Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

thơ sưu tầm

................................................................................................................................. ......NGUYÊN NGUYÊN

THU SẦU ...
Đêm nay anh đếm thu vàng
Đếm bao nhiêu lá ngỡ ngàng bấy nhiêu 
Yêu em dáng ngọc yêu kiều
Nhớ em đôi má mỹ miều xinh duyên
Ngắm em suối tóc đen huyền
Làn môi dịu ngọt lời nguyền anh đây
Em giờ ở phía trời mây
Để anh tơ tưởng tràn đầy mộng mơ
Yêu em cho đến bao giờ 
Vẫn còn yêu mãi vần thơ ái tình
Yêu em rồi lại yêu mình
Để anh chết giữa ân tình em trao
Thu nghe chiếc lá xôn xao
Cho lòng vương vấn mỗi chiều lá rơi
Thu làm tim cũng tả tơi
Nhớ em quay quắt chơi vơi cuộc tình
Nơi đây anh có một mình
Mới nghe sâu lắng tim minh nhớ ai
Mơ hoài cuộc sống ngày mai
Kết đôi xum họp duyên mơ với nàng
Nhìn quanh chiếc lá thu vàng
Nhớ thương chồng chất mơ nàng bên ta
Thu vàng chiếc lá bay xa
Hết đông lại đến xuân qua trọn tình ...
Nguyen Nguyen . Jan .20. 2015


.............................................................................................................................. ........PHẠM HIẾU

,,,,,,,,LÃNG MẠN CHIỀU MƯA,,,,,,,
Mưa chiều nay giăng phủ một góc trời
Ngồi cafe chờ đợi bạn thi hữu
Giọt nặng hạt không biết người bạn cũ
Có đến không chăm chú mãi trông hoài
Thôi vài dòng thời gian bớt thấy dài
Trải ưu tư tháng ngày lên trang giấy
Nhờ vần thơ tỏ bày cho người vậy
Rằng lâu rồi tình đây vẫn chưa phai
Thời cắp sách mơ xây một lâu đài
Nhiều mộng ảo tràn đầy trong tâm trí
Tương lai sau sẽ trở thành bác sĩ
Cố gắng công chân lý đã đặt ra
Nhưng cuộc đời không đẹp tựa trăng ngà
Cứ gập ghềnh thân ta nhiều lăn lóc
Kế mưu sinh làm mình đành bỏ học
Xa bạn bè cô độc giữa đời thường
Nay gặp lại thi hữu nơi mái trường
Làm hiệu phó bước đường thật thẳng tấp
Đúng ước mơ bạn mình không hề vấp
Được vui vầy tràn ngập cùng các em.
PHẠM HIẾU 15 9 2015 ,


.................................................................................................................................... ......NTD HOA VIÊN

MÃI NHỚ HƯƠNG YÊU
(ntd-mltn 685)
Mãi nhớ hương yêu có lẽ thừa
Bây giờ mất cả biết rồi chưa
Phòng khuya hết vọng lời trao cũ
Gối lạnh ngưng tìm tiếng thở xưa
Mắt khép đôi mi trào lệ đẫm
Trăng tàn một bóng phủi sương thưa
Chờ khi đã dứt nghìn đêm mộng
Giấc ngủ muôn đời lạnh bởi mưa
ntd
****************************
(1152-1153)
Ảnh minh họa: DQĐ


............................................................................................................................ .........MINHOA NGUYỄN


ĐÊM TRẮNG
Man mác sương thu rắc giọt buồn 
Không gian lặng ..tiếng côn trùng rả rích 
Ôi ..đêm nay .!.những canh dài tĩnh mịch 
Một nỗi buồn xa vắng đến cô liêu
Chẳng còn nghe văng vẳng tiếng chuông chiều 
Thu trút lá ..gửi nỗi sầu tê tái 
Đường thì dài ..bước chân người xa mãi 
Để tâm hồn lạc bước giữa hoang vu
Hạ qua rồi ..lặng lẽ với đêm thu 
Có ai hiểu ? Hay một mình ta hiểu ...
Thế gian ơi .. mãi chẳng cùng nhịp điệu 
Lúc khải hoàn ..liệu còn khúc tình ca
Hững hờ nhìn những chiếc lá trôi xa 
Đêm hoang vắng ....lòng người như ĐÊM TRẮNG ...
MH


............................................................................................................................... ......REDSUN NGUYEN

15-09-2015
Bài thơ: THAO THỨC
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Nhớ không em có mùa thu lá đổ
Nụ hoa hồng vừa trổ ngát hương bay
Ta bên nhau xây kỷ niệm tháng ngày
Để đêm nay bỗng đọa đày nỗi nhớ
Qua một thời mây vẫn đợi bơ vơ
Gió nơi đâu mà thẫn thờ không đến
Nghe trời đêm trăng lạnh lẽo bên thềm
Tiếng thở dài từ con tim thao thức
Cố quên đi ru mình thôi day dứt
Biệt ly rồi còn tấm tức làm chi
Xin lỗi nhau đâu còn ý nghĩa gì
Chỉ nhói đau trên bờ mi thêm lạnh
Có mùa thu chim vẫn hót trên cành
Cố nhân ơi đừng lạnh lùng đêm trắng
Hãy vui lên cùng với nắng tinh khôi
Dù đơn côi vẫn mong người hạnh phúc./.
RSN
(Cảm tác bài: ĐÊM TRẮNG của tác giả: 
MinHoa Nguyễn )


............................................................................................................................. .....YÊU MƯA

NỖI LÒNG...!
Thơ & ảnh: Tô Châu 
Dẫu nguyện chờ và lòng yêu tha thiết
Muốn bên anh cho hết cả cuộc đời
Sao cảm thấy mong manh như giọt nước
Tan vỡ lúc nào em đoán được đâu ?
Nhưng lời hứa trọn đời không thay đổi
Dù bên nhau hay xa nhau mãi mãi
Em vẫn mơ và khắc vào tâm trí
Hai chữ yêu chờ anh có biết không ?
Em rất sợ trái tim đau lần nửa
Sợ hững hờ anh im lặng bỏ đi
Bởi trót yêu nên lòng đầy lo sợ
Sợ rất nhiều không nói hết được đâu.
Chút chạnh lòng thấy rưng rung khóe mắt
Chẳng muốn làm thấy mọi thứ như không
Cố chấn an xem tất cả bình thường
Sao vậy chứ tủi hờn nước mắt rơi...!


............................................................................................................................... .....TRANG NGUYỄN

MỘT LẦN THẾ THÔI
Tác giả : Trang Nguyễn
Bấy nhiêu thôi cũng đủ xót xa rồi 
Em không nghĩ một lần đau thế nữa
Một lần đau thêm một lần đau nữa
Trái tim mình hóa đá lại chơ vơ
Ta cứ buồn, cứ nhớ thả vào thơ
Từng câu chữ ngẫn ngơ người viết vội
Để một lần một lần thôi nông nổi 
Hóa dại khờ ta bước vội vào mơ
Biết làm sao cuộc sống chẳng ai ngờ
Ai hạnh phúc mà không lần nhỏ lệ 
Ai lặng thầm một đời tìm bến đỗ 
Chẳng lạc đường vô ngã cũng là ta
Bấy nhiêu thôi giờ cũng xót xa là 
Ta chẳng trách chẳng hờn chi thêm nữa
Ta phải cười với niềm vui lần nữa 
Để chuyện đời bỗng lạ hóa thành quen.


............................................................................................................................... ........HẠNH KIM LUB

NGÀY KHÔNG ANH
(3)
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh : Cá Nhân
Ngày không anh em cô đơn buồn tẻ
Chuyện duyên tình có lẽ phải dừng thôi
Nhưng tim côi cứ xao xuyến bồi hồi
Từng nhịp đập loạn nổi sầu nhung nhớ
Ngày không anh em bơ vơ than thở
Chẳng vui cười mắt nhỏ lệ tuôn rơi
Mặc cho anh ong bướm cứ lả lơi
Tình thu đọng để đời em thêm khổ
Ngày không anh em bơ vơ giữa phố
Cơn mưa chiều trút đổ nước lạnh vai
Dù che nghiêng xa xăm nhớ u hoài
Anh có biết giọt dài tuôn má phấn?
Ngày không anh bước chân lê thờ thẩn
Con đường xưa nay vắng bóng của ai
Góc cội già trơ trọi lá thu phai
Rơi chầm chậm rồi bay trôi xa mãi
Em cố giữ cho lòng này thư thái
Tiếng yêu thương gửi lại cả cho anh
Nhịp thời gian đâu đếm ngược tuổi xanh?
Đời là thế! cuộn trôi dần quên lãng...
HK 22/10/14 - 15/09/15


................................................................................................................................ .......TUNG VU
DÒNG THỜI GIAN
Khát vọng còn đây gặp lại Nàng
Thu về gọi nhớ chuyện tình ngang
Tròn trăng thuở ấy mình ươm mộng
Nguyện mãi chiều say đếm lá vàng
Khắc khoải tàn canh dạ nhớ nhiều
Thâm quầng mắt mộng có là nhiêu
Hờn thầm Lão Nguyệt se duyên lỡ
Phận hẩm xa vời vọng tiếng tiêu
Phận số Trời hàn đắng kiệt thây
Duyên se trắng bạc rãi vương đầy
Giờ ôm gánh chịu vai mòn bước 
Dạ tủi thơ buồn gởi gió mây
VTT 09/16/15


.............................................................................................................................. .........THẢO NGUYÊN

TÌNH CUỐI !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Cuối trời chiều êm ả
Còn cả nỗi nhớ đầy
Cầu vồng cuối chân mây
Bờ vai gầy trống vắng...
Cơn gió lùa đêm trắng
Lẳng lặng dưới mưa đêm
Tí tách hạt mưa mềm
Sầu vương lên mắt biếc
Lời thơ buồn da diết
Còn nuối tiếc tình phai
Em bước nhẹ gót hài
Sớm mai tìm tia nắng
Em thả đời quạnh vắng
Vào khoảng lặng tuyệt vời
Khúc khích nụ hoa cười
Nắng vàng tươi rực rỡ
Nụ hôn thầm nhung nhớ
Chợt oà vỡ yêu thương
Lạc về chốn thiên đường
Đời vấn vương tình cuối
Giữa đường mê bối rối
Em hạnh phúc ngập ngời
Chỉ cần nghe anh nói
Rằng suốt đời mình yêu...!
TN 13/09/2014


................................................................................................................................. .....NGUYỄN HỒNG LĨNH

SUY DIỄN
Nắng gợi nhớ
Mưa gợi sầu
Tình yêu muôn thuở 
lắng sâu trong lòng
Ngày thổn thức
Đêm chờ mong
Tình yêu mãi mãi
ấm nồng thủy chung
Hẹn tái ngộ
Đợi tương phùng
Tình yêu nhân thế 
xin đừng nhạt phai
Hồng Lĩnh


................................................................................................................................... ..........MÙA THU VÀNG

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẾN XỨ SỞ BÌNH AN
Thơ: Hàn Vũ
Anh hãy về đi, đoàn tàu sắp khởi hành
Rời xa sân ga mang tên là Hạnh Phúc
Đường ray Tương Lai phố tan tầm thôi thúc
Quá khứ ngọt ngào đành buông bỏ thôi anh.
Anh hãy trở về vẽ tiếp những bức tranh
Có Mẹ, có Cha, duy thiếu em trong đó
Ngôi nhà màu xanh có tiếng cười con trẻ
Cùng người vợ hiền dành trọn kiếp...yêu anh!
Em sẽ dừng lại ở điểm cuối Bình An
Chặng đường khó khăn, gập ghềnh đầy bão nổi
Nhưng phía xa kia còn một người đang đợi
Em phải lên tàu cho kịp cuộc yêu sau...
Tạm biệt nhé anh, đừng lưu luyến gì nhau
Cha Mẹ sẽ đau, em cũng buồn, cũng khổ
Chuyến tàu tiếp theo chắc không nhiều giông tố
Hạnh phúc chúng mình... là nơi đó - không 


.................................................................................................................................. ..........SÔNG HẬU THƠ

BỐI RỐI
Lá me líu xíu 
Nũng nịu với ai 
Buông cánh tóc dài 
Sao còn bỡ ngỡ ?
Ép vào trang vở 
Mấy lá xinh xinh 
Cô đứng lặng thinh 
Tôi đi bối rối.
Bâng quơ một đỗi 
Tôi lại ngẩn ngơ 
Ngân nga bài thơ 
Sao cô không tỏ ?
Sang cây phượng đỏ 
Nắng nhỏ hây hây 
Làn gió lây quây 
Làn mây xao xuyến.
Tôi quay bước đến 
Cô cũng làm ngơ 
Để tôi bơ vơ 
Ngóng trời ngớ ngẩn.
Hay là thân phận 
Tôi chẳng được yêu 
Nên đã cuối chiều 
Tình còn bối rối ?!
Sài Gòn - 04/06/2010 - Sông Hậu.


................................................................................................................................. .....PHƯƠNG LINH

NGÔI SAO CÔ ĐƠN
~~~~~~~~
Quăng xuống sông cả một kho hoài niệm
Đổ xuống hồ cả một đống si mê
Mượn gió đông xé toạc khung trời tím
Ghép núi non rào chắn lối đi về
Giữa đêm trường còn một đốm Sao Khuê
Dẫu mải mê với hai đầu nỗi nhớ
Dòng Ngân Hà chia hai bờ cách trở
Đừng chờ mong cơn gió lạ lang thang
Chốn trần gian là thế giới hỗn mang
Nơi vàng thau lẫn lộn mấy ai tường
Thoáng mây hồng xin ai chớ vấn vương 
Khỏi biệt ly ai oán khúc đoạn trường.
... ...
Vùi chôn đi cả một kho kỷ niệm
Lãng quên đi cả một núi đam mê
Lòng thảnh thơi nhẹ nhõm mỗi đêm về
Cô đơn hoài vẫn một ánh Sao Khuê... 
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................... ........NGỌC HÂN

CHO EM HỎI ?
........Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
........Em tự hỏi và thấy lòng bối rối
.......Em hỏi gió ! 
Gió còn rất vội !
........Nắng ngập ngừng không giúp được em!
......Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
.....Hỏi trăng ư? Trăng làm sao nghe thấy
Bầu trời cao triệu vì sao lấp lánh 
......Chẳng thể trả lời cho nỗi nhớ không tên.
.......Có cách nào để đỡ nhớ anh không?
.......Để lúc buồn thấy lòng không trống vắng!
........Em vẫn hỏi trong từng chiều phai nắng!
.......:Rồi tự trả lời, tự em biết mà thôi!
_______NgocHanHTH_______


................................................................................................................................ ........THANH NGO

From : PATRICK WILLAY
Bài 45
............VÔ THƯỜNG.........
Đã biết vô thường không còn khổ
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết
Người hứa người thề người vẫn quên
Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa nở hoa rơi hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu tình lại tan
Người đẹp người xấu rồi cũng chết
Người giàu người nghèo rồi cũng hết
Người lại Bất Thường nên khổ đau.....
Thương chúc anh chị và các bạn đầu tuần hạnh phúc an lành nhé !...
Monday , September 14 .15. 9' 5pm


.............................................................................................................................. .......CUNG ĐƯỜNG XƯA

thoáng chút gió qua
Dường như
lá cỏ rơi vàng chiều êm
Dường như
nhớ trốn vào yêu
Để lời buông thả bao điều mến thương...
[ Cung Đường Xưa ]


............................................................................................................................. .........HUUNGHIA LAM

Thu vàng 
Mùa thu trong nỗi nhớ 
Mùa thu sang lá rơi 
Mùa thu ơi biết không 
Những buổi chiều êm nắng chiếu 
Gợi ta bao nổi nhớ 
Gợi ta bao dấu yêu 
Ôi tình xưa lãng quên 
Lá úa 
Đường đời xa mấy lối 
Này người yêu ơi hởi em 
Nổi nhớ không hề quên 
Nổi nhớ không hề quên 
Một mùa thu không tên 
Ngày nào ta chung bước 
Chiếc lá thu bay trong hồn 
Tình yêu đó xa thật xa
Muôn trùng
Chỉ còn trong ký ức 
Chỉ còn trong trái tim 
Tình yêu anh đã trao 
Suốt một đời yêu em mãi 
Người yêu ơi có biết 
Người yêu ơi có hay 
Dù xa xôi tháng năm 
Mỗi mùa thu về 
Lòng ta nhớ đến một người 
Nhớ những ngày 
Nhớ lá vàng nhớ lá vàng 
Lòng ta nhớ đến người 
Nhớ tiếng cười ánh mắt nàng 
Và ta nhớ suốt đời 
Nhớ những chiều 
Lá úa tàn lá úa tàn 
Mùa thu ấy mãi còn 
Mãi vẫn còn mãi vẫn còn. ...
HNL


...............................................................................................................................











































































































































































































Không có nhận xét nào: