Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

THƠ SƯU TẦM




............................................................................................................................. .........PHƯƠNG LINH

TẠM BIỆT, TẠM BIỆT 
~~~~~~~~
Chỉ còn một chút thời gian thôi 
Thời khắc chia tay đã đến rồi
Xin phép bạn phây cùng bằng hữu
Phuong Linh xin được ngỏ đôi lời
Tương phùng tương ngộ cũng chia phôi 
Vẫn biết là Phây cũng bồi hồi
Từ nay vắng bóng dòng tin mới
TRANG THƠ BUỒN theo áng mây trôi
Đã đến đường ngang ngã rẽ rồi 
Đành lòng từ biệt các bạn thôi 
Bao tháng ngày qua tình lắng đọng 
Giờ là cảm xúc phút chia phôi...
Bạn nhé từ đây tôi mãi xa
Trang thơ thương mến phút chan hòa 
Xin tặng bạn yêu vần thơ cuối
Một khoảng trời phây ta với ta
Phuong Linh xin kính chúc mọi nhà
Vườn thơ facebook nở đầy hoa
Tình, tiền, tương lai đều xán lạn 
Bên nhau chia sẻ thật chan hoà
Ở đời gần mãi cũng phải xa
Dù thương dù nhớ ánh trăng ngà
Ai đã trót mang lòng mến mộ
Xin đừng oán trách Phuong Linh nha
Một lời tạ từ trườc khi xa
Tha lỗi Phuong Linh nhé cả nhà
Nếu trót làm ai hờn ai trách
Đừng buồn phút bồng bột thăng hoa.
Phuong Linh trân trọng những ngày qua 
Người bạn gần bên hay rất xa.
Trên phây chia sẻ điều ngay thẳng
Để tình bằng hữu thắm như hoa
Chần chờ rồi vẫn sẽ phải xa
Mấy vần thơ mọn cũng gọi là
Cáo từ bằng hữu cùng thơ phú
Lỗi lầm xin các bạn bỏ qua...
Phuong Linh xin cảm tạ mọi nhà
Yêu mến động viên những ngày qua
Tình sâu xin được ghi khắc lại 
Kỷ niệm Trang Thơ khó nhạt nhoà ...
~~~~~~~~
Phuong Linh 
Cảm ơn mọi người!
Chúc thành công hạnh phúc!
Tạm biệt...


.................................................................................................................................... .....RESUN NGUYEN


10-10-2015
Bài cảm tác: GỬI THU
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Vạt nắng thu vàng đổ bóng xa
Sầu rơi khắp ngõ buổi chiều tà
Phương trời vắng vẻ im khúc nhạc
Sóng biển u buồn lặng tiếng ca
Thuở nọ trăng lành in đỉnh núi
Giờ đây tuyết lạnh phủ căn nhà
Khuya về chợt buốt tình dang dở
Ước gửi ai cùng mộng thiết tha./.
RSN
------------------
Thơ xướng: CHIỀU HOÀNG HÔN
Tác giả : 
Nguyễn Tài
Một mình một bóng bước đường xa 
Thơ thẩn bên ta nắng xế tà 
Nhìn về chốn ấy sao mù mịt 
Chỉ thấy mây trời biển bao la
Hoàng hôn đã về sao hiu quạnh 
Nhìn quanh, nhìn quẩn chỉ mình ta 
Người ở nơi nào người có biết 
Tim này vẫn đợi bóng hình xa.
8-10-2015
-----------------
Bài họa: KHÔNG ĐỀ
Tác giả: 
Mai Nang
Phượng hồng tắt lửa đã lâu lâu
Ve kia cũng kết khúc u sầu
Lá vàng xao xác heo may lạnh
Lặng thầm nhớ lại ký ức sâu
Bao năm xa vắng tận nơi đâu
Hỡi người bạn gái mối duyên đầu
Đã trải bao mùa thu lá rụng
Mà lòng vương mãi mối tình đau ..!


............................................................................................................................. ......THẢO NGUYÊN


SANG NGANG !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Đến một ngày, thuyền đưa em sang sông
Em cất bước theo chồng về bên đấy
Rời quê hương giọt sầu loang trang giấy
Thầm hỏi người xưa ấy có buồn không ?
Em theo chồng đi về phía mênh mông
Bỏ lại đây những cánh đồng mùa hạ
Lặng suy tư thả nỗi niềm trên lá
Nơi xứ người xa lạ biết tìm ai ?
Em theo chồng tình cũ có phôi phai
Mềm tóc xõa buông dài đêm thao thức
Đêm bên chồng lạc về miền ký ức
Khẽ thở dài day dứt nuốt vào tim...
Em ra đi người ấy có đi tìm
Con phố vắng im lìm bài thơ cũ
Em bên chồng nhớ bờ vai ấp ủ
Mộng không thành giấc ngủ có tròn canh ?
Em theo chồng mái tóc chẳng còn xanh
Vết son nhạt trên vành môi khô nẻ
Giọt nước mắt âm thầm rơi lặng lẽ
Em sang ngang rồi…
……….Người có nhớ thương em ???
TN 10/10/2015


.............................................................................................................................. ...........NGUYÊN NGUYÊN


YÊU MÃI NGÀN NĂM...
Thu đến rồi đi nỗi sầu giăng mắc
Với cả nỗi lòng chờ đợi tin ai
Tình yêu phải chăng quả là khờ dại
Đông đã sắp về thấp thỏm chờ mong
Thu đã qua mau chất chứa trong lòng
Em ước mơ mau vòng tay thật ấm
Nước mắt đổ dài sương khuya thấm đẫm
Bên ánh trăng thề ánh sáng buông lơi
Thu đã lại về cho lá vàng rơi
Chất chứa trong em nghe sao buồn lắm
Đường xưa vắng anh từ nơi xa thẳm
Cho đến bao giờ tay ở trong tay
Nỗi nhớ chất chồng ai đó nào hay
Cứ bỏ mặc em rời xa biền biệt
Chất nỗi giận hờn càng yêu tha thiết
Thương chỉ phận mình biết nói sao đâu
Muốn nói thật nhiều giờ chỉ một câu
Người ở nơi đâu...về mau anh nhé !
Quét lá Thu hè mong qua thật lẹ
Để đón anh về...YÊU MÃI NGÀN NĂM .
Nguyen Nguyen 10.10.2015


................................................................................................................................. .........NGUYỄN HỒNG LĨNH

ĐÔNG VỀ
Có phải đông đang về không em nhỉ?
Mà lòng anh rầu rĩ chạnh niềm thương
Em xa rồi chiều ấy nắng thu vương 
Để nỗi nhớ như đêm trường khắc khoải
Gốc cây xưa có khi nào trở lại
Xóa dùm tôi em nhé cái chữ đầu?
Bởi tháng năm theo mưa gió dải dầu
Cây đã lớn nó phai màu chân thật ?
Cuộc sống trôi giữa dòng đời tất bật
Mà tình xưa cứ cất mãi trong lòng
Để thu tàn heo lạnh chuyển sang đông
Mà con tim cứ dùng dằng chẳng dứt
Với tình yêu con người ta bất lực
Kỷ niệm xưa ký ức cứ tìm về
Tháng ngày nào say đắm với đam mê
Giờ cách biệt nghe tái tê buốt giá
Ngày tàn thu lá sầu rơi lã chã
Thương cúc vàng nghiêng ngã giữa mù sương
Người xa rồi gạt bỏ hết yêu thương
Để mình ta nghe chiều vương đông lạnh!
Bến không thuyền bến lẻ loi hiu quạnh
Người không tình người đơn lạnh mồ côi
Hồng Lĩnh 08/2015


.............................................................................................................................. .......CUNG ĐƯỜNG XƯA


Tôi đã biết yêu người từ độ ấy
Mặc nhân gian hay xét nét vô tình
Đêm nhàu nát nỗi nhớ em khôn tả
Mắt môi này từng giọt, dáng pha lê
Đất lặng phắc im nghe, trời cúi xuống
Khắc khoải từng triền sóng ngực em buông
Tôi yêu em trọn đời đâu thể khác
Mọi giáo điều ràng buộc, có thừa không?!
[ Cung Đường Xưa ]


................................................................................................................................ ......LUCIA NHUNG NGUYEN


CHO EM GỞI TÌNH YÊU.
Cho em gởi một tình yêu.
Vào sâu trong đáy tim nhiều buồn đau.
Cho em gởi một cung sầu.
Vào đời phiêu lãng quên câu hẹn thề.
Cho em gởi chút đam mê.
Vào hành trang đó..ngày về xa xôi.
Cho em gởi chút xuân thời.
Bởi anh đã vội rong chơi ..quên lời.
Chỉ xin trả lại nụ cười.
Ngày xưa em tặng ..một thời vô tư.
Chia ly đâu phải thiên thu.
Cớ sao người nỡ bỏ tù tuổi xuân.
Tình yêu chỉ đến một lần.
Gom tròn mơ mộng trao dâng một Người.
Anh đi ..em mất nụ cười.
Chỉ còn nước mắt ..bên đời hoang vu.
LUCIA KIM NHUNG.
10/10/15.


................................................................................................................................. ..........MIMOSA TRAN


Dấu Chân Kỉ Niệm

St : Mimosa 

Tháng ngày ngày tháng trôi qua
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn tình xa thuở nào
Có còn còn có ngày sau
Mộng mơ mơ mộng cùng nhau chung đường
Đó đây đây đó còn vương 
Dấu chân kỉ niệm con đường ta đi
Hỡi người người hỡi nhớ chi ?...
Chiều đông năm cũ nhớ gì không anh ?.

*********************
Niềm Tin Và Hi Vọng 

St : 
Huan Nguyen Dinh

Nhớ thương thương nhớ mong manh.
Gió mưa mưa gió đã thành bão giông.
Đợi người người có đợi không.
Nhạt phai phai nhạt má hồng em ơi.
Lãng quên quên lãng một thời.
Dựng xây xây dựng cuộc đời đi em.
Tháng năm năm tháng êm đềm.
Ấm êm êm ấm có thêm thiên thần.

**********************

VƯƠNG VẤN TÌNH ĐẦU

St : 
Tran Thanh

Vấn vương vương vấn tình đầu
Tái tê tê tái nói câu nát lòng
Đợi ai ai đợi mà mong
Nhớ ai ai nhớ ai mong ai tìm
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn con tim
Nhớ mong mong nhớ Anh tìm gặp em
Phút giây giây phút êm đềm
Tháng năm năm tháng không quên tình đầu

9 – 10 - 2015

*************************

Qua Cầu Gió Bay 

St : 
Liên Đăng

Lệ dòng dòng lệ bao quanh
Thẩn thờ thờ thẩn ,sao đành quên nhau
Mộng mơ mơ mộng trầu cau
Ái ân ân ái qua cầu gío bay.



................................................................................................................................. .......RONG CHƠI LÃNG TỬ

...............RCLT...............
Mặt hồ phẳng lặng chìm trong gió...
Bến cũ chiều nay vắng con đò...
Phuơng trời các biệt nguời có biết...
Nỗi nhớ chiều hôm nhớ vô bờ...
Trăng buồn trăng khóc trăng nhớ ai...
Để ta thui thủi suốt canh dài...
Thuơng về kĩ niệm ngày thơ đó...
Hai đúa cùng trao chuyện hẹn hò...
Mây buồn lơ đãng trôi hũng hờ...
Hàng cây yên ả đúng chơ vơ...
Suơng khuya nhói lạnh dạ tê tái...
Tim sầu lắng động buốt bờ vai...
Trua vv nhe mọi nguời...RCLT.....,


............................................................................................................................ ......BÀNH THỊ NÒI


HƠI THỞ THÁNG MƯỜI ... 
Thơ : 
Bành Thị Nòi.
Ảnh : 
Linh Văn Đinh
Tặng em hơi thở tháng mười
Kèm thêm giọng nói, tiếng cười thân quen
Tặng em cọng lá bên thềm
Giật mình em ngỡ dịu êm trong lòng
Tặng em một chút nắng hồng
Gió mùa thấm nhẹ ẩn trong mắt sầu
Tặng em cái lạnh mưa ngâu
Mang hoài kỉ niệm bên cầu năm xưa
Tặng em một khúc giao mùa
Nhành hoa dại nở chim ùa tiếng ca
Tặng em một ánh trăng ngà
Để mà soi bóng, để mà chung đôi.
MƯA HAY TIẾNG KHÓC AI ... Kimlong Nguyen
Lặng thầm nghe tiếng mưa rơi
Mưa, hay lệ đổ khóc đời đa đoan
Khóc hoa, sớm nở chiều tàn
Khóc tình chưa ấm, đã tan cuộc tình.
Khóc cho số phận của mình
Long đong giữa chốn lầy sình..chải bươn
Cố gồng cho lộc nảy vươn
Mà giông tố mãi xé tươm, nát chồi.
Lệ đời thả đắng vào môi
Khác nào mưa vẫn tuôn rơi, đổ hoài
Đêm nằm nghe tiếng khóc ai
Tự nhiên muốn viết nên bài thơ: MƯA.
TẶNG EM ... Nguyen Ngoc Tinh
Tặng em cả lối hoa chờ 
Tặng em đêm vắng tiếng thơ não nề 
Tặng em năm tháng si mê 
Tặng em bến mộng ngõ về chung đôi 
Tặng em cả trái tim côi 
Tặng em vị ngọt đôi môi dịu dàng 
Tặng em chiếc lá mơ màng 
Tặng em hương sữa thu vàng sắp qua
"Tặng em một ánh trăng ngà 
Để mà soi bóng, để mà chung đôi "
GIÓ LÙA ... Tôn Tuấn
Yêu em chín bỏ làm mười
Thèm nghe giọng hát , tiếng cười đêm đêm
Nụ hôn còn thắm bên thềm
Thơm hương bồ kết rối thêm tơ lòng
Dưới trăng đôi má rực hồng
Long lanh sao sáng hiện trong mắt sầu
Qua rồi tháng bảy tràn ngâu
Sóng vai nhịp bước trên cầu xửa xưa
Mấy buổi nay tiết giao mùa
Vàng hoa cúc trổ , gió lùa , sương sa
Sát vai dưới ánh trăng ngà 
Đường khuya chung bóng , môi đà nhuộm môi
Trên cao Hằng Nga mỉm cười
Vui vì hạ giới hai người thương nhau.

..................................................................................................................................



















 




















































































































































































































Không có nhận xét nào: