Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

thơ sưu tầm .kỉ niệm trung thu ất mùi . 27/9/2015


............................................................................................................................. ......NGÃ HÀNH TRÂN
                        (trang thơ của những người yêu thơ )
                                        TRĂNG LẺ BÓNG

Trăng đêm nay sáng tròn trông thật đẹp
ảo ảo mờ chiếu dệt lóng lánh say
sáng đong đưa dòng sông thắm ngất ngây
trăng đẹp quá giữa đêm buồn vắng lặng

bóng người đâu khuất chìm trong canh vắng
để trăng buồn thức trắng với cỏ cây
trăng ưu sầu ,nào ai hỡi có hay ?
trăng đơn độc ,bên sông đêm sầu tủi

người có hay ? ngậm ngùi trong đêm tối
kiếp trăng tròn ,trăng khuyết vẫn đơn côi
bên trời xanh , giữa biển tít xa khơi
nơi xa đó vẫn chị hằng chú cuội

người xa rồi , còn nơi này ngóng đợi
mấy trăng tròn , lại khuyết vẫn êm trôi
ngày tháng qua tình lạc lõng xa vời
trăng sáng ngời mà mặn đắng bờ môi


..............................................................................................................................HOÀNG ANH
                                 Nỗi nhớ hao gầy

Anh mơ gì khi trời thay áo hạ
Nắng đầu mùa rộn những khúc tình xa
Cây sấu già vẫn vươn mình kiêu hãnh
Lũ ve sầu rổn rảng hát đồng ca

Có hiểu gì đâu ngoài điệu ê a
Ngân nga mãi những trưa hè chẳng lạ
Em bỗng thèm đắm trong biển cả
Tặng riêng mình bản nhạc khúc hồn xơ

ừ bây giờ tuy đã bớt ngu ngơ
sau vấp ngã ta vươn mình đứng dậy
có tội gì khi trôi về nỗi nhớ
một thưở bên mình trong vắt mê say

anh đã ở đâu trong mắt em ngây
bức tranh anh , em miệt mài đánh bóng
có phải hè vừa thay mầu nóng bỏng
chẳng nhận ra nhau.... nỗi nhớ hao gầy
   HNA...4/5/2015


..................................................................................................................................HẠNH KIM LUB
                                       Nếu một ngày

Nếu một ngày.....anh không còn yêu em
Tình phai nhạt trong lặng im xa cách
Em chẳng hờn và cũng không dám trách
Lòng chỉ buồn và khóc nén trong tim

Nếu một ngày....anh thật sự quên em
Bằng mong nhớ nhân dần lên nỗi nhớ
Em đợi chờ trong từng ngàn nhịp thở
Thả trôi mình bay cơ nhỡ hồn thơ

Nếu một ngày....một ngày thật bất ngờ
Em bắt gặp anh và người tình mới
Đi bên nhau dập dìu yêu đắm đuối
Em cũng đành chấp nhận chứ làm sao ?

Nếu một ngày....ta thật sự mất nhau
Kỉ niệm xưa giờ tan vào mây khói
Em yêu lầm chứ không là có tội
Đành chôn tình trong một khối sầu than
...HK..01/05/2015


.............................................................................................................................THÍCH THƠ TÌNH
                                  Tình yêu và thời gian

Chuyện tình yêu ,muôn đời thật khó nói
Vòng quẩn quanh , như mây khói hợp tan
Mới quen nhau rồi yêu thật chứa chan
Luôn thắm thiết ,rộn ràng như hoa bướm

Lời yêu thương trao nhau mỗi sáng sớm
Luôn bên nhau quấn quít không rời xa
Ôi giai đoạn , tình yêu thật ngọc ngà
Tình đẹp nhất , chính là giây phút ấy

Rồi thời gian lâu dài chợt cảm thấy
Giận hờn nhau nghĩ “ ấy “không thật lòng
Rồi lơ là , những giây phút ngóng trông
Sẽ lợt lạt ,tình nồng không còn nữa

Không quan tâm đến nhau trong mỗi bữa
Tình yêu thương như ngọn lửa tàn dần
Rồi tắt lịm , không còn thấy bâng khuâng
Cơn tự ái , xa dần theo năm tháng

Đến một ngày không còn những buổi sáng
Lời yêu thương , lãng mạng trao cho nhau
Nhưng chia tay rồi mới cảm thấy đau
Thấy nuối tiếc làm sao , tìm lại được....
...05/05/2015....thích thơ tình


.............................................................................................................................PHƯƠNG LINH
                                 Kỷ niệm hè

Nhớ một lần chia tay
Con đường quen đầu ngõ
Giữa trưa hè nắng nỏ
Buông trên mái tóc ai

Người đứng đó lặng thinh
Ngoái nhìn xe lăn bánh
Đôi mi buồn ngấn lệ
Chảy dài vết xe lăn

Đã bao lần chia tay
Sao nhớ hoài lần đó
Nơi con đường phố nhỏ
Bóng ai dần mờ qua

Những ngày hè đã xa
Có người đi phiêu lãng
Về miền quê êm ả
Xa phố thị phồn hoa

Một miền quê ký ức
Tay chủ nhân kỳ cục
Lầm lì không hay nói
Tắt bật điện tứ tung

Chủ hàng cơm vui tính
Bên mâm rượu râm ran
Kể chuyện tình mây gió
Làm ai đó bật cười

Mùa hè  ấy đã xa
Theo thời gian vụt qua
Kỷ niệm xưa ở lại
Dịu buồn trong tim ta
....Phương linh.........

...........................................................................................................................(kỷ niệm trung thu ât mùi.....27/9/2015 ) cỏ dại













 




















































































































































































































THƠ SƯU TẦM . kỉ niệm trung thu ất mùi .27.9.2015

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

THƠ SƯU TẦM .22.9.15


............................................................................................................................. ..........THÍCH THƠ TÌNH

KHÔNG ĐỀ
Câu chuyện ngoài đời không thể có..
Nhưng trên phây,đây đó vẫn xảy ra..
Mang vần thơ trang trãi khắp mọi nhà..
Tình tri kỷ bao la luôn rộng mở..
Dù xa xôi bao nhiêu là cách trở..
Vẫn như gần,cởi mở ngồi bên nhau..
Vần thơ yêu luôn say đắm ngọt ngào..
Bên bè bạn trao nhau tình thân ái..
Chỉ là thơ,mang đến niềm sảng khoái..
Xua nỗi buồn thực tại lúc cô đơn..
Bởi trang phây là ảo,không gì hơn..
Xin ai đó chớ hơn thua đời thực..
Chỉ là thơ,xua tan lòng tức bực..
Xoá u sầu,ray rức trong hồn mang..
Cho hương vị cuộc sống thêm ngập tràn..
Mang tình cảm dịu dàng trong cuộc sống..
Chúc cả nhà ngày mới bình an vvhp..
29/07/15 TTT


........................................................................................................... .............LÊ DŨNG
. NƠI HẸN

Chiều chưa tắt nắng bóng mây thưa
Hoàng hôn chậm đến gió vẫy lùa
Mùi hương tóc vướng còn vương lại
Nơi chốn hẹn hò đã ngủ chưa !
Sầu đơn lẻ bóng bước chân thưa
Hoàng hôn dần xuống như vẫy đùa
Sao đơn một bóng còn lưu lại !
Đây nơi hò hẹn ngủ hay chưa.
LD


................................................................................................................................. ......HƯƠNG SEN

SÁO XỔ LỒNG *******
Hò ơ ơ ...........
Mưa buồn xóm chợ quê em
Buồn tênh con nước ngược dòng nhánh sông
Chiều nay có người ra đi mãi
Dòng sông thương sóng chẳng giờ phai
Lục bình nhớ mong người cất bước
Chạnh nhớ hôm nào tựa bờ vai .
Ngày nao ... Ơi mối duyên quê đẹp
Dưới rặng dừa cao ta bên em
Tay nắm bàn tay cùng vui đùa
Bây giờ thiếu vắng chẳng còn em .
Người cất bước đi rơi dòng lệ
Tôi đứng lặng nhìn tiễn tình quê
Sang sông chiều nay buồn con sáo
Xổ lồng bay mãi mỏi ngày về .
Em đi rồi sông như chết lặng
Trái tim này cũng trở thành băng
Tình đã chia rồi đời hai lối
Dõi nhớ lòng ta những đêm nằm .
Trách sao ông tơ không se mối
Nguyệt lão làm ngơ chẳng thành đôi
Mưa gió lắt lay trong dạ thẳm
Em đã đi rồi bỏ lại tôi ...
* 11/6/2015/ Hương Sen .


............................................................................................................................. ........KIM LOAN NGUYỄN
ĐÊM LẠNH
Lặng nghe tiếng khóc thời gian
Âm thầm soi bóng nguyệt tàn đêm thâu
Mi tràn đẫm lệ vì đâu
Lòng buồn khắc khoải nỗi sầu không vơi...!
Dù cho cách biệt nhau rồi
Còn câu hẹn ước còn lời thủy chung
Đêm trông bóng chiếc lạnh lùng
Lòng nghe trống vắng lạnh cùng sương rơi..!
Nhớ người xa cách phương trời
Hồn hoa rũ rượi ngậm ngùi xót xa
Chim kêu lẻ bạn thiết tha
Trăng tàn đêm lạnh...lệ sa ngập lòng..!
KLN / 11/06/2015


............................................................................................................................. .........HẠNH KIM LUB
----BUỒN TRONG----
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá nhân
Cảm tác bài TỰ TÌNH BUỒN
của Nguyễn Hoài Bảo Thi
Dù có cười... nhưng em chẳng vui
Hình người đôi mắt có ở ngươi
Ủ dột khoen sầu tuôn nhỏ giọt
Thềm đá, bờ đê vẫn đợi người
Dù có cười... nhưng em chẳng vui
Rượu hồng, giọt đắng mãi trên môi
Liêu phiêu lê gót lòng đau xót
Xa cách anh rồi nhớ không nguôi!
Dù có cười ...nhưng em chẳng tươi
Gấm hoa, nhung lụa chỉ mua vui
Buồn trong sầu nhớ người vời vợi
Trở lại bên đời buồn sẽ nguôi
Anh nỡ đành sao ? Anh sẽ
quên?
Nhưng trong tiềm thức của con tim
Em mong mỏi đợi chờ anh tới
Nối lại tình duyên ta ở bên
Em chẳng cười khi không có anh
Đêm về lạnh lẽo ngắm sao băng
Thương thương, nhơ nhớ, nhiều trăn trở
Muôn thưở yêu hoài ! yêu mãi anh!....
HK 24/11/14


............................................................................................................................. ..................PHƯƠNG MAI LÊ
Còn đâu một thủa ái tươi hồng
Chỉ thấy lòng buồn giữa tiết đông
Nhớ hạ êm đềm hoà mộng thắm
Mơ thu khăng khít quyện tình nồng
Âm thầm trúc tủi vàng bên ngõ
Khắc khoải lau sầu bạc mé sông
Nắng dãi mưa dầm luôn lẻ bóng
Bao năm héo hắt bởi mong chồng .!
(St)


...............................................................................................................................
...................TÓC RỐI

Ai mang theo chút tủi hờn
Để làn mi ướt cô đơn lối về
Liêu xiêu bóng ngã chiều quê
Bước chân hè vắng câu thề vỡ đôi.
12/6/15 --Lan Lan—


............................................................................................................................... ............YÊU MƯA
ANH ĐI...
Thơ &ảnh :Yêu Mưa
Mưa giăng phố nhỏ không người
Anh về vui vẻ lệ rơi chốn này
Tình mình không hẹn tương lai
Anh đi là hết chia tay ngậm ngùi...!



.............................................................................................................................. ...........HƯƠNG GIANG
Tương Tư ...

Tương tư tôi thảo thơ tình 
Trăm trang tha thiết từ tim tuôn trào 
Tim tôi tan tới thiên tào
Thoi thoi thóp thóp tim trào thở than 
...............
Ta thất tình ta tìm tới tửu 
Tại ta thôi ta trách ta thôi 
Tim ta tan tác tả tơi 
Thì thầm thôi thế tạ từ tương tư ...


................................................................................................................................... ..............YÊU MƯA
CHIỀU NGHIÊNG NỖI NHỚ...!
Thơ & Ảnh :Yêu Mưa
Trông hoài một dải bờ đê
Tình quê người có đi về cùng không ?
Lục bình trôi dạt triền sông
Câu thơ níu lại tấm lòng sầu mang
Đồng xanh vội đón nắng vàng
Ai đưa bến nước lỡ làng đò trôi
Chiều nay trong dạ bồi hồi
Ngẩn ngơ điệu hát đợi người bấy lâu
Dừng chân ghé lại bên cầu
Nghe cơn gió thoảng ta sầu đăm chiêu
Người ơi ! Nỗi nhớ dâng nhiều
Chợt cay khóe mắt nhớ chiều hôm nao ?
Nhớ mong chi nữa ngày nào
Chuồn chuồn nghiêng đậu cầu ao im lìm
Bây giờ ta mãi kiếm tìm
Hồn quê một bóng , trái tim chờ người...!!!


................................................................................................................................ ............HOÀNG ANH
THANH THẢN
( ngũ độ thanh)
Chuyện kể ngày xưa cũng muốn bày
Cho lòng hả bớt dẫu còn say
Muôn đời vẫn chỉ yêu người ấy
Vạn kiếp nào mong phũ kẻ rầy
Khẽ buộc làn mây làm váy ngủ
Còn đan hạt nắng để khuyên cài
Màng đâu những chuyện xen phù phiếm
Vãn cảnh vui thầm cánh hạc bay
HNA 14/6/15 Hoàng Anh


................................................................................................................................. .........HUUNGHIA LAM
Cành hoa khô .
Màu hoa năm xưa
Còn mãi trong tim
Buổi mai thức dậy
Nhìn qua ô cửa
Kìa bông hoa mới nở
Tình yêu như rất vội
Chờ trông nhau đã mỏi
Muộn phiền
Ngày em yêu thương
Vừa tóc ngang vai
Tình anh đã ngõ
Lời yêu anh đã tỏ
Mà sao em vẫn chẳng
Thấy con tim anh
Bồi hồi
Mình yêu nhau đi
Trời đất xanh lơ
Thuyền hoa chưa có chủ
Tuổi xuân tươi chớm nở
Dường như em ấp ủ
Điều gì
Tại anh ngây thơ
Chẳng biết trao em
Từng bông hoa nét chữ
Lời thơ yêu của tuổi
Dậy thì yêu thương
Giờ em xa xôi
Giờ mãi xa xôi
Thuyền hoa nay có chủ
Tình yêu em ấp ủ
Ngày bên nhau em đã giữ
Trong tim một người
Giờ em yên vui
Cùng với ai kia
Tình yêu đâu có lổi
Đường chim bay cánh mỏi
Dường như anh
Đã hiểu thật nhiều
Cành hoa năm xưa
Chẳng đến tay ai
Giờ hoa khô nứt nẻ
Lòng hoa như khốn khổ
Vùi quên nơi góc nhỏ
Tình yêu xưa đã cũ
Giờ như con sóng vỗ
Vẫn rì rào yêu thương. ...
HNL


................................................................................................................................... ...............QUẾ ANH
Ai biết tình nào là tình cuối
Để tình đầu sớm vội phai phôi
Tình nào mặn đắng bờ môi
Tình nào mãi mãi xa rồi vẫn mơ...
TIA NẮNG HỒNG
Thơ : Quế Anh
Gió nhè nhẹ hững hờ thương nhớ
Gợi chuyện buồn đã nỡ sầu vương
Tình xưa mặn chát mi hường
Sắt se lại giữa đêm trường suy tư
Trang nhật kí dòng thư úa nát
Những tháng ngày ai hát ru em
Ngỡ rằng tình mãi dịu êm
Đâu ngờ tỉnh giấc trong đêm não nùng
Người ta trách không cùng chí hướng
Ở bên nhau chỉ vướng đời nhau
Em tan nát mộng nhơ nhau
Chìm trong biển ái khổ đau một đời
Tưởng hồn chết theo lời li biệt
Suốt đời này thơ viết bi ai
Miên man một chặng đường dài
Bỗng tay ai nắm tay ai bước cùng
Chẳng hứa trọn đời chung một mộng
Nhưng phủ đầy ước vọng bên em
Người lau mắt ướt mi nhèm
Làm tim băng giá ấm lên từng giờ..
Ánh mắt diễm hồn thơ sống lại
Bao vui buồn anh mãi sẻ chia
Nụ hoa nở thắm môi kià
Cảm ơn anh gửi những tia nắng hồng!!!
14615 TTBK.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Gửi Em
Thơ : 
Sơn Ngọc
Gửi về em cả ngàn nỗi nhớ
Vì cõi lòng đã lỡ thầm thương
Dù xa vạn dặm mười phương
Dù trăm ngả cũng tìm đường về em
Đôi khi những đêm buồn ngột ngạt
Lại vẳng nghe câu hát chiều nay
Để hồn thờ thẫn đắm say
Còn mơ dệt mộng có ngày bên em
Đời xô đẩy hai người hai hướng
Người xa người lại hưởng thương đau
Rồi tim thêm một nếp nhàu
Còn nuôi mộng điệp có nhau trọn đời
Đừng nên nói hai từ: vĩnh biệt
Vì sau này ai biết gặp ai?
Bỗng đâu một buổi sớm mai
Người dưng lại hiến bờ vai cho người
Vẫn giữ mãi câu thề xây mộng
Dẫu ngăn tình hào rộng núi cao
Còn đây nỗi nhớ dâng trào
Còn đây nhiệt huyết hôm nào bên em
Đã đến lúc hồi sinh trở lại
Trái tim sầu đã oải vì yêu
Vì anh thương một bóng kiều
Từ nay anh đã như diều có dây
Sh
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Em yêu hỡi nhìn nhau lần cuối
Nói những gì tiếc nuối chia phôi
Giọt sầu rớt đọng làn môi
Thủy chung hai tiếng mấy hồi hoang mơ
---Một lần dĩ vãng ---
Thơ : 
Hạ Trường
Người cuối nẻo ta còn cố nhớ
Ôm trọn đời một mớ hoài vương
Tìm đâu một mối tình hường
Cho ta nối lại đoạn đường riêng tư
Nỗi nhớ nhung tâm cang nhàu nát
Để tháng ngày ngơ ngát 
lòng em
Mong chờ một thoáng ru êm
Cho vơi mấy nỗi đời thêm não nùng
Mình hai đứa bây giờ hai hướng
Mối tình buồn sao chướng cho nhau
Một lần xa cách thêm đau
Một lần tay vẫy mưa ngâu trọn đời
Từ dạo ấy chúng mình từ biệt
Nhớ nhung này khắc nghiệt riêng ai
Chờ nhau sao thấy đêm dài
Đau thương lại trách đời phai vô cùng
Chuyện tình lỡ xem là ảo mộng
Còn chút gì hy vọng không em
Khóc chi cho mắt ướt nhèm
Than chi kỷ niệm ai đem bây giờ
Ngày nào đó chúng mình gặp lại
Nhưng bây giờ huyền thoại đã chia
Em ơi ngoảnh lại xem kìa
Giọt mưa còn đọng canh khuya nụ hồng...


.................................................................................................................................. ................LẶNG THẦM
Em ước gì trái tim em thành đá
Để suốt đời lạnh giá với tình yêu
Để những chiều thôi buồn trong mong nhớ
Thôi đợi thôi chờ thôi nhớ thôi thương
Em ước gì mình đừng có vấn vương
Bao kĩ niệm đau thương sẽ quên hết
Tình cảm trong tim em giờ đã chết
Xin người đừng ngốc nghếch nói yêu em...!!!!


............................................................................................................................. .......RONG CHƠI LÃNG TỬ
........ĐƠN CÔI........
.............RCLT............
Thân em da ngọc giáng ngà...
Lầu son gác tía ai mà chẳng yêu...
Xe con em lái loại xiêu...
Kẻ đua nguời đón miệng kêu ra tiền...
Thân anh lính trận bung biền...
Làm sao mơ nổi chỉ phiền em thôi...
Phận đành nuốt lệ đơn côi...
Tù đây Lãng tủ lẽ loi một mình...
Chiều vui nhe các t/y...RCLT......


............................................................................................................................... .........PHƯƠNG LINH
LỐI CŨ TA VỀ...
~~~~~~~~
Tôi về lối cũ ngày xưa
Quên đi năm tháng nắng mưa đau lòng 
Từ nay thôi hết đợi trông 
Hết mơ hết mộng hết mong mỗi chiều
Tôi về lẻ bóng cô liêu 
Đường xa mỏi gối nắng chiều nhạt phai 
Lòng buồn cũng chẳng trách ai 
Bao nhiêu cay đắng oan sai chôn vùi
Tôi về xưa cũ bùi ngùi 
Dối gian nếm trải hên, sui lỡ làng
Cầu trời lối cũ thênh thang
Quên đi giấc mộng mơ màng tình si
Tôi về nơi đã ra đi 
Nỗi đau tình vỡ chia ly vơi dần
Để rồi ươm lại ngày xuân
Một vườn hoa trái ái ân nồng nàn...
~~~~~~~~
Phuong Linh


................................................................................................................................................. ..........NÀNG ÚT
ĐÊM KHUYA...
Đêm khuya sương gió lạnh lùng
Trăng mờ phai dấu như cùng nỗi đau
Nhìn lên hỏi các vì sao
Tình mình còn cách xa nhau bao giờ
Đêm khuya thao thức mơ hồ
Mãi trong mộng mị vu vơ kiếm tìm
Làm sao nói hết nổi niềm
Chia đôi nổi nhớ con tim dại khờ
Đêm khuya dư ảnh hững hờ
Tan vào hư ảo mây mờ sương giăng
Tâm tình tôi tỏ với trăng
Yêu anh nhiều lắm dù rằng còn xa
Đêm khuya lệ ướt nhạt nhoà
Mong ngày sánh bước có ta có chàng
HN 16/6


.................................................................................................................................... .............BAN MAI XANH
Em Giữ Lại
Trả lại cho anh bông hoa màu đỏ
Kết thúc một thời lượm trái me rơi
Hái sấu xanh những chiều thứ bảy
Cảm nắng bao lần vì đuổi bướm hái hoa
Em giữ lại nụ cười khờ dại
Giữ tà áo dài với những vần thơ
Giữ màu hoa Phượng giữ tiếng ve kêu
Giữ luôn chiều hoàng hôn màu tím
Để nơi giảng đường mãi nhớ về anh !
Ban Mai Xanh : 16/6/2015


.................................................................................................................................