Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

THƠ SƯU TẦM

............RONG CHƠI LÃNG TỬ

......ĐÊM SAY.....
..........RCLT..........
Đêm buồn nổi nhớ mênh mang...
Mình ta lẽ bóng lang thang lối về...
Đuờng về sao lắm ê chề...
Suơng giăng lối mộng tú bề quạnh hiu...
Ruợu vào chân buởc liêu xiu...
Men sầu ngây ngất men yêu chẳng còn...
Buớc chân lê giũa lối mòn...
Ta say ngất nguỡng biết còn nhớ ai...
Chiều vui nhe các t/y...RCLT...


.......................................................................................................... .........TRACY NGUYÊN
Còn Với Tháng Ngày
Thơ Xướng:
Lá chẳng còn rơi ở chốn này
Sao về tiếng gió nhẹ nhàng lay
Mờ sương phố cũ như đang gợi 
Nhạt nắng vườn xưa tợ muốn bày
Bởi nợ vùi quên chưa khỏa lấp 
Nhưng tình ghé lại để trùng vây 
Làm cho vương vấn thêm nhiều nữa
Ngõ mộng chênh chao với tháng ngày
Tphạm.
_______________________________
Thơ Họa:
Em gom xác lá rụng nơi này
Nắng ngả chiều về ngọn gió lay
Buồn bã duyên phần không sắp đặt
Xót xa định mệnh đã an bày
Cho dòng suối lệ thương che lấp
Để rượu men tình nhớ bủa vây
Lối mộng then cài lòng khép cửa
Tim côi hóa đá tự bao ngày
Thùy Trang 
06/29/2015


.............................................................................................
..........THI THI

Sài Gòn Ơi Tạm Biệt

Ngày không chờ cuối cùng rồi vẫn đến 
Phải xa rời vùng Đất Mẹ yêu thương 
Ngày tôi đi ...có ai tiễn lên đường 
Về nơi ấy ,một phương trời xa lạ 
Có ai biết ,với tôi là tất cả 
Là con người ,là dân tộc Việt Nam 
Tôi ra đi...mà lòng lại chẳng cam 
Khi từ giả những bạn bè yêu mến 
Đường tôi đi đôi chân chưa kịp đến
Nghe rã rời nghe mõi gối chùng chân 
Chân bước đi mà lòng cứ buâng khuâng 
Có ai đó...sẽ một lần đưa tiễn ...
Tạm biệt nhé Sài Gòn dù lưu luyến 
Hẹn sẽ về Đất Mẹ một ngày mai...

....................................................................................................
..TÓC RỐI

Anh cho em bức họa
Tô cánh hạ màu mây
Chấm thêm hạt mưa bay
Trải trong nền hy vọng
Hoa hương trầm lối mộng
Nâng cánh diều no gió
Thuyền mơ về bến đỗ
Hiền hòa con sóng êm.
29/6/15 --Lan Lan—


..................................................................................................

.........REDSUN NGUYỄN
29-06-2015
Bài thơ: BÌNH MINH
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Bình minh thức giấc tựa trong mơ
Ánh mắt ai trao hóa thẫn thờ
Bỗng gặp môi cười vừa hé nở
Rồi mình tự hiểu vẫn bơ vơ
Lung linh vẻ đẹp hồn nhung nhớ
Sóng sánh con tim nỗi đợi chờ
Mỗi sớm ta nghe lòng bỡ ngỡ
Từng đêm lối mộng dệt đường tơ
RSN


............................................................................................................. ..........LÊ DŨNG
MÔI CƯỜI RUỘT ĐAU
Anh biết lòng em đang khổ đau
Vẫn biết vì nhau em phải sầu
Tình ta ngăn cách ngàn sông cạn
Đã lỡ tan màu lại bể dâu
Anh biết thương em cũng vậy thôi
Vai oằn gầy yếu vác niềm đau
Mắt nâu hoen ướt nhiều đêm dại
Đôi trái tim nhàu xót vì nhau.
LD


.......................................................................................................... ..........THIỆN ĐỨC HỒNG
VU VƠ THEO GIÓ ...
Thơ: Việt Phúc 28/06/2015.
Thương ai đó ... Áo tinh khôi
Bâng khuâng xao xuyến, bồi hồi nhớ mong
Ai đi nắng đã vương hồng
Hàng cây ghế đá còn trông còn chờ.
Vô tình ai ... Bước ngu ngơ
Nẻo đường muôn dặm bến bờ hợp tan
Ơ hay ... Ai chớ vội vàng
Bầy chim vẫn đợi, lá Bàng trông theo.
Tàu bay giấy ... Lượn cái vèo
Vô tình gặp phải ai nheo mắt nhìn
Tóc huyền ai bỗng lặng thinh
Hồn ai thơ thẩn để mình vu vơ.
Tại ai đó ... Thấy thẫn thờ
Mắt lườm, miệng huýt để giờ nhìn nhau
Nụ cười vơi hết niềm đau
Cùng hoa dạo bước giữa bầu trời xanh.
TÌNH VU VƠ .... Hieu Nguyen Minh
Vu vơ ngó một hoa khôi
Một lần gặp mặt để rồi nhớ mong
Xuyến xao đôi má em hồng
Mượt mà mái tóc cài bông để chờ
Gặp rồi để mãi ngẩn ngơ
Hoàng hôn thả mộng sương mờ đừng tan
Bình minh sao quá vội vàng
Giấc mơ đang lúc đón nàng về theo…
Thời gian cứ chạy vèo vèo
Bao nhiêu lần nữa chay theo đứng nhìn
Giật mình chỉ biết lặng thinh
Thì ra nhớ quá mà lòng vẩn vơ
Mong em mong đến thẫn thờ
Tình này anh gửi bao giờ gặp nhau
Xóa tan cho hết nỗi đau
Tình thơ nhẹ bước giữa đời màu xanh..!
THÔI RỒI .... Tran Chien
Một thời áo trắng tinh khôi
Mực xanh giấy bút bồi hồi nhớ mong
Đi qua tuổi nụ tuổi hồng
Vu vơ nhung nhớ những trông cùng chờ
Thích mà giả bộ làm ngơ
Thẫn thờ hút bóng những giờ lớp tan
Ngoái nhìn quay mặt vội vàng
Quay đi rồi lại mơ màng trông theo
Thời gian thấm thoắt trôi vèo
Xe hoa ai đó ngó theo dõi nhìn
Cô dâu váy áo trắng tinh
Giật mình sao bỗng thương mình vu vơ
Thế là người mãi tôn thờ
Giờ thuyền xa bến còn chờ chi nhau
Gượng cười đắng ngắt sầu đau
Soi gương cảm thấy mái đầu kém xanh.


.................................................................................................
.............THẢO NGUYÊN

NỐT NHẠC ĐÊM !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Nắng hạ về cơn mưa vừa kịp ướt 
Gội tình ta óng mượt với niềm yêu 
Đêm ngập ngừng cuối chiều neo hạnh phúc
Gió say sưa lạc bước với cánh diều
Đêm huyền diệu nỗi đam mê chất ngất 
Đêm ngọt mật quấn quít khúc yêu đương 
Đêm cong oằn cõi thiên đường giăng lưới
Đêm giao hòa tình ân ái vấn vương
Đêm nồng nàn tỏa hương đời ngào ngạt
Đêm vời vợi dào dạt nhớ người xa
Bản tình sầu em treo lên khuôn nhạc 
Đêm cô liêu giọt nước mắt nhạt nhoà ...
Cung La trưởng gọi địa đàng lấp lánh
Nốt tình Si đọng lại nỗi sầu vơi 
Ngân nét Sol ngập ngời đêm sóng sánh... 
Đồ rê fa cay đắng đã qua rồi !...
TN 29/06/2015


..................................................................................................
.........PHƯƠNG LINH
NGƯỜI PHỤ TA RỒI...
~~~~~~~~
Nếu biết người ta chẳng chung tình
Cần chi giải thích với thanh minh 
Con tim đau nhói lòng sẽ rõ 
Người đã phụ ta đã bạc tình...
Biết vậy sao lòng vẫn thấy đau 
Bởi ai rút ván bước qua cầu 
Cố quên ký ức tình gian dối
Để những muộn sầu lướt qua mau ...
~~~~~~~~
Phuong Linh


..............................................................................................................





Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

thơ sưu tầm

..............NÀNG THƠ
ĐỜI KHÔNG ANH TA VẪN VUI
Hoang tàn canh bạc đổi trắng đen
Xuân về thêm đẹp lắm bon chen
Người chỉ lướt qua cánh cửa rèm
Rồi lại bước đi như chưa quen.
Nhưng ta vẫn vui giữa phố thị
Vẫn nét đoan trang ...Vẫn xuân thì
Vẫn thấy hào hứng khi người đi
Tim ta vẫn yêu như mọi khi.
Có người hay không chẳng khác gì
Ta vẫn cứ vui không sầu bi
Nên người muốn đi thì cứ đi
Ta chẳng níu kéo để làm chi !#
JK
kiem liên


.........................................................................................................

.............REDSUN NGUYỄN
21- 06- 2015
Bài họa: MƯA THÂU
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh : st
Sầu buông nguyệt lặn nhớ tình yêu
Ảo não mưa thâu đắm mộng nhiều
Thổn thức người về trong giá lạnh
Mà hoài biệt xứ nỗi cô liêu
Trăng vừa ghé ngụ bên thềm vắng
Nắng chợt bay qua bóng dáng kiều
Lấy áo lau sầu...sầu rũ rượi
Buông mình ngắm bóng...bóng liêu xiêu!
RSN
(Bình họa bài CÒN GÌ CHO NHAU của tác giả Tracy Nguyen )


............................................................................................................ ................................THU THIÊN
DƯỚI MƯA THU..
.
Gieo ngàn hạt nhỏ rớt mưa sang
Trút ánh Thu quang đẹp ngỡ ngàng
Băng nhẹ qua theo rừng gió thoảng
Giăng buồn đọng lại núi mây ngang.
.
Chiều nay cất bước trong mưa bụi
Văng vẳng lời ai khởi tiếng đàn
Dòng thơ quyện mở muôn câu hát
Mong mãi cho người bước thăng hoa 
.
Xin gởi trao người thoảng hương xưa
Len lén âm thầm đến ...cố nhân ....
.
LNThTh.

.......................................................................................................... . Tình Trong Ánh Mắt!

Tg:VũBìnhAn
Qua mạng làm quen cũng đã lâu
Nhắn tin tâm sự rất tâm đầu
Người nghe kẻ nói thành tri kỷ
Cứ ngỡ thủa nào đã gặp nhau
Lần hẹn đầu tiên ta giáp mặt
Thẹn thùng e ấp chẳng thành câu
Tâm tình gom cả vào đôi mắt
Nơi ấy tình yêu cũng bắt đầu!
VBA


........................................................................................................... ............THANH PHƯƠNG PHAN
Em vẫn là Hoa Tigon
Niềm đau ẩn chứa mãi trong hồn
Ngày xưa dưới giàn Tigon ấy
Duyên nồng thắm đượm mối tình son
Ngày nay ai còn nhớ sắc Tigon.
Màu hoa đỏ thắm đã héo mòn
Chiều buông thả dần trong sắc tím
Bên thềm lặng lẽ bóng hoàng hôn
Em về xây nấm mộ rồi chôn
Về mối tình xưa nay chẳng còn
Nỗi nhớ trong tim sầu hiu hắc
Một thời sắc đỏ Hoa Tigon


.......................................................................................................... ............DÃ QUỲ TRẮNG
HOEN
Mây tim tím rụng rơi hoàng hôn đỏ
Đáy hồ in phẳng lặng ánh trăng vàng
Về nghe thinh vắng muộn màng
Nghe bầy cú nhỏ bàng hoàng tìm nhau
Cùng con sóng bươn ra lòng biển rộng
Vầng dương soi loang loáng thuỷ tinh trời
Tìm trong mơ ước xa vời
Dã tràng se cát mòn đời...đời đau
Vòng tay với xa xôi tình yêu cũ
Đi tìm nhau lỡ dở mái xanh đầu
Thì xin rũ hết u sầu
Theo tàn khô lá hoen màu nhân gian


.................................................................................................
..............................................................................................................KIM LOAN NGUYỄN

SẦU VƯƠNG KHỔ LUỴ
Khổ luỵ sầu vương tháng năm dài
Hồn thơ tha thiết mãi xa bay
Thương đau chất ngất tình sương khói
Lệ đẫm tràn mi...đọng tháng ngày...!


............................................................................................................ .........Tác giả : THẢO NGUYÊN

LỐI VỀ ! 
Thơ THẢO NGUYÊN
Đường mê nhạt màu xanh cỏ
Mịt mùng nghiêng ngả lối về
Hoàng hôn u sầu bóng đổ
Chập chùng vách núi sơn khê...
Lời yêu thầm thì khe khẽ
Bên đời lặng lẽ tìm nhau
Vòng tay níu tình se sẽ
Tiếng ai thỏ thẻ nguyện cầu…
Em xin một bờ vai ấm
Em xin vị ngọt trái cấm
Xin thêm cõi yêu nồng đậm
Xin đêm thấm đẫm men say...
Cho môi tìm môi da diết
Dịu dàng vạt tóc em thơm
Giọt lệ hoen mi mắt biếc
Dòng trôi.. giã biệt dỗi hờn
Về đi...cuộc đời đang chờ
Về đi...về với trang thơ
Về đi...còn bao nhung nhớ
Về đi ...cho thỏa mộng hờ !...
TN 21/05/2015


....................................................................................................
.......Tác giả :PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,,,DĨ VÃNG BUỒN,,,,,,,,,,,,,,
Bóng hoàng hôn khuất dần sau đỉnh núi
Màn đêm về ngập lối con đường xưa
Gió lay nhẹ rung rinh những lá dừa
Vầng trăng nhỏ vẫn chưa kịp thức giấc
Ngồi suy tư nhớ nhung về đất bắc
Tiếng vỉ dạ co thắt lòng buốt đau
Cung phiến bậc những nốt nhạc u sầu
Càng khơi lên chiều sâu của dĩ vãng
Một cuộc tình từ nay đã duyên mãn
Bóng xa rời lãng vãng càng mông lung
Cố nếu kéo tăng thêm nỗi lạnh lùng
Phải buông bỏ nhớ nhung dần phai nhạt
Thương tiếc chi ân tình đã phụ bạc
Ôm nỗi sầu khúc nhạc hoài vấn vương
Hãy xem như tình xưa giấc mộng thường
Vụt tan biến vấn vương thêm bi lụy
Chuyện đã qua hãy xem là mộng mỵ
Viết vần thơ thú vị cuộc đời vui
Cùng cười tươi xa hẳn những ngậm ngùi
Vì từ đây chung vui cùng bè bạn
PHẠM HIẾU 11 04 2015 ,


............................................................................................................. ..........BÌNH MINH –hồn thơ việt


CÒN MÃI TUỔI THƠ
Tôi vẫn mơ bên cạnh cuộc đời 
Mối tình thơ dại của đời tôi 
Ngàn năm vẫn nhuốm màu lưu luyến 
Kỷ niệm đã qua của một thời
Đã quá lâu rồi bé ấy ơi 
Bên nhau hờn giận khóc hay cười 
Thời gian trôi mãi thành quá khứ 
Trong vùng hoài niệm mãi đấy thôi
Em giờ có nhớ tuổi thơ ấy 
Cuộc sống ngây thơ vẫn đủ đầy
Bên nhau e ấp tình trong mộng 
Để đến mai này ta đắp xây
Tuổi thơ mãi mãi vẫn còn đây 
Hình bóng hai ta vẫn một ngày 
Bên nhau mộng ước về chung lối 
Như ánh trăng trời như gió mây...BM1/6/2015


.........................................................................................................
.......RONG CHƠI LÃNG TỬ


......VẦN TRĂNG KHUYẾT......
.....................RCLT.......................
Trăng buồn trăng khuyết lã lơi...
Ta buồn ta nhớ chơi vơi giòng đời...
Đời ta tuơi đẹp một thời...
Giờ đây héo hắt tơi bời còn đâu...
Nhớ ngày trời đỗ mua ngâu...
Em thầm nhịp buớc một câu yêu chàng...
Sao giờ tình đã lỡ làng...
Nhu vần trăng khuyết lỡ làng cùng sao...
Chìu vui nhé các t/y...RCLT..........

............................................................................................................ ..................................................................................................................THÍCH THƠ TÌNH


HẠ BUỒN..
Em có biết nơi anh trời ảm đạm
Những ngày qua gió thổi đám mây mưa..
Bầu trời mang màu sẫm tối đong đưa..
Con đường nhỏ phố xưa,vừa ngập nước..
Chiều dần buông,ngồi buồn anh đếm ngược..
Kéo lại thời dĩ vãng trước quen nhau..
Nhớ khung trời,hai đứa ngồi ngắm sao..
Ta tâm sự đêm thâu,mềm sương đỗ..
Vòng tay ấm choàng vai hôn nhẹ cổ..
Mái tóc dài buông xoã thơm hương cau..
Bờ môi hồng,mũm mĩm,nụ hôn mau..
Đôi mắt đẹp,xanh màu xanh quyến rũ..
Anh nhớ lắm,bao lời em nhắn nhủ..
Mãi không rời,trọn đắm thú yêu đương..
Nhưng hỡi ai nào đoán biết khôn lường..
Bởi xa quá,làm yêu đương cách trở..
Mùa hạ đó,là mùa anh đợi nhớ..
Suốt bao năm xa vắng ngỡ quên em..
Nhưng sao hình bóng vẫn hiện trong tim..
Dẫu có muốn nhưng hình em chẵng mất..
Hạ về đến,gieo lòng thêm chồng chất..
Men rượu cay tình ngây ngất thiên thu..
Bên ngoài kia,trời mưa gió mịt mù..
Nhìn lá rụng,nghe hạ buồn chốn củ..
Chúc cả nhà buổi chiều ấm áp vvhp..
12:56" 01/06/15 TTT










































































































































































































Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

THƠ SƯU TẦM


............NGUYỆT DƯƠNG

ANH À...
Anh à...
đừng có thờ ơ
Lòng em
lạnh lắm em mơ chung nhà
Anh à...
xin hãy mặn mà
Để tình
ta đẹp như là mùa thu
Anh à...
xin bớt âm u
Để cho
trời sáng mây mù tan đi
Anh à...
đừng để biệt ly
Cuộc đời
là vậy mấy khi vẹn tròn
Anh à...
xin hãy sắt son
Cho tình
ta mãi,mãi còn đắm say
Anh à...
đừng vội buông tay
Đã hứa
yêu mãi tháng ngày đừng xa...
Crescent Moon

........................................................................................................... ..........VÀNG BẠC NGỌC TIẾN

THUYỀN VÀ BIỂN
Anh như con thuyền mỏng manh
Ùa vào đời em, ùa vào biển cả
Biển nói gì với thuyền sóng dềnh ồn ã
Thuyền hứa biển điều gì tơi tả...buồm đau .
Biển náo nức dạt dào vào vô tận
Thuyền vặn mình ghìm sóng dưới lòng sâu
Thuyền và biển đưa nhau về đâu....
Thuyền mỏi mệt nằm dài trên mặt sóng
Còn tí tách sóng vỗ về cuối mạn
Dây buồm chùng đợi gió căng lên
Thuyền và biển xác xơ ván gỗ
Xác xơ buồm giông tố lại cồn lên
Cho đến vỡ tan tành nhung nhớ
Chìm vào lòng biển rộng mênh mang
Rồi một ngày buồm, biển nhớ thuyền không .
HN 6/7/2015


.......................................................................................................
........PHƯƠNG LINH

MỘT CHIỀU THU
~~~~~~~~
Một chiều thu bên hàng cây thưa lá
Mây lang thang trôi theo nắng cuối trời 
Lòng chợt buồn một nỗi nhớ chơi vơi
Về mối tình đã phiêu bạt muôn nơi...
Tôi tìm về con phố cũ ngày xưa 
Tìm lại dấu yêu một thời hoa nắng 
Chẳng còn chi một hàng cây vắng lặng 
Chuyện tình mình xa vắng đã từ lâu
Rồi đến một ngày lòng hết thương đau
Dấu yêu xưa cũng sẽ đổi thay màu 
Chỉ còn trong tim một vùng trống vắng 
Chẳng có gì là mãi tới mai sau...
~~~~~~~~
Phuong Linh



.........................................................................................................
..........THI THI

Nhớ...
Dòng Sông ơi !!! Sông cho ta hỏi nhỏ...
Sông nhớ gì ?...khi ta đã ra đi ...
Còn ta thì ...luôn trăn trở sầu bi 
Lòng mong mõi một ngày mai tao ngộ 
Ta nhớ lắm từng con đường góc phố 
Nhớ mái nhà ,nhớ bè bạn thân thương 
Nhớ Dòng Sông ,con đò nhỏ mái trường 
Dòng Sông hỡi !.biết chăng ...ta nhớ lắm...


....................................................................................................
...........RONG CHƠI LÃNG TỬ

.....HÃY CỐ QUÊN.....
..............RCLT................
Cú nghỡ rằng ta sẽ quên thôi...
Đời vui khi bóng ngã sau đồi...
Không buồn fiền không sầu lẽ bóng...
Thuơng cho fận khóc hận chờ mong...
Ta cố quên nhung lại nhớ nhiều...
Vào nhũng chiều cô quạnh điều hiu...
Đời Lãng Tủ nhu thuyền không bến...
Lời ru buồn hãy cố mà quên...
Trua vui vẻ nhe các t/y...RCLT......


......................................................................................................
............THANH PHƯƠNG PHAN
SẦU VƯƠNG
Sông núi điệp trùng ..phủ bốn phương
Đàn ai đang tấu ..khúc thê lương
Rựơu cay trăng sáng.. nâng ly tiễn
Chung tình thiếp cạn.. lệ sầu vương.
Chàng đi chinh chiến.. tận biên cương
Cỏ lau nghi ngút... tiễn lên đường
Ân tình thiếp gửi ...muôn vạn nẽo
Đừng để Hoa tàn ...theo nhớ thương.
Hoa Tigon - thơ xưa


............................................................................................................. ..............LUCIA KIM NHUNG
CỎ CHÁY.
Đồng cỏ rờn xanh ..tới cuối trời.
Mưa dầm ..nắng hạn chẳng khi vơi.
Khát khao cuộc sống cùng sớm tối.
Theo mây vờn gió ..những đêm trôi.
Và tôi cũng như đồng xanh cỏ.
Đang sống hồn nhiên giữa cuộc đời.
Anh từ đâu bước chân lạc đến.
Vui vầy ..trên đám lá.. lả lơi.
Từ đó đời tôi.. thôi chờ đợi.
Chỉ biết yên vui.. với một người .
Cớ sao một sớm..lời không nói.?
Đã nỡ rời xa mãi ..người ơi.!
Ngồi giữa cánh đồng.. tôi tự hỏi!
Vì sao anh đến ..chỉ một thời.?
Để cánh đồng xanh giờ bốc cháy.
Cỏ tả tơi vàng..tựa đời tôi.
LUCIA KIM NHUNG.
05.07.15.


..................................................................................................

.............PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,HAI ĐẦU NỖI NHỚ,,,,,,,,,,
Cafe buồn một mình ngắm mưa rơi
Nơi quán vắng đơn côi trong góc nhỏ
Dưới ánh đèn mờ lưu không sáng tỏ
Ước giờ đây bên ngõ có bóng ai
Nhạc du dương bản tình khúc ưu hoài
Thắm vào tâm nhớ ai thật da diết
Đất kinh kỳ phương xa nàng có biết
Đang mơ màng tha thiết bên bóng hồng
Đã ấp ủ thật sâu tận đáy lòng
Dáng yêu kiều nằm trong tim anh mãi
Lời yêu thương muốn tỏ nhưng e ngại
Nên đành buồn giữ lại trong tâm can
Mong gặp mặt lời yêu sẽ ngập tràn
Cho thỏa dạ tháng ngày luôn mong đợi
Vì có nàng tâm trí thật phơi phới
Dù trời mưa vẫn tới đón tình em
PHẠM HIẾU 05 07 2015


.........................................................................................................
......PHƯƠNG MAI LÊ

Thôi mà .. Em chớ để đời cay
Buồn đau héo úa biết bao ngày .
Thả bay vào gió cho xa mãi
Tìm lại niềm vui trong đắm say ..!


......................................................................................................

.................LÊ DŨNG
BÊN SÔNG
Em thả hương thơm ở nơi đây
Bên bờ sông lặng mảnh trăng gầy
Say lòng anh vớt tình trong vắt
Cả tháng lẫn ngày vẫn trắng tay
Chòng chành đò nhỏ đầy ký ức
Chèo khua vẹt mái khoảng trời mây
Mảnh vỡ găm đâm lời hẹn ước
Lạnh lùng huyền ảo ở nơi đây.
LD


.............................................................................................................. .....................................................................................................................HOA HỒNG


TÌNH VƯƠNG...
Tình yêu muôn thuở vấn vương 
Tình người muôn thuở tơ vương trong lòng 
Tình yêu là khúc đoạn trường 
Chỉ là ký ức trên đường ta đi
Buồn buồn nhớ nhớ thương thương 
Buồn trong tiếc nuối sầu vương làm gì
Để cho ký ức chìm đi
Cho tim đỡ lạnh tình kia tràn về
Tình vương một chút đam mê
Chút thương chút sợ chút tình trăng sao
Vương tình tim mãi nôn nao
Gió trăng mây nước ẩn vào tim say


.........................................................................................................
...............................................................................................................THÍCH THƠ TÌNH


TÌNH MƠ..
Anh và em ngày xưa đã nguyện ước..
Yêu nhau hoài,không được nói tiếng xa..
Dẫu giận hờn bao ngày tháng trôi qua...
Mình cũng vẫn làm hoà thôi em nhé..
Em và anh duyên trời định có lẻ..
Xuôi gặp nhau dù mỗi kẻ phương trời..
Chỉ vần thơ ,chưa kịp nói thành lời..
Lòng ta đã chơi vơi,niềm yêu mến..
Nghịch cảnh thay,thuyền ai cũng có bến..
Yêu mặn nồng,nhưng chẵng đến được với nhau..
Ước gì ta luôn mãi được ngọt ngào..
Nụ hôn ấm,vòng tay nào rực cháy..
Bởi duyên số ,phải yêu trong khắc khoải..
Mộng tình nồng sẽ mãi mãi là mơ..
Bởi đắm say thôi hãy cố đợi chờ..
Được chia sẽ vần thơ là hạnh phúc..
Chúc cả nhà buổi trưa vv và ngon miệng..
12:15" 02/06/15 TTT


......................................................................................................
...............................................................................................................NGỌC HÂN


ANH CỨ NGỌT NGÀO VỚI CÔ GÁI ANH THƯƠNG
Anh làm đúng rồi, cứ hờ hững thế đi
Đừng bận tâm em nghĩ gì anh nhé
Để em nhận ra
Yêu mà không được yêu là đớn đau đến thế
Để khi nát lòng...em sẽ bắt đầu quên.
Anh cứ nói cười với cô gái anh quen
Cứ nắm tay và để em bắt gặp 
Em chết lặng đi...trái tim như ngừng đập
Chỉ thế này...em mới chấp nhận buông.
Anh cứ ngọt ngào với cô gái anh thương
Đưa cô ấy qua những đoạn đường mình đến
Cứ làm giống như ngày xưa mình hò hẹn
Cô ấy mỉm cười...em sẽ biết em thua.
Anh cứ cầm ô che cô ấy ngày mưa
Ôm chặt người ta khi gió mùa lạnh giá 
Em quen rồi...em sẽ không sao cả
Bóp nát tim mình...rồi em sẽ ra đi.
_________NgocHan _______

........................................................................................................... ..........Tác giả : NTD HOA VIÊN


GIỮ MỘT BÓNG HÌNH
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 1433)
Có những chiều mưa tự nhủ mình
Khi buồn sẽ chọn cách làm thinh
Đừng than vãn lúc vùi cơn mộng 
Chẳng nghẹn ngào hôm cất chữ tình
Lũ lại tràn dâng bờ suối nhỏ
Dông còn đẩy rạp góc vườn xinh
Lời sao tỏ được lòng thương nhớ
Hãy để vào tim trọn bóng hình
ntd