Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

thơ sưu tầm ...KỶ NIỆM

.....KỶ NIỆM NGÀY 30/8/2015

..............................................................................................................................REDSUN NGUYEN
                                        Em có nghe

Em có nghe hạt sương của mùa đông
Đã ngủ quên trên từng cánh hoa hồng
Nắng xuân về thắp lên điều mộng ước
Gửi đến em niềm thương nhớ mênh mông

Em có nghe bông hồng vừa hé nở
Hương dạt dào tỏa ngát mối tình thơ
Đưa em vào miền biển trời thương nhớ
Nắm tay anh.... ta cùng thỏa ước mơ

Em có nghe tiếng gọi từ hồng hoang
Tình yêu anh rọi lên vạt nắng vàng
Sưởi ấm lòng nỗi cô quạnh thời gian
Trong màn đêm ta cùng thắp mộng vàng

Mùa đã sang bao buồn tủi trôi qua
Hãy trao nhau những thắm thiết mặn mà
Để thời gian đọng lại mãi thiết tha
Như giọt sương long lanh trên cành lá !
...RSN......


..............................................................................................................................RONG CHƠI LÃNG TỬ
                                             Đời phiêu lãng

Giang hồ lãng tử đã bao năm
Sống đời phiêu lãng kiếp phong trần
Rong chơi bốn biển qua năm tháng
Cuộc đời có được mấy người thân
Yêu thì lần lượt đi rồi đến
Đêm về lắm mộng vẫn phòng không
Lòng người bạc bẽo như vôi trắng
Thôi đành cố đợi chờ cố nhân
.........  RCLT.........


.............................................................................................................................PHƯƠNG LINH
                                   Hạ thương

Tháng năm về rồi hạ thương ơi !
Nắng vàng hoe vương dài mái tóc
Áo trắng tinh khôi rợp bóng sân trường
Cơn mưa chiều lay chùm phượng chao nghiêng

Tháng năm về gợi lại bao kí ức
Tiếng ve kêu như ru ai ngủ gật
Hàng chữ liêu xiêu chẳng chịu vô hàng
Như giọt mưa chiều theo gió bay bay

Tháng năm về không biết ai còn nhớ
Mơ ước viển vông chẳng được trả lời
Để bây giờ đời mải miết trôi trôi
Như vầng trăng đi qua những đám mây

Tháng năm về ,gọi cơn mưa bất chợt
Đỏng đảnh vô tâm như tuổi dậy thì
Như câu ai hát nói không là có
Trời đầy sao bỗng mưa gió kéo về

Tháng năm về cùng sắc tím bằng lăng
Ganh đua với những chùm hoa phượng đỏ
Tím đỏ sân trường vương mái tóc ai
Kỷ niệm xa sao vẫn nhớ thương hoài
.....phương linh......


...............................................................................................................................RASSRIA    RASSRIA
                                            XUÂN VỀ

Hình như xuân gõ cửa rồi
Mây mang sắc thắm đất trời lịm hương
Hồn xuân lảng bảng muôn phương
Mưa giăng e ấp vấn vương tóc người

Mắt nhung sóng biếc sắc ngời
Chiều thăm thẳm biếc trao lời thiết tha
Xuân về nụ biếc đơm hoa
Cằn khô mới đó....mặn mà chồi mơ

Ngỡ ngàng run rẩy vần thơ
Tình thiêm thiếp ngủ hẹn giờ hồi sinh
Trái tim tưởng mãi yên bình
Bỗng đâu rung động.... cựa mình biết yêu

Bất ngờ một buổi sớm mai
Giptj sương đậu lén nắng vương tóc dài
Tim ai xao xuyến bồi hồi
Trao niềm thổn thức....kìa...hình như xuân
.....27/1/......


............DIANA  TRAN
                                 CHỜ EM

Anh đã bao lần ghé qua đây
Đựi em mòn mỏi biết bao ngày
Cùng bấy nhiêu lần em lỡ hẹn
Để lá úa vàng trước heo may

Lời thề ta đã khắc trên cây
Hình em anh giữ ở tim này
Mong có một ngày em trở lại
Đừng để tình trôi theo gió bay

Ngồi nhìn ngọn gió thổi lay lay
Bỗng nghe se sắt nhớ ai hoài
Một bóng trải dài trong tiềm thức
Nỗi nhớ u hoài....ai có hay ?


...................................................................................................................




 








































































































































































































































































Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

thơ sưu tầm

.....NÀNG ÚT

THU NÀO NHỚ MONG
Yêu thương vụn vỡ tim hồng
Bao đêm thổn thức nhớ mong về người
Trái sầu sao mãi rụng rơi
Chênh vênh nổi nhớ một trời bão giông
Tình anh thuở đó còn không
Lời yêu nào đã chìm trong biển sầu
Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
Giọt buồn lỡ rớt mắt nâu dại khờ
Tình yêu thuở ấy như mơ
Ngày nay tình lỡ xa mờ bóng ai
Tình buồn như lá thu phai
Vàng rơi theo gió vẫn hoài lang thang
Thu đi thu đến ngỡ ngàng
Gieo vào nỗi nhớ miên man một thời
HN 5/8


................................................................................................................................ ...RONG CHƠI LÃNG TỬ

........MEN SẦU.........
............RCLT...............
Ta say duới ánh trăng ngà...
Men cay ruợu đắng cùng ta ấm nồng...
Tình đời trôi nổi bền bồng...
Chũ yêu chua cắt tơ hồng đã xa...
Mỗi ngày mơ mộng tình xa...
Sống đời lẽ bóng đời ta mãi sầu...
Tuơng tu một mối tình đầu...
Dù ta xa cách vẫn cầu có nhau...
Trăn tàn khuất bóng rất mau...
Ruợu vơi tình hết đêm sâu chua tròn...
Nàng đi quên cả lối mòn...
Nhung chàng vẫn nhớ vẫn mơ nàng về...
Trua vv nhe các t/y...RCLT......


............................................................................................................................. .......HƯƠNG TRANG

- -KÍ ỨC ĐÊM HÀ NỘI - -
"Tiếc rằng chưa trọn vòng tay"
Nhưng câu từ giã nhớ ngày lẫn đêm
"Bình an thượng lộ nhé em"
Ngọt ngào trìu mến êm đềm bên tai
Làm cho nước mắt ngắn dài
Phút giây lưu luyến chia tay trở về
Chỉ là giây phút u mê
Nhưng sao hạnh phúc tràn trề con tim
Ngỡ đâu trao cả môi mềm
Nhưng vì xa cách bên thềm đợi mong
Ngày đêm em mãi ngóng trông
Trọn vòng tay ấm thỏa lòng bấy lâu
Đôi ta đã lỡ nhịp cầu
Nên đành khóc phận mưa ngâu nhạt nhòa
Buồn cho duyên phận chúng ta
Thôi đành chấp nhận mình là hai nơi
Chỉ mong anh gắn giữ lời
Kiếp sau mình sẽ sống đời bên nhau.
HT 5/8/2015
Kí ức kỉ niệm lại ùa về. Chúc các bạn online vui vẻ nhé.Xin tặng bài thơ này cho chủ nhân của tin nhắn trên.


................................................................................................................................ .......PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,,,KỶ NIỆM CHỢT VỀ,,,,,,,,,
Cơn mưa chiều giăng phủ một góc phố
Lá cuối cùng rời bỏ cành cây khô
Làm xao xuyến lãng tử bước hải hồ
Cảm trống vắng bơ vơ thân cô quạnh
Gió thu sang làm lòng càng thêm lạnh
Tri kỷ đâu làm chạnh nỗi nhớ nhung
Bóng hồng xưa xa khuất dạ não nùng
Còn đâu nữa thủy chung trong mộng ước
Khung trời đẹp làm sao níu kéo được
Thời gian trôi vết sước đậm thêm thôi
Cố xóa nhòa hình bóng đã xa rồi
Sao vướng víu chẳng rời trong tâm trí
Màn đêm về ưu hoài càng suy nghĩ
Lòng cố quên tâm ý chẳng chịu phai
Cứ lẩn khuất hằn sâu theo tháng ngày
Bám thật chặt chiều dài cùng nhật nguyệt
Giờ làm sao khi tình đà ly biệt
Buông tình đầu tha thiết mãi thêm đau
Mái tóc xanh nay cũng đang phai màu
Chào tình cũ lệ sầu vơi tuôn đổ
PHẠM HIẾU 05 08 2015 , — cùng với Bichyen Nguyen, Nguyet Hang, Lan Lê và 17 người khác


................................................................................................................................ ..........HONEY NGOC TRẦN

TÔI CHẲNG LÀ TÔI !
Tôi lại giấu mình vào tận nổi đau
Vào những mệt nhoài dù chân cố bước
Có những con đường chông chênh phía trước
Tự hỏi nên dừng... hay sẽ đứng lên ?
Tôi lại giấu mình trong những lênh đênh
Trong những ưu tư ...hõm sầu đôi má
Có lẽ tôi quen những gì băng giá
Tan vỡ mất rồi ...hạnh phúc trôi xa...
Tôi sợ một mình đối mặt hôm qua
Sợ cả tương lai riêng mình đơn độc
Nên lại co mình ...sâu trong vỏ ốc
Mặc kệ cho đời ... cứ mãi trôi qua ...
Tôi sợ cuộc tình sẽ mãi phôi pha
Để cho trái tim không còn nhịp thở
Tôi sợ lắm rồi hai từ...đổ vỡ
Đau khổ chất đầy ngập lối chân qua ...
Tôi sợ những gì như mới hôm qua
Ai đã nói yêu bây giờ lại dối
Tôi sợ những gì ẩn trong bóng tối
Gian dối lấp đầy hai chữ yêu đương...
Tôi sợ lắm rồi mất mát đau thương
Ai đã cho tôi khối lời gian dối
Tôi sợ phải lòng ... yêu không kịp hối
Để mãi muôn đời ... TÔI CHẲNG LÀ TÔI !


.................................................................................................................................. .....HUUNGHIA LAM

Trước cổng thiên đường. 
Thiên đường khép lại 
Nên giờ mình rời xa nhau 
Giờ anh biết đớn đau 
Biết câu kinh sám hối
Thế gian đổi dời 
Và cuộc đời tựa mây bay
Bàn tay níu lấy nhau
Với con tim nhức nhối
Ngày vui sớm chóng qua
Anh đã mất em thật rồi
Em ơi anh có lỗi ....
Em yêu anh hơn hết 
Mà sao em không nói ra
Giờ ta đã mất nhau 
Biết nói sao bây giờ 
Em ơi anh xin lỗi 
Tại anh ngu si đó thôi 
Giờ khi đã hiểu ra 
Em đã xa xôi rồi 
Đêm nay trăng thao thức 
Buồn cho đôi ta cách xa
Người yêu ơi biết không 
Anh nhớ em thật nhiều 
Bao cô đơn vây kín 
Và con tim như vỡ tan 
Giờ anh biết nói sao 
Biết trách ai bây giờ. ...
HNL 
( Đôi khi trong cuộc sống vì quá mãi mê chạy theo một hình bóng ảo vọng mà ta không thấy được có một người đã âm thầm yêu thương mình đợi chờ mình và thật may mắn cho những ai sớm nhận ra bằng không thì sự hối hận thật sự rất lớn. )


............................................................................................................................. ......MUA MÙA HẠ

Viết cho riêng ‪#‎Mưa .
~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤
Ở đâu đó nơi nào trên trái đất
Có một kẻ đang khất thực tình yêu
Trái tim nhỏ thổn thức biết bao điều
Có những chuyện chẳng bao giờ ta hiểu
Để đời này phải sống kiếp điêu linh .
Trái tim ngốc nghếch chẳng biết mình lạc lối
Trao rất vội để lý trí ngủ quên
Bỗng một ngày ....tim bơ vơ thất vọng 
Nó chẳng khóc để lý trí giày vò 
Vì với nó ...cho đi là hạnh phúc
Ngã ngục rồi phải biết tự đứng lên .


........................................................................................................................... ........LUCIA NHUNG NGUYỄN

ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI.
Anh quay lưng ,đi về phía mặt trời,
Bỏ lại phía sau ..em và bóng tối.
Anh tìm cho mình chốn về nguồn cội.
Đâu biết em còn gắng gượng đơn côi.
Em mất anh rồi..đời bỗng thấy xa xôi.
Lục tìm mãi nụ cười trong ký ức.
Còn đâu đó dòng thư xanh màu mực.
Nay nhạt nhòa vì nước mắt em rơi.
Sao để cho mình một kiếp phải chia phôi.?
Lời yêu dấu... ta nói hoài mệt mỏi.
Em đâu biết rằng ..em chỉ là bóng tối.
Anh phủi tay cười...sau một thoáng rong chơi.
Nay anh muốn quên..anh về phía mặt trời,
Bỏ em ở lại sống trong vùng tội lỗi.
Đời là thế..chia tay là tiếc nuối..
Có còn gì ..khi ta đã hai nơi.?
Anh đã đi rồi ..là xa mãi anh ơi!
Em gom hết nụ cười hòa nước mắt.
Lặng lẽ đếm thời gian xem còn ..mất?
Em sẽ còn lại gì?kể từ lúc anh đi.
Khóc cũng có được gì..khi tình đã phân ly?
LUCIA KIM NHUNG.
05.08.15.


................................................................................................................................. Minh Thi đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.
Lời cuối Cho Cuộc Tình

Còn lời nào hãy nói hết đi em 
Rồi hai ta đêm nay xin từ tạ 
Ngày mai đây ta trở thành xa lạ 
Khi trở về em sánh bước cùng ai
Lời hẹn thề ngày nào vẫn chưa phai 
Sao em vội vui cười bên duyên mới 
Nhớ hay không ?..em nói nguyền không đổi 
Sẽ yêu anh ,yêu suốt cuộc đời này 
Mà bây giờ như gió thoảng mây bay 
Khi em đã ôm cầm sang thuyền khác
Tôi trở về với trái tim tan nát 
Ôm mối tình lạc lõng với niềm đau
Từ bây giờ cho đến vạn ngày sau 
Nguyện suốt kiếp thề không yêu ai nữa ..

Thi Thi
14-04-2015
 — cùng với Hiep Pham  35 người khác.
 
 
.................................................................................................................................. ............NGỌC TRẦN

NGẤT LỊM TIM EM .....
Có ai hỏi ...vì sao tôi chết 
Tôi trả lời chẳng biết vì sao 
Chỉ biết rằng trong dạ nao nao
Khi gặp mặt bao điều muốn nói ...
Tình yêu kia mãi như làn khói
Quyện linh hồn ngay cả trong mơ
Đã đi vào trong những vần thơ 
Mang thương nhớ chìm trong kỹ niệm...
Người yêu ơi ! sao nghe ngọt lịm
Ướt môi mềm ướt cả vần thơ 
Em đi về ...trong cả giấc mơ
Hồn ngất ngưỡng vần thơ viết dỡ...
Chút nhớ thương gieo hồn bỡ ngỡ
Mới biết rằng đã lạc hồn mơ
Xây khúc tình ướp mật đường tơ
Mong hạnh phúc sẽ tròn mơ ước


.............................................................................................................................. ...........TRACY NGUYỄN
Bao Giờ Cho Nguôi …!?
Thơ Xướng:
Phố tạnh mưa chiều ngóng đợi ai 
Từ trong tiếng nhạc nỗi thương hoài
Môi hôn nhớ thuở hương nồng ấm
Gót bước quên ngày nắng nhạt phai
Những buổi gần bên sao rất ngắn
Thời gian bỏ lại cứ thêm dài 
Cơn mê dĩ vãng nghe buồn quá
Đã cũ nhưng rồi chẳng thể ngoai
Tphạm
__________________________
Thơ Họa:
Mưa phùn góc phố đợi chờ ai
Một chút bâng khuâng để nhớ hoài
Hương lửa ba sinh đời héo úa
Tơ hồng đôi lứa mộng tàn phai
Đêm ôm gối điệp buồn ngang trái
Ngày gọi tên anh khẽ thở dài
Hai tiếng “Yêu Thương” nhiều trắc trở
Khi nào luyến ái sẽ nguôi ngoai
Thùy Trang
06/22/2015


................................................................................................................................. ..........................HOANG ANH
RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày nắng sẽ phủ trên môi
Kỷ niệm xưa hoà tan vào sương khói
Cát sẽ vùi khoả lấp dấu chân ai
Con dã tràng vẫn miệt mài năm tháng
Rồi một ngày ta rẽ bước sang ngang
Quán đã vắng ánh đèn hiu hắt phố
Bóng liêu xiêu hằn in trên phố cổ
Nét u hoài phảng phất nhạt nhoà hương
Rồi một ngày ta sẽ .......
Còn ai muốn nối thơ Hoàng Anh không?!


............................................................................................................................. .............PHƯƠNG LINH
NGÀY VUI XA LẮC...
~~~~~~~~
Ai cũng có một thời để nhớ.
Một người để day dứt vấn vương
Lúc gian nan mưa gió dặm trường 
Một chân tình để nhớ để thương
Ai cũng có đôi lần thất vọng
Với chính mình, với cả thế gian
Nỗi buồn đau sâu thẳm dâng tràn.
Để mặc đời lạc theo ngàn lối
Ai cũng có một lần sám hối
Khi vô tâm đưa chân bước vội
Giẫm đạp lên mầm sống sinh xôi
Đã vô tình mắc tội nhân gian.
Ai cũng đã đôi lần oán than
Khi số phận gặp tai ương vấn nạn
Cho cuộc đời khốn khó lầm than
Ngày vui ơi, sao xa lắc gian nan ?!
Thôi, gói ưu tư đóng cửa tâm hồn
Những ưu phiền gửi lại nơi gác trọ
Chút vấn vương san sẻ tháng ngày
Kỷ niệm buồn vui theo áng mây bay...
~~~~~~~~
Phuong Linh


.............................................................................................................................................. ................HƯƠNG GIANG
Tình Lỡ

Tôi đã chôn rồi chuyện tình tôi
Giữa một chiều đông cuối chân đồi
 
Tôi chôn tất cả yêu ,mong,nhớ ..
Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi ....

Tôi ngỡ tình tôi đã chết rồi
Nào ngờ bừng sống lại trong tôi...
Tiếng ai thầm gọi vang trong gió 
Như nói cùng tôi một đôi lời ...