**MƯA CHIỀU**
(tg: Minh Phuong)
**_**
Em tan trường về..mưa lướt nhẹ .
Lất phất giọt mưa..ướt áo em .
Dáng nhỏ non tơ..trong tha thướt.
Của tuổi mộng mơ..sức sống đầy.
(tg: Minh Phuong)
**_**
Em tan trường về..mưa lướt nhẹ .
Lất phất giọt mưa..ướt áo em .
Dáng nhỏ non tơ..trong tha thướt.
Của tuổi mộng mơ..sức sống đầy.
Giọt mưa trút xuống..thân bé nhỏ !
Lạnh buốt vai em..thắm tận tim .
Không gian trầm lắng..nghe tê tái
Em bước trong mưa..giọt lệ dài .
Lạnh buốt vai em..thắm tận tim .
Không gian trầm lắng..nghe tê tái
Em bước trong mưa..giọt lệ dài .
Chiều mưa năm trước..ta chung bước !
Mưa chiều hôm nay ..anh đã xa .
Anh đã ra đi..quên tình củ .
Hẹn ước ngày xưa..nay không còn .
Mưa chiều hôm nay ..anh đã xa .
Anh đã ra đi..quên tình củ .
Hẹn ước ngày xưa..nay không còn .
Hôm nay bỗng nhớ..cơn mưa trước !
Em bước trong mưa..tim nhói đau.
Thương nhớ người xưa..tình tan vỡ.
Từng giọt mưa rơi..nghe xót xa !!!
*******
(23/05/14)--(20/06/2015)
Em bước trong mưa..tim nhói đau.
Thương nhớ người xưa..tình tan vỡ.
Từng giọt mưa rơi..nghe xót xa !!!
*******
(23/05/14)--(20/06/2015)
....................................................................................................
Trăng duới nước Nguyệt Nga say đắm
Đóa trên tay nở rất diệu kỳ
Hồng Đào hai quả xuân thì
Huơng nồng thơm tỏa dậy thì trong đêm
Đóa trên tay nở rất diệu kỳ
Hồng Đào hai quả xuân thì
Huơng nồng thơm tỏa dậy thì trong đêm
Đồi thông gió lả lơi
tha thiết
Say môi ngoan quên cả đất trời
Du duơng điệp khúc không lời
Dang tay ôm trọn cõi đời, trăng say
Say môi ngoan quên cả đất trời
Du duơng điệp khúc không lời
Dang tay ôm trọn cõi đời, trăng say
Hồ thu nuớc long lanh tỏa sáng
Bên rừng thiêng thác đổ suối nguồn
Ngũ Hành trong khúc mê hồn
Xênh xang năm ngón lạc vùng thiên thai
Bên rừng thiêng thác đổ suối nguồn
Ngũ Hành trong khúc mê hồn
Xênh xang năm ngón lạc vùng thiên thai
Mây ngũ sắc lẳng lơ buông tóc
Trong mê say hạ cắn vai trần
Trăng khuya dẫy chết bao lần
Thiên đàng nguỡng cửa thật gần đêm nay ...
Trong mê say hạ cắn vai trần
Trăng khuya dẫy chết bao lần
Thiên đàng nguỡng cửa thật gần đêm nay ...
..........................................................................................................
.............MƯA MÙA HẠ
GỬI NGƯỜI NƠI .....ẤY.
Nhẹ đặt tay nên làn tóc rối
Lời nguyện thề ta trao nhau rất vội
Hẹn ngày mai hạnh phúc sẽ đâm chồi
Suốt đời này tình ấy chẳng chia phôi.
Lời nguyện thề ta trao nhau rất vội
Hẹn ngày mai hạnh phúc sẽ đâm chồi
Suốt đời này tình ấy chẳng chia phôi.
Chờ ngày về ngõ nhỏ
mình chung lối
Nắm tay anh tim em thấy bồi hồi
Chợt nghẹn lời ...nước mắt rơi nóng hổi.
Anh đi rồi chỉ còn lại riêng tôi.
Nắm tay anh tim em thấy bồi hồi
Chợt nghẹn lời ...nước mắt rơi nóng hổi.
Anh đi rồi chỉ còn lại riêng tôi.
Dòng tin nhắn anh gửi vào mỗi tối
Từ phương trời tuyết trắng xa xôi
Đủ sưởi ấm trái tim côi lạnh giá
Để đêm dài ..khắc khoải cũng mau qua.
Từ phương trời tuyết trắng xa xôi
Đủ sưởi ấm trái tim côi lạnh giá
Để đêm dài ..khắc khoải cũng mau qua.
Anh đi xa ...mang theo cả nắng hạ
Để lại em với cơn mưa hối hả
Mặt trời buồn thả tia nắng chói loà
Đợi anh về ....ta dệt những mùa hoa
Để lại em với cơn mưa hối hả
Mặt trời buồn thả tia nắng chói loà
Đợi anh về ....ta dệt những mùa hoa
........................................................................................................
PHIÊU BỒNG
Núi thẳm ngàn sương đẫm dạ sầu
Bên dòng lục thủy dưới gềnh sâu
Lam chiều nước quyện dìu chân sóng
Khói tỏa bờ reo níu bãi đầu
Đỏ cánh sen đồng khoe sắc rực
Ngời xanh lúa mạ trổ tươi mầu
Ai hò vọng tiếng miền sông lặng
Vẳng giọng đưa tình.. ái gởi đâu
Bên dòng lục thủy dưới gềnh sâu
Lam chiều nước quyện dìu chân sóng
Khói tỏa bờ reo níu bãi đầu
Đỏ cánh sen đồng khoe sắc rực
Ngời xanh lúa mạ trổ tươi mầu
Ai hò vọng tiếng miền sông lặng
Vẳng giọng đưa tình.. ái gởi đâu
Diudangsacxuan
........................................................................................................
.........................HONEY NGỌC TRẦN
TRĂNG SẦU ...
Một mình ngồi ngắm trăng vàng
Trăng càng soi sáng nhớ nàng thiết tha
Ngắm trăng chỉ có mình ta
Bao nhiêu kỹ niệm phôi pha nổi sầu...
Trăng càng soi sáng nhớ nàng thiết tha
Ngắm trăng chỉ có mình ta
Bao nhiêu kỹ niệm phôi pha nổi sầu...
Bây giờ nàng ở nơi đâu
?
Sao đành quên hết tình đầu hôm nao
Ước gì có cả ngàn sao
Có nàng cùng ngắm ôi sao tuyệt vời !
Sao đành quên hết tình đầu hôm nao
Ước gì có cả ngàn sao
Có nàng cùng ngắm ôi sao tuyệt vời !
Ước gì trong trọn cuộc đời
Được nghe nàng nói vui tươi cả ngày
Ngồi buồn thui thủi hôm nay
Một mình nên phải đắng cay trong lòng...
Được nghe nàng nói vui tươi cả ngày
Ngồi buồn thui thủi hôm nay
Một mình nên phải đắng cay trong lòng...
Trăng ơi ! trăng biết hay không ?
Lòng ta đang nhớ ngóng trông một người
Chỉ mong nhìn ngắm trăng cười
Cho nồng duyên thắm cho hồng tim mơ...
Lòng ta đang nhớ ngóng trông một người
Chỉ mong nhìn ngắm trăng cười
Cho nồng duyên thắm cho hồng tim mơ...
Bây giờ cảm thấy bơ vơ
Nhớ trăng như nhớ bóng nàng năm xưa
Ước gì ngay khắc trời mưa
Cho trăng lặn mất... cho sầu theo trăng...
Nhớ trăng như nhớ bóng nàng năm xưa
Ước gì ngay khắc trời mưa
Cho trăng lặn mất... cho sầu theo trăng...
.................................................................................................
CHUYỆN NGÀY XƯA ...
Rồi mai nhé khi ta không còn trẻ
Ta nhớ về lúc vui vẻ ngày xưa
Rồi những ngày cả sớm lẫn buổi trưa
Mình dạo phố lúc trời mưa trút nước...
Ta nhớ về lúc vui vẻ ngày xưa
Rồi những ngày cả sớm lẫn buổi trưa
Mình dạo phố lúc trời mưa trút nước...
Và hôm nay một mình ta
đếm bước
Trên con đường hẹn ước của ngày xưa
Để hôm nay lòng biết nói sao vừa
Nhớ nhớ lắm ! những ngày xa xưa ấy...
Trên con đường hẹn ước của ngày xưa
Để hôm nay lòng biết nói sao vừa
Nhớ nhớ lắm ! những ngày xa xưa ấy...
Chuyện ngày xưa muôn đời luôn vẫn vậy
Vẫn cuộn trào chôn cất mãi niềm riêng
Lúc vui buồn ngồi suy nghĩ liên miên
Và nuối tiếc ước gì quay lối ngược...
Vẫn cuộn trào chôn cất mãi niềm riêng
Lúc vui buồn ngồi suy nghĩ liên miên
Và nuối tiếc ước gì quay lối ngược...
Suốt cuộc đời xoay quanh như ván cược
Cược nỗi buồn cược luôn cả niềm vui
Nghĩ lại nghe sao lắm nỗi bùi ngùi
Ngày xưa ấy... chất bao là ký ức...
Cược nỗi buồn cược luôn cả niềm vui
Nghĩ lại nghe sao lắm nỗi bùi ngùi
Ngày xưa ấy... chất bao là ký ức...
....................................................................................................
.........................RONG CHƠI LÃNG TỬ
.........MEN
SẦU........
..............RCLT.............
Màn đêm suơng phủ vần trăng khuyết...
Sao trời lấp lánh tụa đèn treo...
Mây trời heo hút màu lam khói...
Tiếng Cú vọng đêm đến chạng lòng...
Ta ngồi chung ruợu cùng trăng khuyết...
Thỏa chí tâm tình với men say...
Trăng tàn khuất dần qua góc phố...
Men sầu đã cạn bình cũng vơi......
Đêm hp và mơ đẹp nhe các t/y...RCLT......
..............RCLT.............
Màn đêm suơng phủ vần trăng khuyết...
Sao trời lấp lánh tụa đèn treo...
Mây trời heo hút màu lam khói...
Tiếng Cú vọng đêm đến chạng lòng...
Ta ngồi chung ruợu cùng trăng khuyết...
Thỏa chí tâm tình với men say...
Trăng tàn khuất dần qua góc phố...
Men sầu đã cạn bình cũng vơi......
Đêm hp và mơ đẹp nhe các t/y...RCLT......
.......................................................................................................
Văng vẳng đâu đây
tiếng đàn cầm
Đêm buồn họa khúc vọng tri âm
Tơ chùng lỗi nhịp bao cay đắng
Tiếng đàn hay là tiếng lòng câm
Đêm buồn họa khúc vọng tri âm
Tơ chùng lỗi nhịp bao cay đắng
Tiếng đàn hay là tiếng lòng câm
Hoa Tigon
....................................................................................................
18-06-2015
Bài thơ: SÔNG CẠN
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Bài thơ: SÔNG CẠN
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Chiều về anh đợi bên
bờ sông
Lặng vắng ngàn khơi chẳng nắng hồng
Mây giăng mịt mờ ngăn lối cũ
Mấy mùa vời vợi mỏi mòn trông
Lặng vắng ngàn khơi chẳng nắng hồng
Mây giăng mịt mờ ngăn lối cũ
Mấy mùa vời vợi mỏi mòn trông
Em có biết không dòng sông khóc
Hoa ngủ trên đồng vắng cỏ mọc
Mình anh trông ngóng giữa mùa đông
Đợi giọt nắng hồng buông trên tóc
Hoa ngủ trên đồng vắng cỏ mọc
Mình anh trông ngóng giữa mùa đông
Đợi giọt nắng hồng buông trên tóc
Sông cạn lững lờ dòng trôi dạt
Cùng dệt lời thơ ai đã hát
Nay bóng thẫn thờ dưới trăng vàng
Lạc về bến nhớ...lòng nát tan
Cùng dệt lời thơ ai đã hát
Nay bóng thẫn thờ dưới trăng vàng
Lạc về bến nhớ...lòng nát tan
Nay chót dở dang...còn ngóng đợi
Dường như lụi tàn nắng mặt trời
Nguyện ước mênh mang xa vời vợi
Hoàng hôn quên lãng...mộng chơi vơi
RSN
Dường như lụi tàn nắng mặt trời
Nguyện ước mênh mang xa vời vợi
Hoàng hôn quên lãng...mộng chơi vơi
RSN
..........................................................................................................
...........PHƯƠNG LINH
BẾN HƯ KHÔNG
~~~~~~~~
Thuyền ai lẻ bóng mái chèo khua
Dòng sông con nước đã bao mùa
Đón đưa lữ khách đi rồi đến
Sao giờ vắng lặng hết tranh đua
~~~~~~~~
Thuyền ai lẻ bóng mái chèo khua
Dòng sông con nước đã bao mùa
Đón đưa lữ khách đi rồi đến
Sao giờ vắng lặng hết tranh đua
Có phải đời người lắm mộng mơ
Ngày vui ngắn quá chẳng đợi chờ
Con thuyền biết bao giờ cập bến
Bồng bềnh mặt nước giữa vu vơ
Ngày vui ngắn quá chẳng đợi chờ
Con thuyền biết bao giờ cập bến
Bồng bềnh mặt nước giữa vu vơ
Ai về nhắn lại khách sang sông
Bờ kia mờ ảo bến hư không
Mơ ước ngày nào xin gửi lại
Lên chốn trời cao đám mây hồng...
~~~~~~~~
Phuong Linh
Bờ kia mờ ảo bến hư không
Mơ ước ngày nào xin gửi lại
Lên chốn trời cao đám mây hồng...
~~~~~~~~
Phuong Linh
..........................................................................................................
Cỏ Úa
CỨ đi nhé em đừng quay nhìn lại
CÚI mặt anh nhìn bóng dáng em đi
MẶT nước hồ còn in bóng thiên di
ĐI đi nhé một lần là vĩnh biệt
ĐỂ lại anh với nỗi sầu da diết
NGHE cô đơn sao trĩu nặng trong hồn
ĐỜI mãi buồn với ngày tháng cô đơn
LẦM lỡ ấy chôn vùi theo dỉ vãng
LỠ một kiếp khi tình ta khô cạn
ĐỪNG nhớ về khi tình đã sang trang
NÍU kéo chi ...để chuốc lấy bẽ bàng
THỜI gian hỡi !.bao giờ quay trở lại
GIAN dối thế nên giờ ta xa mãi
CHO đời tôi thêm bảo tố phong ba
THÊM một lần đưa tiễn cuộc tình xa
SẦU cô độc trong nhớ nhung mòn mõi
VƯƠNG vấn chi người tình xa một cõi
MANG tâm sự buồn mượn CỎ ÚA đề thơ ..
CỨ đi nhé em đừng quay nhìn lại
CÚI mặt anh nhìn bóng dáng em đi
MẶT nước hồ còn in bóng thiên di
ĐI đi nhé một lần là vĩnh biệt
ĐỂ lại anh với nỗi sầu da diết
NGHE cô đơn sao trĩu nặng trong hồn
ĐỜI mãi buồn với ngày tháng cô đơn
LẦM lỡ ấy chôn vùi theo dỉ vãng
LỠ một kiếp khi tình ta khô cạn
ĐỪNG nhớ về khi tình đã sang trang
NÍU kéo chi ...để chuốc lấy bẽ bàng
THỜI gian hỡi !.bao giờ quay trở lại
GIAN dối thế nên giờ ta xa mãi
CHO đời tôi thêm bảo tố phong ba
THÊM một lần đưa tiễn cuộc tình xa
SẦU cô độc trong nhớ nhung mòn mõi
VƯƠNG vấn chi người tình xa một cõi
MANG tâm sự buồn mượn CỎ ÚA đề thơ ..
.........................................................................................................
VĨNH BIỆT
Thơ : Quế Anh
Thơ : Quế Anh
Tạm biệt nhé những thơ tình viết dở
Ta trở về để ép lệ vào tim
Và từ nay xin tình hãy ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Ta trở về để ép lệ vào tim
Và từ nay xin tình hãy ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Ta ngất ngây say men
nồng một bữa
Rồi lịm ngay vì vết rữa trong tim
Tình yêu ơi xin hãy lại ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Rồi lịm ngay vì vết rữa trong tim
Tình yêu ơi xin hãy lại ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Vết thương này ngàn năm không thể chữa
Bụi thời gian phủ kín bước chân thưa
Bờ môi khô lạnh buốt dưới cơn mưa
Sau một đêm những thư xưa đốt sạch
Bụi thời gian phủ kín bước chân thưa
Bờ môi khô lạnh buốt dưới cơn mưa
Sau một đêm những thư xưa đốt sạch
Lời yêu nào lại thay bằng tủi trách
Lửa ái ân đã tắt ngấm trong tim
Tình yêu ơi xin hãy cứ ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Ttbk 18615
Lửa ái ân đã tắt ngấm trong tim
Tình yêu ơi xin hãy cứ ngủ im
Đừng thức dậy và đi tìm ta nữa!
Ttbk 18615
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét