Ai nhốt mùa thu trong mắt em
Bâng khuâng hồ quạnh nước êm đềm
Khói sương man mác đưa hơi giá
Lạnh cả hồn anh đêm từng đêm
Ôi em diễm kiều tha thướt quá
Sáng cả màn đêm không trăng sao
Mà sao mắt sầu vẫn man dại
Dìm đắm hồn anh bến bãi nào
Du Phiêu
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm
suy tư
Mãi trằn trọc khi màn đêm buông xuống
Lệ chợt tuôn khoáy tan đi nỗi buồn
Từ khi nào tôi đã biết nhớ thương ?
Dệt ước mơ chung đôi cùng người ấy
Và tôi đã yêu thương người khờ dại
Yêu cuồng si không giây phút nghi ngờ
Cảm thấy rằng tình đẹp như giấc mơ
Có buồn đâu mà lắm người hay nói
Rồi người ra đi không một lời nói
Tôi ngóng chờ nay đã hai thu sang
Người nơi đâu sao nỡ tâm chẳng màng ?
Để mãi tôi lang thang hoài tìm kiếm
TRẦN THI LAN
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai lớn lên không một lần yêu
Khi biết yêu mơ mộng rất nhiều
Mơ người yêu thủy chung
Mơ tình duyên mặn nồng
Trọn đời giai nối trăm năm bền lâu
Trong giấc mơ anh là hoàng tử
Anh đến bên em thật tuyệt vời
Anh nhìn em thiết tha
Trong vòng tay hiền hòa
Nụ cười say đắm như ru hồn em
Mộng vàng đắm say
Người yêu của em không cần giầu sang
Người yêu của em đứng đắn đàng hoàng
Người của em chỉ yêu mình em
Không bay bướm lả lơi
Không như én chiều trôi
Lời chót lưỡi đầu môi
Anh ở đâu em tìm chẳng ra
Trong đám đông nhưng người thật thà
Anh người em mến thương
Anh là ngôi thần tượng
Trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi
Hoàng tử của em !
28.10.2014
THẢO VI
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai cảm thấu ?lòng Mỵ Nương khuê các
Yêu chàng Trương muôn kiếp chẳng đổi thay
Cũng như em dẫu trăm đắng ngàn cay
Vẫn đắm say anh chàng khờ đốn củi
Ai hiểu được?từng phút giây giận dỗi
Ngàn kim châm muối xát giữa tim này!
Bởi vô tâm,anh nào đâu có thấy
Huyết lệ nhòa rỉ máu cả dòng thơ
Xa vắng một ngày,hồn bỗng hóa bơ vơ
Em nào phải Mỵ Nương ?mà sầu tương tư nhớ!
Tiếng hát anh,tim em hoài nức nở
Ngỡ êm đềm tiếng sáo thưở chàng Trương!
Vẫn biết tình ngăn cách bởi hai phương . . .
Em vẫn chờ ,dẫu chưa lần hẹn hứa
Luyến ái bên nhau ,âm thầm nhen nhóm lửa
Khao khát hẹn hò ,bùng cháy cả con tim !
Anh có biết rằng? trong khoảng trống lặng im
Linh hồn em ,thế giới nào trĩu nặng
Phố vẫn đông người ,sao tâm tư hoang vắng
Lạc mất nụ cười ,em biết sẽ tìm đâu ?
Có phải chiều nay ?trời để trận mưa ngâu . . .
Ngưu . . Chức hai đầu , em . . .anh đôi ngả
Hay bởi tại lời yêu thương vội vã !
Cũng phai tàn theo nắng sớm chiều mưa
28.10.2014
THƯƠNG AN
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mưa buồn thấm ướt hồn tôi
Mưa thu sương lạnh tim côi càng buồn
Sao trời đổ lệ mưa
tuôn
Cho đêm lạnh giá ,cho buồn tâm tư
NGÔ NGỌC HÀ
.. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hạnh phúc….
Không phải có tất cả những gì
bạn muốn
Mà là hài lòng với tất cả những
gì bạn có.
Mai Phương Nguyên