Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

thơ sưu tầm

. Tác giả :HẢI BĂNG
                                 PHÔI PHA
Ai còn nhung nhớ một màu hoa
Thưở gió và mưa rất thuận hòa
Cứ ngỡ yêu nhau tình mãi đượm
Đâu ngờ lỡ bước mộng hoài xa
Gương mờ bóng lẻ phòng cô quạnh
Gối chiếc mền đơn lệ nhạt nhòa
Hỡi kẻ hoang đàng say bến lạ
Sao lời hẹn ước sớm phôi pha
Hải băng .29.11.2014
 . . . . . . .
Cảm ơn bài họa thuận nghịch độc tuyệt vời của anh
        vĩnh lưu
                ĐÔNG SẦU VƯƠNG VẤN
                     “Thuận nghịch độc”
Trời lạnh tuyết sương nở trắng hoa
ảo mờ trăng rũ khói mây hòa
rơi thầm lệ nhớ ngày ly biệt
nhẹ lắng hồn thương mộng thoảng xa
lời đắng miệng môi hương rượu nhạt
phố buồn đêm Huế cảnh sương nhòa
vơi đầy tiếng gọi ai xa thoảng
người đến gửi sầu giọt trắng pha
         Đông hòa nguyễn chí Hiệp .12 .2014
 . .  . .
Cảm ơn bài họa tuyệt vời của anh
                Thái trần văn .
                               VỌNG NHỚ
                                             “nghịch vận “
Chớ nghĩ niềm thương đã lệch pha
Lời yêu thắm đượm chẳng phai nhòa
Cung đàn khúc nhạc vang âm mãi
Ý đẹp lời hay vọng tiếng xa
Cứ để tình xưa đang kết lại
Sao cho nghĩa nọ vẫn giao hòa
Mùa xuân cái ngọt thơm nồng đó
Vọng nhớ vườn xanh những buổi hoa . .
TTV.29.11.2014
 . . . . .
Cảm ơn bài họa hay của Giang Phú
                                TÀN HOA
Lối nhỏ em về phủ kín hoa
Bao nhiêu kỷ niệm rất chan hòa
Đêm ngày thổn thức tình luôn đượm
Mỗi buổi mong chờ nghĩa vẫn xa
Nỗi nhớ u sầu lòng cứ quạnh
Niềm thương ảo não dạ đâu nhòa
Sao còn nhớ kẻ vui duyên lạ
Nỡ để cho người tủi sắc pha
   Giang Phú .29.11.2014
 . . . . .
Cảm ơn bài họa hay của Su nguyen Cong
                             LỆ PHA
Bước giữa đường mòn một dáng hoa
Rừng xanh áo đẹp sắc giao hòa
Xuân thì cứ ngỡ tình hương đượm
Má phấn đâu  ngờ mộng ải xa
Bạc bẽo chồng đi rời cõi quạnh
Buồn tênh vợ ở chịu duyên nhòa
Không dưng lại nhớ chi người lạ
Bao giờ cơm đắng lệ phôi pha
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                      











thơ sưu tầm

. Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                  Cà phê . ..nhớ
Tôi lại ngồi đây ,café phố núi
Quán bây giờ như vắng khách hơn xưa
Chùm lan bên vách đơn côi quá
Một mình ngồi lặng giữa ban trưa

Có một lần tôi đã cùng em
Ngồi đây ngắm những chùm lan nở
Em lơ đễnh nhìn quanh ly nước
Đôi mắt buồn vẫn sáng long lanh

Ngày xưa ấy sao giờ xa vời vợi
Như cánh buồm gió cuốn khơi xa
Giờ chỉ mình tôi ngồi đây nhung nhớ
Cố nhân ơi ,sao chốn cũ không về

Ly café như dư nhiều vị đắng
Bởi ngày xưa đã hoang phí ngọt ngào
Giờ chỉ còn là giấc chiêm bao
Một thoáng buồn nhớ đến nôn nao . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                        Đừng buông . .
Ai là người biết trước
Tình yêu đến rồi đi
Bàn tay nay nắm chặt
Mai lạc mất nhau rồi
Lạc nhau đi muôn nơi
Phiêu bạt đi khắp chốn
Mấy ai tìm lại được
Lạc mất nhau rồi đó . .

Sự đời thật là khó
Vô hình như ngọn gió
Tình yêu mang trong đó
Đừng thấy khó mà buông
Buông hận mãi về sau
Xa nhau là đớn đau
Là khoảng trời cách biệt
Mãi mất nhau trong đời . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :PHƯƠNG LINH
                               Đừng khóc nữa em
Đừng khóc nữa em ơi !
Cho đời thêm sầu não
Cuộc đời nhiều giông bão
Biết bao lệ cho vừa . .

Em ơi đừng khóc nữa !
Cho cuộc đời thêm bi
Con đường dài phía trước
Còn nhiều cuộc chia ly . . .

Bao nhiêu là nước mắt
Lăn qua dưới hàng mi
Khóc cho người ở lại
Khóc cho người ra đi

Thôi em đừng khóc nữa !
Những giọt mừng vu quy
Cùng một vị chát mặn
Như giọt sầu chia ly . . .

Đừng khóc nữa nghe em !
Nước mắt nào của cha
Ngấn lệ nào của mẹ
Khóc đau lòng mẹ cha . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                 Bình yên cho em
Nếu có lúc em thấy lòng hụt hẫng
Giữa đường đời chân bước lạ chông chênh
Xin em đừng bao giờ ngoảnh lại
Quãng đường buồn ta đã đi qua

Hãy quên đi những ngày giông bão
Những mưa vùi gió tạt can qua
Nén chôn sâu  ngoài nghĩa trang quên lãng
Khúc nhạc buồn mưa gió phôi pha

Hãy quên đi những buồn đau nếm trải
Kí ức buồn ,những toan tính dối gian
Những đắng cay ,chua chát trong đời
Thắp lại nến hồng nhen nhóm ngày xuân

Nếu có lúc em thấy lòng hụt hẫng
Đoạn đường quen sao bỗng chông chênh
Em hãy thở sâu nghe tiếng tim mình đập
Chút bình yên sẽ nâng bước em qua
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

                   
     

     
           
     
             



               



                   

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

thơ sưu tầm

. BIỂN XƯA . .Hồn thơ Việt
                                XUÂN MỘNG
Long lanh đáy mắt nụ xuân hồng
Hoan khắc đất trời tiễn biệt đông
Nắng tỏa màu mơ bừng sức sống
Hương lan vị thắm ngọt tơ lòng
Chồi yêu náo nức bờ vui động
Gió mới xôn xao khúc ấm nồng
Lãng khách vô tình qua bến mộng
Lặng hồn ngơ ngẩn nhớ rồi trông . .
Tác giả :thái bình dương
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SÔNG HẬU . . .Hồn thơ Việt
                          HƯƠNG YÊU
Em đi
Đã mấy nẻo đường
Mấy trưa mưa nắng mấy sương sớm chiều

Mấy lần
Em gởi hương yêu
Bên bờ biển hát . .thuyền dìu ra khơi

Mái chèo buông nhịp
À ơi . .!
Non xanh nước biếc đất trời mông mênh

Ra khơi
Sóng gió bồng bềnh
Lên non lắm lối thác ghềnh chơi vơi

Thác ghềnh
Đâu chỉ do đời
Do ta nữa chứ . .em ơi thương cùng
Tác giả :sông hậu .sài gòn 3 . . 1989
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HOA HỒNG
                                    Chỉ nhớ thôi
Em nhớ đến anh không thể ngăn
Cứ len lỏi từng phút giây trong cuộc sống
Không là nỗi đau không có gì kỳ vọng
Thế mà em . .lại rất nhớ anh .!

Em chẳng màng hạnh phúc của trần gian
Em chẳng mơ một tình yêu vĩnh cửu
Em chỉ nhớ anh . .nỗi nhớ dịu êm
Nỗi nhớ nhẹ nhàng và hạnh phúc vô biên

Em nhớ đến anh điều đó rất tự nhiên
Vạn vật trong đời ,ai mà chẳng cần nhau chứ !
Tình yêu mọi người . .cho là dễ vỡ
Em bây giờ . .chỉ nhớ có được không ?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :HẢI BĂNG
                               BÓNG SẦU
Kỉ niệm về giăng mắt rũ nhàu
Ân tình trở bước lệ nhòa mau
Bên dòng nguyệt vỡ thuyền xa bến
Giữa độ mùa bay tóc đổi màu
Chỉ tiếc ngày xưa hoài dỗi mộng
Nên giờ tuổi xế vẫn tìm nhau
Ai biền biệt mãi làm nhung nhớ
Lạnh lẽo từng đêm oải bóng sầu
Hải băng .10.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

                   
     

     
           
     
             



               



                   

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

thơ sưu tầm

TÓC BẠC KỆ TÔI . .Hồn thơ Việt
                            “ĐỘC HÀNH”
Thơ :lê huy tưởng
                           Song thất lục bát
Lòng tê tái gió lùa thêm giá
Dạ cồn cào sương trả nhớ thương
Tình đang cách biệt dặm trường
Trời đông lạnh buốt vấn vương ngập hồn

Sao bỗng thấy bồn chồn diệu vợi
Tự nhiên buồn chới với tim côi
Phải chăng tình đã tan rồi
Mình ta ở lại nửa đời lẻ loi

Bình minh thức rọi soi tim vỡ
Trăng ngủ vùi chẳng tỏ tình ta
Còn đâu mộng ước chan hòa
Hết rồi ,nát bản tình ca thủa nào

Ngăn dòng lệ chực trào khóe mắt
Bởi tim cằn đã nát hương yêu
Chúc người nơi đó vui nhiều
Ta xin ôm chọn những điều đắng cay
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :QUỲNH NHƯ
                                    Đông đã về
Đông đã về nghe sương khuya giá lạnh
Chút ân tình gói ghém giữ trong nhau
Hạnh phúc còn âm ỉ những niềm đau
Cho tim ấy không bao giờ khuây lãng

Dẫu nhớ nhau xin người nên quên lãng
Để đông về không buốt lạnh niềm riêng
Nhớ làm gì những kỷ niệm đầu tiên
Nghe ray rứt xót hoài trong nuối tiếc

Chẳng còn yêu xin người đừng nên biết
Đông đã về ai đó . .sẽ ra sao ?
Mong tim người mãi mãi chẳng lao đao
Và mong mãi ai kia tròn hạnh phúc
8.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TÀI NGUYÊN
                                    Tìm em Hà Nội
Hà Nội mùa này nắng chói chang
Nhớ nhau anh vẫn bước lang thang
Tìm em nhưng vẫn không sao gặp
Ngơ ngẩn quanh đây chỉ một chàng

Hà Nội sao giờ lại đổ mưa
Hàng cây hoa sữa thấy lưa thưa
Mưa rơi từng hạt sao buồn quá
Thơ thẩn quanh đây chỉ tháp rùa

Hà Nội bây giờ em ở đâu ?
Ngồi trên ghế đá đợi thật lâu
Nhưng sao em vẫn không cho gặp
Để lại cho anh một ngày sầu

Hà Nội ngày dài sao lê thê
Buồn tình đi kiếm quá cà phê
ở đây thủy tạ hồ hoàn kiếm
ngồi uống một ly rồi ra về
20.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HONEY TRẦN NGUYỄN
                        Đông vắng tình nhân
Đêm đông xuống sương rơi nghe lành lạnh
Giọt đông về tim nghe chút quạnh hiu
Tiếng dế đêm nghe thổn thức buồn thiu
Gó nhẹ thổi mây che trăng mờ ảo

Hỏi trong đó có chút gì phiền não
Để hồn này vương vấn chút bâng khuâng
Đêm về khuya nỗi nhung nhớ trào dâng
Trong ký ức buồn dâng lên khóe mắt

Tim hồng đau chợt kêu gào réo rắt
Nhớ về người nhớ cả bóng ai xa
Kỷ niệm buồn sống dậy chút trong ta
Bao hình ảnh làm sao mà xóa được

Suối tóc kia giờ không còn óng mượt
Bởi thiếu rồi đâu có bóng tình nhân
Một chút sầu tim hoang vỡ lâng lâng
Thì ra đó . .một chút sầu dĩ vãng
Một vết nứt trong tim giờ lãng vãng
Có chăng là cay xé vỡ . .niềm tin
 . . . . ., . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :PHƯƠNG LINH
                                         THƠ . . .?
Tự yêu mình ,rồi yêu cả người ta
Hồn nhẹ tênh như giọt nắng hiền hòa
Chút lung linh cầu vồng bẩy sắc
Yêu hết mình . .rồi tự vỡ òa

Tan biến vào không gian hư ảo
Những nỗi niềm trăn trở xôn xao
Thành vần thơ ,tiếng lòng thi sỹ
Cười khóc giữa đời như kẻ chiêm bao

Dẫu có lúc đã buông lời bi đát
Chút cay nồng chua chát điêu ngoa
Cũng vẫn là từ nỗi đau nhân thế
Về đời người . .cay đắng phong ba
 . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :SÔNG HẬU
                           Đôi ngả cô đơn
Mưa đi
Mưa đến làm chi
Chiều mưa ngày ấy tôi thì sao quên

Mà đành chịu lỗi
Với em
Vì xe không đậu bên thềm chiều mưa

Lá xanh
Trăng trắng hoa dừa
Duyên em đôi mắt như mùa mơ say

Sao tình
Xuôi chuyến đò ngang
Khi xuân mơn mởn cuối làng đầu thôn

Tôi về đôi ngả cô đơn
Nghe mưa như đã còn hờn giận ai .!
  Mộ đức . 1985. .sông hậu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .

  

                   
     

     
           
     
             



               



                   

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

thơ sưu tầm

Tác giả :OANH NGUYỄN
                                        HỎI . . .?
Anh có biết những khi trời se lạnh ?
Thiếu môi anh nghe lòng bỗng se buồn
Nhìn người ta sao ngấn lệ em tuôn
Anh có biết yêu xa tim hoài nhớ ?

Cả giấc mơ em sợ tình tan vỡ
Bãi bờ yêu nay vắng ánh trăng ban
Chỉ một mình tìm ai để thở than ?
Hoài đơn lẻ một mình em ngồi đó

Mỗi khi vui em không người bày tỏ
Lúc em buồn không anh để sẻ chia
Khi bình minh cho đến lúc đêm về
Em rơi lệ không lời anh ve vuốt

Khi thức giấc em nghe lòng giá buốt
Nước mắt em rơi ướt suối tóc dài
Như trên cành chim hót vắng ban mai
Em ao ước suốt ngày em chỉ ước

Dòng sông thương đừng bao giờ chảy ngược
Mình yêu ta cho lòng đỡ mong chờ
Biết bao giờ em tỉnh hẳn cơn mơ
Không trăn trở vì hoài yêu anh nhỉ !

Em nhớ anh trong cả từng suy nghĩ
Biết bao giờ em thỏa ý cùng anh ?
Oanh nguyễn 18.12.2014
 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THUY NGUYÊN
                            Giấc mơ đêm
Vầng trăng sáng rọi bầu bầu trời
Sao rơi lấp lánh trên trời sáng trong
Long lanh mặt nước trong lành
Hồ in bóng chiếc còn mình nhớ ai

Cảnh đêm như vẽ hình hài
Ngồi trông bóng chiếc đơn hình lẻ loi
Một hồi dạ trống hình mong
Soi in bóng chiếc nhớ ai quá nhiều

Cảnh đêm trống vắng đìu hiu
Làm ta tỉnh giấc tiêu điều nhớ thương
Vương vấn mơ cuộc tình trường
Đêm về mơ mẩn khó qua giấc nồng

Đêm đêm mơ những nhớ mong
Chờ trong giấc mộng người mong tìm về
Ngủ nghê giấc mộng ê chề
Người ơi ta nhớ ta mơ về người
  Thuy nguyên .19.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHƯƠNG ĐỖ QUYÊN . .Hồn thơ Việt
                                Với em anh là bạn . . ?
Em biết rằng anh yêu em nhiều lắm
Đã bên em suốt chặng đường đời
Yêu em mãi như những ánh sao trời
Anh đâu biết với em người là bạn
Tình anh mênh mông chẳng vơi cạn
Yêu em nhiều anh sẽ phải buồn đau
Thầm mong anh vui như ngày đầu
Lãng quên em ,quên nỗi sầu mơ mộng
Sao trời kia có khi tan ước vọng
Anh hãy cười và bước tiếp nhé anh
Chẳng biết rồi cuộc sống có trong xanh
Biết đâu anh tìm được tình yêu mới
Để em quên mình là người có lỗi
Cho nụ cười còn đọng lại trên môi
Em sẽ đi về nơi cuối chân trời
Buồn một chút rồi mỉm cười anh nhỉ !
 Đông buồn .phương đỗ quyên
 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGUYỄN THÚY HẠNH . .Hồn thơ Việt
                                    Duyên lỡ
Tình xa hay có tình gần
Bao nhiêu thương nhớ tần ngần buồn hiu
Để sầu trong nỗi cô liêu
Để tim thổn thức như yêu lần đầu

Dù là tình trước hay sau
Cũng là duyên lỡ trong nhau một đời
Trách tình cứ mãi nổi trôi
Thì thôi tôi cũng chia phôi lần này

Một mình vui với cỏ cây
Vui đời lữ thứ như mây hững hờ
Từ nay thôi hết mộng mơ
Ngắm hoa vui thú ,làm thơ tặng người
Hn.21.12

  

                   
     

     
           
     
             



               



                   

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

thơ sưu tầm

THÁI UYÊN SA ..Hồn thơ Việt
                          Một chiều đông
Chờ ai một buổi chiều đông
Nụ hồng run rẩy ngại ngần
Dấu yêu đôi bàn chân bước
Nghe như ai đến thật gần

Bến đỗ con tim trong ngần
Hoa vẫn thở hương xót xa
Dù ngày đi qua im tiếng
Trên môi hôn phủ lụa là

Bao mùa đông đã trôi qua
Nước dâng lên mờ đáy mắt
Nhạt lòng trỗi lên tha thiết
Nhớ người lạnh cóng bờ môi

Dù cho trời xanh thay đổi
Tiếng chim gọi thức bên tai
Vẫn nghe bốn bề vắng lặng
Trời thương một kiếp an bài

Đông về ấp ủ tình phai
Vết hằn thắp đỏ tim ai
Gió cát mịt mù quay thổi
Buồn sao cứ mãi luân hồi
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THỜI GIAN .
                                 Sầu đông
Đêm đông lạnh lùng chầm chậm trôi
Sót lại nơi này mình ta thôi
Gom góp ưu tư trong ngày cũ
Gửi vào mây ngàn chốn xa xôi . .

Thu vàng ấm áp đi qua rồi
Lối này vắng bóng người đấy thôi
Ta đợi chờ gì mà khắc khoải ?
Đón giọt sương mềm tím bờ môi

Còn đây phiến đá nơi ta ngồi
Này là lối hẹn ta sánh đôi
Chỉ còn mình ta mình ta nhớ !
Ai đã quên mau lời hẹn rồi

Tình đời nếu bạc trắng như vôi
Duyên tựa mây bay lưng chừng đồi
Thì thôi đừng đến đừng đến nữa
Để tim quen dần với đơn côi
         TG
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÓC BẠC KỆ TÔI . .Hồn thơ Việt
                              “ chút tình đông “
Thơ :LÊ HUY TƯỞNG
Đông vẫn trải nắng vàng rực rỡ
Gió thì thầm cứ ngỡ tiếng ai
Đàn kia dìu dặt khoan thai
Quện theo tiếng sáo nối dài nhớ thương

Lãng tử vẫn dầm sương lê gót
Trao này thơ tiếng ngọt đầu môi
Chim còn mơ ước có đôi
Người đây mong mỏi trọn đời chẳng xa

Về đi nhé cho hoa khoe sắc
Ngăn cách nào cũng mặc người ơi
Trao thương gửi nhớ cả rồi
Nợ duyên đã thắm chắc đời đẹp hơn

Hãy đừng để mây hờn gió dỗi
Cho đàn kia mãi trỗi cung thương
Nắng vàng trải rộng muôn phương
Chúng mình xa cách dặm trường xá chi !
 . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NINH LE ĐINH . .Hồn thơ Việt
                        Lời người . .tình muộn
Đôi tay nâng chén . .rượu hồng
Uống đi anh . .để cạn dòng . .tâm tư
Cõi đời . .thực thực . .hư hư . .
Làm sao thấy được . . tình như thế nào
Hôm nay say đắm  . .ngọt ngào
Ngày mai lại sẽ đi vào thương đau
Ân tình . .chén tỉnh . .chén say
Nào đâu biết được . .một ngày . .tương lai
Trên đời có dễ mấy ai
Tình duyên . .trọn vẹn . .thiên thai . .cõi bồng
Để say đắm mãi . .trong lòng
Hưởng tình . .vĩnh cửu . .mà không đổi dời
Hỡi người tình muộn tôi ơi !
Hãy cho tôi cả một trời thương yêu
Ngày mai được ít . .hay nhiều
Trong tim tôi cũng đã yêu . . mất rồi
Mong rằng tình chẳng đổi ngôi
Thế là tôi được bầu trời bình yên . .!
Đời tôi không phải ưu phiền
Khỏi mang số kiếp . .tình duyên . .lỡ làng
Đôi ta có một thiêng đàng
Suốt đời nâng chén . .rượu  . .vàng  . ái ân
DN .đà lạt .12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                      











thơ sưu tầm

NGUYỄN CHUẨN . .Hồn thơ Việt
                                  Tình biệt ly
Ngoảnh mặt bước đi chẳng nói chi
Tim ta tan nát có còn gì
Bao năm luyến ái nay đành đoạn
Một kiếp ân tình cũng bỏ đi
Ta đi khuất nẻo sầu giăng mắt
Người ở nơi này lệ ướt mi
Đã muốn cố quên lòng vẫn nhớ
Mấy người nói dễ tiếng phân ly ?
  Với linh hương lê
 . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHƯƠNG MAI LÊ
                               Tương tư
Tương tư hai đứa ở hai nơi
Uống cạn dòng sông nhớ trọn đời
Chỉ thắm xe lời người mộng hỡi
Tơ hồng buộc lỏng bạn lòng ơi
Vần thơ nức nở mi nhòa lệ
Nét chữ run run ý cạn lời
Định số an bài mang khổ hận
Đêm trường thổn thức máu tim rơi

Đêm trường thổn thức nhắn mấy lời
Trao người yêu dấu của tôi ơi
Đường mơ vạn nẻo đành riêng lối
Bến mộng đôi bờ phải khác nơi
Bóng chiếc phòng đơn sầu lệ đổ
Đèn khuya gác vắng tủi châu rơi
Ai xui hai đứa mình dang dở
Chẳng trọn cùng nhau hết cuộc đời !
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRẦN THI LAN
                                   Tình chết
Tình yêu ơi ngươi là gì vậy thế ?
Để tim ta mãi chẳng thể lặng im
Cứ chìm đắm trong mộng mị ưu phiền
Tình yêu ơi ! muốn lãng quên tất cả !
Tình là gì trong dòng đời hối hả ?
Khi nghiệt ngã cứ tìm đến bên ta
Yêu là yêu ta chỉ biết thật thà
Nhưng sao em tất cả là dối trá ?
Tình yêu ơi !trái tim ta lạnh giá !
Một mình anh sao có thể đây em?
Nước mắt anh vẫn ướt đẫm từng đêm
Quá khứ êm đềm giờ chỉ là mộng ước !
Tình yêu ơi ! biết bao điều thân thuộc
Đã cùng ai mãi mãi tận khơi xa
Tình yêu ơi giữa biển trời bao la
Ta tìm mình cũng là tìm “tình chết “ !
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HÀN PHONG TỬ
                        Đêm giáng sinh cô đơn
Đêm giáng sinh tiết trời giá rét
Tôi một mình buồn bã cô đơn !
Cất bước lang thang hồn vô định
Mặc cho tuyết lạnh phủ vai gầy
Đầu trống rỗng ,con tim băng giá
Băng giá hơn cái rét đất trời
Thử hỏi thế gian đâu rét nhất
Có bằng băng huyệt chôn tim tôi
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .