Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

THƠ SƯU TẦM

. .......
..........NGUYÊN NGUYÊN
VỀ LẠI CỐ ĐÔ...
Hôm nay về lại cố đô
Gặp người con gái ngây ngô ngày nào 
Lòng sao cảm thấy nao nao
Sang thôn vĩ dạ giọng hò văn lâu
Sông hương thương mấy nhịp cầu
Tình cô gái Huế ngọt ngào thơ ngây
Đến làng thanh mộc giải khuây
Hồ sen ẩn chứa tình xưa tuyệt vời
Đông ba vang tiếng chào mời 
Nón bài thơ ấy ta từng thêu tên
Tình nầy ghi khắc không quên
Ẩn trong chiếc nón tâm tình đê mê
Em ơi ! cố giữ lời thề
Mai sau gặp lại người từng thương yêu
Bên nhau trong những sớm chiều
Chúng ta ghi khắc nguyện thề bên nhau
Dẫu rằng cuộc sống lao đao
Vẫn luôn giữ mãi tình trao hôm nào
Chiều nay có trận mưa rào
Nhớ nhau khôn tả ... em à em ơi !
Nguyen Nguyen .15.06.2015


........................................................................................................

....................KIM LOAN NGUYỄN
NƯỚC CUỐN HOA TRÔI
Còn đâu...
Một đóa hoa xinh
Cuốn theo dòng nước
Sóng tình thương đau..!
Thương cho...
Số phận bể dâu
Hoa rơi nước chảy
Qua cầu là xong..!
Đành thôi...
Một kiếp long đong
Duyên tình tan vỡ
Mộng lòng xẻ đôi..!
Bão giông...
Nát cánh hoa rơi
Để cho nước cuốn
Hoa trôi vô tình..!
KLN/ 15/06/2015


.........................................................................................................
ĐẶNG KHÁNH NGỌC
Âm thầm dõi bóng trong đêm
Mong vòng tay ấm môi mềm khát khao
Bàng hoàng mơ giấc chiêm bao
Hoàng hôn thấm lạnh hanh hao thân gầy
Đêm thanh vắng ... Bóng trăng đầy
Mênh mang gió quyện đưa mây bồng bềnh ....
_____________________________
Khánh Ngọc : 01h35'sáng
16/6/2015


......................................................................................................
..........MINH ANH
BAN MAI
Giọt sương đậu nhánh ban mai
Lá trầu bên ấy cau sai ngõ này
Níu trăng dỗ giấc mơ ngày...
Nồng nàn môi thắm vòng tay dịu dàng
Con đò quay quắt nằm ngang
Nhớ em trăn trở võ vàng mùa thu...
Minh Anh


.......................................................................................................
...........YÊU MƯA
GIẤC MƠ BÌNH YÊN...!!!
Thơ & ảnh:Yêu Mưa
Líu lo chim hót quanh vườn
Nhắm đôi mắt lại thấy thương không nè
Miên mang cơn gió mùa hè
Sầu tư buông hết sao nghe nhẹ lòng
Em đang trong giấc mơ hồng
Yêu thương hạnh phúc trong vòng tay anh
Tình mình đẹp tựa bức tranh
Một đàn con nhỏ quây quanh cơm chiều
Em không mơ ước chi nhiều
Gia đình vui nhỏ là điều em mơ
Cầu cho bà nguyệt ông tơ
Se tình duyên muộn mình mơ bao ngày
Niềm tin hạnh phúc tương lai
Em chờ anh đến ru say cả đời
Má hồng môi thắm tươi cười
Mày công mi khép ơi đời bình yên...!!!


.........................................................................................................
..............TÓC RỐI
MƯA CHIỀU
Mưa chiều thoáng chút bâng khuâng
Nỗi niềm đem giấu vào trong giọt buồn
Đêm về thiếu ánh trăng suông
Vi vu gió khẽ tiếng chuông chạnh lòng.
Hỏi người bên ấy có mong
Trông người se sợi chỉ hồng mong manh
Đâu rồi ý vịnh tình xanh
Thuê mây góp gió vàng oanh vùng trời.
Ai đem thả ánh trăng trôi
Để đêm mờ mịt khoảng trời riêng em
Bâng quơ chân bước bên thềm
Con tim mỏng mảnh dội mềm môi xa
Em mơ trong giấc ngọc ngà
Vòng tay ôm xiết hiên nhà ướt mưa
Nhận bao nhiêu chẳng cho vừa
Cái hôn ngọt thắm gió đùa lởn lơ
Nhạc reo cung đợi nốt chờ
Sao người như hãy hững hờ với ai
Chim chuyền cành lá lao xao
Lung linh đôi mắt gửi trao tình này.
Đưa tay vuốt nhẹ tóc mây
Gió lay miền nhớ đong đầy giọt thương
Muốn ôm trọn giấc mộng hường
Thơm đôi cánh mọng hoa sương phủ đầy.
16/6/15 --Lan Lan—


.......................................................................................................... ...........DÃ QUỲ TRẮNG
CHIẾC MẶT NẠ
lật mặt nạ...tình duyên tan tác
tháo sợi hồng...mục nát trầu cau
hẹn thề ai đó vừa trao
tàn theo mây khói lao đao đường trần
lật mặt nạ…tình thân tan vỡ
vứt nhẫn đời...ân nợ ngã nghiêng
thì ra ta mãi truân chuyên
vòng vo trong cõi oan khiên vợ chồng
lật mặt nạ...cuồng phong băng giá
trút vẹn thề...xa lạ chúng sinh
giật mình ta cõi u minh
thuyền kia năm tháng chông chinh nhạt nhoè
lật mặt nạ...lòng nghe đau đáu
rứt ray đời...hư ảo ngán ngao....
Dã Quỳ Trắng


.........................................................................................................
.............TRANG NGUYỄN
KHÁT MÃI BÊN EM 
Tác giả: Trang Nguyễn
Anh khát em như bờ kia khát sóng
Lúc dịu dàng lúc hậm hực cuồng phong
Nghe vấn vương bao nỗi nhớ trong lòng 
Tim thổn thức căng tràn bao nhựa sống
Ôi khát lắm, những đêm dài thăm thẳm 
Sóng yêu bờ vỗ mãi sợ bờ đau
Cũng như anh thức trắng cả đêm thâu
Ôm khao khát bờ môi tình dịu ngọt
Sóng ngàn năm bạc đầu trong thương nhớ
Ấp ôm bờ ve vuốt mọi niềm đau
Anh xa em nỗi nhớ cũng thêm sâu 
Cũng khao khát mộng tình trao ân ái
Đời vẫn thế em ơi anh còn mãi
Tấm chân tình trao trọn mãi về em 
Phía xa kia sóng biển có dập dồn
Anh vẫn khát bên em dù xa cách.


.................................................................................................................
14-06-2014
Bài thơ: THA THIẾT
Tác giả: Redsun Nguyen
Với Anh Ngoc
(Ảnh minh họa Ngọc Anh)
Đã có lúc con tim bỗng loạn nhịp
Chỉ vì em chợt xa lánh anh thôi
Đã có lúc một bóng hồng ai đó
Như mây mờ đến che phủ bóng em
Em có biết trong đớn đau xa cách
Đã bao lần anh thổn thức gọi tên
Rằng đôi ta là do trời sắp đặt
Nên em đừng ngờ vực trái tim anh
Em có biết... dù bóng hồng che phủ
Trong tim anh chỉ một bóng hình thôi
Đã bao đêm luôn luôn hằng nhung nhớ
Bến đò xưa vẫn có bóng đôi mình
Nhớ một chiều em trượt ngã bên sông
Ta bên nhau bồng bềnh miền sông nước
Đợi hong khô quần áo mới xa đò
Kỉ niệm đó còn trong tim mãi mãi
Xa nhau rồi tình vẫn đọng thiết tha
Mong bên em sưởi tim ấm mặn mà
Rồi xóa đi những nỗi buồn da diết
Đừng dỗi hờn bởi mình vẫn nhớ nhau!
*RSN*


........................................................................................................... ..........TUNG VU
EM QUAY GÓT THỀ
Em vừa mới bỏ cuộc vui
Ra đi em có ngậm ngùi vấn vương ?
Bên nhau mấy chục đêm trường
Em đành cắt tiệt trả thương một giờ
Bàng hoàng đau tiếc tình thơ
Mặn nồng sâu nặng em vờ như không
Lời yêu em hứa xuôi dòng
Phủ phàn rủ hết trắng lòng cứng trơ
Thuở đầu em nói sẽ chờ
Anh xong đại học mình nhờ mẹ cha
Cưới nhau phu thê mặn mà
Gia đình đầm ấm em là vợ ngoan
Tốt nghiệp sắp đạt vẹn toàn
Em đàng quay gót lạc hoang ham giầu
Anh lòng nghẹn chẳng thành câu
Nhìn em lần cuối vạn sầu khó quên
Vũ Tiến Tùng 06/14/15


.......................................................................................................
.........RSSRIA RSSRIA
----------- CHO NHAU -----------
Hỏi lòng còn nhớ hay không
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn
Đếm từng hạt nhỏ mưa tuôn
Dặm anh nỗi nhớ ,khoét hờn lòng em
Buồn vì đâu nhớ đầy thêm
Cho anh đong đếm khắc tên dại khờ
Cơn mưa giăng bụi mịt mờ
Ngẩn ngơ là bẫy tình hờ mong manh
Mưa lòng chối quẩn chối quanh
Liếc đuôi con mắt tròng trành tìm nhău


.........................................................................................................
...........HUUNGHIA LAM
Tình hư ảo.
Còn đâu giây phút quyến luyến không rời xa
Còn đâu khúc hát đắm đuối lúc bên nhau
Đời như gió cuốn nước xoáy xa rời xa
Giấc mơ ngày hạnh phúc nay xa rồi
Mình yêu nhau đó tiếng hát ôi dịu êm
Mình trao nhau đó một nỗi nhớ không quên
Tình như tia nắng lấp lánh chiếu khi bình minh
Phút giây thành cơn bão gây điêu tàn
Tình như chiếc bóng cô đơn buồn bả
Tình như hạnh phúc mong manh buồn tênh
Xa mờ
Tình là cay đắng nỗi đau trần thế
Tình là nước mắt hư vô triền miên
Muôn đời
Làm sao quên hết những nỗi nhớ găm vào tim
Làm sao xua hết những ký ức khi vào đêm
Buồn cho nhân thế vẫn háo hức lao vào yêu
Thế gian tình hư ảo như mây trời
HNL.


....................................................................................................
...........HOÀNG ANH
TÌNH ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Hồ Tây gió lộng chiều nay
Sóng xô bờ cả đời lay quãng bồi
Hỏi ai ngồi ngắm chân trời
Mê trăng lụy gió nụ cười lẳng lơ
Tà dương khất thực câu thơ
Hằng Nga sà xuống giả vờ hỏi han
Ông trời có mấy cái chân
Bao nhiêu người ngắm mỗi lần héo hon
Xem này ta vẫn còn son
Sao ngài lỡ bỏ xuống bòn trần gian
Khiến cho muôn kiếp mây tàn
Hóa mưa bụi cuốn lốc tràn cung trăng
Để ai lạnh ngắt tình dâng
Chia trăng hai mảnh võ vàng phai phôi
Buồn vui nước mắt trả đời
Tình đêm trăng khuyết sương rơi nát thềm
HNA 11/6/15 - Hoàng Anh


................................................................................................................
.............LÊ DŨNG
VẾT THƯƠNG LÒNG
Ai đem giấu vết chân hoang
Giữa vùng sa mạc mênh mang mịt mù
Ai mang đi cả mùa thu
Cho hồ nước ngọt mịt mù khói sương
Thương cho cho một con đường
Cùng chung nhau bước nay nhường cho ai?
Thương cho đêm ngắn ngày dài
Đêm đêm canh cánh nhơ hoài vết chân
Thương cho thân xác trắng ngần
Đau sâu một nỗi vết hằn... chân hoang.


......................................................................................................
.......RONG CHƠI LÃNG TỬ

.........CHIỀU VẮNG........
................RCLT.,.,..............
Chiều nhạt nắng ta ngồi bên quán vắng...
Kí úc buồn ngày xua chợt hiện về....
Cũng nơi này đôi ta thuờng cùng sánh...
Ôi...hạnh phúc bởi tình yêu nghọt ngào...
Giờ ngồi đây với nỗi niềm sâu lắng...
Phuơng trời nào em nhớ chuyện ngày xua...
Để giờ ta mang nổi sầu cay đắng...
Tình là gi...cho hỏi thế gian ơi...???...
Chìu vui nhe các t/y...RCLT.......










                                      








           

Không có nhận xét nào: