 23/11/2015
Thiên Thai Nguyễn



............................................................................................................................. ........RONG CHOI LANG TU
......ĐUỜNG XUA......
............RCLT................
Hoàng hôn nắng đỗ bóng ngã dài...
Tiết chiều se lạnh buốt hồn ai...
Hàng cây buồn bã nghiên truớc gió...
Lá vàng tùng chiếc rụng đầy vai...
Đuờng xua lối mộng sầu tê tái...
Đời mình quạnh vắng chẳng còn ai...
Dĩ vãng ngày xua là kĩ niệm...
Ai nguời đua đón nàng sớm mai...
Chiều một mình...RCLT......


............................................................................................................................ .....DƯƠNG NGUYỆT

MƯA BUỒN
Cơn mưa lành lạnh cuối thu
Để cho ta nhớ lời ru ngọt lành
Đêm nay trăng khuyết nửa vành
Xa anh một phút chòng chành lệ rơi
Mưa làm gió lạnh tả tơi
Mình ta một bóng nhìn trời thở than
Đêm về ôm gối miên man
Mơ anh ...ôm chặt..lại càng nhớ thêm...!!!
23/11/2015 
Crescent Moon


............................................................................................................................... ......LÊ DŨNG

CÓ MỘT MÙA ĐÔNG
Có một mùa Đông Sương lạnh rơi
Phủ ướt thân cây buốt một thời
Hờn tê ánh mắt chờ mê dại
Nghẹt máu con tim héo vành môi
Tình lỡ đi xa hồn buốt giá
Nhớ đau sầu vắng lạnh tả tơi
Đừng đi xa quá mùa Đông hỡi
Để chút lửa tàn ấm lòng tôi
LD

................................................................................................................................... ............HUUNGHIA LAM

Em 
Em là tiếng hát lả lơi đầy vơi 
Em là cơn gió xới tung hồn tôi 
Cho tình căng gió lướt xô biển khơi 
Chân trời hạnh phúc sáng tươi huy hoàng 
Em 
Em cười em nói khiến tôi đảo điên 
Ôi làn da trắng tóc như trời đêm 
Ôi bờ môi ấm mắt thu dịu êm 
Tính tình trong sáng vẫn hay tươi cười 
Giờ em đã xa tôi rồi ngút trời mây 
Giờ mưa gió như vô tình làm tim đau nhói 
Ngày xưa đó biết bao êm đềm đã rời xa 
Giờ giông gió cuộc đời thay đổi tình yêu vỡ nát 
Em 
Có còn thương nhớ đến duyên tình xưa 
Có còn luyến tiếc giấc mơ dở dang 
Có còn nhớ đến những khi chiều mưa 
Khung trời hạnh phúc dấu yêu phai tàn 
Bây giờ em đã xa xăm phương trời 
HNL

.............................................................................................................................. ..........REDSUN NGUYEN

13-09-2015
Bài thơ: ƯỚC - GÌ
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Ơi nắng đừng vờn mái tóc em
Cho ta được mãi phút êm đềm
Gió ơi ngừng thổi lay nhè nhẹ
Hãy để ân tình mãi đọng thêm
Ơi nắng đừng hôn lên má hồng
Nơi ấy ta hằng mãi ngóng trông
Ước chi ta biến thành son phấn
Chỉ có môi ta mới được bồng
Ước gì mình được ở bên nhau
Xóa tan băng giá nỗi sầu đau
Cho mắt lung linh môi hé nở
Chẳng nói một câu cũng gật đầu
Dù ở nơi xa em có thấu
Tình yêu bỏng cháy đã từ lâu
Muốn được cùng em về mãi mãi
Bên nhau hạnh phúc trọn canh thâu./.
RSN


..................................................................................................................................... .........DÃ QUỲ TRẮNG

NGÂY NGÔ THU
mây nhặt lấy chút tàn phai mùa hạ 
trải lên đồng hoa dại thảm mùa thu 
thả vi vu vào mảng tối xa mù 
ơ, chiếc lá sao vội vàng mơ ngủ...
mưa nhặt lấy chút tàn phai rệu rã 
nhỏ tạch tì vào khoảng trống ngân xa 
trả hương xanh về bên ấy ta bà 
lùa con nắng rong chơi về vội vã...
thu nhặt lấy chút tàn phai vụn vỡ 
khỏa chân trời mơ mộng những vần thơ 
nắng nhạt nghiêng, hàng cây bỗng ơ thờ 
thu lặng lẽ...ngây ngô...mùa thu tới...
Dã Quỳ Trắng


.............................................................................................................................. ........BÀNH THỊ NÒI

KHOẢNH KHẮC NGÀY XƯA ... Bành Thị Nòi
Những ngày mái tóc lưa thưa
Mắt ta đón hạt cơn mưa tháng mười
Bây giờ, mưa chẳng còn rơi
Mà sao ta vẫn buồn vơi nỗi sầu.
Như vừa tháng bẩy mưa ngâu
Đung đưa hoa dại tóc nâu buông thề 
Ngày xưa ta vẫn đi về
Con Đê mòn lối tràn trề cỏ hoa.
Buồn đâu mà mắt lệ nhòa
Nhớ ngày xưa ấy chúng ta bên đường
Ghen lòng hoa tỏa ngàn hương
Se tình hai đứa tựa lương vai mềm.
Ta ngồi ngắm cảnh sao đêm
Com chim thánh thót bên thềm cỏ xanh
Nhủ thầm vẫn gọi tên anh
Mà trong vô vọng thôi đành lặng im.
Rừng sâu đâu thể kiếm tìm
Lòng đau dạ thắt trái tim rã rời
Gió Đông lạc lõng phương trời
Cơn mưa khẽ lạnh để rồi mất nhau.
RU TÌNH ... Anh Văn
Ru tình xanh cỏ nắng mai
Duyên thời vương gió trang đài nẻo xa
Thuyền quyên đẫm dải ngân hà
Yến oanh tơ tóc bóng qua dặm ngàn
Cau xanh dăm miếng phên đan
Uyên ương cánh nhị phai tàn ghềnh mơ
Lều xưa mái đợi song chờ
Trầu nghe sương lá vu vơ gót sầu
Đường hoa khuất dáng về đâu
Thân mai giắc lối bên cầu mưa bay
Trăm năm ái mộng thơm đầy
Vườn trăng ngõ trải mà nay sóng trào
Gom buồn xâu mớ xanh xao
Đôi bờ mi khép nghẹn ngào tiếng yêu.
*****************
KHOẢNH KHẮC NGÀY XƯA ..... Văn Thức
Ngày xa xưa ấy kia ơi 
Sao ta cứ mãi đầy vơi nỗi sầu 
Gió buồn lay động bể dâu 
Đong đưa nỗi nhớ nên câu thơ tình
Sông mê như thể trêu mình 
Nửa vuôn sóng bạc, nửa sinh sự đời 
Cái ta lẩn quất trong người 
Để mình hờn giận một thời đã qua
Lặng nhìn bụi hạt ngâu sa 
Giọt tình lăn lóc trăng tà chơi vơi
Người thương xưa, lạc đâu rồi
Buộc vào nỗi nhớ đứng ngồi không yên
Trót đa mang, phải lụy phiền 
Trót vò thân phận chẳng yên tâm hồn 
Bởi tình mau lớn chậm khôn 
Tiếc chi chuyện cũ vùi chôn đáy lòng...
10/11/2014


................................................................................................................................ .....NGỌC HÂN

TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Tình yêu là gì?
Mà khiến người ta vui
Mà khiến người ta khóc
Mà khiến người ta buồn.
Tình yêu là gì?
Mà khi xa thì nhớ
Khi gần thì thương.
Tình yêu là gì?
Mà làm tim ta thổn thức
Khi bắt gặp một ánh mắt thân quen!
Tình yêu là gì?
Mà làm lòng ai vui thế?
Bỏ qua giận hờn, ích kỷ, nhỏ nhen.
Tình yêu là gì?
Mà làm những“ nàng thơ ”
Ngẩn ngơ mãi - một buổi chiều thơ mộng.
Tình yêu là một khu vườn đầy nắng.
Ngợp mùi hương thơm ngát một vườn hoa.
Lan toả lòng ta – tâm hồn tươi trẻ
Trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi xuân.
Tình yêu là một bản hoà ca
Có lúc trầm, có lúc bổng.
Lúc lên cao, lúc xuống thấp.
Hoà quyện vào nhau không thể tách rời.
Hạnh phúc nhất là khi ta được yêu,
Được nhớ thương, được giận hờn , được nũng nịu.
Để hai bờ vai dường như sát lại.
Cùng nắm chặt tay đi tới cuối con đường.
~~~~~~NgocHan~~~~~
Tình yêu là gi nhỉ có ban nào giải thick đuoc ko ?


................................................................................................................................ ........PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,MỘT LẦN LỠ,,,,,,,,
Nếm trái đắng lệ tôi rơi đổ
Mộng hảo huyền bày tỏ cùng ai
Sao người sớm vội nhạt phai
Canh trường thao thức ưu hoài nhớ thương
Nay tình đến vấn vương lòng mãi
Muốn sánh vai còn ngại chuyện xưa
Nỗi buồn đau khổ dưới mưa
Người ơi thấu hiểu nên chưa tỏ bày
Chim bị ná thở dài sợ hãi
Gặp cành cong quan hoài bất an
Có thương hạnh phúc ngập tràn
Chớ nên phụ bạc lệ chan thắm lòng
Một lần vỡ tim hồng vết sướt
Thật chân thành chỉ ước chung đôi
Bên nhau trọn kiếp không rời
Cau nồng trầu thắm muôn đời sắc son.
PHẠM HIẾU 16 9 2015 ,


.............................................................................................................................. .........NTD HOA VIÊN

HÃY LÀ CỎ MAY
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 1332)
Hãy tựa như là đám cỏ may
Đừng quên dõi cảnh thế gian này
Thu về mải ngắm dòng sông cuộn
Hạ nghỉ mê nhìn lũ bướm bay
Hạnh phúc thì vui đùa mỗi buổi
Bình an dẫu khổ sống dăm ngày
Mưa làm sạch sẽ đời thêm mát
Giũ bụi phong trần bỏ đắng cay
ntd
(Họa: Bông Cỏ May - Bảo Minh Trang)
**********************
- Bài Xướng:
Bông Cỏ May
Thương về số phận cỏ bông may
Nhỏ nhắn sinh ra ở chốn này… 
Buổi sáng vờn mây cành yếu động 
Ban chiều lộng gió sợi mềm bay 
Chơ vơ gốc bụi buồn trông tháng
Mảnh khảnh thân hoa lặng đếm ngày
Định luật luân hồi xoay chuyển mãi
Cho lòng nặng trĩu mắt cay cay!
22-8-2011
Bảo Minh Trang


............................................................................................................................... ........TRẦN LOAN ANH

Có nhiều lúc muốn chạy về quá khứ
Của một thời thơ dại đã đi qua
Vui cười, buồn khóc, ghét thỏa sức la
Không buồn lo, hồn nhiên vô tư ngủ.
Sáng thức giấc cơm mẹ đã sẵn đủ
Rồi vỗ về " ăn nhiều vào nghe con"
Mỗi lần sai bị mẹ gọi đánh đòn
Rồi sau đó được mẹ ôm dành dỗ.
Về thực tại cuộc đời nhiều đau khổ
Biết bao điều khiến lòng phải phiền lo
Dù không vui nhưng cũng cố giả đò
Người không thích vẫn tươi cười giả tạo.
Lúc lầm sai tìm đâu lời khuyên bảo
Ai đưa tay đỡ ngã lúc sa chân
Chỉ còn đây mai mỉa chẳng ngại ngần
Của những người từng gọi nhau bè bạn.
Nếu có thể xin được ở vô hạn
Nơi yêu thương ta gọi tiếng tuổi thơ
Để được sống trong thế giới mộng mơ
Để tôi được ngủ vùi nơi lòng mẹ.