Ngóng....
Nơi phố cũ vẫn chao nghiêng giọt nắng
Phượng vẫn rơi trên phố vắng người qua
Nhạc vẫn ngân cho mây gió hiền hoà
Người vẫn yêu để nhạt nhoà không nhạt
Lời âu yếm như vẫn còn khao khát
Nhưng ân tình vẫn ngào ngạt hương yêu
Ngày anh xa lá vẫn cứ rơi nhiều
Màu kỷ niệm vẫn mỗi chiều ngóng đợi
Nơi phố cũ vẫn chao nghiêng giọt nắng
Phượng vẫn rơi trên phố vắng người qua
Nhạc vẫn ngân cho mây gió hiền hoà
Người vẫn yêu để nhạt nhoà không nhạt
Lời âu yếm như vẫn còn khao khát
Nhưng ân tình vẫn ngào ngạt hương yêu
Ngày anh xa lá vẫn cứ rơi nhiều
Màu kỷ niệm vẫn mỗi chiều ngóng đợi
........................................................................................................
Đêm về khuya ngắm vầng
trăng thêm khuyết
Trên con đường mưa tuyết lá vàng bay
Bước chân đi xa cách đã bao ngày
Có khi nào ... Thu nay đành lỡ hẹn .
Trên con đường mưa tuyết lá vàng bay
Bước chân đi xa cách đã bao ngày
Có khi nào ... Thu nay đành lỡ hẹn .
...................................................................................................
BÊN HỒ
Liễu rũ mành buông hồ soi bóng
Lẻ loi sao sớm nước xanh trong
Xa xa gợn sóng sao sóng sánh
Dõi thoảng mơ hồn mắt huyền trông
Một bóng lặng câm với tình không
Thả hồn mơ tưởng phút chạnh lòng
Còn chăng xa cảnh tình quyến luyến
Chụm ấm đôi đầu ngắm hồ trong.
LD
Lẻ loi sao sớm nước xanh trong
Xa xa gợn sóng sao sóng sánh
Dõi thoảng mơ hồn mắt huyền trông
Một bóng lặng câm với tình không
Thả hồn mơ tưởng phút chạnh lòng
Còn chăng xa cảnh tình quyến luyến
Chụm ấm đôi đầu ngắm hồ trong.
LD
..................................................................................................
EM HÃY ĐI ĐI ...
~~~~~~~~
Em hãy đi con đường riêng em nhé
Cuộc đời này nhiều ngã rẽ mông lung
Đoạn đường chung chẳng thể sánh bước cùng
Chút lạnh lùng chua chát cũng đành thôi...
~~~~~~~~
Em hãy đi con đường riêng em nhé
Cuộc đời này nhiều ngã rẽ mông lung
Đoạn đường chung chẳng thể sánh bước cùng
Chút lạnh lùng chua chát cũng đành thôi...
Lời chia phôi bao lần thoát
lên môi
Khó ly bôi, bởi tình sâu nặng quá
Thiếu vắng nhau trong tim đau đến lạ
Đành bùi ngùi chắp vá mối tình vương
Khó ly bôi, bởi tình sâu nặng quá
Thiếu vắng nhau trong tim đau đến lạ
Đành bùi ngùi chắp vá mối tình vương
Những đam mê, em riêng lẻ
dị thường
Nhiều tai ương khiến lòng ta bối rối
Cố nhiều rồi nhưng nào ta vượt nổi
Ngã ba đời, ta đành phải buông thôi
Nhiều tai ương khiến lòng ta bối rối
Cố nhiều rồi nhưng nào ta vượt nổi
Ngã ba đời, ta đành phải buông thôi
Tình nhạt nhòa lòng hướng
về muôn lối
Ngọt nhạt chi, thêm gian dối cho nhau
Khách sáo chi, cho ký ức thêm nhàu
Cuối đường tàu...là lối rẽ chia xa ...
~~~~~~~~
Phuong Linh
Ngọt nhạt chi, thêm gian dối cho nhau
Khách sáo chi, cho ký ức thêm nhàu
Cuối đường tàu...là lối rẽ chia xa ...
~~~~~~~~
Phuong Linh
...................................................................................................................... ............HOÀNG
ANH
HÃY ĐỂ EM CƯỜI
Chia tay rồi anh đâu cần
phải ngại
Cứ lạnh lùng im lặng để ngày trôi
Mùa đổi gió hương tàn bay cũng vội
Một chiều vàng nắng phụ sớm ban mai
Cứ lạnh lùng im lặng để ngày trôi
Mùa đổi gió hương tàn bay cũng vội
Một chiều vàng nắng phụ sớm ban mai
Chia tay rồi anh đâu cần
kết tội
Nói cạn lời nghĩa nhạt lắm người ơi
Cháy hết mình phượng vĩ cũng tàn rơi
Xác héo gầy gom mình nương tán lá
Nói cạn lời nghĩa nhạt lắm người ơi
Cháy hết mình phượng vĩ cũng tàn rơi
Xác héo gầy gom mình nương tán lá
Chia tay rồi xin đừng quăng
quá khứ
Thời gian trôi hoá giải hết hận thù
Tình đôi ta nhạt cũng mấy ngàn thu
Bụi đã phủ nấm mồ yên chớ dụ
Thời gian trôi hoá giải hết hận thù
Tình đôi ta nhạt cũng mấy ngàn thu
Bụi đã phủ nấm mồ yên chớ dụ
Hãy để cho em môi cười sót
nụ
Dẫu chỉ là hạnh phúc nửa vời thôi
Dẫu chỉ là hạnh phúc nửa vời thôi
HNA 13/6/15 - Hoàng Anh
..........................................................................................................
...............DÃ QUỲ TRẮNG
NÍU…
loay hoay níu ngụm mặt trời
mây vương vào tóc sợi đời hư hao
lạc loài hoa cỏ chênh chao
mộng mơ theo gió lao xao địa đàng
mây vương vào tóc sợi đời hư hao
lạc loài hoa cỏ chênh chao
mộng mơ theo gió lao xao địa đàng
giang tay níu giọt
nắng vàng
hong sương hạt trắng cụm hoàng lan say
nhụy tàn con bướm chừ bay
làm rơi dăm cánh hoa phai úa sầu
hong sương hạt trắng cụm hoàng lan say
nhụy tàn con bướm chừ bay
làm rơi dăm cánh hoa phai úa sầu
xoay xoay vòng trái địa cầu
xuôi theo năm tháng nụ đầu thơm môi
thẹn thùng yêu dấu xa xôi
giọt men trong trắng nguyên khôi dại khờ
xuôi theo năm tháng nụ đầu thơm môi
thẹn thùng yêu dấu xa xôi
giọt men trong trắng nguyên khôi dại khờ
giang tay níu giữ đợi chờ
tích ta tích tắc…vật vờ thời gian…
tích ta tích tắc…vật vờ thời gian…
Dã Quỳ Trắng
........................................................................................................
........NÀNG ÚT
Chiều tím thỏa mộng
khiến hồn mơ
Sầu vương khóe mắt lệ hoen mờ
Tình buồn khắc khoải ôm sầu nhớ
Sao mãi còn xa để em chờ
HN
Sầu vương khóe mắt lệ hoen mờ
Tình buồn khắc khoải ôm sầu nhớ
Sao mãi còn xa để em chờ
HN
........................................................................................................
.............TÓC RỐI
ĐỪNG NÓI YÊU EM
Anh yêu em thật ư
Hay chỉ là lời nói
Hay chỉ là dòng chữ
Anh sơ ý viết vội
Hay chỉ là lời nói
Hay chỉ là dòng chữ
Anh sơ ý viết vội
Đừng cho em hy vọng
Mộng trong giấc phù du
Lại cho em tuyệt vọng
Buồn dâng lên mắt sầu
Mộng trong giấc phù du
Lại cho em tuyệt vọng
Buồn dâng lên mắt sầu
Em sợ lắm yêu thương
Đôi uyên ương ảo ảnh
Duyên chỉ hồng mong manh
Mà cho đi nhiều quá
Đôi uyên ương ảo ảnh
Duyên chỉ hồng mong manh
Mà cho đi nhiều quá
Bởi em là thế đó
Yêu mãnh liệt lắm cơ
Sợ lúc anh hững hờ
Cũng làm em chết đi.
Yêu mãnh liệt lắm cơ
Sợ lúc anh hững hờ
Cũng làm em chết đi.
........................................................................................................
............QUẾ ANH
CÓ PHẢI
Thơ họa : Quế Anh
Thơ họa : Quế Anh
Đã mến sao mình lại bảo không
Hèn chi thấy giận ở trong lòng
Khi người trễ hẹn sầu mi rớt
Lúc kẻ quên tìm lỡ dạ trông
Nhận những lời thương bừng má đỏ
Làm bao nụ thắm nở môi hồng
Vài giây chẳng gặp hồn lưu luyến
Có phải tim này vẫn gạt mong?
13615 Ttbk.
Họa vui cùng a Hạ Trường!
Hèn chi thấy giận ở trong lòng
Khi người trễ hẹn sầu mi rớt
Lúc kẻ quên tìm lỡ dạ trông
Nhận những lời thương bừng má đỏ
Làm bao nụ thắm nở môi hồng
Vài giây chẳng gặp hồn lưu luyến
Có phải tim này vẫn gạt mong?
13615 Ttbk.
Họa vui cùng a Hạ Trường!
♡♡♡♡♡♡♥♡♥♥♥♥♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
----LỜI XÓT XA ĐƯA ---
Thơ : Trường Hạ
Thơ : Trường Hạ
Xa rồi nói nữa chẳng thà không
Để chuyện ngày xưa giấu cõi lòng
Những phút ly hờn thôi khỏi đợi
Bao ngày cách giận chẳng còn trông
Lưng mùa hận rớt tràn môi đỏ
Lững buổi buồn rơi đọng má hồng
Mộng tưởng ai ngờ phai chữ luyến
Nên đành trễ hẹn lúc chờ mong...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
.. DỖI HÒN
Thơ : Thi Nhan
Duyên đầu chớm nụ thắm rằng không
Má thẹn.hèn chi cứ giận lòng
Lỗi hẹn mi hờn hoe mắt.nhớ
Y lời tóc xõa kín vai trông
Chiều thu gợn biếc chùm mây bạc
Sớm hạ vờn thanh dãi nắng hồng
Những lúc tính say lời ước nguyện
Cho hôn tỏ.hết nổi chờ mong
.. Thi Nhan 13. Jun. 2015
Để chuyện ngày xưa giấu cõi lòng
Những phút ly hờn thôi khỏi đợi
Bao ngày cách giận chẳng còn trông
Lưng mùa hận rớt tràn môi đỏ
Lững buổi buồn rơi đọng má hồng
Mộng tưởng ai ngờ phai chữ luyến
Nên đành trễ hẹn lúc chờ mong...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
.. DỖI HÒN
Thơ : Thi Nhan
Duyên đầu chớm nụ thắm rằng không
Má thẹn.hèn chi cứ giận lòng
Lỗi hẹn mi hờn hoe mắt.nhớ
Y lời tóc xõa kín vai trông
Chiều thu gợn biếc chùm mây bạc
Sớm hạ vờn thanh dãi nắng hồng
Những lúc tính say lời ước nguyện
Cho hôn tỏ.hết nổi chờ mong
.. Thi Nhan 13. Jun. 2015
........................................................................................................
Hình Bóng Người Thương
Biết rằng không thể nhớ mong
Yêu thương chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu !
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều đến ai
Mà sao trong giấc chiêm bao
Hình ai vẫn cứ đi vào giấc mơ
Người vào cả những vần thơ
Trời ơi biết đến bao giờ mới quên
Giá như những phúc đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi, đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Hoặc dù chỉ gặp một lần rồi xa
Như làng hương thoảng bay qua
Thì đâu đến đổi lòng ta nhớ hoài .....
HP - 13-06-15
Biết rằng không thể nhớ mong
Yêu thương chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu !
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều đến ai
Mà sao trong giấc chiêm bao
Hình ai vẫn cứ đi vào giấc mơ
Người vào cả những vần thơ
Trời ơi biết đến bao giờ mới quên
Giá như những phúc đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi, đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Hoặc dù chỉ gặp một lần rồi xa
Như làng hương thoảng bay qua
Thì đâu đến đổi lòng ta nhớ hoài .....
HP - 13-06-15
.................................................................................................................... ...........THƠ TÌNH TRÊN NET
NHỎ ƠI
Mới buổi hôm nào gọi nhỏ ơi
Mà nay cách biệt ái xa rời
Người đi nẻo khác tình duyên khởi
Kẻ lại tim buồn kỉ niệm khơi
Mộng ước không tròn chia chỉ sợi
Thề yêu chẳng vẹn rẽ ân thời
Còn chi khát vọng chung thuyền hỡi
Mới buổi hôm nào gọi nhỏ ơi
Mà nay cách biệt ái xa rời
Người đi nẻo khác tình duyên khởi
Kẻ lại tim buồn kỉ niệm khơi
Mộng ước không tròn chia chỉ sợi
Thề yêu chẳng vẹn rẽ ân thời
Còn chi khát vọng chung thuyền hỡi
Mới buổi hôm nào gọi nhỏ ơi
TTTN
..................................................................................................
...........SƯƠNG THU
EM NHỚ ANH
Em nhớ lắm anh ơi có biết
Suốt canh dài biền biệt vắng nhau
Sáng ra bứt tóc rứt đầu
Mà sao không thấy anh đâu em buồn
Chờ trời sáng em chuồn Facebook
ngóng chờ hoài thức đục com tim
Cố lần Facebook mà tìm
Nhưng sao chẳng thấy lặng im anh à
Giờ mới thấy mắt nhòa hoe đỏ
Hóa ra anh sớm bỏ lên đường
Anh đi làm sớm lấy lương
Nuôi gia đình nhỏ em thương thật nhiều
Hạnh phúc ấy bao điều cho tỏ
Cố gắng mình phúc nhỏ thành to
Luôn yêu anh nhé em chờ
Dù cho nắng nhạt sương mờ vẫn yêu
Em nhớ lắm anh ơi có biết
Suốt canh dài biền biệt vắng nhau
Sáng ra bứt tóc rứt đầu
Mà sao không thấy anh đâu em buồn
Chờ trời sáng em chuồn Facebook
ngóng chờ hoài thức đục com tim
Cố lần Facebook mà tìm
Nhưng sao chẳng thấy lặng im anh à
Giờ mới thấy mắt nhòa hoe đỏ
Hóa ra anh sớm bỏ lên đường
Anh đi làm sớm lấy lương
Nuôi gia đình nhỏ em thương thật nhiều
Hạnh phúc ấy bao điều cho tỏ
Cố gắng mình phúc nhỏ thành to
Luôn yêu anh nhé em chờ
Dù cho nắng nhạt sương mờ vẫn yêu
...............................................................................................................
........HUUNGHIA LAM
Mưa đầu mùa.
Ngày ấy ngây thơ em như cơn mưa đầu mùa
Làm mát con tim làm lòng mê say
Ngày ấy thương sao đôi ta đi chung một đường
Cùng bước bên nhau giữa trời mưa rơi
Hạt nước long lanh tuôn rơi bên hiên ngày nào
Dội thắm yêu thương tuổi đời mênh mang
Mình đã trao nhau bao nhiêu yêu thương ngọt ngào
Tình yêu ngất ngây dưới trời mưa bay
Ngày ấy ngây thơ em như cơn mưa đầu mùa
Làm mát con tim làm lòng mê say
Ngày ấy thương sao đôi ta đi chung một đường
Cùng bước bên nhau giữa trời mưa rơi
Hạt nước long lanh tuôn rơi bên hiên ngày nào
Dội thắm yêu thương tuổi đời mênh mang
Mình đã trao nhau bao nhiêu yêu thương ngọt ngào
Tình yêu ngất ngây dưới trời mưa bay
Ôi con đường xưa dưới
mưa mịt mờ
Nay không còn ai dưới mưa mỉm cười
Mưa rơi thật nhanh làm thêm tái tê lòng người
Em đang ở đâu biết không trời buồn
Mưa tuôn niềm đau rớt rơi lệ sầu
Thương cho tình yêu cách chia cuộc đời phôi phai
Nay không còn ai dưới mưa mỉm cười
Mưa rơi thật nhanh làm thêm tái tê lòng người
Em đang ở đâu biết không trời buồn
Mưa tuôn niềm đau rớt rơi lệ sầu
Thương cho tình yêu cách chia cuộc đời phôi phai
Lặng bước trong mưa anh nghe con tim thật buồn
Hình bóng ai kia vẫn còn nơi đây
Hạnh phúc mong manh cơn mưa dịu êm ngày nào
Giờ như giấc mơ khuất chìm trong mưa. ...
HNL
Hình bóng ai kia vẫn còn nơi đây
Hạnh phúc mong manh cơn mưa dịu êm ngày nào
Giờ như giấc mơ khuất chìm trong mưa. ...
HNL