Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

THƠ SƯU TẦM

............................................................................................................................ .....REDSUN NGUYEN

24-03-2015
Bài thơ: TÌNH VẪN ĐÊ MÊ
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Đêm từng đêm trên quãng đường về
Một mình ta một bóng tái tê
Bàn tay bỗng thấy sương giá lạnh
Chợt nhận ra tình vẫn đê mê
Thuở ấm nồng giờ đã xa xôi
Con tim ta như vỡ tan rồi
Còn đâu nữa chiều vui chúa nhật
Mây kéo về lờ lững buồn trôi
Có khi nào...người ơi nhung nhớ
Kỉ niệm xưa ....cùng dệt đường tơ
Hay quên lỡ ân tình xưa cũ
Con đường xưa ngày ấy đợi chờ
Ta chẳng mong...gặp lại người cũ
Mà tại sao... người về ru ngủ
Cứ chập chờn... trong mỗi giấc mơ
Để lệ trào....mưa mùa mưa lũ!
Cố xua đi mà chẳng thể nào
Hình bóng người trong gió lao xao
Hương thơm nồng trên môi còn đó
Tại sao ta....vẫn nhớ cồn cào!
RSN
(Với Tuyet Nhi Nhi trong bài: BUÔNG LƠI của tác giả Redsun Nguyen )


................................................................................................................................. ......THANH NGÔ  

.............NỢ EM. .............
Bài 46

Anh còn nợ em khoảng trời thơ dại
Lác đác mưa buồn tình mãi nhớ ai ?
Giây phút yêu nhau nụ hôn nồng cháy
Loáng thoáng bên đời chờ đợi bóng ai ?

Anh còn nợ em tình ở ngày mai
Dẫu bước chân xa vẫn còn in dấu
Những phút bên nhau vòng tay nồng ấm
Dù đến sau này tình mãi dây dưa

Anh còn nợ em những buổi chiều mưa
Lất phất lưa thưa sợi buồn sợi nhớ
Anh còn nợ em một lời đã hứa
Sao nỡ quên rồi !...vội bước qua mau....

THANH NGO .


............................................................................................................................ .......HOÀNG HÀ

SAO KHÔNG VỀ NƠI ẤY CÙNG EM ???
Sao không về nơi ấy cùng em ? 
Để thấy trong em cả một nồng nàn Phố Cổ
Nắng nghiêng nghiêng thẹn thò trong góc phố
Nhớ anh nhiều nên phố cũng giăng mây
Sao không về nơi ấy cùng em ? 
Một chút khói bay bên ly cà phê từng giọt rơi vương chiều đăng đắng
Một chút se lòng bên Hồ Gươm vắng lặng
Thê Húc buồn thương nhớ mắt em cay
Sao không về nơi ấy cùng em ? 
Để thấy hoa sưa trắng trời Hà Nội
Hoa gạo đỏ màu vuốt ve tàn cây nông nổi
Tháng ba đây rồi ... Anh ạ gió bay bay
Sao không về nơi ấy cùng em ? 
Một thoáng Tây Hồ trong tiếng hát ngất ngây
Chiều chầm chậm sương mờ chuông ngân hồn cô quạnh
Nhớ Anh nhiều hơi thở cũng nồng hơn
Sao không về nơi ấy cùng em ? 
Để giữ lại sắc xanh cả một thời trẻ dại
Để giữ cho mình cả đất trời trong tiếng xưa vọng lại
Hà Nội bây giờ thương nhớ cũng đầy tay
Anh hãy về Anh nhé cùng em ...


.............................................................................................................................. ......NƠI ẤY BÌNH YÊN

YÊU LÀ THẾ ĐẤY
Sợ tình này hạnh phúc vốn mong manh
Nên dù biết yêu anh nhiều như thế
Em vẫn mặc nhớ nhung buồn dâng lệ
Giả vô tư như thể chẳng có gì
Giấu nỗi lòng khắc khoải muốn quên đi
Nhưng trăn trở cứ níu ghì tâm trí
Sao không thể bỏ ra ngoài suy nghĩ
Khỏi suy tư để chỉ thấy có người
Yêu là gì? định nghĩa thật chơi vơi
Thứ cảm xúc muôn đời sao chẳng hiểu
Cho hay nhận vẫn mãi luôn là thiếu
Những khát khao nó kỳ diệu vô cùng
Em sợ mình không thể bước đi chung
Nhưng ngoảnh mặt lạnh lùng lại không thể!!!
HM

.............................................................................................................................. .......PON PON @

THƯƠNG TỪNG BUỔI HẸN
Đêm nằm lặng lẽ ngắm vì sao
Ngẫm tưởng ngày thơ lạc chốn nào
Nhẫn cỏ anh làm mong bé nhận
Dây trầu bạn hỏi đến ngày trao
Tình yêu bạc bẽo người đâu nhớ
Ngõ mộng đìu hiu ý chẳng vào
Thổn thức canh dài mi đẫm lệ
Thương từng buổi hẹn phía bờ ao
Một thưở vai kề dõi ánh sao
Niềm thương lặng lẽ mới hôm nào
Bên hồ nước bạc cầu mong gửi
Cạnh dãy thông vàng khẩn ước trao
Nhuộm mảnh duyên tình theo nhẫn níu
Hòa khung cảnh mộng dẫn tay vào
Hoa lồng điểm chút câu hoài niệm
Mãi khắc ghi lòng buổi cạnh ao
VL-02/2016
Trích: 
‪#‎LỆKHÚCTHANHYCUNG
Ngẫu hứng họa cho vui _ thơ hài 
QUÊN HẸN VÌ THUA ĐỘ
Ngửa mặt lên trời ngắm mãi sao 
Vầng trăng khuyết lại ẩn phương nào 
Đen tình - bện nhẫn bằng hoa cỏ 
Đỏ bạc - mua vàng sẽ đến trao 
Ngõ mộng theo bài vô hẻm đánh
Đường mơ dõi bóng độ chui vào 
Ra về lệ đẫm vì thua trắng 
Lỡ hẹn em chờ ở mé ao ...
27.02.2016 
TTTV
ĐÂU RỒI KỶ NIỆM 
Thuở nọ ta cùng ngắm những sao
Giờ đây kỷ niệm trốn phương nào
Mà nghe gió lộng âm thầm tủi
Chẳng thấy anh về hụt hẫng trao
Ngõ vắng hoài mong vầng nguyệt tỏ
Thềm hoang mãi gọi giấc mơ vào
Người đâu.. ?! Cõi dạ sầu chua xót
Tủi phận thôi đành vỡ ước ao
Vui cùng mụi mụi iu! 
NGHĨA TÌNH
Nghĩa thắm duyên nồng hỏi tại sao 
Tình huynh tỷ kết mộng đêm nào 
Này tâm tháng khỏa êm đềm trỗi
Đấy nhỏ Xuân tràn rực rỡ trao
Dẫu bến im lìm chưa bạn gửi
Thì hôm rộn rã đón thơ vào
Cùng nhau vẫy cọ hòa thi phú 
Đẹp mãi tơ lòng thỏa ước ao
Bỏ Ước Ao
Rõ đắng dâng tràn hỏi tại sao*
Giờ em chốn cũ khỏe không nào 
Bình yên vạn buổi hay là đã 
Ảo não bao ngày hối hận trao 
Vẫn đượm men nồng sao khổ tới 
Còn ôm nghĩa bạc mới cay vào
Thôi đành chấp nhận duyên hờ hững
Hãy tự vui cười bỏ ước ao.
27 - 02 - 2016
Thế Thôi


.............................................................................................................................. ...........REDSUN NGUYEN


26-03-2015
Bài thơ: VẪN BỒI HỒI
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Ta xa nhau ...đã quá lâu rồi 
Mà tình yêu ...cứ mãi lên ngôi
Con tim nhớ.. vẫn hoài thổn thức
Hình bóng em chẳng thể phai phôi
Nhớ hôm nào mình mới yêu thương
Trao nụ hôn...nồng thắm bồi hồi
Lời uớc hẹn...nay còn đọng lại
Đợi chờ nhau dù phải đơn côi!
RSN
(Với 
Anh Ngoc trong bài: VẪN MÃI CÓ NHAU của tác giả Redsun Nguyen)
—----------------------------------
Bài thơ: EM LUÔN LÀ
Tác giả: Redsun Nguyen
Vòng tay em ...ôm chặt tim anh
Cho cuộc đời ...thắm nụ tinh xanh
Em yêu hỡi... đừng buông tay nhé
Để tình ta như lá trên cành
Màu thời gian...dù có phôi phai
Anh vẫn yêu, vẫn yêu em mãi
Chẳng bao giờ....đắn đo ngờ vực
Em luôn là... ánh sáng tương lai!
RSN
(Bình trong bài: EM HỎI ANH của tác giả Vân MiDu)


............................................................................................................................... ......NGOC PHUONG NGUYEN


NHỚ TÌM THƯƠNG
Xa anh rồi...Thương gửi Nhớ về đâu?
Suốt năm canh...dạ bảo sầu đợi đó
Chợt nghĩ lại...chuyện tình mưa và gió
Chẳng khác gì...mình một thủa bên nhau
Dâng đắng cay...hứng lấy giọt lệ sầu
Thả nhung nhớ...lần đầu ta say đắm
Em nối lại những vần thơ đượm thắm
Để sau này còn gửi gắm niềm riêng...!
Đêm cô đơn ký ức bỗng hiện lên
Bao nỗi buồn cứ gọi tên...đau nhói
Và nhận ra hạnh phúc kia le lói
Để tim này mệt mỏi với yêu đương
Anh ra đi...em làm bạn canh trường
Lạnh buốt bờ vai...đơn thương lẻ nhớ 
Tim se sắt...nghèn nghẹn làn hơi thở
Lẳng lặng ngồi...nghe nức nở niềm đau
Tự nhủ mình...đừng để lệ rơi mau
Nhưng chạnh lòng...bởi cơn sầu nhắc khéo
Nghe bản tình ca côn trùng rắt réo
Nên khuya vể...muôn nẻo Nhớ tìm Thương!
MN - 28/3/2016 ảnh st. Họa.


................................................................................................................................. ......CẨM HƯỜNG  


NẾU MỆT MỎI RỒI......ANH TỰA VAI EM
Nếu mệt mỏi rồi...hãy tựa vai em đây
Rồi chúng mình cùng đắp xây hạnh phúc
Cho dù dòng đời có trong , có đục
Mình luôn bên nhau hạnh phúc đủ đầy
Nếu mệt mỏi rồi...anh ơi! Hãy tựa đây
Bờ vai em và bình yên giấc ngủ
Mặc cho đông về hàng cây lá rũ
Em sẽ ủ ấm anh qua những đêm dài
Nếu mệt mỏi rồi...anh ơi! Hãy tựa vai
Và xin anh đừng ngại ngùng chi nữa
Em sẽ luôn nghiêng bờ vai anh tựa
Và bên anh ,hai đứa dệt mộng vàng
Nếu mêt mỏi rồi...tựa vai em xua tan
Và cùng em vượt gian nan vất vả
Nguyện mãi mãi giữ vẹn nguyên tất cả
Những ân tình nghĩa nặng phu thê
Nếu mệt mỏi rồi…tựa vai em đưa về
Mái nhà em đơn sơ nhưng sẽ nhiều hạnh phúc
Hai chúng mình sẽ luôn luôn như lời chúc
Sống bên nhau cho đến lúc bạc đầu.
Nếu mệt mỏi rồi…hãy tựa vai em đây
Rồi chúng mình cùng đắp xây hạnh phúc!
Ngọc Hân mến chúc ngay mới bình an và thật nhiều may mắn cả nhà nhé !!!!!!
























































































































































































































































































































































Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

THƠ SƯU TẦM

............................................................................................................................ Thơ tình Hanh Kim
EM XIN MỘNG BÌNH THƯỜNG
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá Nhân
Hoạ theo bài CÔ ĐƠN của Minh Thuc Pham
Loanh quanh ngàn nổi nhớ
Em ngồi nhặt buồn rơi
Anh bên chiều đếm gió
Ru hồn sầu chơi vơi
Đường hoàng hôn chiều tím
Thả hồn bước theo ai
Hai hàng cây im ỉm
Giận hờn tình lá lay
Em vẫn nghe văng vẳng
Tiếng chim chiều bên sông
Khóc kêu trong sâu lắng
Yêu sáo lồng đợi mong
Ai buồn trời bi ai
Ai nén lòng không nấc
Cỏ úa dần màu phai
Hoa hồn sầu chất ngất
Nhỏ giọt tình nồng say
Một thứ tình rạn vỡ
Gom cuộn theo gió bay
Để người về nức nở
Đôi mắt nào lệ nhỏ
Đọng lại giọt lung linh
Rong ruổi đời mong nhớ
Bốn mùa tình lặng thinh
Tình tứ phương chiều gió
Oan khuất sao vị tha
Đắng môi tim giọt nhỏ
Hai lối rẽ chia xa
Cô đơn trong lạc lối
Một đời thú đau thương
Cố quên tình vẫy gọi
Buồn lệ mãi sầu tuôn
Làn khói tình ngầy ngật
Lan toả nổi đau thương
Say men tình một giấc
Em xin mộng bình thường
HK 29/05/15


............................................................................................................................... .....Tác giả : HONEY NGOC TRAN


LỐI THU VÀNG ...
Thu vàng chưa ...sao lá rơi nhiều nhỉ ?
Ngập lối về vương vấn bước chân ai
Chiều qua đây những chiếc lá ngủ say
Làm xao động tim hoang trong hồi tưởng...
Con đường nhỏ quanh co vàng uốn lượn
Như ru hồn vũ khúc boston xưa
Ta dìu nhau đi qua những chiều mưa
Bước nhè nhẹ tiếng lá rơi làm nhạc...
Thời gian trôi bóng hình xưa phai lạt
Con đường nầy vẫn lượn khúc quanh co
Vẫn hàng cây cành lá đứng co ro
Chờ cơn gió lại rung lên giai điệu...
Dưới ánh trăng bóng ai nghiêng huyền diệu
Ngất say hồn lãng tử ở nơi xa
Nghe đê mê ngất ngưỡng ánh trăng ngà
Hồn điên đảo chút tình yêu dĩ vãng...
Lối thu xưa... lá vàng rơi lãng đãng
Chút thu buồn nghe lạc khúc yêu xưa
Trời bây giờ hôm nay lại đỗ mưa
Cho bến củ LỐI THU VÀNG xao xác ...


..................................................................................................................................... ......Tác giả : YÊU MƯA

THUỞ ẤY...
28-3-2015 Yêu Mưa
Thuở ấy đâu rồi tuổi mười lắm
Trăng non mủm mỉm nép nơi này
Chờ ai khế ỏi muối ớt cay
Vui sao nhớ lại thấy bồi hồi
Tuổi ấy bây giờ đã nhân đôi
Tìm về ký ức bạn đâu rồi
Mình ta đứng đợi sao không đến
Ôi nhớ thật nhiều tuổi thơ ơi!


.............................................................................................................................. ........Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ


......MEN SẦU.....
...........RCLT.........
Bầu trời đêm nay lòng lộng gió...
Man mát nổi buồn của chiều qua...
Em đi về miền xa xú đó...
Bỏ lại cho đời nhiều vấn vuơng...
Vần trăng sót lại tàn héo hấc...
Cùng ta chuốt cạn chén men sầu...
Nũa đêm tĩnh mộng sao trăn trở...
Nỗi buồn vô vọng mấy ai hay......
Đôm hp và mơ đẹp nhe các t/y...RCLT.......


............................................................................................................................... ...........Tác giả : KIM LOAN NGUYỄN
BUỒN...!
Người hỏi vì sao tôi mãi buồn..?
Vần thơ đẫm lệ vẫn tràn tuôn
Biết trả lời sao cho người hiểu
Cuộc đời tôi lắm nỗi đau thương..!
Muốn nói cùng ai nỗi khổ lòng
Biết rằng người có hiểu hay không..?
Có vơi được vết đau ngày tháng
Để lệ ngừng rơi ướt môi hồng...!
KLN / 03/06/2015


............................................................................................................................. .....NÀNG ÚT


Chiều về nổi nhớ lại chơi vơi
Liệm chết hồn tôi lệ đắng rồi
Dạ xót lòng đau sầu khắc khoải
Anh nào thấu hiểu hỡi người ơi
HN


............................................................................................................................. ...........TÓC RỐI

Mưa mùa hạ ướt màu kí ức
Gót em buồn vướng chút tình xưa
Làm sao em hứng cho vừa
Giọt rơi lất phất gợi đưa mắt sầu.
5/7/15 --Lan Lan—

.............................................................................................................................. ...........NGUYỆT DƯƠNG
CHIỀU NAY
Chiều nay chỉ một mình tôi
Nhớ người nhớ lắm cứ ngồi ngẩn ngơ
Chiều nay nhớ dệt thành thơ
Trái tim rung động mộng mơ bên người
Chiều nay nhớ chẳng nên lời
Nhớ người ơi nhớ ru hời vần yêu
Bỗng dưng nhớ đến liêu xiêu
Com tim cũng thấy buồn hiu nhớ người
Chiều nay nhớ lắm nụ cười
Của người trao gửi thắm tươi ngọt ngào
Nhớ người nghe gió thì thào
Nói rằng xa quá,đường nào cũng xa
Chiều nay cũng giống chiều qua
Mênh mông bãi vắng mình ta ngồi buồn
Rưng rưng mắt lệ trào tuôn
Cô đơn một bóng gió luồn ai hay....?
Crescent Moon
4/7/2015

............................................................................................................................... ...........NGỌC HÂN

💔CÓ MỘT NGƯỜI
💔Có một người đã từng vuốt tóc tôi
Dịu dàng bảo tôi: ''Có anh rồi, đừng khóc''
💔Tôi mỉm cười quên hết bao khó nhọc
Tôi nghĩ mình hạnh phúc nhất thế gian.
💔Có một người từng xen ngón tay đan
Dắt tôi qua những đoạn đường xuôi ngược
💔Siết chặt bàn tay nói: '' Không để em đi lạc
Em là người quan trọng nhất đời anh''
Có một người đã từng chạy rất nhanh
💔Khi biết tôi mặc phong phanh ngày bão
💔Chỉ để đuổi theo đưa cho tôi tấm áo
Ôm tôi vào lòng, anh khẽ bảo: '' Lạnh không?''
💔Có một người hứa cùng tôi qua hết mua đông
Cả mùa xuân và mùa thu, mùa hạ
''💔Trong tim anh, em đã là tất cả
Suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em.''
💔Có một người đã từng thức suốt đêm
Tôi sốt cao, anh không yên tâm ngủ
💔Lo tôi tỉnh rồi, không thấy anh tôi sợ
Hạnh phúc vỡ òa khi tôi có anh yêu.
💔Có một người thương tôi biết bao nhiêu
Tôi đã tin hết những điều anh hứa
💔Bỗng một ngày người đi không về nữa
Tôi điên cuồng tôi ngồi nhớ ngày xưa.
💔💔NgocHan💔💔


................................................................................................................................ ...........LÊ DŨNG
MƯA NGÂU
Mưa ngâu chờ lâu mà chưa đến
Mắt ai buồn lệ vướng mi hoen
Có thấy chăng chiều vương hồn tím
Những say lòng nắng đổ buồn thêm
Ta yêu nhau tìm đau để nhớ
Ta thương nhau kìm nhớ tình êm
Thương nhớ nhau nỗi niềm khát vọng
Sẽ có ngày nắng đổ về đêm
LD


............................................................................................................................. .................NGUYỆT DƯƠNG
CHIỀU BUỒN.....
Chiều buồn ngồi ngắm mưa bay
Tí tách từng giọt,nhẹ lay bềnh bồng
Chiều buồn nhớ mối tình nồng
Lệ rưng khoé mắt hoà trong mưa buồn
Chiều buồn mưa đổ lệ tuôn
Ngoài hiên nước cuốn trong lòng cuộn dâng
Chiều buồn nhớ lúc ái ân
Bàn tay nắm chặt lâng lâng men tình
Chiều buồn em ước có mình
Bên nhau hạnh phúc như hình không xa
Chiều buồn mưa đổ nhạt nhoà
Em vẫn ngồi đợi trăng tà mung lung
Chiều buồn anh chẳng bước cùng
Chỉ riêng em với lối chung ngày nào
Chiều buồn em lại ước ao
Có anh bên cạnh ngọt ngào môi hôn....!!!
Crescent Moon
8/7/2015


................................................................................................................................ .............LÊ DŨNG
EM Ở ĐÂU
Tôi biết tìm em ở nơi đâu !
Sợi nắng sương sa nhuộm mái đầu
Hồng than đỏ lửa nhiều đêm muộn
Có thấu chăng tình bão lòng đau
Em ở phương nào có thấy tôi
Chìm trong hồn nhớ ánh mắt sâu
Đường hoang lặng lẽ nhiều đêm lạnh
Vẫn bước mong tìm em nơi đâu
LD


................................................................................................................................. ...........VÀNG BẠC NGỌC TIẾN
TIẾNG TÀU ĐÊM
Ơi con tàu nhỏ nhoi ,hãy đi đi
Đi về ga phía trước
Thôi kêu chi đang ngủ ven thềm.
Tiếng xình xịch len vào đêm
Nghiêng ngửa đêm bồn chồn,
Xa ngái một miền quê...
Ai đưa đón ai, hai nửa đi về
Gió day dứt , sương dầm dề vạt áo
Giữa chật chội , giữa đời người huyên náo
Đôi vai gày nép mãi vào nhau
Đêm âm vang thao thức ...tiếng còi tàu .
HN 8/7/2015


..............................................................................................................................
.....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.....DĨ VÃNG BUỒN.....
Chiều nay vắng bóng nguời xú lạ...
Em về bến Hạ mấy ngày qua...
Bỏ anh bơ vơ bờ bến vắng...
Chim Vạc lẽ bầy réo gọi vang...
Hoàng hôn khuất dần chân trời tím...
Đàn Nhạn sải cánh gọi nhau tìm...
Ngồi ôm kĩ niệm thời yêu dấu...
Nỗi buồn vuơng vấn biết tìm đâu...
Trua vui vẻ nhe các t/y...RCLT...
 — cùng với Ngọc Hân  14 người khác.


............................................................................................................................... ..........MINH ANH
MƯA
Cơn mưa nào bất chợt 
Làm ướt áo em rồi...
Ước gì làm cơn gió
Hong khô vạt áo thôi
Cơn mưa nào ngang lối
Làm ướt mi em cười
Tim phập phồng khao khát
Mưa ngâu nhé mưa ơi...
Cơn mưa nào đứng đợi
Rớt xuống đôi vai gầy
Em hững hờ vắt áo...
Giọt chạm vào heo may
Minh Anh


............................................................................................................................. .....PHƯƠNG LINH


TIỄN BIỆT XUÂN 
~~~~~~~~
Mùa Xuân cũng sắp qua rồi
Hương xuân giờ đã dạt trôi cuối trời
Chỉ còn ngọn gió buông lơi
Lay phay mưa bụi nhớ người hôm nao
Tình xuân lòng đã trót trao
Để rồi thương nhớ làm sao bây chừ
Đành lòng ôm nỗi ưu tư
Bâng quơ cười nói vờ như vô tình...
Kết vòng hoa bưởi xinh xinh 
Trao người xa ấy chút tình hương quê
Sang năm xuân nhớ quay về
Dù xa ngàn dặm sơn khê đất người...
~~~~~~~~
Phuong Linh


................................................................................................................................. .......REDSUN NGUYEN

15-03-2015
bài thơ: EM CÓ HIỂU
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Cứ chiều đến hoàng hôn thôi buông nắng
Tự hỏi lòng em còn nhớ anh chăng?
Một chút thôi cho ta được ấm lòng
Trong nỗi nhớ bao đêm dài thức trắng
Cứ chiều xuống khi chân trời buông tím
Nhớ đến em mở điện thoại đi tìm
Mà chỉ thấy hiện nay không liên lạc
Em đâu rồi để giá buốt con tim
Anh ước mong chỉ giây phút bên nhau
Hiểu tình anh xa xôi chẳng phai mầu
Dù có thể không còn yêu anh nữa
Thì tình này vẫn mãi mãi đậm sâu
Em có thấy những lời yêu tha thiết
Dành cho em...dù em đã đi qua!
RSN

.............................................................................................................................. ........THƯƠNG AN


KÝ ỨC TUỔI THƠ
Thơ : 
Thương An
Con trở về bên góc nhỏ tuổi thơ 
vẳng đâu đây tiếng Gà trưa êm ả 
Vườn chuối nhà ai đong đưa tàu lá 
Khóm trúc ven sông nghiêng ngã gió đùa
Con trở về gom cái nắng ban trưa
Cho Mẹ đốt rơm trên cánh đồng mới gặt 
Mùi gốc rạ còn thơm nồng phảng phất 
Quyện làn hương khói bếp tỏa mây chiều
Con trở về ngôi nhà vắng quạnh hiu 
Bên luống trầu cau thuở Ba trồng ...Mẹ xới
Trầu vẫn xanh , mùa cau vừa chín tới 
Ba đi rồi ...buồn lắm !...gió chiều ơi
Con trở về ôm lấy một khoảng trời 
Nhồi nhét tuổi thơ sâu tận cùng nơi ngực 
Sợ sóng thời gian cuốn trôi đi mất 
Sợ ngày xưa...xa mãi ...chẳng quay về !
Thương An 
( 20/03/16)


................................................................................................................................ ....PHẠM HIẾU

............DĨ VÃNG HIỆN VỀ........
Lời dịu ngọt ru hồn vào cõi mộng
Trái tim hồng xao động giọng dịu êm
Dạ ngất ngây say đắm khúc êm đềm
Nốt trầm bổng nỗi niềm sao khó tả
Từng vạt nắng trải dài mặt biển cả
Ngọn gió lùa thong thả quyện mây trôi
Hình bóng xưa từ nay khuất thật rồi
Mình lặng lẽ đơn côi bên fe đắng
Con sóng bạc tan dần bờ cát trắng
Ôm nỗi sầu trống vắng giữa rừng dương
Tà áo tím giấc điệp suốt đêm trường
Chợt bừng tỉnh vấn vương hồn lãng tử
Dĩ vãng đẹp trong tâm hoài lưu giữ
Ước một ngày tình tự hoa hồng xưa
Cùng chung bước lối nhỏ in bóng dừa
Ngồi dưới hiên ngắm mưa chiều mùa hạ.
Thơ Phạm Hiếu 20 3 201


............................................................................................................................... ....LÝ DIỆP

Song Thất Lục bát
~~~~ ĐÊM NHỚ EM ~~~~~
Lý Diệp
Đêm dần xuống nhớ em nhiều lắm
Muốn nhờ mây gửi gắm chút tình
Đến người yêu dấu đẹp xinh
Nơi đây anh vẫn một mình đợi mong
Gọi tên em với lòng tha thiết
Sóng hồ thu xanh biếc êm đềm
Dáng em ẩn hiện trong đêm
Hồn anh xao xuyến khát thèm bên nhau
Rồi giấc ngủ ngọt ngào cũng đến
Chợt thấy em thương mến lạ kỳ
Nhẹ nhàng hôn khắp bờ mi
Hôn lên đôi má môi ghì xiết nhanh
Mong muốn gửi tình anh đến gió
Khi gió về phương đó nhắn rằng
Dù cho sông núi cách ngăn
Tim anh mãi gọi vạn lần yêu em