Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

THƠ SƯU TẦM 30/4/2016



................................................................................................................................. ...... .........THƠ TÌNH HẠNH KIM


....... TẦM XUÂN HẠ NHỚ

Thơ :: Hanh Kim Iub
Ảnh : Cá Nhân

Tiết tháng ba mùa hoa gạo nở
Nụ tầm xuân theo gió thoảng hương
Nắng xuân len trải khắp đường
Vàng trong một khoảng trời nhường hạ yêu

Mây lãng đãng liêu phiêu trước gió
Lối hạ xưa hoa cỏ xôn xao
Hàng cây phượng lá đua nhau
Vươn cành gọi hạ búp cao nhuỵ đầy

Nghe vang vọng đâu đây tiếng gọi
Con ve sầu í ới bên tai
Hạ về rồi đấy người ơi!
Gợi trong kí ức một thời yêu thương

Em còn nhớ hoàng hôn hạ vắng
Mây xám trời giữa nắng hồng tươi
Dù che nghiêng dạ bồi hồi
Lần đầu hò hẹn sao trời đổ mưa?

Vai ướt sũng chân đưa anh bước
Đến bên em mặt nước nhỏ dài
Run run nhánh phượng trên tay
Tặng em kỉ niệm đầu ngày mới quen

Hạ qua lâu vẫn len hoài nhớ
Bao nhiêu mùa mấy thưở bên nhau
Đôi ta đã bạc mái đầu
Tình kia vẫn thắm đượm màu phượng xưa

HK Thứ bảy 27/02/2016


.................................................................................................................................. .......GIẤC MƠ BUỒN


..........TUƠNG TU...........
................RCLT..................
Lũ khách tìm ai tận chốn này...
Hồn mơ gió quyện mắt nồng cay...
Phong trần kiếp hận tình muôn lối...
Dạ vẫy hờn thân não tháng ngày...
Sống gợn thuyền trôi đời Lãng tủ...
Thu buồn đỗ bến nhũng chiều say...
Duyên phần chẳng đuợm tình oan trái...
Hạ tuổi Đông buồn héo cỏ cây...
.................................22/4/16..................................
Đêm ngũ ngon mơ đẹp nhe các tình yêu...


............................................................................................................................. ......TRANG NGUYỄN

HẠ LẠI VỀ
Những con đường phố nhỏ góc thân quen
Mùa hạ trước còn đây trong nỗi nhớ
Tay trong tay chiều mưa nhiều bỡ ngỡ
Vương vương lòng từ tạ phút chia ly
Buồn rưng rưng nước mắt buổi phân kỳ
Ôm thương nhớ nghe lòng se sắt lạnh
Người ra đi nhói tim mình đau chạnh
Bốn mắt nhìn ....mong hạnh ngộ mùa sau
Hạ lại về thắp lửa mộng tình nhau
Nghe rộn rã tiếng yêu còn đâu đó
Biển chiều xanh....ánh trăng ngàn đã tỏ
Lời hẹn thề yêu mãi đến ngày sau
Tháng tư rồi nghe vương vấn gì nhau
Bao ký ức tràn về trong nỗi nhớ
Chênh chao lòng... bởi tình yêu muôn thuở
Gắn kết đời nhịp thở mãi chênh vênh.
Trang Nguyễn


............................................................................................................................. ...HUYỀN THU >trang thơ của những người yêu thơ


SUY TƯ
Từng cánh mềm, hoa tím rụng....bên sông
Ôm kỷ niệm, khắc sâu lòng nỗi nhớ
Con thuyền mộng, ai neo chờ bến đổ
Một giấc Thu, đành bỏ lỡ.....câu thề
Người vô tình, ta ngơ ngẩn trong mê
Cho dang dở, từ đâu về...chua xót
Sương nhòa lệ, giữa chiều Thu....nhỏ giọt
Lá rơi đầy, đường bỗng chợt...thênh thang
Biết xa rồi, nhưng trót đã vương mang
Đôi mắt đợi, khoảng không gian...lạnh vắng
Chờ ai nữa, chỉ âm thầm....cõi lặng
Thoảng bên tai, còn văng vẳng...gió ru
Sao cuộc đời, chìm đắm những suy tư
Đem sầu muộn, với ưu phiền đến mãi
Nghe cay mắt, bởi niềm đau thuở dại
Từng cánh mềm, theo nước chảy....về đâu ⁉
HT 15/08/2015    


............................................................................................................................. ....BAN MAI XANH


Anh Có Còn Nhớ
Em đâu phải trời chiều
Cho anh hoàng hôn tím
Hạ có nghĩa gì đâu
Khi thiếu màu hoa Phượng
Anh vẫn còn nợ em
Bản tình ca nhạc trịnh
Cho quải lòng nhung nhớ
Một nỗi buồn vu vơ
Anh vẫn còn nợ em
Một tháng năm thủơ ấy
Cơn mưa rào bất chợt
Ánh mắt nhìn xa xăm
Anh vẫn còn nợ em
Một chiều thu hà nội
Tiếng dương cầm dang dở
Anh vẫn còn nợ em
Ban Mai Xanh : 1/6/2016


............................................................................................................................... ......MÙA THU VÀNG

Hãy Như Là Mưa Bay
Tác giả: Trần Đức Lập
Tôi như là mưa thu
Để đêm nghe xào xạc
Tiếng lá vàng rụng rơi
Tôi như hoàng hôn vơi
Bên buổi chiều bình dị
Những niềm vui mộng mỵ.
Một mảnh trăng vàng trôi
Bên dòng sông thuở nhỏ
Soi bóng con thuyền tôi.
Đừng nhặt về em nhé
Chiếc lá vàng vừa rơi
Bên chiều vừa nghiêng nắng.
Đừng mang đi em nhé
Ánh trăng rụng trên đồi
Soi bóng trời ngu ngơ
Đêm sẽ tối vô cùng
Chiều sẽ yên lặng lắm
Tôi sẽ dường như không.
Lá vàng chiều mùa thu
Ánh trăng đêm huyền ảo
Tôi đứng giữa mênh mông.
Cứ để yên em nhé
Khi bước qua lối này
Rồi như thoáng mưa bay.
Cứ yên vậy em nhé
Những giọt mùa thu tôi
Như một thoáng lá rơi


............................................................................................................................... ........HONEY NGOC TRẦN

PHẢI KHÔNG ANH ...
Đến bây giờ khi mãi mãi xa em
Anh mới thấy lòng yêu em nhiều quá !
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi mọi thứ xa xôi
Anh mới thấy lòng sao yêu nhiều thế
Thơ cứ viết mãi những lời không thể
Nhật ký dài hơn hẳn những ngày qua...
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Anh mới thấy em cho anh nhiều lắm
Hương hạnh phúc dịu dàng trong sâu thẳm
Anh vô tình... để tuột khỏi tầm tay...
Ai dám bảo cuộc đời chẳng đỗi thay
và bảo rằng không bao giờ nông nỗi
Chẳng bao giờ một lần ta tự hỏi
Trái tim mình lần nào đã lao xao...
Đến bây giờ ta chẳng ở bên nhau
Anh mới thấy lòng nhớ em nhiều lắm !
Một nỗi buồn trái tim đang gặm nhắm
Mất thật rồi ! khi xưa lỗi lầm mang...
Trái tim giờ trong một cỏi lang thang
Bước mạnh chân nghe tim dường rướm máu
Muốn trở lui... mất rồi nơi nương náu
Lỡ duyên rồi... giờ như kiếp ngựa hoang ...


............................................................................................................................... .........RONG CHƠI LÃNG TỬ

.......THU NHỚ.......
............RCLT.............
Thu đã về chua chiếc lá vàng...
Ve sầu im tiếng bảo Thu sang...
Nhớ em nỗi nhớ thật da diết...
Kĩ niệm êm đềm mãi còn vuơng...
Nũa đêm mua vắng lệ sầu rơi...
Gió đua héo hắc uớt tơi bời...
Bóng em giũa khuya còn lai vãng...
Nỡ làm xao xuyến trái tim tôi...
Hạ đi Thu lại trở về đây...
Ngồi ôm dĩ vãng nhớ tháng ngày...
Mơ uớc uyên uơng cùng dệt mộng...
Thuơng ngàn nổi nhớ nhũng chiều Thu...
Cuối tuần vv hp nhe các t/y...RCLT......


................................................................................................................................ ...........LÊ DŨNG

GIỌT CÀ PHÊ
Nhỏ giọt cà phê rớt nhẹ nhàng
Chậm đều êm nhẹ đón Thu sang
Đen huyền đằm thắm lời thương gọi
Thầm nhủ tình trong chớ ngỡ ngàng
Đắng giọt cà phê chiều vẫn nhớ
Vọng bài tình hát đẫm lời vang
Thương tình nhung nhớ còn nguyên đọng
Phê giọt cà phê nắng hạ vàng .
LD


................................................................................................................................ ....THANH NGO ........


...............BUÔNG.................

Ta đang nằm giữa biển đời
Sóng xô vùi dập chơi vơi thật buồn
Cuộc đời đừng nắm hãy buông
Buông đi tất cả ....thả luôn chữ tình....

Đời này vạn vật vô hình
Nghĩ như thế đấy tâm mình mới yên
Hãy nằm lặng lẽ bình yên
Nhìn trời cao rộng lặng yên thả lòng

Ta là hạt bụi mênh mông
Buồn chi số kiếp long đong ở đời
Mỗi người duyên phận ý trời
Đừng buồn thôi nhé !...mong đời nhę vơi..

THANH NGO .


................................................................................................................................. .....THU THIÊN

THU ......THU .... ( cmt bài TÌNH THU của Thơ Tình )
.
Thu giăng giăng xanh nhạt loãng chiều nay
Hòa sắc trắng mơ màng mây nhè nhẹ
Nghe hương cốm giao mùa vương khe khẻ
Lá sẽ vàng theo gió cuồn cuộn quay
.
Trãi trăng mờ...phai phai nhánh nghiêng say
Thơ phiêu du cũng buồn rưng rưng úa
Chân tôi bước trên đường xa xa nữa
Đón thu này.... thương thương kiếp lá lay .....
.
LNThTh.
.
(P/S : Điệp ngữ ).

.............................................................................................................................. ..............TRANG THƠ TÌNH

EM NHỚ ANH RẤT NHIỀU !

Đêm rất dài và lạnh lắm, anh ơi!
Em đứng đó, hồn chơi vơi nỗi nhớ
Tình yêu tựa nụ hoa vừa chớm nở
Vết sầu loang cho tan vỡ tim ai

Đời không bao giờ phân định được đúng sai
Con tim vốn chẳng nghe lời ai cả
Tình yêu là một món quà vô giá
Lắm sắc màu, thượng đế đã ban cho

Từ bao lâu, chúng mình đã hẹn hò
Nhưng xin nhớ đừng nói yêu mãi mãi
Lời đã thốt ra, chẳng bao giờ lấy lại
Hãy nói thật lòng, từ tận đáy tim nhau

Cuộc tình nào cũng có lắm khổ đau
Có cay đắng, ngọt ngào và hạnh phúc
Đời cũng như sông, lượn quanh nhiều khúc
Hai đứa mình cùng gạn đục, khơi trong

Có biết bao điều chất chứa trong lòng
Em yêu anh, một tình yêu sâu đậm
Mỗi đêm về, em nghe lòng nhớ lắm
Nhớ rất nhiều, anh có biết hay không ?

THANH VÂN


............................................................................................................................. ........NGOC PHUONG NGUYEN

TÌNH NÀY HƯ KHÔNG
Người đi
Dõi mắt trông theo
Ngọt ngào trao gửi
Một câu hẹn thề !
Người đi
Có nhớ triền đê?
Tiếng cười trong trẻo
Tóc thề chấm vai !
Người đi
Tình cũng hao gầy
Trăng khuya nửa mảnh
Phòng này gối đơn !
Người đi
Đò cũng giận hờn
Bến kia mong đợi
Bến này ngóng trông !
Người đi
Hỏi có buồn không?
Sương đêm buốt giá
Cô phòng quạnh hiu !
Người đi
Từ đó xa nhau
Nơi kia người bước
Để sầu lòng tôi!
Người đi
Cách trở xa xôi
Bao mùa trăng lặn
Tình thời nhạt phai !
Người đi
Lệ rớt mi dài
Nhủ mình thôi nhớ
Đừng hoài yêu thương!
Người đi
Nắng nhạt tà dương
Lời thề theo gió
Chia đường rẽ hai
Người đi
Đau đớn lắm thay
Vỡ tan lối mộng
Tình này hư không!
MN - 13/4/2016 ảnh st. Họa bài Người Về - T/g HV.

................................................................................................................................... .......QUỐC HÙNG NGUYỄN CAO
           Thơ tình & tình thơ

NỖI LÒNG CÔNG VIÊN
Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Tìm nhau trong nỗi nhớ
Tìm nhau ngoài cuộc đời
Tìm nhau khi mộng mị
Tìm nhau chốn ngàn khơi
Ta lữ hành cô độc
Chẳng còn ai thân quen
Buổi chiều hiu quạnh quá
Thành phố đã lên đèn
Nơi nơi lắm điện màu
Người xúm xít bên nhau
Tâm tư không cùng hướng
Hỏi người yêu nơi đâu ?
Ghế đá mòn công viên
Âm thầm bước chân êm
Qua bốn mùa thu hạ
Vẫn bâng khuâng một mình
Tìm đến nơi lặng lẽ
Quên tháng ngày lê thê
Dần dà xa trần thế
Chìm vào cõi hôn mê
Giấc ngủ rời tình buồn
Trời tí tách mưa tuôn
Vườn công thêm vắng vẻ
Ai cùng sầu cô đơn ?
Sẽ không đi tìm nữa
Để mặc người kiếm người
Tuổi xuân qua hoa rụng
Còn gì vui trên đời !?
QHNC

........................................................................................................................... .......REDSUN NGUYEN

12-04-2016
Bài thơ: LỠ - HẸN
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Anh đã hẹn...nhưng rồi chưa đến
Vì cuộc đời...còn lắm phong ba
Biết rằng em...tình vẫn đậm đà
Đành xin khất...để vào dịp khác
Anh lỡ hẹn...xin đừng xa lánh
Đừng vội buồn...vì gió đi qua
Có nhiều khi....tình ngỡ mặn mà
Rồi xa cách...chẳng còn hạnh phúc
Chiều buông nắng mình anh soi bóng
Lối đi về...gom góp chờ mong
Những ước ao...vẫn giấu trong lòng
Ngày gặp gỡ...như ngàn hoa tặng
Em yêu hỡi...đừng buồn em nhé
Hãy đợi chờ...dù nắng xanh xao
Rồi mai đây...gió hát ngọt ngào
Ru em mãi...không ngừng sóng vỗ.
Xuân đã qua...nắng đổ bên thềm
Cầu cho em nơi ấy dịu êm
Dù bão tố....thuyền về cập bến
Tay trong tay...mình mãi êm đềm./.
RSN
























































































































































































































































































































































































































Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

thơ sưu tầm



................................................................................................................................. ..............NGUYỆT DƯƠNG  

NHỚ...?
Sáng nay trời trở gió
Lòng lành lạnh buồn rơi
Lang thang con phố nhỏ
Trái tim thấy rối bời....
Chiều nay trời trở gió
Tự nhiên ta thấy buồn
Tâm hồn như lá cỏ
Ướt đẫm mỗi bình minh...
Đêm nay trời trở gió
Ta chỉ có một mình
Ghép vần thơ ru tình
Đắm chìm trong giấc mộng...
Trời bỗng nhiên trở gió
Ta sầu gọi cố nhân
Con tim nghe bần thần
Người nơi xa có nhớ.....!!!
18/4/2016


................................................................................................................................. .........TRANG NGUYỄN

CÒN CHĂNG??
Nghe chớm lạnh
chút xuân còn đâu đó 
Se se lòng 
gợi nhớ một niềm riêng 
Xuân sẽ đi 
trôi hết mọi ưu phiền 
Tim thổn thức
nhói lòng em hỏi nhỏ
Xuân còn đó
cạn lòng anh có tỏ? 
Vui cùng trăng
vò võ nghĩ về sao
Xuân qua đi 
hè đến ở nơi nào 
Riêng em hiểu 
phút yêu còn đâu đấy. 💗
Trang Nguyễn


............................................................................................................................. .........NGOC PHUONG NGUYEN


PHỐ BUỒN
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra
Hai đứa mình chẳng là gì nữa cả
Phố vẫn còn đây...sao người vội vã 
Cứ mặc nhiên hối hả giữa dòng đời...
Phố không Người...nhìn giọt mưa rơi
Đâu có thể bắt ai chờ...ai đợi
Người vô tình nên phố buồn...phố tủi
Phố gửi về đâu...những buổi hoàng hôn?
Phố gửi trả ai...giây phút giận hờn
Và gửi trả ai...những lần gặp gỡ
Từ những ngày đầu ta còn bỡ ngỡ 
Nay chỉ là con phố cũ....'từng qua!
Phố rất buồn khi thấy một mình ta
Mây ngừng bay...nắng nhạt nhoà buổi sớm
Hay chữ yêu viết lên thơ chưa trọn?
Nên ngày sang...phố chẳng đón bình minh?
MN - 20/4/2016 ảnh st.

................................................................................................................................ .......LÊ DŨNG
.

SƯƠNG ĐÊM
Sương giăng chờ đêm đến
Vấy ướt ngọn cỏ thơm
Mấy nụ hoa khép lại
Gọi hò hẹn lên đơm
Em trắng tay dại mắt
Mong cuộc tình nở hoa
Người xa em thầm gọi
Đêm sương phủ nhạt nhoà
Đêm rồi sương cay mắt
Thương cuộc tình mặn xa
Hỡi lòng ai trắng xoá
Sầu trong đám sương nhoà
Sương rơi rồi lạnh tái
Thấm đẫm hồn mộng hoa
Em vuốt vài cánh lá
Hứng nụ cười ngày qua
LD416


................................................................................................................................. .......HOA NẮNG ĐƯỜNG XƯA


ANH ĐI RỒI 

Anh đi rồi ! ...Thành Phố buồn hiu biết không ?
Bài guita anh hát trong đêm còn vọng lại
Sao đành xa ...đành xa ...em mãi
Để vệt nhớ lăn dài...trên khóe mắt rưng rưng !!!

Tự trấn an mình...Thôi đừng nhớ nữa ... người dưng !
Nhưng con tim đâu còn nghe lý trí 
Biết làm sao ...xua anh ra khỏi dòng suy nghĩ 
Có cách nào ? để quên được anh đây 

Có phải !...Sài Gòn giấu anh giữa ngàn lá me bay 
Hay phố cũ nhòa mưa... nên em không còn ...tìm ra anh nữa 
Để chiều nay, chiều mai...hay bao chiều ...em vẫn ngồi tựa cửa 
Ngóng trông hoài ...một bóng hình ai !

Thương An 
(28/ 06/15)


.................................................................................................................................... ............THU THIÊN


CHẲNG THỂ NÀO QUÊN..
.
Chân cứ bước nổi buồn xin thả lại
Nắng hết hồng mây nhè nhẹ trôi cao
Em cứ thế im lìm không muốn nói
Để một mình tôi bối rối nghẹn ngào
.
Chân cứ bước biết sao nào chỉ lối
Dẫu hạ tàn trang sách cũ còn đây
Còn ép kín nhành hoa màu thắm phượng
Của ngày nao hai đứa đã sum vầy
.
Chân cứ bước đêm dâng đầy bóng tối
Con ve sầu thôi hát nữa từ khi
Trả áo học trò em âm thầm rẻ lối
Cho tội tình tôi với mối tình đầu
.
Trái tim vở từ đây tôi đã hiểu
Giữa tinh cầu ngơ ngác ngó sao rơi
Có gã khờ thôi âm thầm vọng tưởng
Đến lâu đài cổ tích một tình yêu
.
Chân cứ bước nổi buồn xin gởi lại
Dẫu muôn đời cũng chẳng thể nào quên
Lời mong cầu thả mây trời mang đến
Để cho người hạnh phúc với an yên ... 
.
Thu Thien
P/S Bài cổ vũ cuộc thi Một thời chẳng thể quên cho Vầng thơ tâm giao.


.................................................................................................................................. ...LUCIA NHUNG NGUYEN

CÔ ĐƠN.
Chia tay rồi..em trở về chốn cũ.
Gió trên đường đang vần vũ mây đen.
Phố thân thương giờ cũng thiếu ánh đèn.
Mưa ập xuống giống lòng người bão tố.
Cuộc đời đó! qua tháng ngày khốn khổ.
Mới tìm vui ..giờ lại quá đơn côi.
Lệ chia phôi em khóc đã nhiều rồi !
Giờ khóe mắt đang hằn sâu vết nứt.
Anh đâu biết anh chính là hạnh phúc.?
Thoáng qua đời ..cho em chút niềm vui.
Chia tay nhau em chỉ biết ngậm ngùi,
Không oán trách cho cuộc tình hai lối.
Đời em đó cô đơn đang vẫy gọi.
Trái tim hồng ..màu vẫn đỏ tình yêu.
Một lần thôi..sao hạnh phúc quá nhiều.!
Em trân trọng những điều anh trăn trở.
Để bây giờ một mình em nhung nhớ.
Bước trên đường sao chẳng có niềm tin.
Trong khát khao em vẫn mải miết tìm.
Niềm hy vọng nhỏ nhoi cho ngày mới.
LUCIA KIM NHUNG.
09.08.15.
Viết cho người đã xa.


................................................................................................................................. ............HUUNGHIA LAM

Mưa. 
Giọt mưa rả rích 
Trong chiều mang niềm nhớ 
Mới biết yêu thương đang chìm sâu 
Từng chiếc rơi từng chiếc 
Bên thềm như lặng lẻ 
Chiếc lá trong mưa sao lạnh đau 
Còn đâu những giấc mơ hôm nào 
Khi người yêu quá xa xôi
Khi chiều nay ướt mưa rơi 
Chiều nay gió miên man mưa dầm 
Cho lòng thêm nhuốm thương đau 
Cho người cứ mãi phụ nhau
Giọt mưa tìm đến 
Khi lòng ta sầu héo 
Vẫn biết em chẳng yêu thương tôi 
Vì yêu là thế 
Yêu người nên sầu đắng 
Mãi mãi không quên 
Như gió mưa không thôi 
Hạt mưa rả rích 
Trong chiều nay quạnh vắng 
Thấm ướt con tim lẻ loi 
Hỏi em còn nhớ 
Tình yêu của mình đó 
Có biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. ....
HNL










































































































































































































































































































































































































Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

thơ sưu tầm .kỷ niệm quê hương

............................................................................................................................... ...............THÁI UYÊN SA  

HƯƠNG QUÊ. Thái Uyên Sa
Bao năm tìm kiếm tình yêu
Em vầng trăng sáng buồn hiu giữa đời
Mắt em nồng cả khoảng trời
Môi thơm ngào ngạt hương rơi diễm tình
Tóc thề ngủ kín vai xinh
Như mây nằm vắt sân đình anh qua
Em ngồi chải tóc hiên nhà
Chiều xuân thoang thoảng hương hoa bưởi nồng
Trăm năm còn dậu tơ hồng
Còn nương dâu thẫm còn nong tằm chờ
Chạnh lòng nhớ thuở còn thơ
Hương chanh còn ấm ... sao giờ xa xôi
Cũng đôi mắt ấy nhìn tôi
Trái tim lại đập vô hồi như mơ
Cuộc tình xưa quá ngây thơ
Cho ai kia đứng thẫn thờ .... đường xưa....


.................................................................................................................................. ......HOÀNG HÔN TÍM 

HƯƠNG RẠ CHIỀU QUÊ
Thơ: Đỗ Hồng Na
Nhẹ bước chân về trên lối xưa.
Chiều buông sợi nắng gió đung đưa.
Thơm mùi rạ mới ai vừa rải.
Níu bước chân người – kẻ lãng du.
Vẫn con đường ấy xưa cùng em.
Những khi chiều nắng ngả vai mềm.
Ánh mắt trao tình nghiêng vành nón.
Để rồi nhớ mãi lúc xa em!
Hương rạ còn đây em giờ đâu?
Gió vẫn mơn man với nắng chiều!
Soi dấu chân em từ dạo ấy.
Để lòng ta mãi nhớ về nhau
Em nhé về đây như chiều nao.
Để trái tim anh vợi nỗi sầu…
Đường xưa ấm lại tình hai đứa.
Hương rạ thơm thêm dưới nắng chiều.
Quê Mẹ 24/5/2015


.................................................................................................................................. .........CÀ PHÊ ĐẮNG 


HẠ NHỚ!
Hạ về...nhớ tiếng ve kêu
Đồng xanh nhớ những cánh diều ước mơ
Thèm nghe một tiếng ầu ơ
Kẽo cà âm võng sau bờ dậu thưa
À ơi ! tiếng gọi ban trưa
Đuổi ve bắt bướm ngày xưa đâu còn
Luỹ tre khóm trúc đầu thôn
Nhớ đàn em nhỏ ném còn, nhảy dây
Ô quan , rồng rắn lên mây
Trò chơi thuở bé mê say lòng người
Sân trường nhớ cánh phượng rơi
Dòng sông nhớ trẻ vui chơi nô đùa
Tìm đâu thấy những ngày xưa
Nhớ ôi biết mấy cho vừa...Hạ ơi!
CPĐ 04/06/2015

.................................................................................................................................. ....DÃ QUỲ TRẮNG  

QUAY LẠI NHÉ ƯỚC MƠ!
chim vỗ cánh phương trời lang bạt
niềm ước mơ bỗng nhạt tẻ đời
mây ngàn bảng lảng mù khơi
hoàng hôn vồn vã...tà rơi xế chiều
trăng quạnh quẽ ôm đìu hiu tối
chừ nắng thôi mộng rỗi nhàn ngày
đêm tàn, tinh tú cuồng quay
trần gian lầm lũi...vòng xoay héo mòn
đêm lặng lẽ thôi còn lơ đãng
chờ ước mơ du lãng quay về
mặt trời nguôi giấc muội mê
bình minh tràn thoải triền đê nắng vàng...
Dã Quỳ Trắng


................................................................................................................................. ....Tác giả :PHƯƠNG LINH  
KHUNG TRỜI NGÀY ẤY
~~~~~~~~
Em còn nhớ những ngày xưa thân ái 
Nghe gió về hát mãi khúc trăng thanh
Mơ ngày mai hạnh phúc thật trong lành
Đôi trái tim vàng, một mái nhà tranh ...
Trời vẫn xanh sao giờ xa vời vợi
Mong đợi hoài hy vọng tắt trong tim 
Ước mơ xanh ta còn mãi kiếm tìm 
Vẫn chỉ là trống vắng với lặng im
Em còn nhớ khung trời xanh tha thiết
Những đam mê vẫn mải miết tháng ngày 
Hạnh phúc êm đềm tràn ngập đắm say 
Mặc cho đời, bão cát với mưa bay...
Chút bâng khuâng, chạnh lòng về xưa cũ
Khi mây mù che phủ lối đi quen 
Tiếng bước chân vội vã lúc tối đèn
Thương nhớ hoài một hình bóng thân quen
~~~~~~~~
Phuong Linh

.................................................................................................................................