Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

THƠ SƯU TẦM

.......THANH NGO
..........ĐÊM DÀI. .......
Bài 39

Có những đêm dài em hỏi em
Vì sao nhung nhớ phút êm đềm 
Vì sao trăng trở đêm thao thức 
Có lẽ lời anh quá diệu êm....

Có những đêm dài thức thâu đêm
Vắng đi hơi ấm với môi mềm
Gối chăn lē bóng vòng tay ấm
Ở chốn nơi nào ....thương nhớ thêm

Có những đêm dài cố để quên
Gửi mây theo gió vương bên thềm
Bờ vai gầy guộc rưng rưng khóc
Anh có bao giờ nhớ đến em ?.....

Thanh Ngo


................................................................................................................................. .......RONG CHƠI LÃNG TỬ

.....MUA BUỒN 3....
.............RCLT..............
Mua ngoại ô mua buồn lắm lắm...
Lời ru buồn văn vẳn xa xăm...
Gom suy tu chồng chất đong đầy...
Gởi vào mua quên nỗi sầu đau...
Mua cho nguời dệt mộng ý thơ...
Mua réo rắc gieo nỗi mong chờ...
Lối mộng nào ngày xua còn đó...
Có mong chờ ta trở về không...???
Mua cho quên đi kỹ niệm buồn...
Mua cho vơi mắt lệ còn tuôn...
Tím hoa cà màu a thuơng nhớ...
Hãy về đây cùng tắm trong mua...
Chìu vui nhe các t/y...RCLT...


............................................................................................................................... ........REDSUN NGUYEN

28-08-2015
Bài thơ: MƠ MÀNG
Lời thơ: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Chiều thu gió mát mơ màng 
Hình như em đến ngó ngàng bên anh
Tỉnh dậy hết mộng vắng tanh
Quay lưng em đã xa anh thủa nào
Nhớ em lòng dạ nao nao
Em ơi còn nhớ ngày nào bên nhau
Xa rồi anh thấy thương đau
Thu buồn nhỏ lệ mưa mau nhớ nàng
Em mang đi vạt nắng vàng
Cho anh tan nát dở dang cuộc đời
Chiều về nhìn lá thu rơi
Lòng ta mong nhớ người ơi nhớ người!
RSN
Vơi: 
Giang Cao


........................................................................................................................................... ....LÊ DŨNG

CÁNH CHIM BUÔNG
Lá vàng rơi tàn lòng người đợi
Chim lẻ buồn chới với trời cao
Không Trăng lặng lẽ đường vào
Bâng khuâng đêm lẻ ngẹn ngào cánh buông
Đời ngang trái tha phương lỡ bước
Cõi lòng sầu mong ước còn đâu
Sông tình uốn khúc từ lâu
Với tay hẫng hụt cơ cầu đăng cay
Có những lúc buồn hay ảo vọng
Có những ngày gió trống mành thưa
Lặng nhìn mây dẫn cơn mưa
Chim trời buông cánh lòng thừa xót xa
Đường cỏ rối Thu qua còn đấy
Gót chân trần còn vấy lối đi
Thương cho những buổi xuân thì
Gió hanh hao đuổi Xuân đi mất rồi.
LD


............................................................................................................................... .......TRẦN LOAN ANH

Tôi đang đi trên con đường của riêng tôi
Có những lần mưa rơi, toàn thân tôi ướt sũng
Có đoạn đường quá xa, bàn chân tôi muốn gục
Khi đó tôi nhìn về...hạnh phúc phía đằng xa.

Có những khi tôi chỉ muốn tan ra
Thành gió, thành mây rồi tha hồ bay bổng
Nhưng sẽ được gì sau niềm vui trống rỗng
Tôi mỉm cười học cách sống chân phương.
Có những khi tôi thấy mình đáng thương
Thấy đời bất công, cản đường tôi đi tới
Nhưng thành công không cho người nông nổi
Những khó khăn này, ai cũng phải trải qua.

Có những lần tôi bùi ngùi, xót xa
Cho chính tôi khi người ta hờ hững
Mắt nhìn nhau không chút gì lắng đọng
Nhưng tôi nhận ra mình cũng chẳng hơn gì.

Tôi hiểu rằng hạnh phúc là cho đi
Đừng tính toan nhận về nhiều hay ít
Con đường mình đi nhiều chông gai, mỏi mệt
Để chính mình biết quý trọng ngày mai.
LÂU QUÁ KHÔNG ĐĂNG BÀI CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON......LOAN ANH MẾN CHÚC CẢ NHÀ TUẦN MỚI THẬT NHIỀU MAY MẮN VÀ YÊU THƯƠNG NHA.....TỐI NAY NGON GIẤC NHÉ!! 


............................................................................................................................. .......TÔI THÍCH ÁNH TRĂNG

**SẮC TÍM VÀO THU**
(tg: 
Minh Phuong)
**-**
Bằng Lăng cập mé trước sân nhà .
Gió hắt Thu về..nở tím sân !
Sắc tím miên man.. màu tím nhớ.
Như cô gái tuổi..chớm vào yêu !
Dòng sông trước ngõ..xuôi dòng chảy.
Bến nước sông quê..thuở trẻ thơ.
Vẫn tắm vui chơi.. chiều nước lớn.
Nay cô gái ấy..đã xuân thì !
Thời gian thấm thoát..đã qua đi.
Ánh mắt yêu thương.. đã mở lòng
Tiếng nói yêu thương.. vừa chớm dạ
Thì người cũng đã..bước lên đường.
Trên vai gánh nặng.. tình non nước !
Tiếng nói chia ly..hẹn trở về .
Mộng ước uyên ương.. xây tổ ấm !
Ngày về hạnh phúc... đẹp nên duyên !
Dòng sông bến củ..đợi ai về !
Mắt biết long lanh.. trọn khắc ghi.
Hẹn ước trăm năm.. ghi nhớ mãi.
Muôn đời tạt dạ..khắc trong lòng !!!
***********
(23/08/2015)


.................................................................................................................................
....NGUYỄN THỊ KIM THANH

PHÂN VÂN
Diệu Linh Hương
Đã bao nhiêu lần rồi...em chỉ muốn...buông tay
Để được quay trở về...những tháng ngày...xưa cũ
Sống khép kín , lạnh lùng...không quan tâm...mọi thứ
Xóa anh ra khỏi đầu...chẳng để ngự...trong tim .
Đã bao nhiêu lần rồi...em cố gắng...lặng im
Khi nghe anh vô tình nhắc đến tên...chị ấy
Tuy em không nói ra...nhưng anh thừa biết đấy
Là nhi nữ thường tình...ai tránh khỏi...hờn ghen ?
Anh vẫn hay bảo rằng...em ích kỷ...nhỏ nhen
Cũng bởi tại vì ai...mà em...thành người khác ?
Em nhận được gì nào...ngoài con tim...tan nát ?
Đêm mộng mị về người...mà nước mắt...thay mưa .
Em cảm thấy mệt rồi...nên chẳng muốn...hơn thua
Chẳng thèm đọc nữa đâu...những bài thơ...anh viết
Cứ trách móc giận hờn...lại nhớ nhung...da diết
Chẳng dám đọc anh à...bởi em biết...mình đau .
Tháng Tám sang trung tuần...sao giống quá...mùa Ngâu
Cứ trút vào màn đêm...những cơn sầu...tê tái
Mưa cũng giống như anh...đâu hay người con gái
Trong căn gác lạnh lùng...đang khắc khoải...từng canh ?
P/s : Hết viết nổi thơ nên em viết vớ vẩn đây cả nhà ạ . Hic


.............................................................................................................................. .........MINH ANH

CHIỀU LY BIỆT
(Họa thơ bé Lang Thang)
Thuyền yêu lạc bước mãi còn đâu...
Để bến mùa thu lệ nhuốm sầu
Nguyệt khuyết mơ màng soi ngõ vắng
Hồn côi khắc khoải ủ thềm sâu
Miên man kỉ niệm chiều loang sắc
Nức nở thời gian mộng úa màu
Mắt dõi người đi về chốn ấy
Quay lưng chẳng nỡ biệt vài câu...
23/8/2015-Minh Anh


................................................................................................................................. .........THANHNGA NGUYEN TRAN

Em yêu anh với tình yêu ảo mộng .
Dẫu biết rằng hạnh phúc giữa mông lung .
Nhưng sao vẫn cứ hoài trông ngóng .
Ướt lệ tràn mi khóc trong đêm .
Gối chiếc cô đơn mơ người tình lẽ .
Lúc đêm về cô đơn tôi thầm ước .
Ước gì năm tháng chẳng phôi phai .
Để tình mãi mãi luôn yêu thắm nồng .


.............................................................................................................................. ..........NƠI ẤY BÌNH YÊN

HẠNH PHÚC
Ai cũng xứng đáng để hưởng hạnh phúc
Tìm nó về, cố gắng giữ bền lâu
Đó là thứ mà danh vọng, sang giàu
Chưa chắc gì đã đánh đổi được đâu...
Dẫu trăm năm đời người vẫn ngắn quá
Đôi lúc cần buông thả nhẹ nhàng hơn
Chuyện muộn phiền chớ cất mãi trong lòng
Vứt được hết thì không còn gánh nặng
Ngay cả trời nhiều khi mưa, khi nắng
Hỏi cách nào tránh khỏi phút buồn..vui?
Đừng ấp ủ bi thương, nỗi ngậm ngùi
Duy hạnh phúc là điều đáng trân quý
Thường cơ hội trong tay bị lãng phí
Đứng núi này chỉ thấy núi nọ xinh...
Rồi sao nhãng tất cả xung quanh mình
Mãi cám cảnh, bất bình và cô độc!
Stam


................................................................................................................................. .....TUNG VU

TỦI THU
Hè xa sắp rã chốn quê này
Mắt dõi Thu về lá chẳng say
Thuở ấy vàng thương trao lắm mộng
Luôn chờ hướng Gió gởi nồng cay
Bao năm khắc khoải tủi Thu gầy
Lỡ nặng hương tình ủ tới đây
Sắc nhạt tàn phai vương nhủ sống 
Mơ hồ ! Gió lặng xót xa thây
Phương này nhớ mãi lá vàng rơi
Thuở ấy Thu say ấm một đời
Kỉ niệm xây trầm thời nguyện ước
Đêm hoài tiếc nuối mộng đầy vơi
VTT 08/27/15


............................................................................................................................. ......LÊ DŨNG

CHIỀU THU TRONG MẮT AI
Hoàng hôn ráng đỏ mắt buồn
Chiều thu lá đổ mây hờn đuổi mây
Đan tay chìm đắm mơ say
Rủ hồn rong ruổi những ngày vội qua
Chiều thu ngày ấy mượt mà
Run run e ấp thật thà với nhau
Gió thu hiu mát mái đầu
Tung tăng ve vẩy tóc nâu vướng mày
Hoàng hôn đã đổ chiều nay
Không người yêu dấu cả ngày ấy đâu !
Không tay vén tóc vương đầu
Lặng thinh một dải chim sâu tìm mồi
Biết rằng thương lắm người ơi
Muốn tim trọn giữ khoảng trời xanh trong
Sắt son son sắt trong lòng
Chiều thu ngày ấy mãi trong mắt buồn.
LD


............................................................................................................................... .......HƯƠNG TRANG

♡♡NHỚ KỈ NIỆM XƯA♡♡
Nụ hoa ấy tôi vẫn luôn gìn giữ
Và nâng niu cả dòng chữ không phai
Nhưng thời gian người cũng đã đổi thay
Riêng tôi vẫn mãi giữ hoài không nhạt
Thời gian trôi mỗi con người mỗi khác
Hai tâm hồn dần đã lạc mất nhau
Bao tiếng yêu say đắm của thuở nào
Còn văng vẳng tôi không sao quên được
Bao đắng cay không thể nào đoán trước
Khi mến nhau luôn mong ước gần nhau
Dẫu tình phai nhưng ước nguyện hôm nào
Luôn thúc giục mãi dâng trào trong dạ
Thật xót xa trở thành người xa lạ
Người vô tình khiến lòng dạ xốn xang
Để lòng đau cho lệ đẫm tuôn tràn
Đành chôn chặt với muôn ngàn sầu tủi.
HT 30/8/2015


................................................................................................................................. ....THU THIÊN

TA VỀ... ( Ân Thiên & Thu Thien bài đối đáp )
.
Ta về hạt nắng mong manh
Chia hai lối rẽ ngày xanh lụi tàn
Mắt em một thuở hồng hoang
Ru ta giấc mộng mơn man cuộc tình
.
Ta về hạt nắng vô ưu
Ngày thơ sót lại những thu úa màu
Băng qua ánh mắt buồn đau
Tiếng thơ lịm tắt xa nhau cuối trời
.
Ta về tìm lại môi xinh
Thế mà em lại vô tình quay đi
Đã đành ôm mối tình si
Khô dòng nước mắt còn gì nữa đâu 
.
Ta về khô héo môi cười
Niềm đau nổi nhớ rã rời còn đâu
Ta về nước mắt thẩm màu
Giọt trong giọt đục giọt sầu giọt thương
.
Ta về tìm nữa cơn đau
Nữa vầng trăng mọc nữa câu hẹn hò
Nữa ngôi sao ai đã cho
Nữa trong lưu bút dày vò tâm can
.
Ta về cắt nữa câu thề
Nữa đem ngoài ngõ, nữa về cuối thôn
Ta về đánh rớt linh hồn
Còn chi đâu nữa đành chôn lịm tình
.
Ta về gom góp lá vàng
Và viên sõi nhỏ đã tan năm nào
Một thòi dẫm nát đời nhau
Quay lưng em bước qua cầu đi mau
.
Ta về nghe giấc mơ hoang
Lá sầu rơi rụng bên đàng ta qua
Còn đâu ngoài những xót xa
Đành quay ...dối bước..dạ buồn còn vương ..!!..
.
Ta về lượm lăt trái sầu
Một miền cay đắng nghẹn ngào xót xa
Ta về người lại quên ta
Ta đi tìm lại ...hương hoa không màu ..!!...
.........
( 8/12/2014 )


................................................................................................................................... .......HƯƠNG THƠ HN


KHÚC MƯA
Thơ Hương thơ H N
Hai ta như vợ chồng Ngâu
Nhịp cầu Ô Thước hai đầu tương tư
Quan san xa cách mịt mù
Gặp nhau thoáng chốc cho Thu ngậm ngùi
Chiều nay mưa đổ chẳng vui
Khúc mưa như tiếng sụt sùi nhớ ai
Mong sao cho hết ngày dài
Mong cho sớm được bên ai sum vầy
Nơi xa người ấy có hay
Có cùng nỗi nhớ nơi này của em
Có nghe mưa rớt bên thềm
Nghĩ tình Ngưu Chức mà thêm đau lòng
H T


............................................................................................................................... ....NƠI ẤY BÌNH YÊN >HỌC CÁCH VỠ ÒA >
    HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Trời vào thu có điều gì không hiểu
Mà ngại ngùng e ấp thế thu ơi
Gió rơi rơi cũng đã nửa đời người
Hãy nói ra cho vơi lòng nguội lạnh
Nhớ khi xưa thu một lần lẩn tránh
Chẳng gọi về cho ký ức hoang mang
Ngày hôm nay khi chưa kịp nắng vàng
Lại rời xa xốn xang người ở lại
Nếu lòng người đã mang nhiều ngang trái
Không kịp trao hoang hoải lúc chia xa
Thì nhờ ai cho kịp bước người ta
Để nói lời.... Nhạt nhòa trong quá khứ?
Hôm nay thôi ta là ngượì lữ thứ
Kẻ lang hành trên kiếp sống bơ vơ
Mong có người trao đủ những vần thơ
Chẳng ngại ngần.... Như vờ chờ thu tới.
Byme 25/8/2015


............................................................................................................................... ......DÃ QUỲ TRẮNG

NHỎ ƠI.....
nhỏ ơi...ta bảo chuyện này 
bao giờ nhỏ hết châu mày chu môi?
giận gì giận mãi không thôi 
ta nài nỉ mãi mồ hôi vả người
giận gì hoa cỏ xanh ngời 
nhỏ vò tan nát rụng rời ngõ ngang
dỗi gì ngoảnh mặt miên man 
ta chờ nhỏ khóc...ta sang vỗ về
nhỏ ơi...bài toán lạc đề 
ta tình nguyện giúp…mình huề được không?
ngồi nhìn bài hoá mênh mông 
nhỏ mà hỏi tới…ta xung phong bày
nhỏ ơi...ta bảo chuyện này 
nhỏ ngồi xích lại…thôi đày đoạ nhau
cầu trời mưa đổ cơn mau 
ô dù ta sẵn đưa nhau về nhà
nhỏ nghiêng vai... nhỏ cười xoà 
"anh này vớ vẩn....ai mà giận nhây…!"
một trời giông bão xa bay 
dịu dàng tia nắng…ô hay! quay về….
Dã Quỳ Trắng


............................................................................................................................... .....DƯƠNG BÍCH TUYỀN
Chúng mình rồi cứ thế xa nhau
Chẳng nói một câu..chẳng còn ai nếu kéo
Chẳng ai hỏi thăm mỗi đêm về lạnh lẽo 
Chẳng còn người nào buoc lại nẻo yêu xưa
Chúng mình rồi cứ thế chẳng đón đưa
Chẳng quan tâm ai còn yêu không nữa
Có những đêm khuya dù giật mình hoảng sợ 
Không còn vội vàng bấm dòng số thân quen
Chúng mình rồi cứ thế lãng quên
Chẳng còn nhắc nhau bằng cái tên thân thuộc
Chẳng còn ai chờ khi đôi chân chun buoc
Dù những ngày mưa thấy phía trước mịt mù
Chúng mình rồi cứ thế vô tư 
Vờ không quen như người dung ngược lối
Cứ thế cuối đầu buoc qua nhau thật vội
Dù biết trái tim đang nhức nhối vô cùng


.....................................................................................................................................HONEY TRAN NGUYEN

TÌNH THƠ DĨ VÃNG...
Ai đã một lần khóc thương tình lỡ
Ai đã một lần vỡ tiếng tình yêu
Ai đã đi về trong cỏi liêu xiêu
Và cay đắng trắng tay sầu nức nở...
Nghe cỏi lòng sục sôi từ muôn thuở
Gợi mãi trong ta điệp khúc mưa nguồn
Biển ồn ào cuộn sóng cứ trào tuôn
Bờ cát nhỏ lặng buồn không chung lối...
Ai để quên chút tình trong bóng tối
Ngập tâm hồn trăn trở bóng cô liêu
Biển vô tâm dâng con nước thủy triều
Cát âm ỉ biết bao lời chưa ngõ...
Vầng trăng kia đan mây mờ khuyết tỏ
Gió ngỡ ngàng biển sóng vỗ chơi vơi
Bên kia bờ , cát đan xếp lã lơi
Cho bọt nước buông xuôi lời ân ái...
Ánh trăng soi thả hồn mây bay mãi
Sóng bạc đầu vỗ tắp mãi trùng khơi
Tâm sự buồn ai có thấu người ơi !
Sao mây nước vẫn muôn đời vô thức


............................................................................................................................. .........PHƯƠNG LINH

DẶM TRƯỜNG
~~~~~~~~
Tình ta giờ đã phai màu
Xót xa ngày ấy bên nhau ấm nồng 
Bây giờ thì hết đợi mong 
Lẻ loi một bóng ngày đông xế chiều
Một thời sống chết vì yêu
Kẻ đưa người đón mỗi chiều bên nhau
Để giờ ôm lấy thương đau 
Làm ngơ khi gặp lại nhau vô tình
Ngày xưa như bóng với hình 
Giờ ai đường nấy một mình bước thôi 
Lòng người bạc bẽo như vôi 
Mấy ai thấu hết tình đời nhân duyên…
Đường về với bến thuyền quyên
Mười hai bến đợi tình duyên vô thường
Chút tình xưa cũ vấn vướng
Để mai nhẹ bước dặm trường mình tôi...
~~~~~~~~
Phuong Linh


..................................................................................................................................................................... ...NGUYỆT DƯƠNG

CHIỀU NAY
Chiều nay chỉ một mình tôi
Nhớ người nhớ lắm cứ ngồi ngẩn ngơ
Chiều nay nhớ dệt thành thơ
Trái tim rung động mộng mơ bên người
Chiều nay nhớ chẳng nên lời
Nhớ người ơi nhớ ru hời vần yêu
Bỗng dưng nhớ đến liêu xiêu
Com tim cũng thấy buồn hiu nhớ người
Chiều nay nhớ lắm nụ cười
Của người trao gửi thắm tươi ngọt ngào
Nhớ người nghe gió thì thào
Nói rằng xa quá,đường nào cũng xa
Chiều nay cũng giống chiều qua
Mênh mông bãi vắng mình ta ngồi buồn
Rưng rưng mắt lệ trào tuôn
Cô đơn một bóng gió luồn ai hay....?
Crescent Moon
4/7/2015


................................................................................................................................ ..........HOÀNG ANH

AI SẼ CÙNG TÔI
Ai góp cùng tôi nửa áng thơ
Làm trăng huyễn hoặc tỏ khi mờ
Ngàn hoa ngũ sắc tưng bừng nở
Triệu đoá hồng nhung phảng phất chờ
Ai vẽ cùng tôi dưới ánh trăng
Bàn tay rất nhẹ đón thu vàng
Hương quỳnh phút chốc đà lan toả
Ảo diệu thôi mà rã vạn băng
Ai về phố nhỏ đợi chờ mưa
Sẽ đứng cùng tôi dưới rặng dừa
Muốn hỏi bao điều trong êm ái
Môi vừa hé nụ ngọt ngào chưa
Hoàng Anh 3/9/15


............................................................................................................................... ......HOA CÚC TÍM

ANH CÓ BIẾT
Anh có biết thu về khơi màu lá
Nắng nhuộm vàng ngơ ngác cả hồn thơ
Gió lao xao làn tóc rối ơ thờ
Em bịn rịn tìm lời yêu thầm giấu.
Anh có biết bản nhạc thu hòa tấu 
Tiếng tim ngân rộn rã ngập hoa lòng
Cả trời thu rực hương sắc đợi mong
Em chìm đắm trong vô vàn nỗi nhớ.
Anh có biết bàn chân em rạng rỡ
Líu ríu tìm đâu đó bóng hình quen
Hình như là tim nhỏ bỗng chợt nhen
Anh đứng giữa ngàn hoa đang cười nói.
Anh có biết tình yêu em vẫn gói
Bằng sợi thương xe lại quyện say nồng
Để xa nhau bao nhung nhớ chất chồng
Không vơi được khi tình ta vẹn nghĩa.
Anh có biết thu về thơm hoa sữa
Là lòng em thấp thỏm lại nhớ anh!
Hoa CucTim 3/9/2014


.................................................................................................................................. .......BÍCH HẰNG

© © © CÂN NHẮC © © ©

Cái quyền yêu ai cấm
Nhưng đừng trao người ơi
Bởi không chỉ một người
Mà cả ba dang dở!

Chuyện tình như ngọn lửa
Đã bùng lên là nguy
Bởi một phút không suy
Hoả hoạn là cái chắc!

Xin người hãy cân nhắc
Cái quyền yêu của mình
Bởi có hai gia đình
Vì tình của người đấy!

Đời bình yên biết mấy
Nếu giữa những cuộc tình
Tìm được đúng điểm dừng
Thì nào ai đau khổ

Lý trí luôn đúng đó
Mách bảo trái tim yêu
Hãy cân nhắc một điều
Đừng làm người thân khổ.

Chiều nay tình để ngỏ
Nhưng chẳng gửi trao ai
Biết rồi cũng nhạt phai
Nhưng thơ tình vẫn viết...

























































































































































































Không có nhận xét nào: