Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

thơ sưu tầm




...................................................................................................................
........LÊ DŨNG

CÙNG BƯỚC
Tôi em cùng bước sánh bên nhau
Đường sỏi quanh co lá vướng đầu
Từng bước đắm say con lối nhỏ
Tay cầm tình nóng nước hồ sâu
Dập dìu chìm đắm hồ trong vắt
Đôi trái tim nồng rạo rực mau
Bước nhỏ dưới chân tình náo động
Mê ly tình nở rực muôn màu
LD


.................................................................................................................................. .......NÀNG ÚT

MỘNG TÌNH
Chiều chênh chao vạt nắng hao gầy
Mây lã lướt vui vầy với gió
Chiều buông xuống hoàng hôn rực đỏ
Lòng chợt buồn nổi nhớ xa xôi
Tháng ngày dài một bóng đơn côi
Luôn nhớ mãi bờ môi dịu ngọt
Ôm nỗi nhớ mà lòng đau xót
Lời yêu nào anh rót em say
Để bây giờ cách trở đường mây
Lệ đẫm gối bao ngày trông ngóng
Tim ấp ủ nhớ sao hình bóng
Mong đến ngày thắm mộng yêu thương
Nhớ nụ hôn hôm ấy vấn vương
Lòng nhớ mãi đêm trường thao thức
HN 6/8


............................................................................................................................. 15-04-2015
Bài thơ: ANH GHEN HOÀI
Tác giả; 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè

Anh rất là ghen en biết không
Thấy mình em đứng giữa vườn bông
Cho hoa chen ngắm mây vờn tóc
Rạo rực trong lòng phải ngóng trông

Ghen cả với từng giọt nắng mai
Làm ánh mắt em cứ liếc hoài
Cho môi anh muốn đặt vào đó
Che hết chẳng phần giọt nắng mai

Bàn tay anh thích em mềm mại 
Tay nắm trong tay vẫn miệt mài
Luôn tặng cho anh bao cảm xúc
Chỉ có mình anh sẽ chẳng ai

Yêu mãi dáng em cả gót hài
Nên ghét cỏ may bám rất dai
Chiều về anh nhặt từng bông cỏ
Có ngại không em....anh ghen hoài!
RSN


.................................................................................................................................. ................NGUYỆT DƯƠNG

THƠ - TÌNH BUỒN
Thế là ta cũng đã xa nhau
Trời buồn mưa đổ-lệ hoen sầu
Người đi xa khuất - tim đau nhói
Để lại trong lòng vết thương sâu...
Quay gót anh về với người ta
Mình tôi lạc lõng chốn phồn hoa
Mượn rượu quên đi hình bóng ấy
Quên cả đêm trăng,từng mặn mà....
Con đường hoa mộng giờ mình tôi
Lang thang đếm bước,tình đơn côi
Đành thôi tim nhé cố quên nhé
Loạn nhịp làm chi,chỉ đau thôi...
Chiều nay mưa buồn nhớ đến anh
Anh có hạnh phúc duyên mới thành 
Chuyện tình xưa cũ vùi chôn nhé
Dĩ vãng thương đau...nhớ thêm sầu...!!!
Crescent Moon 
31/7/2015


................................................................................................................................. ......PHƯƠNG LINH

NGƯỜI DƯNG
~~~~~~~~
Đem lòng thương nhớ người dưng
Người ta phụ bạc cũng đừng trách chi
Bao giờ trạch đẻ ngọn si
Người dưng xa lạ mới vì nhau thôi
Hết rồi cái mộng chung đôi
Nụ cười tắt lịm trên môi, hoen sầu
Ông trời nhỏ giọt mưa ngâu
Cõi lòng U tịnh còn đâu nắng hồng
Một vùng trống vắng hư không 
Trái tim chôn chặt giữa đồng nắng mưa
Trải lòng thương nhớ ngày xưa
Tiếng cười câu hát đò đưa yêu đời
Trả đây ánh mắt nụ cười
Để ta quên hết những lời nhẫn tâm
Trả tôi dại dột lỡ lầm
Để tôi vợi bớt tím bầm nỗi đau
Từ nay cho đến mai sau
Xóa nhòa ký ức theo màu nắng von
Cho lòng thôi hết héo hon
Sống đời bình dị không còn đầy vơi
Chẳng còn say đắm mê tơi 
Vô tư mà sống như người vô tâm
Tránh xa những ngọn sóng ngầm
Quên đi ký ức yêu lầm...Người dưng !
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................................. Minh Thi đã gắn thẻ bạn trong một ảnh.
Tìm Đâu ?...

Rão bước khắp nơi ta đi tìm tri kỉ
Giữa biển người ta biết sẽ tìm đâu ?...
Lời thơ ta ...chứa cả khoảng trời sầu 
Theo mây gió với sương chiều lãng đãng 
Tri âm hỡi !!...dù non mòn biển cạn 
Ta vẫn tìm dù cuối đất cùng trời 
Để sẻ chia những tâm sự đầy vơi 
Theo năm tháng nỗi u sầu chất ngất
Nỗi niềm sầu ta tạo thành cung bậc 
Đưa lời thơ ta phổ khúc Bá , Kì
Bá đập đàn đưa tiễn Tử Kì đi 
Cao Sơn Lưu Thủy Bá Nha không dùng nữa
Ta đã tìm ...trong mưa dầu nắng lửa 
Tình tri âm tương tự Bá với Kì 
Gót phiêu bồng theo năm tháng qua đi 
Nơi thủy tận ..sơn cùng ai có biết ...
 — cùng với Hiep Pham  34 người khác.
 
 
............................................................................................................................... BAN MAI XANH



Ta Đi Tìm Ta
Ta đi tìm ta giữa bao la trời đất
Trong dòng đời tất bật ngược xuôi 
Trên con đường trải đầy nắng mưa
Giữa phố thị hào hoa nghiệt ngã
Ta đi tìm ta trong nắng hạ mưa đông
Trong hương đồng của mùa lúa chín
Trong giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ
Trong khói lam chiều trong tiếng ầu ơ
Ta đi tìm ta trong mùa hoa Phượng
Trong tà áo dài trong chùm sấu chùm me
Trong chiếc giỏ xe trong từng trang vỡ 
Ta đi tìm ta cho tương lai rộng mở
Ban Mai Xanh : 10/6/2015


............................................................................................................................... ........NÀNG ÚT


VỌNG THU
Giọt nắng buông lơi giữa xế tàn
Nai rừng ngớ ngẩn mộng thu sang
Vườn ươm lá đổ khung trời vắng
Vọng tiếng vi vu thoáng ngỡ ngàng


................................................................................................................................ RONG CHƠI LÃNG TỬ


......TÌNH BUỒN.......
.............RCLT...............
Tiếc cho đời còn nhiều oan trái...
Yêu làm gì chuốc lấy khổ đau...
Thà đơn phuơng còn hơn yêu lỡ...
Để cuối cùng ôm hận về sau...
Đời của ta còn nhiều cay đắng...
Nhấp chén sầu nuốt lệ vào trong...
Cơn say nào hơn men tình ái...
Chến choán buồn ảo mộng mà thôi...
Ngày mới nhiều niềm vui các t/y...RCLT...


............................................................................................................................... ...........PHẠM HIẾU

,,,,,THƯƠNG MỘT KIẾP NGƯỜI,,,,
Cơn mưa thu làm ướt đôi vai gầy
Hàng mi dài thấm đầy giọt nước mắt
Nhưng lòng nàng đang ôm nhiều chua chát
Môi mỉm cười tan nát cả trái tim
Nàng cố mong rượt đổi để kiếm tìm
Một hạnh phúc mò kim nơi đáy bể
Nhưng cuộc đời mộng ảo đâu phải dễ
Bước vào rồi đừng kể con đường ra
Nhìn em cười mà lòng đầy xót xa
Đang đùa giỡn giữa cả bầy thú dữ
Cứ tưởng rằng em sẽ được mọi thứ
Nhưng cuối cùng thân hư người ngu ngơ
Đang mãi lội ao bùn vẫn thờ ơ
Bám gỗ mục không ngờ sẽ gãy đổ
Rồi một ngày thân tàn người tủi hổ
Vì chọn lầm một chỗ không đúng đường
Ngồi nhìn nàng cảm cảnh mà xót thương
Em sẽ tan giọt sương dưới ánh nắng
Tuổi ước mơ một thời thật trong trắng
Đã vướng tràm cay đắng đành vương mang
PHẠM HIẾU 23 06 2015 ,


............................................................................................................................ .....................MƯA MÙA HẠ
Tự tình Mưa
Mưa rả rích 
Mưa hoài không ngừng nghỉ
Ở nơi đó anh có nhớ ngày xưa ?
Nép dưới mưa ...
Mình cùng đưa tay hứng
Rồi ngập ngừng anh hỏi nhỏ một câu
Em còn nhớ trò cô dâu ngày bé
Cùng lũ trẻ trong xóm nhỏ không em ?
Khẽ gật đầu ...
Anh nhận là chú rể 
Sính lễ là cây kẹo mút hương dâu
Chẳng cau trầu mà cũng thành đám cưới .
Cùng vui đùa chung dưới một giàn hoa 
Khi anh chọc em nước mắt nhạt nhòa
Rồi lại nghĩ đủ trò để phá :
Ba má la hai đứa chạy té ù .
Kỉ niệm cũ mãi vọng về trong em 
Mắt tèm nhem sao giống ngày thơ bé .


................................................................................................................................. ...........THI THI
Hoàng Hôn Sầu Nhớ
Có một bài ca tên Hoàng Hôn Sầu Nhớ ...
Để lúc trăng mờ ta hòa khúc nhạc thơ
Hồn đắm chìm trĩu nặng giữa cơn mơ
Bao khát vọng ẩn chìm trong Biển Nhớ ...
Tỉnh giấc mơ ,hồn vẫn còn bỡ ngỡ...
Mộng liêu trai ...người phương đó có hay ?...
Đêm từng đêm ,rồi nối tiếp ngày dài...
Là hiện thực , hay chỉ là ảo giác ...
Thi Thi


............................................................................................................................. ........HUUNGHIA LAM
Nhớ em. 
Nhớ em trời làm mưa rơi 
Hạt nước xô vào tim 
Ướt lạnh chữ yêu 
Nhớ em trời chiều mây bay 
Hoang vắng thêm tháng ngày 
Lối mòn xưa rêu biếc 
Nghiêng nghiêng vành nón em cười 
Êm êm bài hát trao tình 
Nhớ hoài một chiều mưa rơi 
Mộng đẹp như mơ 
Chuyện tình như thơ
Nhớ em thật nhiều hôm nay 
Sợi nhớ như chặt thêm 
Khiến lòng xốn xao 
Nhớ em tìm vào yêu thương 
Anh nhớ từng con đường 
Những chiều nào chung bước 
Anh như nhìn thấy em cười 
Em như còn chút e ngại 
Để tình tuyệt vời dâng hương 
Rạng ngời yêu thương 
Một trời tơ vương
Nhớ trời mưa con phố nhỏ im mơ 
Anh vẫn chờ em về 
Tim bâng khuâng không dám ngỏ trao tình 
Cho tình yêu nay héo khô 
Giờ em xa khuất nẻo sơn khê
Cánh nhỏ xa xăm 
Ngăn cách ngàn khung trời 
Chỉ còn trong giấc mơ 
Tình như cơn sóng buồn
Nhớ em trời làm mưa rơi 
Hạt nước xô vào tim 
Ướt lạnh chữ tình. ....
HNL


............................................................................................................................. ...............VŨ BÌNH AN

Thế Thôi
Tg:VũBìnhAn
Mộng vỡ duyên ta cách biệt rồi
Tình đành đôi ngả, bóng đôi nơi
Đường yêu sánh bước giờ cô lẻ
Trĩu nặng trong hồn lệ muốn rơi.
Đã biết tình này không đoạn kết
Nhưng trời xui khiến lỡ yêu rồi
Giờ đây tan vỡ đành sao nỗi
Duyên phận đôi mình chỉ thế thôi!
VBA
Ảnh:sưutầm.







 









 







































































































































































































































































Không có nhận xét nào: