Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

thơ sưu tầm



.............................................................................................................................. .........LÊ DŨNG

GIỌT CÀ PHÊ
Cà phê rơi rớt nước mắt nâu
Từng giọt chậm thưa chỉ một màu
Huyền đen đắng đậm hương tình ái
An ủi thân tình những đêm thâu
Cà phê giận rồi giọt lại rơi
Nhỏ đắng tim tôi đắng một màu
Phải chăng cà phê đừng rơi nữa
Trả lại môi cười với tình sâu.
LD


................................................................................................................................... ...................VŨ BÌNH AN
Tiễn Đưa
Tg:VũBìnhAn
Đã đến rồi giây phút phải chia xa
Thời gian trôi sao mà nhanh đến vậy
Từng hồi còi, con tàu đang thức dậy
Mang em đi về nơi ấy xa vời..!
Nắm tay em, anh cố gắng mỉm cười
Nói đôi câu mà nghẹn lời chẳng thể
Lòng nhủ thầm mình tạm xa em nhé
Em bùi ngùi khóe mắt lệ muốn rơi..!
Tới giờ rồi mình phải xa nhau thôi
Em đi đi tàu đã đến kia rồi
Một cái ôm thay cho lời ly biệt
Hẹn ngày về viết tiếp chuyện tình ta..!
Anh sẽ mãi ghi nhớ ngày tháng qua
Dù ngắn ngủi nhưng đậm đà tình nghĩa
Rồi một ngày mình không còn xa nữa
Trọn ân tình hai nửa chẳng rời nhau..!
VBA


.................................................................................................................. .................YENHAITHI HO

GỞI ĐỜI
Đôi dòng phú thảo mộng tình ơi
Dạ ảnh mù sương nỗi nhớ người
Bãi hẹn trăng chờ đau thể xác
Sông thề gió đợi tủi hồn khơi
Đường xưa hóa vãng xua lòng vợi
Lối cũ nhòa phai trí rả rời
Khóc nữa chi mà đau phận lẻ
Trần duyên nợ ấy thả mây trời
Diudangsacxuan


............................................................................................................................. .............THI THI

Nỗi Nhớ Không Tên 

Đã lâu rồi nhưng sao tôi vẫn nhớ ...
Hình ảnh buổi ban đầu dù lòng rất muốn quên 
Anh là ai ?..mà tôi chẳng biết tên 
Sao mong nhớ ...suốt canh trường trăn trở 
Là người dưng ...hay đây là định số ...
Gặp một lần vẫn nhớ mãi về nhau 
Không biết bây giờ người đang ở nơi nao 
Có nhớ đến ...dù một lần gặp mặt...
 — cùng với Đời Là Bể Khổ, Kiet Pham, Ngọt Viên Kẹo  57 người khác

................................................................................................................................... MƯA- MÙA- HẠ
MƯA
Mưa về trắng xoá cả trời đông
Mưa thắp tim ta mộng ước hồng
Mưa ủ vào lòng bao khoảng trống
Mưa tìm cuối bể những hư không
Mưa giữ cho mình chiều gió lộng
Mưa trao tặng bạn sớm mây bồng
Mưa có hờn chi cơn nắng lửa
Mưa giờ tí tách những ngày giông.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
...
MÙA 
********
Mùa Hạ xa rồi có phải không ?
Mùa Xuân thổn thúc giấc mơ hồng
Mùa thương lắng đọng vào hư thực
Mùa nhớ dâng trào giữa sắc không
Mùa đó tim đau vì gió bão
Mùa này dạ héo với mưa giông
Mùa Thu bóng đổ dài trên lối 
Mùa khóc người xưa đã bế bồng
** NĐNH **
HẠ
Hạ về phượng đốt cả trời xanh
Hạ đến cho ta trái ngọt lành
Hạ nhớ làm sao hương tóc mẹ
Hạ chờ lắm nhé bước chân anh
Hạ mong nắng phủ nơi đầu búp
Hạ ngóng sương giăng đọng cuối cành
Hạ ở lòng ta thôi hết lạnh
Hạ đi chốn ấy chỉ se mành .


.............................................................................................................................. ..............RONG CHƠI LÃNG TỬ

......GIẤC MƠ HOANG.....
....................RCLT..................
Đêm rất khuya ta nằm thao thúc mãi...
Giớ nam Hạ phản phất mùi suơng đêm...
Ta nằm đó với căn phòng lạnh vắng...
Đơn côi gối lẽ quạnh hiu rợn nguòi...
Trông giấc mộng ta mơ thây nàng đó...
Nụ hôn đầu đôi ta đã cùng trao...
Bên nhau ta...rã rời ôi thân xác...
Giấc mộng đẹp chợt tĩnh là mơ thôi...
Đêm hp và mơ đẹp nhe các t/y...RCLT...


............................................................................................................................... ..............THANH PHƯƠNG PHAN
TRI KỶ
Lặng lẽ mình ai tận cuối trời 
Tìm người tri kỷ thấy mù khơi 
Vần thơ sái luật không gieo lại 
Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi
Tức cảnh ta đành cam phận bạc 
Sinh tình người há chịu đơn côi 
Cố nhân chốn cũ trăm ngàn lối 
Tri kỷ nơi nao vạn góc trời
S.T


.............................................................................................................................. ...........REDSUN NGUYỄN

05-12-2014
Bài thơ: CÓ PHẢI CHĂNG
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình minh họa: st
Khi đêm về ta nghe cơn mưa đổ
Trong tơi bời nghe giá buốt con tim
Có phải chăng đằng ấy vẫn đi tìm
Cho ta gửi niềm yêu...về sưởi ấm
Trong lòng ta như tiếng sét ầm ầm
Dội vào đời tiếng yêu thương tha thiết
Có phải chăng nơi đằng ấy cũng biết
Vẫn cần nhau cùng sưởi ấm con tim
Trong gió mưa ta lầm lũi đi tìm 
Hình bóng ai bên dòng sông xa vắng
Có phải chăng trời đằng ấy tắt nắng
Hãy cùng ta...tay nắm chặt tay nhau
Rồi tim ta xoa dịu những vết nhàu
Cho cuộc đời được đơm bông kết trái
Để chiều mưa vào kỉ niệm mãi mãi
Áng mây hồng sẽ sưởi ấm tình ta
RSN


.............................................................................................................................. ..........REDSUN NGUYỄN
24-06-2015
( Phỏng theo bài thơ xướng NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ của tác giả Hao Huu Dinh
Và bài họa: HẸN MỘT NGÀY VỀ của tác giả Minhoa Nguyễn)
----------++----------++------------
Bài thơ họa: KHÔNG HẸN LẠI 
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Hôm nay giã biệt với em rồi
Dạ xót dâng trào giọt lệ rơi
Lặng lẽ... ra đi không hẹn lại
Nguồn vui chợt đến đã xa rời
Mưa đêm thấm ướt đời sương gió
Nắng sớm hong khô khúc nhạc lời
Biết đến bao giờ mình trở lại
Cùng chung sánh bước dạo trong đời!
RSN


............................................................................................................................. .........NƠI ẤY BÌNH YÊN

BAO NHIÊU LÂU CHUA CHÁT ẤY ĐỦ VỪA?
Bao nhiêu lâu cho cuộc tình dang dở
Mới có thể lần nữa để được yêu
Những bon chen toan tính đã xế chiều
Đang từng ngày, xếp hàng lên mái tóc
Bao nhiêu lâu cho cuộc tình đã khóc
Mới khô được dòng nước mắt đang lăn
Thời gian thì lặng lẽ trôi thật nhanh
Có bao giờ xót thương lòng tâm sự
Bao nhiêu lâu cho cuộc tình đã vỡ
Mới gắn lành một nửa hóa ngu ngơ
Mắt thôi mong trong câu hát đợi chờ
Đủ sức mình bước đi qua ngõ vắng
Bây giờ em, xuân thì ngày thêm nặng
Vẫn ủ mình quạnh quẽ buổi khi xưa
Bao nhiêu lâu..chua chát ấy đủ vừa
Dẫn em qua sông tình mang áo cưới...
Ừ, cuộc đời này còn nhiều điều đeo đuổi
Sao em cứ đắm đuối mãi khôn nguôi ?
maichi 17.6.2015


............................................................................................................................. ........MÙA THU VÀNG @


Bài thơ hay quá...!
Anh đừng về…
Thành phố đã ngủ yên 
Đêm của riêng em đến bây giờ mệt mỏi 
Đôi môi nào chạm qua mùa trở màu loang vết khói 
Chức nữ Ngưu lang chia cắt giữa mảnh trời
anh đừng về rồi lại chia phôi 
Mang nhung nhớ lấp đầy trong vết nắng 
Đừng hỏi tại sao má em ửng hồng vì ly cà phê đắng 
Có mỗi giọt tình yêu sâu lắng trả vay người
Anh đừng về tìm em cũng chỉ để khóc cười 
Ngôi trường năm xưa không còn nguyên dáng cũ 
Có đôi lần em đi qua trong buổi chiều ngắm hàng cây ngái ngủ 
Rồi đôi lần len lén nhớ về anh
Thành phố bây giờ thành phố đang xanh 
Hương hoa sữa quẩn quanh vương áo trắng 
Có cậu bé đạp xe đến trường tóc hoe màu ươm nắng 
Chẳng hiểu vì sao em chợt nhớ một người …
Chúng mình xa rồi từ cái thuở đôi mươi 
Em không nhớ màu mắt anh từ đó 
Đừng trở về đây cho em nhìn quá rõ 
Dù chỉ một lần vội vã để đi xa
Anh đừng về thành phố của chúng ta 
Đêm của riêng anh nơi mùa đông tuyết trắng
Đêm của riêng em một khoảng trời ươm nắng 
Hãy để bình yên
Thành phố đã ngủ rồi!
Anh đừng trở về, cho quá khứ buông trôi…
-- Bích Thoa –


............................................................................................................................. ........NTD HOA VIÊN


NHỚ NHUNG 
(Ngũ độ Thanh)
(ntd-mltn 1405)
Đợi mãi vầng trăng chẳng sáng rồi
Sương lùa gió biển lạnh bờ môi
Làn mây nhạt ẩn sau triền núi
Bóng nhạn mờ bay giữa đỉnh đồi
Chặn để không còn vương vấn nữa
Quên thì sẽ hết nghẹn ngào thôi
Mà nghe nỗi nhớ từ sâu thẳm
Bỗng đổ về như ngọn sóng bồi
ntd
******************************


................................................................................................................................ ..............nàng út >thơ tình trên net
MƯA...
Mưa rơi nhè nhẹ bay bay 
Từng giọt nối tiếp rơi đầy trước hiên
Nhìn mưa lòng trĩu ưu phiền
Gợi bao niềm nhớ triền miên không ngừng
Nhớ người giọt lệ rưng rưng 
Từ khi vắng bóng tình chung chia lià 
Mưa buồn như tiếng ru khuya
Từng giọt thương nhớ như chia nỗi niềm
Lệ rơi ướt đẫm môi mềm
Tiếng mưa gõ nhịp trong đêm buốt lòng
HN 25/6

................................................................................................................ .......LÊ THỊ HÒA
MƯA ...
Mưa thả âu sầu lên mắt chị 
Mưa dồn ảo não xuống lòng anh 
Mưa khơi nụ ái hồi bên cửa 
Mưa gợi làn ân bữa cạnh mành 
Mưa rót vào đêm sao quá chậm ?
Mưa dầm tới sáng chẳng hề nhanh 
Mưa rơi thánh thót từng giây một
Mưa để ai kia giấc chẳng lành ./.
Tác giả : Lê Thị Hòa . Đ/T : 0916930177 . TP Thanh Hóa .


.................................................................................................................................. ......QUẾ ANH
BUỒN
Họa : Quế Anh
Phảng phất mùi hương lặng lẽ nhài
Mơ màng kỉ niệm nhắc về ai
Lời tha thiết gửi chiều trao nụ
Mắt thẫn thờ buông buổi mộng đài
Quạnh quẽ trông miền thương tủi kết
Âm thầm ở cõi nhớ sầu khai
Thì tan tác phủ tình duyên mãi 
Trống trải lòng em những giọt dài...
Ttbk ttnp!24615
*****************************************
ĐÊM BUỒN
Thơ : 
Hieu Nguyen Minh
Ngọt nước thơm lâu chỉ có nhài
Đêm trăng thưởng nguyệt nhớ đến ai
Trà khô vị đậm âm thầm nụ 
Vọng cổ vang xa nấc nở đài
Mệt óc quay về hồi tủi kết 
Trầm lòng lại nhớ buổi sầu khai
Than ôi, số phận làm xa mãi
Thức trắng đêm thâu lệ ngắn dài…
24/6/015 HNM cảm tác BUỒN của tg Quế Anh
... BUỒN BÌNH PHUƠNG
Thơ : Văn Thơ
Giọt tủi hờn chi dóa nụ nhài
Hương tình đã lịm tắt hồn ai
Lòng thơ thẩn nhớ ngày trông mãi
Dạ rã rời đau tối vọng dài
Dáng ngọc âm thầm đan mộng khép
Trang đài lặng lẽ hé huyền khai
Trêu hờn lãng tử hờ duyên trãi
Đã kín phòng the cửa chốt cài
.. VT 24. Jun. 2015
LỤY HỒN 
Thơ : 
Thu Huynh
Mưa hạ về quanh rũ cánh nhài
Lại còn gió phủ luỵ hồn ai
Làm bao giấc mộng hoài tan biến
Để những niềm yêu mãi rớt đài
Cứ chảy lời ân đời vỡ kết
Luôn trào tiếng nghĩa cảnh tàn khai
Mình ta khắc khoải quay nhìn lại
Quãng ước mờ xa khách nhớ dài
Góp buồn cùng em nè


....................................................................................................................






































































































 





















































































































































































































Không có nhận xét nào: