Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

thơ sưu tầm



............................................................................................................................ .....PHƯƠNG LINH


MỘT NỬA...
~~~~~~~~
Một nửa, đâu rồi một nửa ơi!
Một nửa, dạt trôi chốn xa vời
Một nửa, chẳng còn nửa kia nữa
Một nửa, tròng trành giữa chơi vơi
Một nửa, dạt theo áng mây trôi
Một nửa, để mất một nửa rồi
Một nửa, ôm nỗi sầu hai nửa
Một nửa, còn lại một nửa thôi...
...
Một nửa tha phương khắp đất trời 
Đi tìm ký ức đã rụng rơi 
Nửa đầu, nửa cuối vầng trăng khuyết
Một nửa cô đơn giữa cõi đời.
Một nửa con đường dẫu đầy hoa
Nào có đưa ta đến quê nhà 
Một nửa dòng sông đầy nước mát
Chẳng làm nên con nước hiền hòa...
~~~~~~~~
Phuong Linh


.................................................................................................................................. .....THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ


......SANG NGANG......
.............TKBĐ.................
Mộng uớc đời ta chợt héo tàn...
Yêu đuơng tuổi hận buốt tâm can... 
Bao ngày ngóng đợi nguời đi mãi...
Biệt lúc hoàng hôn cuộn gió ngàn...
Lỡ buớc chân về miền lạnh lẽo...
Nguời ơi chớ vội khóc sang ngang...
Còn đâu kĩ niệm thời son sắc...
Giấc điệp mơ hồ chớm vỡ tan...
...2/12/15...TKBĐ...

.............................................................................................................................. .....HUUNGHIA LAM


Nỗi nhớ mùa Đông 
Đêm nay gió heo may trở lại 
Làm tê buốt cỏi lòng 
Làm thổn thức con tim 
Làm anh nhớ đến ngày 
Một ngày đông giá năm nao 
Ta ngọt ngào tình yêu ấm áp Em có biết nơi đây anh chờ 
Chờ cơn gió giao mùa 
Và chờ trông bước chân em 
Chờ ai đó quay về 
Để mùa đông ấm yêu thương 
Rồi chỉ thấy lạnh lùng
Những đêm dài hồn hoang liêu xơ xác 
Em sao mãi không quay trở lại 
Để gió cũng buồn để nắng cũng phôi phai 
Để thấy tháng ngày dài vì mỏi ngóng tin em 
Những đợi chờ làm tăng thêm nỗi nhớ 
Em đi mãi rời xa anh rồi 
Chỉ có gió đông về 
Gào thét trong đêm đen
Chỉ có nỗi u buồn dày xéo con tim anh 
Đất trời lại vô tình 
Làm không gian băng giá 
Trái tim của anh 
Vẫn mãi yêu mình em 
Yêu từng mùa đông hiu hắt nhớ 
Gió đông về đây 
Mây xám sương mờ giăng 
Em ở thật xa em có biết. ...
HNL

............................................................................................................................. .....KIM LOAN NGUYỄN


NỖI NHỚ ĐÊM ĐÔNG
Lời tha thiết muôn ngàn luyến nhớ
Dù phương trời cách trở dặm xa
Nhớ ai mắt đẫm lệ nhòa
Mong người nơi ấy đừng xa xót lòng
Xin hãy giữ đêm đông ấm áp
Đừng để lòng gió táp mưa sa
Tình ta vẫn mãi đậm đà
Dù cho xa cách phong ba dặm trường...!
KLN/02/12/2015

................................................................................................................................... .....MINH PHUONG DOAN


**ĐÊM ĐÔNG NHỚ EM**
(thơ:
Minh Phuong)
~~~~~
Đêm Đông nhớ em trời sẻ lạnh !
Gió khuya se lạnh chỉ riêng anh 
Cô đơn gối chiếc lòng canh cánh
Lanh lẽo đêm dài hãy đến anh !
Chỉ chóm Đông thôi mà lạnh quá !
Mong sao Đông sẻ ..sớm nhanh qua
Tôi lê bước đến từng băng đá 
Đón đợi em về , nhưng mãi xa !
Thời gian thắm thoát , nay đã già 
Từ dạo nàng vui bước xe hoa
Là tim đau xé, lòng băng giá !
Làm sao quên được ngày tháng qua
Đêm Đông nhớ em giờ xa lạ !
Hôm nao bỗng gặp bên đường qua
Nàng vui sánh bước trên phố xá
Tôi buồn thơ thẩn quên lối nhà !!!
************
(17/12/2014)--(30/11/2015)

.............................................................................................................................. ......THANH NGO

..........TRẮC TRỠ. ..........
BÀI 57
Em đã khóc ....Anh ơi em vẫn khóc
Cho cuộc tình nhiều trắc trở thờ ơ
Chuyện tình ta đẹp như một vần thơ
Nghe man mát thật buồn và nhung nhớ
Em vẫn khóc... với nỗi buồn vụn vỡ
Trách thật nhiều sau vướng mắc chi nhau
Trách ai đây ?... đem ngang trái ö hờ
Cho đoạn cuối tình mình nhiều ngăn trở
Em vẫn khóc ...và muôn đời luôn nhớ
Hình bóng anh với ánh mắt xa xôi
Nhớ Lời thương ....vần thơ gửi mộng mơ
Em nhớ mãi những gì anh đã viết....
THANH NGO .
Thương chúc anh chị và các bạn một ngày thật nồng ấm hạnh phúc....
Tuesday , December 1.15. 12pm

................................................................................................................................. ........TRANG NGUYỄN

LẶNG LẼ
Anh đi rồi 
Phố buồn hiu....lẻ bóng
Em thẩn thờ
Ngồi ngóng.....lệ rơi rơi 
Phố dập dìu...đèn giăng mắc nơi nơi
Em dạo bước nghe lòng đau nhói buốt
Đường Sài Gòn mưa về 
đông lạnh suốt 
Tái tê lòng mà não nuột cả tâm can
Xa nhau rồi tâm trí cứ lang thang
Vầng trăng khuyết 
Bởi vì đâu lẻ bóng?
Đường Nguyễn Huệ chẳng dài....
sao trông ngóng
Mà mênh mông lệ đẫm mắt hoen mờ
Một mình ta trống rỗng nỗi bơ vơ
Ngẫm suy mãi phải đâu là duyên nợ
Đời vẫn thế, người đời âu vẫn thế 
Sống gần nhau xem nhẹ những ân tình
Xa nhau rồi....cay đắng những lặng thinh
Mới thấy nhớ...thấy thương....mùa yêu cũ
Vội vả đó yêu thương về ủ rũ
Gói tâm tư chỉ biết khóc...biết cười
Còn gì hơn nơi ấy chỉ mình tôi
Ghìm tiếng nấc...
nghẹn lòng tôi từ giả....
Trang Nguyễn
Tức cảnh sinh thơ

.............................................................................................................................. .......LÊ DŨNG


THƯƠNG NHIỀU
Mây vờn lãng đãng gió mùa buông
Thành phố mưa giăng đỏ đèn đường
Đăm đắm dõi nhìn bên cửa sổ
Mơ hồ in bóng một niềm thương
Ai còn mải miết ngoài mưa gió
Có thấm hạt rơi buốt dặm trường
Cửa kính nhoè mưa trào thương cảm
Phòng im cửa kín lạnh thấu xương.
LD

............................................................................................................................ .........LUCIA NHUNG NGUYEN

TÀN TRO.
Anh đi rồi !lối mòn thành hoang vắng.
Sương khói buồn..phủ trắng cả không gian.
Em nơi đây ,lang thang giữa mơ màng.
Tìm đến chốn Thiên đàng nơi ngày cũ.
Em đã thấy lá Thu đang rụng vỡ.
Rong rêu buồn.. mọc phủ lối anh qua.
Phiến đá sầu, nay đã hóa mù lòa.
Vì thiếu vắng ,,đôi ta ngày xưa ấy.
Em ngơ ngác nơi này ..mong tìm thấy.
Chút tàn tro thủa ấy ..lẫn đâu đây.
Bao táng cây vẫn vậy ..đứng trơ gầy.
Nhẹ trút lá.. cuối ngày trong quạnh vắng.
Em ở lại.. với nắng chiều tĩnh lặng.
Nghĩ về mình, sao chẳng có tương lai.
Anh đi rồi!đường dài sẽ chia hai.
Quay lưng lại ..ngày mai là chấm hết.
LUCIA KIM NHUNG.
16/11/15.

............................................................................................................................. ..........XUÂN MÙA


--------------- NHỚ -------------
Nhớ nụ hôn nao đậm nghĩa tình
Nay dù thoáng vội vẫn còn linh
Bờ môi lặng lẽ, trao càng đẹp
Khoé mắt âm thầm, gửi lại xinh 
Bến cũ thôi hờn, mây tỏa bóng
Thuyền xưa hết giận, nắng soi hình
Tuy rằng cách bởi dòng oan nghiệt
Cũng chẳng làm nguôi chuyện tớ, mình !

............................................................................................................................... ..........REDSUN NGUYEN

03-11-2015
Bài thơ: BAO LẦN ƯỚC HẸN
Tác giả: 
Redsun Nguyen 
Hình ảnh: bạn bè

Bao lần ước hẹn sẽ quay về 
Cách trở sông đò dạ tái tê
Văng vẳng câu hò mang nỗi nhớ 
Thu vàng héo hắt khoảng trời đê

Chiều mưa thuở ấy người ly biệt
Thắm thiết vòng tay kỉ niệm mê
Đã mấy đông rồi người có nhớ
Một lòng son sắt vẫn trông về

Thổn thức miền quê lặng bóng hoài
Bao mùa con nước gọi hình ai
Gốc đa bến hẹn còn in dấu
Chiều tím hoàng hôn một gót hài

Ước hẹn bao lần ngày trở lại
Trăng mờ đã tỏa khắp vườn hoa
Hình như thấp thoáng bên sườn dốc
Một bóng hình quen....bỗng chợt òa./.
RSN


................................................................................................................................ .......NGUYỄN HỒNG LĨNH

ĐÔNG VỀ
Đồng về gió lạnh từng cơn
Đêm khuya thanh vắng nỗi buồn lê thê!
Đông về gió rét tái tê
Âm u trăng khuất não nề người ơi!
Đông về hai đứa hai nơi
Niềm thương nỗi nhớ lệ rơi nhạt nhòa!
Đông về ai có nhớ ta
Còn ta lòng mãi diết da nhớ người !
Đông về rồi cũng hết thôi
Ngày mai sẽ đến nắng tươi xuân hồng!
Hồng Lĩnh 16/11/2015


.................................................................................................................................. ...NGUYỆT DƯƠNG


VU VƠ
Có những mối tình,tưởng đã ngủ yên
Nhưng vẫn cứ hiện về trong tiềm thức
Kỷ niệm xưa ngỡ vùi trong ký ức
Mà cớ sao vẫn nhức nhối không nguôi...
Có những ngày rộn rã trong tiếng cười
Tưởng rung động khi bên chàng trai mới
Biết làm sao cho con tim đi tới
Đành ngậm ngùi để lòng lại bơ vơ
Có những mối tình buồn viết thành thơ
Dùng nước mắt ghép lên ngàn nỗi nhớ
Để con tim sống hoài trong đau khổ
Mơ một ngày hạnh phúc sẽ ghé thăm
Có chuỗi ngày buồn hơn cả trăm năm
Khi tất cả chỉ còn là khoảng trống
Kỷ niệm xưa giờ chỉ còn trong mộng
Ta một mình trong thương nhớ bơ vơ...
15/11/2015 
Crescent Moon

................................................................................................................................ .....NƠI ẤY BÌNH YÊN

LẠI GẦN BÊN EM
Lại gần bên em... một chút nữa đi anh
Để em biết... yêu thương là có thật
Để em biết tình anh không gió thoảng
Không mây trôi lơ lửng giữa bầu trời
Lại gần bên em... ôm nhẹ một bờ vai
Để em biết... những nồng nàn hơi ấm
Để em biết ...
Bàn tay anh không phải là phù phiếm
Không dối lòng như em vẫn hoài nghi
Lại gần bên em... một chút nữa đi anh
Đặt lên môi mềm một nụ hôn hoang dại
Để em biết... tình anh là mãi mãi 
Cho ấm nồng quên lãng tiết trời đông
Lại gần bên em ... em nói nhỏ nhé anh
Trái tim em... yêu thương như chan chứa 
Trong nghẹn ngào tình anh trao hơi thở 
Khờ khạo gì em để hạnh phúc rong chơi
Lại gần bên em ... một chút nữa thôi
Cho khung trời mơ ... không còn là mơ nữa
Ta có nhau giữa dòng đời thường thực
Bằng thương yêu dâng ngút trái tim đầy .
Lại gần bên em... một chút nữa men say 
Là hạnh phúc sẽ dâng tràn muôn lối
Dù một mai trên đường đời chật chội
Ta vẫn còn nhau để sớm tối đi về.
Đan Thu

.............................................................................................................................. ........QUẾ ANH

VẤN VƯƠNG...
Thơ : Quế Anh
Mây mù đã cuộn bóng hoàng dương
Lạnh lẽo mình em cuối ngả đường
Nhặt lá thu vàng rơi ở ngõ
Mong chùm nắng đỏ rã tàn sương
Đâu rồi ánh lệ bừng mơ diễm
Chỉ mãi hồn đau nghẹn giấc thường
Bởi níu bên đời cơn mộng vỡ
Thương hoài nhỏ ấy vẫn còn vương
...........................................................................................................................
MƠ MÀNG 
( bài hoạ )
Lệ Đá Hồn Hoa
Vãn buổi em về ngập ánh dương 
Hồn như níu lại giữa con đường 
Hai bờ nguyệt phủ bao lời gió 
Nửa ý tâm sầu những giọt sương
Dỗi kẻ buông thề cho kiếp lặng
Hờn ai biệt nghĩa để duyên thường
Đêm trường quạnh quẽ niềm yêu chẳng
Hạnh phúc sum vầy thưở mãi vương
Lđhh

................................................................................................................................. ......LẠC MAI


Khúc Thụy Du 

Mây trãi lối gót hồng phiêu bạt 
Lánh hồng trần khi nhạt khi nồng
Một mình tự tại thong dong 
Lãng du ngày tháng phiêu bồng trời mây
Hương rừng sông suối ngất ngây 
Thoát miền thế tục lá lay hồng trần 
Sông hồ cảm xúc tràn dâng
Vung tay múa bút thi nhân trãi lòng 
Đời buồn như một dòng sông 
Thủy triều lên xuống sóng lòng không tan

L-M

............................................................................................................................. .....RONG CHOI LANG TU

......TÌNH ĐẦU......
............RCLT...........
Biền biệt phuơng nào em ở đâu...
Tình anh lắng động mối tơ sầu...
Bút nghiên chép lại vần yêu dấu...
Động chút ân tình mãi về sau...
Nhói lòng uẩn khúc giũa đêm thâu...
Đau lắm nguời ơi mối tình đầu...
Lòng thay đổi nhu đèn sân khấu...
Dĩ vãng xa rồi giờ còn đau...
Ngáy mới vv nhe mọi nguời...RCLT...

..............................................................................................................................

























































































 





















































































































































































































Không có nhận xét nào: