Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :TRẦN THI LAN
                               Mưa cóng tình tôi

Lất phất mưa bay dưới trời Hà Nội
Ngửa mặt đón mưa làn môi mưa dội
Ta hôn trời
Hay trời hôn ta ?
Ngược đường cầu giấy
Ngược nhau em ra
Xuôi dòng ký ức xuôi về . . .đêm ấy
Gần đây mới thôi nào đâu có xa . ..

Tôi dựa vào em áo em phin nõn
Em dựa vào tôi mưa thấm làn da
Ta quên đâu trời đâu đất
Phin nõn ơi ! phin nõn . . .nõn nà . .

Tôi cõng cơn mưa đêm trời Hà Nội
Hà Nội cõng tôi Hà Nội cơn mưa
Mưa cõng tình tôi tôi giữ hồn chẳng nổi
Theo em mưa tận bao giờ . . .

Em thốt cơn mưa không bao giờ tạnh
Tôi thầm :đừng tạnh nghe mưa

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoa cúc tím . . .Hồn thơ việt
                                       Lời yêu cũ

Em vẫn muốn nghe lời yêu dấu cũ
Đưa em về với dĩ vãng tuổi xuân
Để say sưa nép vai chẳng ngại ngần
Rồi đôi lúc dỗi hờn em bật khóc

Anh khẽ đặt nụ hôn lên làn tóc
Dỗ dành bao câu nói mến yêu đầu
Em ngu ngơ thủa đó biết gì đâu
Anh khờ dại nên vụng về quá đỗi

Em muốn nghe dẫu lời yêu nông nổi
Chẳng tính toan hơn thiệt giữa cuộc đời
Không so đo hay đong đếm rối bời
Ta chỉ biết trao tình nồng tha thiết

Những chứa chan vẫn theo em mải miết
Năm tháng hờn một nỗi nhớ chẳng vơi
Dỗi thời gian con tim nhỏ rã rời
Thôi mặc kệ ,em ước lời yêu cũ
Tác giả :hoa cúc tím .13.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TÓC BẠC KỆ TÔI
                       Thơ :lê huy tưởng
                                        MƯA

Trách tại mưa về giữa buổi đông
Hờn mưa lạnh giá cả môi hồng
Mưa sầu đời gió ai còn ngóng
Giận dỗi chờ mưa kẻ ấy trông
Cũng bởi mưa buồn giăng kín núi
Mưa tràn ngập nước phủ mờ sông
Vơi mưa đứng lại cùng tâm sự
Hãy tạnh đừng mưa để ấm lòng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :NƠI ẤY BÌNH YÊN
                                           Giọt đời

Lệ sầu đem ép vào tim
Làm tim rỉ máu nỗi niềm yêu thương
Canh khuya trăn trở trên giường
Tự lòng vẫn như người thương trở về

Đường xưa chung lối trăng thề
Còn đâu kỷ niệm bây giờ lẻ loi
Ngậm ngùi nhớ lúc chia phôi
Riêng mang hai lối nợ đời vẫn chung

Duyên thề xưa đã cạn cùng
Còn đâu lối cũ ngại ngùng chân qua
Giọt đời mặn đắng phôi pha
Cành co e lệ ,bến xa não lòng !

 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                      Nhớ ngày xưa

Nếu ta đó có vô tình ngoảnh lại
Cũng chỉ còn trống vắng mênh mông
Đâu còn thấy bóng hình ai nơi đó
Như những ngày nồng thắm ngày xưa

Khi đã xa tất cả là dĩ vãng
Bước qua nhau lặng lẽ lạnh lùng
Như kẻ không quen ,như người xa lạ
Xa nhau rồi là quên lãng người ơi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG MAI LÊ

Lung linh nắng hạ cuối ngày hồng
Chợt thấy thu về nhuộm lá phong
Mưa phủ rừng xanh vươn ngọn thẳng
Mây trùm núi bạc lượn lờ cong
Ve sầu bặt tiếng sầu còn hết
Phượng thắm rời cành thắm mãi không
Sắc đổi mà thu thêm quạnh quẽ
Chiều buông lữ khách hắt hiu lòng

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :THANH PHƯƠNG PHAN

Đêm về thổn thức dạ nhớ ai
Hồn tê tái lạnh suốt canh dài
Sương mờ giăng kín lòng quạnh vắng
Liễu rủ âu sầu bóng nguyệt phai

Cung đàn lỗi nhịp buồn không nói
Sáo hờn im lặng bởi vì ai
Kiếp này phận bạc tình duyên lỡ
Đành thôi hẹn nhau . . .chốn tuyền đài
Hoa tigon

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .










                  





                            
    




                       











Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

THƠ SƯU TẦM

                         NGƯỜI ĐƯA TIN
Tác giả :tùng bách
                              ĐÊM CUỐI

Đêm hôm nay xin bên anh lần cuối
Để một mai coi như đã hết rồi
Tình yêu em ,anh hòa vào nước suối
Lòng suối trong không mùi vị em ơi

Anh xin em cho anh yêu đắm đuối
Ngửi mùi thơm ngai ngái mái tóc mềm
Đau xót lắm ,mà đành lòng em hỡi
Để mai ngày quyên hết vị tóc em

Đêm nay đây xin hôn em lần cuối
Hôn làn môi cháy bỏng đã bao lần
Quấn lấy nhau ,tìm nhau trong mê muội
Cả đêm trường ta xoắn xít trao thân

Từ ngày mai ,thôi hết cả mùa xuân
Không có em nghĩa là không tất cả
Lần cuối cùng cho anh hôn đôi má
Ta bây giờ là bạn phải không em ?

Đêm cuối cùng ta thức trọn trắng đêm
Uống cho hết chén rượu tình em rót
Chén rượu cay hòa cùng dòng nước mắt
Anh nuốt vào chát mặn xót xa thay

Uống đi em trong tỉnh tỉnh say say
Chỉ đêm nay ta còn nhau lần cuối
Ngày mai ư ,xe hoa người ta đợi
Rước em về hưởng phú quí vinh hoa

Để mai ngày sánh với người ta
Anh trong em chỉ còn là nỗi nhớ
Như là kẻ vô duyên và để lỡ
Một người thương người nhớ một trời yêu

Yêu thật nhiều và thương biết bao nhiêu
Lần cuối cùng vòng tay anh rộng mở
Bờ vai này cho em lần cuối tựa
Lệ tràn mi ướt đẫm ngực anh rồi

Khóc đi em ,cho tình hận lứa đôi
Cho vơi hết những u sầu khổ ải
Hứa đi em ,ta trong nhau mãi mãi
Dù từ mai chẳng gặp lại bao giờ !

Đêm hôm nay kết thúc một giấc mơ
Mà trong đó chúng mình là nhân vật
Giấc mơ đẹp ,xin em đừng đánh mất
Suốt chặng đường còn lại nhé người ơi !
14.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :MÙA THU VÀNG

                                 Chạm vào nỗi nhớ

Gió bấc thổi nhiều trên lối phố chiều nay
Mưa lạnh ướt rót tràn ly nức nở
Ký ức trở mình lỡ chạm vào nỗi nhớ
Lá cũ rơi đầy thăm thẳm cõi đăm chiêu

Em có trở về tìm kiếm lại dấu yêu ?
Dạo ấy bỏ quyên phía hoàng hôn hiu hắt
Nơi chỉ mình anh cùng một thời đã mất
Vẫn âm thầm lưu giữ vết thân quen

Em có trở về tìm trang viết lấm lem
Anh dấu cô đơn phía sau dòng kỷ niệm
Cùng với vần thơ đã phai màu tha thiết
Khô héo ,nát nhàu trên tà áo thời gian

Thương nhớ thủa nào rồi cũng sẽ lãng quên
Mùa thu cũ chắc không còn về lại
Nhưng vẫn trong anh một thời và mãi mãi
Lưu bóng hình em bằng hoang vắng nỗi buồn

Bàn chân nào đang dẫm bước lạ quen
Đánh thức nhớ thương dọc quãng đường cô quạnh
Chiều nguôi nắng cho lòng thêm se sắt
Ngẩn ngơ nhìn ngày tháng đã vời xa

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :THANH PHƯƠNG PHAN

Đêm khuya văng vẳng tiếng tiêu sầu
Lời ca ai oán gợi niềm đau
Mây trời nhuộm trắng màu thương nhớ
Biết đến bao giờ mới gặp nhau

Thôi nhé từ đây cách biệt sầu
Người đi đi mãi biết về đâu
Muôn dặm trùng khơi người có biết
Xa rồi mới thấu hiểu lòng nhau
Hoa tigon

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :NGỌC TRẦN
                             Tình đã phôi phai

Em chỉ là tình nhỏ đã phôi phai
Trong giấc ngủ hồn say tim bỏ ngỏ
Lối ghập ghềnh chiều xưa bên thảm cỏ
Đã một lần anh . . đã tỏ lời yêu !

Trời hôm nay nơi ấy cũng buổi chiều
Lòng nhớ lại chút dư âm ngày ấy
Một chút gì trong tim giờ động khuấy
Nhắc em về ngày hôm ấy tình trao

Nghe trong lòng con tim nhỏ lao xao
Trong góc nhỏ khắc sâu vào tiềm thức
Chút gì đó trong ta là có thật
Thực như là . .con tim nhỏ vừa yêu !

Yêu thật nhiều giờ còn lại bao nhiêu
Hay chỉ giữ trong tim còn đôi chút
Tình đã mang trong ta nhiều uẩn khúc
Khúc dạo tình đã chìm phím nhịp tơ
MÔT KHỐI TÌNH TRAO VÀO THỦA BAN SƠ
GIỜ CẤT VÀO NGĂN HỒI ỨC NHÉ !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







                  





                            
    




                       











Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

SÔNG HẬU  . . Hồn thơ việt
                                            Bật lửa con tim

Sài gòn hỡi . .có ai chờ em nhỉ ?
Nắng mai lên cây phượng vĩ lao xao
Em ở thị thành . .hay ở non cao ?
Chưa ước hẹn biết khi nào em đến !

Mới gặp gỡ thơ ta đà xao xuyến
Đôi mắt em . . tia chớp đến diệu kỳ
Con đường kia hối hả bước người đi
Ta lặng lẽ  . . đứng thầm thì trong gió

Trông bóng cây xanh cành hoa đo đỏ
Làn môi em nho nhỏ vị hương nồng
Vội cuốn hồn ta bay tới mênh mông
Tha thiết thế . . tự nỗi lòng yêu quí

Ngày ấy . .đã thành ngày ta tri kỷ
Anh và em đâu ngẫm nghĩ xa xôi
Bật lửa con tim . . là đích thực rồi
Có lẽ thế . . .nên đôi ta cũng thế
Tác giả :SÔNG HẬU .
Sài gòn .14.3.2010

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                         Mất nhau

Mất nhau thật rồi phải không em
Tình ta nồng thắm với môi mềm
Đường xưa chung bước giờ khuất lối
Để đôi mắt buồn ướt từng đêm

Em đã nói hai từ ly biệt
Dù biết là thốt trong tiếng nấc
Như nỗi đau dồn lên tột bậc
Cũng vẫn là xa cách người ơi

Ngày mai khi vừng đông thức dậy
Sẽ chông chênh ngơ ngác kiếm  tìm
Thấy cuộc đời lạnh lẽo chơi vơi
Như một mình lạc giữa trùng khơi

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :LOAN ANH

Thu qua chưa ? mà đông về se lạnh
Nhè nhẹ sang cơn gió bấc đầu mùa
Bước chân em trên lối về thầm lặng
Bỗng dạt dào trong trí kỷ niệm xưa

Yêu thương như đã đợi chờ
Lung linh ảo tưởng trắng bờ tương tư
Ghép vần ,nhặt lá gom từ
Trắng chiêm bao nhớ tình chừ đã xa

Tìm dòng suối ngọt ân tình
Nghe đêm róc rách ru mình hạt mưa
Tìm quên mà nhớ dư thừa
Tìm chiêm bao thấy tình xưa cúi đầu

Tìm trong muôn cõi u mê
Thấy người trắng áo bước về cõi xa
Tìm trong muôn vạn người ta
Nghe đời bụi bám bóng tà về đâu

Tôi đi tìm tôi của ngày xưa
Chân lủi thủi đếm dấu đời cát bụi
Bên góc phố lòng nửa mừng nửa tủi
Thời gian ơi ,dài quá một chặng đời

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM

Thức trắng đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay ,đêm mai ,đêm mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi

Thôi tim ạ . . nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai . . tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng về những câu họ nói

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về núp bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao

Uống cho say để quyên đi tất cả
Quyên nỗi buồn ,sự cô độc ,cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !

Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quyên đi một người

Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó
Cơn gió kia không phải của riêng tôi
Đó là của trời xanh và mặt đất
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi

 . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







                   





                            
    




                       











Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

28.1.2015 .QA
 . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả :NGỌC TRẦN
                                   Mùa hạ cuối

Em có nhớ không em mùa hạ cuối
Thưở chung trường hai đứa cùng nhau
Em thơ ngây tôi cũng có khác nào
Thường nhặt lá rơi ép vào lưu bút . .

Tình học trò cũng đầy vơi cảm xúc
Trái cấm đầu đời nếm ngọt bờ môi
Ta đắm mình vun đắp mộng xa xôi
Rồi viết lên thiên đường đầy hoa mộng

Em có biết đâu tình và lẽ sống
Khác nhau nhiều không giống những giấc mơ
Và cuộc đời không giống những vần thơ
Nào trải đầy những hoa thơm cỏ nội

Theo tiếng non sông anh đi bộ đội
Em ở quê nhà xây dựng quê hương
Trải qua biết bao nhiêu cuộc hí trường
Đời cũng cuốn theo dòng xoay chiếc lá

Tình yêu nào cũng tan vào cuối hạ
Như tuổi học trò mãi mãi lìa xa
Chiều nay lối cũ mình tôi bước qua
Mà lòng thấy xót xa nhiều đến lạ

Cánh phượng hồng chiều nay rơi lã chã
Góc sân trường để lại dấu chân quen
Cành bằng lăng hoa tím vẫn cài then
Như chung thủy kết son tình vẹn vẻ

Tôi cúi nhặt cánh hoa rơi lặng lẽ
Ép vào trang nhật ký của đời tôi
Để tìm quên để tưởng nhớ một thời
Mùa hạ cuối khắc sâu vào kỷ niệm

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                    Ký ức vơi đầy

Người đã đi xa ký ức xưa còn đó
Những ân tình như gom đủ trời mơ
Dẫu biết rằng cuộc đời đầy giông bão
Nhưng ký ức vẫn hoài trong nỗi nhớ

Góc quán xưa như còn ấm hơi người
Lời hẹn hò vẫn còn vang đâu đó
Giờ chỉ còn là những ký ức xa xôi
Một mình ta ôm nỗi đầy vơi

Rồi nỗi nhớ sẽ hao gầy năm tháng
Đến một ngày dĩ vãng sẽ mờ phai
Người đã đi xa ký ức xưa còn lại
Ghi dấu cuộc tình nắng nỏ mưa phai



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :REDSUN NGUYEN
                                      Con tim thức giấc

Đêm hôm qua bỗng nhiên anh thức giấc
Thấy hình em hiển hiện đến trong mơ
Con tim anh lại thổn thức thẫn thờ
Ôi nhung nhớ lại trào lên như sóng

Có phải chăng em vẫn nhớ vẫn mong
Về bên anh những đêm dài trong mộng
Có phải chăng mình chẳng quên nhau được
Mỗi đêm về mơ mộng lại gặp em

Em có biết tim anh từng tan chảy
Đã rã rời với tình ái xa xôi
Mà gặp em sao tình bỗng lên ngôi
Và con tim thức giấc với em rồi

Đêm dần trôi nghe mưa rơi rất vội
Nhớ chiều mưa mình khao khát bên nhau
Quên hoàng hôn mình mãi chẳng xa rời
Ơi em ơi ,đêm nay dài . . xa quá !
RSN.27.01.2015

 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ

Vầng trăng đêm khuyết đến rồi
Mơ về ngày ấy ta ngồi bên nhau
Những đêm thức suốt đêm thâu
Ngắm trăng sao mãi cho nhau nụ cười
Vầng trăng đêm khuyết tháng mười
Đôi ta giờ mất nụ cười em ơi
Yêu người yêu lúc lả lơi
Như vầng trăng khuyết chơi vơi đêm trường
RCLT .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







                  





                            
    




                       











Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

THƠ SƯU TẦM

Tác giả :REDSUN NGUYEN
                                             Lối cũ

Lối cũ ta về trời lộng gió
Hoa sữa nồng nàn nơi đầu ngõ
Ngón tay đan tóc tới mệt nhoài
Cho tình ngất ngây từng con phố

Đêm nay ta về phố vắng ai
Nhìn ánh trăng lên nhớ gót hài
Trong ánh đèn vàng nghe hiu hắt
Tình ơi đâu rồi biết cùng ai

Lối cũ ta về người còn nhớ
Trái tim thổn thức giấc mơ xưa
Người hỡi có hay mình ta bước
Đêm đông lạnh lùng chẳng còn ai !
RSN.27.01.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                          Vỡ mộng

Người đã làm con tim vỡ tan
Tình duyên nay lỗi nhịp cung đàn
Nhịp cầu duyên phận thôi đà gẫy
Mộng vàng xum họp cũng tiêu tan

Cứ ngỡ đông tàn xuân sẽ sang
Đôi ta như lạc cõi thiên đàng
Mộng vỡ tình tan đau đớn lắm
Thôi đừng tiếc nuối mộng cao sang

Xin hãy quên đi giấc mộng vàng
Chỉ là mộng hão giấc mơ hoang
Thời khắc đông qua xuân lại đến
Đường về bình dị sẽ thênh thang

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác giả :TRẦN THI LAN
                                       Tình xa

Anh đứng đây thẫn thờ trong vắng lặng
Nhìn mưa rơi ,nhung nhớ bỗng hiện về
Em ở đó nhưng hoàng hôn tắt nắng
Cố mơ về vùng quá khứ đam mê ?

Mưa tầm tã gợi lòng sầu trăm mối
Em đâu đây mà xa cách muôn trùng
Ta chung mộng nhưng tình không chung lối
Giữa chúng mình là khoảng cách mêng mông

Bài thơ nhỏ vẫn nồng nàn tha thiết
Nhưng cuộc tình diệu vợi ngút ngàn xa
Bước phiêu lãng nặng cơn sầu da diết
Và biển lòng mưa chớp dậy phong ba

Trong giấc ngủ hồn đi về cõi mộng
Ngây thơ vào kỷ niệm tuổi hoa niên
Em chợt đến như thiên thần hiện xuống
Và cuộc tình huyền diệu đến thiêng liêng !



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TỬ KHÔI . . Hồn thơ việt
                                        Thú tiêu dao

Thế sự đua đòi cứ mặc ai
Lời gièm mỗ gác ở ngoài tai
Trà kia sớm thưởng vài ba tách
Phú nọ chiều ngâm một ít bài
Hứng trí tâm tình cùng bạn hữu
Buồn lòng độc ẩm với mem cay
Điều chi vặt vãnh cho qua hết !
Thả mộng tìm quên những tháng ngày
Tác giả :TỬ KHÔI

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :HƯƠNG HƯƠNG
                                            Người về

Thôi anh nhé !đừng thốt lời nào cả
Dòng sông chờ ,bến lỡ vắng đìu hiu
Mùa thu sang ,lá đổ đỏ đường chiều
Kỷ niệm cũ giờ tan vào mây gió
Em bên ni ,nghẹn ngào nhìn ai đó
Dáng phong trần nhuộm lấy bởi thời gian
Anh về chi khi đàn gảy cung thương
Cho lệ đổ ướt bờ mi đã tắt
Con chim nhạn cất tiếng sầu thê thiết
Hoàng hôn về mây xám phủ trời u
Anh bơ vơ ở giữa mảnh vườn xưa
Chắc sẽ lạnh ,khi gió đêm thổi nhẹ
Em tê buốt ,dù chưa đông lạnh giá
Môi tím bầm không thốt tiếng người ơi !
Trầu bây giờ đâu dám bám thân cau
Chơi vơi quá ! lá bắt đầu héo úa
Cau cũng thế thân bây giờ cằn cỗi
Thời gian chờ đã lịm chết tuổi xuân
Anh về chi ? khi kỷ niệm đã dần tan
Bỗng thức dậy cho tim buồn . . nhỏ lệ
Bạc liêu .12.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





                  





                            
    




                       











Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :ĐIÊU THUYỀN

Ta uống một ngụm
Để tình vơi

Em thêm ngụm nữa
Để sầu đời

Chấp chới em say như cánh bướm

Ta ngã xuống
Thành rọt rượu rơi !

Em say có thấy ta sắp vỡ
Em sầu có biết ta đang rơi

Say sầu em sẽ bao lần nữa
Rơi ,vỡ mất rồi một lần thôi

 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :LAN NGỌC
Hình như quá chén mất rồi
Hình như cả đất lẫn trời đều nghiêng
Hình như mình bước chung chiêng
Hình như mình chẳng phải riêng của mình
Hình như sóng nước rập rềnh
Hình như mình viết thơ tình tặng ai
Hình như ngày ngắn đêm dài
Hình như ai đó ngóng hoài  . . hình ai
HP.16.12.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :ĐIÊU THUYỀN

Bay bổng điệu buồn gửi gió sang
Ghi tar ấm áp gõ tình vang
Đường tơ bật khúc lời ca biệt
Cung phím so dây tiếng nhạc loang
Chạm ngõ đau nhoài chan vết cũ
Và tim buồn chở nặng hồn hoang
Cùng song bước chẳng nhìn chung hướng
Không kết thành đôi vỡ nhịp đàn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :BAN MAI
                               Nhật ký buồn

Góc phố cũ ,rũ buồn trong thinh lặng
Bóng hoàng hôn gợn một thoáng rưng rưng
Con đường xưa ,mưa ướt đẫm vô chừng
Vườn tình ái héo sầu theo năm tháng

Gió vi vút ,ru lá sầu dĩ vãng
Nỗi buồn rơi tản mạn khắp không gian
Dù tình yêu đã mang chữ lỡ làng
Nhưng kỷ niệm cứ tuôn tràn mải miết

Bờ môi mặn ,đắng mảnh hồn tinh khiết
Dòng tâm tư da diết buốt tim côi
Dù giờ đây cách biệt người mỗi nơi
Em vẫn khóc mỗi lần xem nhật ký

Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em nghĩ
Và bây giờ tự tìm kiếm hương mơ
Đắng cay mang trong nhung nhớ hững hờ
Niềm mơ ước cũng hóa thành trái đắng

Một mình em với bao ngày câm lặng
Nhìn mặt trời trả giá trước hoàng hôn
Nỗi cô đơn thêm rạn nứt mảnh hồn
Hương tình cũ mãi đong đầy ký ức

Tim đau lắm nhưng em đành bất lực
Gửi hồn mình theo ý nhạc lời thơ
Mắt lệ sầu khi lá đổ xác xơ
Vì đông đến mang anh vào nhung nhớ

Em đánh dấu bóng hình vào hơi thở
Nhớ thật nhiều anh có biết không anh ?
Tình yêu mình sao lại hóa mong manh
ừ ! có lẽ tình em không đủ lớn . .
CN. CT.30.12

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Tác giả :HOÀNG TRIỀU
                                          Lệ tình

Đã lạc hồn mê chốn bể tình
Đêm về thả mộng khắp vườn xinh
Ru từng nỗi nhớ sầu cô quạnh
Gọi những niềm đau khóc một mình
Có những ghen hờn thôi bơ lặng
Bao lần giận dỗi gắng làm thinh
Mà sao lệ đẫm tràn môi mặn
Biết tỏ cùng ai chỉ ngắm hình
23 .01.2015 .HT

 . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .