Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

THƠ SƯU TẦM

...................................................................................................................
                             KỶ NIÊM NGÀY 1.7 .2015
TRẦN THI LAN
                                             TRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm Tác giả :


Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn

...........................................................................................................
....HIỀN MAI HIỀN.........hồn thơ việt
                               NHỚ ANH ĐÊM TRĂNG KHUYẾT

Đêm khuya nỗi nhớ lại tràn về
Nhớ hoài , nhớ mãi bóng hình ai
Nỗi nhớ anh se thắt cõi lòng
Lệ nhòe mi ,đêm trường cô quạnh !

Canh dài trăn trở nỗi nhớ anh
Cô phòng đơn lẻ càng thêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi thấu nguyện hằng
ở phương trời xa anh có biết ?

biết em nhớ anh nên trăng khuyết
nhớ lắm người ơi , anh có hay ?
nguyệt hằng soi tỏ tình cô lẻ
nếu trăng kia khuyết mãi chưa tròn !

nhớ anh nên con mắt mỏi mòn
nhìn trăng nỗi nhớ cứ đầy vơi
ngày đêm mong ngóng người phương ấy
ôm nỗi sầu riêng ai có hay ?

nhớ anh thương lắm bóng trăng gầy
tình xa cách trở làm trăng khuyết
giấc mộng đêm trường mang nhớ thương
gửi tới trăng non cả nỗi lòng !

nhớ anh nhiều lắm em cứ mong
mong trăng hết khuyết để lại tròn
mong tình mình được gần nhau mãi
thỏa nỗi nhớ thương , nỗi đợi chờ !
HMH..29.12.2014

............................................................................................................
                     THƯƠNG KIỀU
                                                   MÙA HẠ CHÁY

Lại chúm chím hạ cười trong nắng sớm
Phượng đỏ tươi màu má em hồng
Loa kèn em trắng muốt vài bông
Như sót lại tháng tư lòng tiếc nuối

Có biết không trang thơ em không mới
Vẫn ngập ngừng khi tiếng ve tan
Mây lang thang trong nắng mơ màng
Treo dải lụa trên nền trời xanh thắm

Ve khắc khoải , em nhớ anh nhiều lắm
Nỗi nhớ ngập lòng , vời vợi ánh trăng nghiêng
Dòng sông cũng ngân lên mềm chảy
Nghĩ về anh nên trăng dát đầy thuyền

Bằng lăng tím – tím biếc mầu thương
Cả mầu nhứ cho lòng em vời vợi
Đã bao năm mình em chờ đợi
Mối tình duyên chỉ một mãi không về

Rồi bao đêm em chợt tỉnh cơn mê
Vẫn nuối tiếc giấc mơ tan vội quá
Em yêu anh , em yêu luôn xứ lạ
Có dấu chân anh qua đó có một lần

Hạ về rồi , đã chấm dứt mùa xuân
Mà em vẫn đợi anh ,trắng ngần bông lau núi
Em ước ao em là dòng suối
Tắm mát lòng em cùng đợi chờ anh
       KIỀU THƯƠNG...2.5.2015

.............................................................................................................
             TRẦN THỊ HỒNG
                                             GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Mươì bẩy năm rồi gặp lại nhau
Ai hay tình cũ chẳng phai màu
Lá thư ngày trước không tem gửi
Đọc đến thêm buồn phận đến sau

Phận đẹp duyên em lấy được chồng
Áo hoa , quần yếm , mũ lông công
Hai con trai gái xinh như mộng
Tình xưa nào biết nhớ hay không ?

Lại nghĩ thân ta vợ có rồi
Ước nguyện chỉ thành ước nguyện thôi
Tình xưa đành thức trong mơ vậy
Ước nguyện làm gì chuyện soán ngôi !

Áo cưới ngày xưa muốn tặng nàng
Bây giờ để lại vợ ta mang
Áo không có lỗi người mang tội
Nhớ thương một kẻ đã sang ngang

Muốn quên đâu phải muốn là quên
Muốn chúc duyên em được vững bền
Mà sao đôi mắt không thôi đỏ
Lời chúc hơn gì tiếng rỉ rên !

Một ngày , một ngày , lại một ngày
Buồn vui rồi cũng phải chia tay
Rượu hồng ta rót em không uống
Em uống rượu người pha đắng cay

Ước về ngày trước quả còn xanh
Chẳng để sang ngang một mình nàng
Tối nay đâu phải làm thơ nữa
Đâu trách than chi phận phũ phàng


............................................................................................................
                 PHƯƠNG LINH
                                           ĐỪNG KHÓC NỮA EM

Đừng khóc nữa em ơi !
Cho đời thêm sầu não
Cuộc đời nhiều giông bão
Biết bao lệ cho vừa

Em ơi đừng khóc nữa !
Cho cuộc đời thêm bi
Con đường dài phía trước
Còn nhiều cuộc chia ly

Bao nhiêu là nước mắt
Lăn qua dưới hàng mi
Khóc cho người ở lại
Khóc cho người ra đi......

Thôi em đừng khóc nữa !
Những giọt mừng vu quy
Cùng một vị chát mặn
Như giọt sầu chia ly

Đừng khóc nữa nghe em !
Nước mắt nào của cha
Ngấn lệ nào của mẹ
Khóc đau lòng mẹ cha


................................................................................................................




















































































































































































































Không có nhận xét nào: