Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

THƠ SƯU TẦM

................................................................................................................................. .... .........NGỌC TRẦN

CHIỀU THỨ BẢY...
Chiều thứ sáu mai rồi sang thứ bảy
Hồn thẫn thờ thời gian quá vội nhanh
Nhớ với thương quên mãi cũng không đành
Đành ngẫm lại đếm từng giờ chậm đến...
Thứ bảy ơi ! chút lòng say chống chếnh
Xưa ngày nào trong trạng thái nôn nao
Cũng xôn xao... nao nức lẫn ồn ào
Nay mất cả chút xưa tình lãng mạn...
Nghe trống trải dâng nỗi sầu lãng đãng
Khi bên đời vắng bóng bạn tình chung
Để hôm nay trông mưa quá lạnh lùng
Qua khắp phố nát nhàu con tim nhỏ...
Thứ bảy buồn trong niềm riêng khó tỏ 
Ngày cô đơn ai đó lãng quên mình
Đếm ưu phiền mất cả những lung linh
Hay có thể ...giờ ai say duyên mới...
Thứ bảy ơi ! nỗi sầu dâng vời vợi
Thấm mi buồn giọt nước mắt long lanh
Bởi phong phanh nên duyên đã không lành
Đành nhắm mắt bỏ quên CHIỀU THỨ BẢY...


................................................................................................................................... ..........KIM LOAN NGUYỄN

THU KHÓC
Chiều thu mưa gió lạnh lùng
Không gian trầm mặc vô cùng sầu bi
Nén dòng suối lệ trên mi
Tiếng mưa như khúc biệt ly muôn đời
Lệ rơi theo giọt mưa rơi
Quyện trong tiếng gió chơi vơi vọng thầm
Tiếng lòng ai gọi tri âm
Người đi xa mãi u trầm hồn hoa
Từ ngày cách biệt chia xa
Từng chiều thu khóc mưa sa lệ sầu..
KLN/22/08/2015


............................................................................................................................ .........REDSUN NGUYEN

22-01-2014
Bài thơ: ĐỢI HOÀI
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: KY GIA LY

Mặc cho giông tố đến chiều nay
Đã hẹn em rồi anh đến ngay
Vẫn đợi chờ em nơi cuối phố
Mưa bão qua rồi em có hay

Đợi mãi đợi hoài chẳng thấy em
Nhà ai đã vội sớm buông rèm
Muốn liều gõ cửa lòng còn rối
Thôi đành phó mặc số duyên trời

Đóa hồng trao tặng trên tay đợi
Đến lúc đêm về giọt lệ rơi
Có phải tình duyên chưa cập tới
Để lòng thổn thức nhớ em ơi 

Anh vẫn đợi chờ chẳng nghĩ suy
Em cứ phân vân nữa chuyện gì
Hãy nắm tay nhau vào ước mộng
Sẽ thắm tình duyên ánh lửa hồng!
RSN


................................................................................................................................... ..........MINH PHƯƠNG THÁI

**CÓ PHẢI EM ?**
(tg: Minh Phương)
**-**
Có phải em, là nàng thơ bé nhỏ ?
Hay là nàng, Nguyệt thẹn giữa đêm Trăng
Em ra đi , không một chút bâng khuâng
Hỏi người đã ,có bao lần nhớ đến !

Đêm hoang vắng, một mình tôi ngóng đợi
Chỉ còn Sao, cả ánh Trăng không còn
Hôm Trăng lặng, ánh Trăng vẫn còn non
Mà nay đã, đi vào vùng Vũ Trụ !

Nàng thơ hởi, đưa ta vào vùng nhớ !
Trọn kiếp này, vương vấn mãi người thôi
Bởi nụ hồng, còn đọng mãi bờ môi !
Và Trăng sáng, còn vương bao kỷ niệm

Ánh Trăng xưa, đã bao đời khép chặt
Linh hồn này, chút dĩ vãng còn đây.
Và nàng thơ, lơ lửng ánh Trăng đầy.
Lòng tôi đã, rũ hồn cùng thể xác.

Đã bao lần, khắc khoải tim ngơ ngác
Và từng đêm, tôi vẫn mãi đợi mong
Bao nỗi nhớ, khắc vào tận trong mộng
Nên giờ mãi, vu vơ và thờ thẫn !

Em đã đến , hôm nay vừa chợt đến !
Nét ưu sầu, còn đọng chút hàng mi
Em hay chăng, tim anh mãi cuồn si
Ngày nhung nhớ, đêm về còn mãi đợi !!
***********
(08/08/2015)--(15/08/2015)


......................................................................................................................................... ......MINH ANH

NGÀY DỊU DÀNG
Em dịu dàng xuống phố
Tóc thơm hương bưởi chiều
Cơn mưa tình ngang lối
Khẽ chạm môi dấu yêu...
Minh Anh
Chúc các bạn fb ju ngày mới vve hp !


............................................................................................................................ .....LÊ DŨNG

TÌNH EM VỚI MÙA THU
Thu đã đến cho thương và mến
Thu lại về lưu luyến cho yêu
Thu êm cho nhớ thật nhiều
Thu mang chờ đợi cho chiều ngất ngây
Thu xua mây trăng vàng rơi áo
Cho cơn say thêm ảo đam mê
Thu vương lá úa tóc thề
Thu vàng nhỏ lệ đường về thu ơi
Thu nhắc yêu cạn lời dang dở
Thu mặn nồng một thuở yêu đương 
Thu đem đổ lá ngập đường 
Dấu chân tình ái lẽ thường... nhớ thu.
LD


............................................................................................................................. ..........TRẦN LOAN ANH

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu?
Ta ngoái lại nhìn nhau e mất hút
Ta ngoái lại tìm nhau mong ẩn náu
Gọi bạn bè yêu mến của ta ơi?
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Gọi bạn bè tin cậy bớt chơi vơi
Ta ngoái lại timg nhau đường đá sỏi
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
Thôi đừng nhớ,đừng quên, đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang
Tha thứ nhé bạn bè ơi ngày đắng
Ta nuôi giữ càng thêm xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thuở yêu mê bạn bè khuất xa dần
Rồi sẽ có một ngày sau ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm lại
Trái tim héo nụ cười xưa tuy héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một lần nhem nhúm lại.


............................................................................................................................. ....THANH NGO

.......BẠN VÀ THƠ........
Bài 43

Thoáng qua tâm sự bạn thơ
Lúc trầm lúc bổng chơi vơi điệu buồn
Vầng gieo lã lướt thật suôn
Như nước suối chảy thác tuôn rì rào

Bao nhiêu cung điệu dạt dào
Làm cho vương vấn nao nao cõi lòng
Lời thơ gợi ý trong mong
Điệu thơ rây rức ngóng trong đợi chờ

Ai người thấu hiểu lời thơ
Cung đàn điệp khúc đợi chờ hòa ca
Nỗi niềm ta với bạn ta
Là bài thơ đậm nghĩa xa tình gần

Ước ao mãi đẹp tình thân
Ước ao giữ vẹn muôn phần tốt tươi
Ước ao luôn đẹp rạng ngời
Thắm tình bạn hữu trọn đời hòa vui....

THANH NGO
Thương chúc anh chị và các bạn ngày mới hạnh phúc 


............................................................................................................................. .........RONG CHƠI LÃNG TỬ

.......ĐỢI CHỜ.......
............RCLT...........
Anh nhớ ngày xua nhũng buổi chiều...
Đúng đợi cuối phố đón nguời yêu...
Trên đầu anh mua rơi tầm tả...
Nhung trong lòng vẫn cảm thấy vui...

Sao em vội dút tình ra đi...
Bỏ lại anh tuổi độ xuân thì... 
Để thuơng nhớ sầu lên khóe mắt...
Cho tình đời lắm nổi bơ vơ...

Rồi một chiều nhớ về kĩ niệm...
Một chút buồn thoán hiện trong tim...
Tình đôi ngã vì đâu em hỡi...
Ta đợi nàng đợi mãi không nguôi...
Trua mát mẻ nhe các t/y...RCLT......
 — cùng với Thanh Thao  17 người khác.
 
 
............................................................................................................................ .......NGUYỆT DƯƠNG

TRÁCH AI VÔ TÌNH
Trách ai sao lỡ vô tình
Để giờ hai đứa chúng mình xa nhau
Trách ai làm trái tim đau
Không yêu thương thật,dối nhau làm gì
Trách trời sao lỡ chia ly
Để cho tình lại sầu bi thế này
Trách người mà người có hay
Mắt nhạt nhoà vướng,bụi bay xa tình
Trách ai hay tự trách mình
Yêu chi cho lắm ôm hình không phai
Bây giờ đau đớn trách ai
Trách ai ...mà biết trách ai bây giờ...!!!
Crescent Moon
3/7/2015


............................................................................................................................. ........BÀNH THỊ NÒI

XUÂN DỊU DÀNG ... Thơ: Bành Thị Nòi
Dịu dàng như nắng đầu xuân
Thoảng trong cơn gió bâng khuâng mỗi ngày
Đào xưa vẫn đợi nơi này
Đàn chim rộn tiếng cả bầy hót ca.
Dịu dàng như thuở mười ba
Thắm ngời đôi má thiết tha môi hồng
Nắng ngời rạng cả triền sông
Thả hồn em ngóng, em trông một người.
Dịu dàng như hạt sương rơi
Giấu trong hơi thở thốt lời yêu thương
Pháo, hoa còn đợi bên đường
Chợt lòng khắc khoải vấn vương lối về.
Dịu dàng như gió miền quê
Lắng nghe khúc nhạc say mê ngọt ngào
Xuân về bao nỗi xuyến xao
Nhủ thầm năm ấy ta trao duyên tình.


................................................................................................................................ ...........NGỌC TRẦN

CÓ THỂ NÀO...
Có thể nào... ta đã cách rời nhau
Cơn mưa mau, không còn ai bước vội
Phút thoáng qua, nỗi lòng nghe bối rối
Kết thúc rồi, bao bóng tối vây quanh...
Có thể nào... tình sao quá mỏng manh
Nên vỡ nhanh tan tành bay theo gió
Phút giây thôi, quên người yêu bé nhỏ
Nơi phố buồn, đang vò võ chờ mong...
Có thể nào, duyên số lại long đong
Để lạc xa khỏi vòng tay yêu dấu
Thuyền tình yêu, không còn neo bến đậu
Để hoang tàn ngơ ngác cả đôi tim...
Có thể nào,tình nhanh tựa cuốn phim
Chở nhớ thương, trôi xa vào quên lãng
Tự thuở nào... đã rơi vào dĩ vãng
Có thể nào...quá khứ đã dần trôi...
Lối gập ghềnh chẳng có chỗ tim côi
Chỉ có tôi , trách sao yêu nhiều thế !
Để bây giờ nhặt trái tim hoang phế
Xót cuộc tình như nước biển mênh mông...


.............................................................................................................................


 




















































































































































































































Không có nhận xét nào: