Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

thơ sưu tầm

..............THU THIÊN
SÔNG CHỜ ...
.
Bao nhiêu thuyền về
Bao nhiêu đợi chờ
Sao như mịt mờ
Bặt tin còn đâu .......xa xa .....thuyền ai ... ??
.
Qua cơn mộng dài
Con sông đợi thuyền
Băng quanh muộn phiền
Dòng xưa lưu tiếng ....gió rền .....thở than ..!!
.
Sông lay nhẹ nhàng
Đêm trăng thuyền vàng
Khi nao mơ màng
Mà nay hóa đá ....bến chờ..... tịch liêu .....
.
Đem theo thật nhiều
Bao nhiêu là điều
Cô liêu ...buồn hiu ...
Cớ sao thuyền mãi ...không về... bến sông ..??
.
Để cho con nước...trông chờ ......đời trôi .......
LNThTh


....................................................................................................
....YENHAITHI HO –thơ tình trên net

NHỚ ANH
Sớm buổi ra đồng nhặt gió quanh
Bờ mây lúa đã trổ bung nhành
Sen hồng mấy đóa chao sương lạnh
Liễu đỏ vài bông rũ gió mành
Ruộng vắng bên này trâu gặm cỏ
Đồng xa phía nọ sẻ chuyền cành
Đằng đông nắng thả tơ vàng ánh
Rộn rả ngày về ... lại nhớ anh
Diudangsacxuan


.....................................................................................................
...........HƯƠNG TRANG
-----MƯA SÀI GÒN-----
Sài Gòn bất chợt những cơn mưa
Ướt hết toàn thân chẳng thể ngừa
Thuở ấy còn duyên bao kẻ đón
Bây giờ hết nợ biết ai đưa
Mây giăng phủ kín bên hàng trúc
Gió thổi lung lay ở rặng dừa
Nước ngập như sông ngay phố thị
Sài Gòn bất chợt những cơn mưa.
HT 20/6/2015
hjhj tối qua đi ngoài đường mắc mưa nên về nhà viết cho vui kg biết có sai kg.Chúc các tình yêu của HT cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé.


......................................................................................................

.......THANH PHƯƠNG PHAN
NHỚ
Nữa vầng trăng khuyết nơi đâu
Người đi để lại nỗi sầu ngẫn ngơ.
Đêm buồn ai dạo phím tơ.
Âm thanh réo rắc thẩn thờ lòng đau
Lá rơi rụng xuống chân cầu
Nhìn dòng nước chảy giọt châu lăn dài.
Sương rơi lạnh buốt bờ vai
Trăng mờ soi bóng dáng ai hiện về
Hoa Tigon


.....................................................................................................

.......................HOÀNG ANH
HƯ KHÔNG
Thôi em ạ lấy thơ làm điểm tựa
Quên hò hẹn quên hết những đam mê
Nhặt nắng vàng gom cả vạt triền đê
Đêm trăng khuyết xui Hằng Nga tình tự
Thấy một mình gió đến mơn man dụ
Bọn dế đồng vào nhắc bản tình ca
" Chít cha... chết chắc..... chết chắc .,..,chít cha
Ồ bạo chưa gió sà hôn kẻ lạ"
Hát thật khẽ những bản nhạc trầm kha
Ru tiếng đời ở chốn lòng không lặng
Giữa cuồng quay gió ngừng im quãng vắng
Chợt nhói buồn nên hỏi khẽ vầng trăng
Đêm trăng khuyết ta còn mơ nửa mộng
Một chút thôi vùi dập sóng trong lòng
Gửi gió bay lên trời cao nối vọng
Đợi chờ ai người hỡi chốn hư không
HNA 20/6/15 - Hoàng Anh


........................................................................................................

.............NƠI ẤY BÌNH YÊN
DO EM YẾU MỀM
Em không đủ can đảm nói ra
Những điều bấy lâu nay mình nghĩ
Nên gửi mưa, trút lòng phố thị
Ướt áo anh rồi, xót xa thêm
Em giấu đi thân gái yếu mềm
Sợ anh nói "Thôi em, đừng thế!
Đừng thương anh, kẻo đời dâu bể"
Anh cạn lời, nắng bỏ mà đi
Ai xót thương một phút xuân thì
Lời yêu trao, sợ rồi chua xót
Nụ hoa cài đầu, tan vị ngọt
Nhuỵ rữa tàn rớt mắt em cay
Ai chẳng cần nắm một bàn tay
Thèm ngày chân cùng chung nhịp bước
Đắn đo gì hơn - thua, mất - được
Chờ đợi người, mất khoảng bao lâu?
Gửi anh nắng ở trên đầu
Thương anh, dù có bể dâu kiếp người...
- Thạch Thảo –


..............................................................................................
.................HUUNGHIA LAM

Phố cũ.
Đêm mơ về con phố cũ
Những chiều nhặt nắng đi hoang
Chút gió thu vàng sót lại
Bóng ai nhẹ bước trên thềm
Mênh mang buồn vương mây khói
Ánh đèn đường ướt sương đêm
Nổi nhớ bây giờ vô tận
Tiếc thương hạnh phúc xa mờ
Em ơi làm sao anh biết
Tháng ngày buồn bả không em
Dỉ vãng xa rồi cách biệt
Mới hay mình đã yêu nhiều
Cơn gió nào đọng trong ước muốn
Dấy lòng ta những yêu thương
Tiếng hát u buồn lắng đọng
Rơi trong vực thẳm linh hồn
Ôi con đường xưa hoang vắng
Lối về lặng lẻ mưa rơi
Không em niềm đau chôn dấu
Không em ngày tháng u hoài ....
HNL


..................................................................................................

............HÀN PHONG TỬ
Hình minh họa: nguồn internet.
VIẾT CHO NGƯỜI
Bài thơ tôi viết tặng một người,
Một người tôi nhớ một người thôi.
Nàng đã ra đi phương trời lạ,
Bỏ lại mình tôi với ngậm ngùi!
Cứ tưởng xuân về duyên sẽ thắm,
Đâu ngờ hạ đến nghĩa phai phôi.
Chia tay mùa phượng trong lặng lẽ,
Rồi liệm hồn tôi cỗ quan sầu!
11/01/2015 Hàn Phong Tử


...................................................................................................................

............TÓC RỐI
GỬI ANH NGƯỜI HÀ NỘI (2)
Anh có về mang chút nắng cho em
Soi mắt trong tháng năm dài chờ đợi
Sợi mong manh trong quãng đời tăm tối
Một tia sáng cuối đường em vẫn hằng mong
Anh có về mang cho em đóa hồng
Hoa tin yêu đem cài lên mái tóc
Nụ mơ hồng nở trên môi rạo rực
Thoáng hương tình ấm áp của niềm vui
Anh có về mang theo áng mây trôi
Rợp bóng xanh trên nền trời nắng hạ
Suối chảy tràn miên man theo ghềnh đá
Gió thì thầm rũ cành lá vi vu
Anh có về nắm tay em trong chiều thu
20/6/15 --Lan Lan—

.........................................................................................................

..........HONEY NGỌC TRẦN
CÒN LẠI GÌ ...
Ta ngồi đây rối vò niềm tâm sự
Trăng đêm nay ai lấy nửa đi rồi
Giọt sương về nghe buốt lạnh bờ môi
Nghe nuối tiếc xót xa chiều quạnh quẽ...
Còn lại gì... một tâm hồn đơn lẽ
Với khối tình câm lặng những niềm riêng
Cánh cửa nào đưa ta cỏi du miên
Đời sao thấu trong đêm buồn cô độc...
Còn lại đây trên hai tay gầy guộc
Chuyện tình buồn ngắn ngủi tựa mù sương
Còn lại gì trong những nổi luyến thương
Tan biến cả trong nổi buồn tuyệt vọng...
Niềm thương yêu bây giờ còn tồn đọng
Vẫn chỉ là một chút thoảng qua thôi
Những ân tình chưa cạn chén ly bôi
Nay còn chỉ ...chút duyên tình đã cạn...
Còn lại đây chút ân tình tản mạn
CÒN LẠI GÌ tiếng ước hẹn ngàn năm



..................................................................................................................Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ


........HẬN NGUỜI.........
Ngoại ô về đêm buồn tê tái...
Trăng buồn trăng khóc bởi vắng sao...
Đèn vàng héo hắc mờ suơng khói...
Con đuờng hoang vắng chỉ mình ta...
Nguời ơi hiểu cho lòng Lãng tủ...
Nói yêu chân thành chẳng thành câu..,
Nguời sao nở vội mặt quay buớc...
Bỏ lại đời ta nổi oán hờn....
Chìu vui nhe các t/y...RCLT.....


























































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: