Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :HẠNH KIM LUB
                                   Tôi muốn . .yêu chỉ một người

Tôi muốn
Đời tôi chỉ một người
Một người duy nhất thật yêu tôi
Một người giữ trọn tình sau trước
Một người chung thủy chỉ yêu tôi

Tôi muốn
Được yêu chỉ một người
Người cùng nhịp đập trái tim tôi
Một người yêu mãi tình tha thiết
Và chỉ yêu mỗi một người thôi

Tôi muốn
Dành trao cả cuộc đời
Chỉ dành cho trọn một người thôi
Bẽ bàng duyên số hay ngang trái
Chỉ một người thôi . .một người thôi

Tôi muốn
Sẽ yêu chỉ một người
Mặc dù người ấy đã quên tôi
Hay là phai nhạt tình muôn lối
Tôi vẫn mãi yêu
Chỉ một người
HK.27.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :THỤY DU
                               Về đi anh nhé !

Thôi nhé ,anh về với người ta
Có thương ,có nhớ lệ thêm nhòa
Anh đi đi nhé ,đừng nhìn lại
Rồi ngày ,rồi tháng cũng dần qua

Duyên hết đành phải nói chia xa
Như mưa và nắng khó dung hòa
Đường anh ,anh bước vui duyên thắm
Đường về ,em bước dạ xót xa
Anh về đi nhé ,với người ta

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :NGỌC TRẦN
                                        Tình vỡ

Chiều giăng mưa ngập ướt khóc mi sầu
Yêu thương giờ cách hai đầu mong nhớ
Tình chưa trọn đã vụt tan . .tình vỡ
Những giọt buồn mặn đắng chát bờ môi

Ta gặp nhau quá muộn ở trong đời
Trái tim yêu đã hết thời mơ mộng
Nỗi nhớ ,niềm thương tan như gió lộng
Giọt mưa buồn thêm giá buốt lòng nhau

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                Nỗi đau tình sầu

Gặp gỡ chi rồi lại biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Em đi trong gió hương tình mới
Để lại tình anh lệ ướt mi

Đôi mắt buồn thiu nhìn thăm thẳm
Chắc lẽ ngoài kia cõi xa xăm
Có bóng hình em đang thấp thoáng
Nhưng sao chỉ thấy trời tối tăm

Em đi để lại mầu đau khổ
Cứ lớn dần lên theo hơi thở
Đâm thủng tim anh lệ chảy lòng
Ướt cả vần thơ trang giấy nhỏ

Nên giờ anh trách cũng vì em
Cho chi kỷ niệm quá êm đềm
Để rồi lưu luyến trong anh mãi
Biết đến bao giờ mới lãng quên

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         Trang thơ tình
Tác giả :THOA DIỆU
                                 Khúc tự tình

Ta cố tìm gì ở chốn này ?
Tìm người quá khứ thủa nồng say
Hay tìm dĩ vãng đầy cay đắng
Khắc khoải lao xao lạnh tháng ngày

Anh ở phương nào người có hay
Mây giăng phủ kín trái tim này
Không gian chìm lặng thời gian chết
Lệ nhớ tràn mi chẳng đổi thay

Thu đến ,thu đi lá rụng đầy
Vết thương mang nặng vẫn còn đây
Tâm can ,cam đốt hương lòng kín
Buông tiếng thở dài giữa gió mây

 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH

“Cảm tác bài thơ vọng tưởng của OANH NGUYỄN “

Em đẹp lắm như hoa xuân rực rỡ
Nắng mai hồng ,bỡ ngỡ bóng sắc em
Bao cánh bướm vờn lượn , nép bên thềm
Thầm ao ước ,môi mềm cùng ai đó

Anh có lúc ,ước mơ làm ngọn gió
Đến bên em ,nhìn rõ dáng thật xinh
Thỏ thẻ bên tai ,bao lời tỏ tình
Đã ấp ủ ,tim mình từ lâu lắm

Có đôi lúc ,mơ thành tia nắng ấm
Vuốt má em ,hồng thắm mãi đẹp xinh
Hôn tóc em ,thơm ngát hương trữ tình
Cho đọng lại ,bình minh thêm rực rỡ

Anh muốn làm áng mây hồng ,che chở
Bước em đi ,cản trở nắng chói chang
Anh rất muốn ,làm tất cả vì nàng
Nhưng có lẽ ,mình đang trong ảo tưởng
22.02.2015. TTT
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .


     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm

Sông hậu . . .hồn thơ việt
                                        Nhựa sống

Duyên không lỡ sầu đâu đà đến thế
Nắng đã lên còn nhỏ lệ nửa đêm
Làn cây xanh . .ủ rũ cánh hoa mềm
Trong bóng tối cứ ngỡ tình tuyệt vọng

Em ơi em chớ lăn vào cõi mộng
Dù non cao hay biển rộng mông mênh
Con tàu nào có lúc cũng lênh đênh
Say sóng gió mới hiểu mình đích thực

Hãy đưa tay áp vào lồng ngực
Nghe con tim từng gõ nhịp bay xa
ở nơi nao chẳng cất tiếng thi ca
không tha thiết sao tình ta cháy bỏng

lồng ngực em vẫn căng đầy nhựa sống
biết bao lần anh mộng ước ngất ngây
cốc men tình khi chung được cầm tay
môi nhấp môi thôi cùng say ngất nghưởng
tác giả :SÔNG HẬU .
sài gòn .23.10.2009

 . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                                Men tình

Trời xuân bỗng đổ cơn mưa chiều
Em đứng bên đường lạnh cô liêu
Che tạm dù anh cho đỡ lạnh
Ta nghe trong lòng thấy liêu xiêu
Bên em thơm ngát tỏa ngất ngây
Má thắm môi hồng mái tóc mây
Mưa đã tạnh rồi còn đứng mãi
Men tình thổn thức dạ say say
15.02.2015
Bình họa trong bài :say của tác giả Minhoa nguyễn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :TRẦN THI LAN
                                          Lửa tình

Bõng nghe tiếng gió xạc xào
Bóng ai thấp thoáng lao xao bên thềm
Làm cho khuất lấp trăng đêm
Muôn ngàn tinh tú lặn chìm trong mây
Ngất ngây nửa tỉnh ,nửa say
Lâng lâng tưởng nhớ đêm dài hôm nao
Quen nhau chẳng được bao lâu
Mà xem như thể tim trao ngàn đời
Đêm nay ngọn lửa tình khơi
Khát khao ân ái ,đói lời du dương
ấp ôm trong “thú đau thương “
mộng mơ trung hưởng yêu đương tuyệt vời

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . Trang thơ :TRÀ HOA NỮ
                                          Khát yêu

Người ơi !
Mau
Hãy về đi
Má hồng
Em
Lỡ xuân thì còn đâu !

Nhớ người
Suốt cả đêm thâu
Chim quên lẻ bạn
Âu sầu nỉ non !

Nhớ ai
Nhớ
Đến hao mòn
Thương ai
Thương
Nát cả con tim này !

Hãy về ôm trọn vòng tay
Cho vầng nguyệt
Cũng đắm say
Vì tình !

Cho tim em lại hồi sinh
Ngàn năm
Đá
Cũng rùng mình
Khát yêu !
Tác giả :TRÀ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THANH VÂN
                        Tình một đêm

Trong ánh nến lung linh huyền ảo
Đôi tình nhân cởi áo cho nhau
Vuốt ve mở khúc dạo đầu
Vùi dâng cảm xúc vào bầu ngực đêm

Mơn trớn cho mềm thân xác
Tình một đêm khao khát mưa hôn
Hòa chung cùng nhịp thở dồn
Hiến dâng tất cả tâm hồn trinh nguyên

Trao ân ái mai thuyền rời bến
Xuôi dòng đời khó hẹn gặp nhau
Ôm thật lâu , hôn thật sâu
Cuộc yêu trần trụi đêm thâu trải dài

Trời rạng sáng đường ai nấy bước
Đôi tình nhân vào cuộc mưu sinh
Đêm hoang lưu dấu phong tình
Người vui chung cuộc tự mình biết nhau

Sống để dạ tình sâu khắc cốt
Chết mang theo tình một đêm xưa
Lung linh ánh nến nhẹ đưa
Thoảng mùi ân ái như vừa hôm qua

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :BACH PHUONG
Bài xướng bach phuong
                                      XUÂN MỘNG

Rặng liễu nghiêng mình trải tóc mây
Tường vi cánh mỏng quyện thân gầy
Anh đào nở nhụy làm ngây ngất
Ngọc nữ đâm chồi phải đắm say
Những cánh mai vàng sương trải đọng
Bao cành cẩm bạc gió chèn lay
Lan rằng “muốn hỏi duyên còn vẹn ? “
Cúc nhẹ nhàng thưa “nghĩa đủ đầy “
BP.08.02.2015

Bài họa :DIEU NGUYEN THANH
                                                    Hoa xuân

Mai vàng nở rộ át màu mây
Liễu biếc cành tươi dáng mảnh gầy
Diễm lệ đào lan chào nghĩa thắm
Yêu kiều huệ trắng gửi tình say
Lan hồng hớn hở chờ sương đọng
Mẫu bạch vui vầy để gió lay
Kẽ lá tường vi còn nụ đỏ
Vào xuân ngọc nữ sắc nâu đầy
NTD .08.02.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : VŨ BÌNH AN
                                      Xuân mong em

Cuối cùng mùa đông cũng sắp qua
Mang theo gió lạnh về nơi xa
Tia nắng bừng lên muôn ấm áp
Đón ánh xuân tươi đến muôn nhà !

Anh nhớ những ngày đông đã qua
Một mình một bóng ngóng trông xa
Nhớ em . . .tìm về miền ký ức
Hạnh phúc bên nhau thật đậm đà  !

Mình cách xa nhau cũng đã lâu
Người đi kẻ ở mối tình sâu
Cuộc sống dẫu còn nhiều trăn trở
Vẫn hướng về nhau ước hẹn đầu

Xuân sắp đến rồi em thấy không
Xua đi giá lạnh của mùa đông
Lòng anh ấm áp cùng nắng mới
Dáng em tươi thắm giữa xuân nồng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HOA HỒNG TÍM

Em hiểu rằng : anh rất yêu em
Yêu nhiều lắm ,từ ngày xưa vẫn thế
Mở cửa trái tim ,đâu phải là chuyện dễ
Em khép lòng không để nó đi hoang

Quan niệm của em về cuộc sống rất rõ ràng
Tiền bạc phân minh ,ái tình dứt khoát
Em thích viết những dòng thơ bát ngát
Thân thể này chỉ có một con tim

Trái tim em thực sự rất yếu mềm
Có đôi lúc chạnh lòng nhìn cuộc sống
Tặng cho thơ một tình yêu cháy bỏng
Nhưng chẳng thể nào yêu một lúc hai người

Tình với em không phải trò chơi
Đã yêu ai thì trọn đời chung thủy
Tình mất đi ,em vẫn còn lý trí
Lặng nhìn người ,em nói đã chia tay

Tình yêu thì không có đúng sai
Không so sánh với những gì mất được
Người đến sau hay là người đến trước
Đã yêu rồi ,yêu chỉ một người thôi .

 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : LOAN ANH

Anh có thể là chỗ dựa của em không ?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi ,chắc rồi anh cũng biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh sẽ xanh như cỏ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

THƠ SƯU TẦM . . .3 tết ất mùi .21. 02.2015

Tác giả :THANH VÂN
                                   Nhớ người yêu !
21.02.2015 .”mùng 3 tết “

Thương nhau thức trọn đêm dài
Nhớ anh , em nhớ cả ngày lẫn đêm
Miếng trầu cánh phượng ai têm
Ru em vào mộng ,êm đềm ái ân

Giao bôi chỉ uống một lần
Sóng lòng cuồn cuộn trào dâng mỗi ngày
Tặng anh trọn giấc tình say
Bên nhau ,yêu mãi ,thương hoài ngàn năm

Giữ cho trọn đạo sắt cầm
Vợ chồng một kiếp trăm năm mặn nồng
Biết rằng anh vẫn nhớ mong
Cớ sao hờ hững cho lòng thêm đau ?

Ngày nay cho đến ngày sau
Em chờ anh đến ,mình đưa nhau về
Mong anh giữ trọn câu thề
Vu quy ,má ấp môi kề ,anh ơi !

 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN
                                             Nhớ người yêu !

Hôm nay trời đẹp và trong xanh
Chỉ có mình anh với một mình
Vắng em trong lòng anh trống vắng
Giọt nắng bên thềm nhạt lá xanh

Công viên vui nhộn khắp phố phường
Tim anh nhộn nhịp khúc tơ vương
Hay anh đi xuống cùng anh bước
Ngắm phố ngắm em tựa hoa vương

Anh yêu em lắm ,nồng ấm lắm
Gió xuân xao xuyến tận trong lòng
Mỗi lúc mỗi ngày anh mỗi nhớ
Nhớ nét em yêu nhớ rất nhiều

Anh ước , anh mơ đến một ngày
Sánh bước cùng em phút mê say
Giữa giáo đường riêng mình với chúa
Anh sẽ cầu nguyện mãi hôm nay

Tặng em cô gái miền tây
Siêng năng ,chất phác ,yêu anh hết lòng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                                 Nắng xuân

Áng mây buồn lờ lững đã trôi xa
Những hạt nắng lung linh bay la đà
Đàn ong bướm chờ đang mùa xuân tới
Mang cung đàn với lời hát thiết tha

Hồn chơi vơi ta dệt bản tình ca
Đóa hồng tươi mơn man môi ai đó
Sương long lanh ngủ quên trên thảm cỏ
Cho tình ta say đắm nụ xuân trào

Đàn chim non hót ríu rít lao xao
Nắm tay nhau bước vào trời xuân mộng
Nụ hôn yêu trao nhau ngát hương nồng
Ngất ngây say trong ngập tràn hoa nắng
 RSN 21.02.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : HOÀNG TỶ
                                      Tình xuân
“ngũ độ thanh “

Xuân về rộn khắp những đào phai
Nắng tỏa vừa len giữa nhụy đài
Ngõ uyển thơ tình chan chứa gọi
Thềm loan bút ngọc dở dang mài
Làn mây huyền hoặc ôm triền lá
Ngọn gió mơ màng phủ cỗi mai
Lãng tử ru hồn say giấc mộng
Ô kìa thục nữ mở lòng khai
HNA .3.2.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : LONG VƯƠNG
                                           Mơ xuân

Xuân đã về rồi anh có hay
Trời xanh chao lượn én kêu bầy
Muôn hoa đưa nở khoe sắc thắm
Ánh xuân biêng biếc mộng sum vầy !

Bao xuân qua mãi còn mơ ước
Tình xuân ươm giấc ủ men hồng
Hương xuân e ấp lòng say thỏa
Đêm xuân đắm ngọt nụ hôn nồng !

Mơ xuân ,mơ vòng tay luyến ái
Ôm ấp nàng xuân ngất lịm tình
Cuộn mình hạnh phúc tràn xuân thắm
ấm áp vườn xuân , ấm tim mình !

xuân đã về rồi  ,anh về nhé
yêu thương ,quấn quyện khúc xuân tình
LV .17.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgười đưa tin . . . hồn thơ Việt
                             HÁI XUÂN

Anh đi  anh hái sắc mùa xuân
Sắc thắm dân gian thử một lần
Em có đi theo ta hái nhé
Hái cả duyên tình , mộng thế nhân

Ta đi nhặt lấy chút hương đời
Thiếu nữ làm vườn chót để rơi
Mấy nhánh đào non vừa mới nhú
Còn vương trong nắng chút tinh khôi

Xuân đã tràn về khắp muôn nơi
Đào phai đào thắm nụ xen chồi
Lan dò ,quất thế về tấp nập
Mai , mận ,mơ rừng đủ cả thôi

Ta đi ngắm cảnh bạn đời ơi
Cánh én ,sắc xuân ,cả chuyện đời
Nắng nóng cho nên đào nở sớm
Phen này hoa giấy lại lên ngôi

Còn muốn du xuân nữa em ơi ?
Nhật tân cầu lớn vắt ngang trời
Làng hoa giờ nhỏ như nong kén
Đất của làng hoa chỉ thế thôi !

Xuân đã về đây xuân ất mùi
Năm dê thay ngựa có gì vui ?
Xe ôm mấy bác vắt chân đợi
Bán dạo vài cô , tiến lại lui

Về nhà đi em , về đi thôi
Chiều ta đi bộ xuống ngọc hồi
Thủa xưa nhà nguyễn hồi kinh sớm
Mở hội khao quân cũng thật vui

Về nhà em ơi ,ta về thôi
Mưa bay như bụi ,rét se môi
Chật chội phố phường hoa kín lối
Lữ khách du xuân ngắm cảnh đời

Tác giả :TÙNG BÁCH .12.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

          


                               
                









.