Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

THƠ SƯU TẦM




...................................................................................................................
.. TRĂNG NGÀ
~~~~~~~~
Một chén trà thơm dưới trăng ngà
Nhâm nhi thơ phú với Hằng Nga
Lấp loáng hồ thu vầng trăng lạnh 
Chú cuội đi đâu lại vắng nhà ...
Cạn chén rượu nồng thưởng ngắm hoa
Vịnh thơ đọc phú dưới trăng ngà
Một đóa Quỳnh hương lòng thêm lạnh
Giữa cõi dương trần ta với ta ...
~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................................... ....THÍCH THƠ TÌNH

RUNG ĐỘNG....
Em đã đến trong anh nhiều bở ngỡ..
Nghe trong lòng biết nhung nhớ đậm sâu..
Yêu rồi sao?cố tự hỏi thật lâu..
Vấn lòng mãi,lần đầu biết rung động..
Em đã đến giữa trần gian lớn rộng..
Cho tim anh bỗng nhịp đập thật nhanh..
Trong mắt anh,em đẹp như bức tranh..
Nàng xinh xắn,mong manh như chiếc lá..
Em toả sáng,rạng ngời,lung linh quá..
Anh nghĩ rằng,tim đã thật biết yêu..
Cũng vì em,thao thức biết bao nhiêu..
Dẫu anh biết,yêu em là hoang tưởng..
Nhưng tâm hồn sao mang nhiều âm hưởng..
Cảm giác yêu,vươn vấn mãi không thôi..
Có phải chăng,tim đa cảm quá rồi..
Nên ngỡ thế,mãi bồi hồi em ạ...
Chúc cả nhà mình buổi chiều ấm áp vvhp ngập tràn nhé hj..
14:47" 27/05/15 TTT


................................................................................................................................. ......HOA VÔ THƯỜNG

HÁT MÃI
Em về nhóm lại mảnh hồn côi
Để viết bài thơ rạng rỡ trời
Vẽ cả hương nồng hôm nắng rọi
Yêu từng nhụy thắm buổi chiều rơi
Vầng trăng vẫn tỏa đùa bên bến
Khúc nhạc còn ngân trải giữa đời
Ngọn lửa tâm tình xin cháy mãi
Cho niềm cảm xúc nhẹ nhàng khơi
CẢM KHÚC
Nghĩa tỏa vuông tròn thắp mộng côi
Nhành đông chợt sáng cả lưng trời
Tơ vàng liễu biếc dòng xanh rọi
Giọt tím mây hồng mảng nhũ rơi 
Vẽ cảnh ngàn hoa thuyền cập bến
Hòa tranh ngũ sắc biển yêu đời
Triều dâng sóng bạc hồn say mãi
Cảm khúc tâm tình đã nhẹ khơi
HVT LG 16/11/2014


...................................................................................................................................BÀNH THỊ NÒI

TUỔI THƠ BÊN MẸ ... Thơ : Bành Thị Nòi.
( Hình ảnh Minh Họa )
Chiều quạnh vắng thêm buồn con mắt
Xóm quê nghèo lạnh ngắt lòng tan
Sân phơi mẻ lúa ươm vàng
Bên vườn Cau nhỏ cạnh giàn Trầu xanh.
Tuổi thơ ấu ôm Giành chè chát
Bước ra đồng con hát ví von
Trời xanh đẹp những tâm hồn
Con đi bên Mẹ hoàng hôn ngày nào.
Con thương Mẹ dâng trào nỗi nhớ
Giờ phương xa trắc trở canh dài
Bình minh đợi nắng sớm mai
Dòng sông thuở ấy miệt mài Mẹ tôi.
Tiếng Mẹ gọi phương trời xa thẳm
Dáng hao gầy ướt đẫm mồ hôi
Mẹ ơi? Con nhắn đôi lời
Công ơn của Mẹ cả đời khắc ghi


................................................................................................................................. ...........LÊ DŨNG

THẦM GỌI TÊN EM
Thầm gọi tên em cho lòng bớt giá
Hương Hạ nắng say tình vẫn còn đây
Chậm cay khoé mắt nhẹ gió bay lay
Thương nhớ đong đầy, người ơi có hay!
Dòng sông uốn quanh lờ lững vẫn trôi 
Chiều hoang tình lỡ vương vấn bờ môi
Bèo trôi hờ hững về tận chân trời
Tim nồng bối rối người hỡi còn không!
LD


.............................................................................................................................. ĐƯỜNG ĐỜI
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Internet
Đường đời sao lắm nỗi gian truân
Ngoằn ngoèo khúc khuỷu dạ bâng khuâng 
Khẽ khàng nhưng lại nhanh mau bước 
Ghập ghềnh đá sỏi nặng đôi chân
Ảo mộng xa vời cõi lâng lâng
Dõi nhìn theo khoé mắt thâm quầng
Chồng chành lê gót vào hư ảo
Chưa hết đoạn trường mệt tấm thân...
HK11/12/14


................................................................................................................................. .....HONEY NGỌC TRẦN
ĐÊM HUYỀN DIỆU ...
Đêm huyền diệu ta đưa em vào mộng
Thỏa một đời cháy bõng những khát khao
Bờ môi mềm dấu ái vội vã trao
Thân ngà ngọc cuộn tròn trong tay ấm...
Đêm huyền diệu ta trao tình say đắm
Bờ vai trần ướt đẫm những giọt yêu
Bầu ngực xinh đốt cháy hết mọi điều
Ta mê lịm trong nồng nàn ân ái...
Đêm huyền diệu ta như thuyền không lái
Cứ chòng chành trong nhịp điệu cuồng quay
Mùi hương yêu quyện lấy đất trời say
Ta nghiêng ngã trong vòng tay siết chặt...
Đêm huyền diệu ta chìm trong ánh mắt
Hai thân trần ấm áp chạm vào nhau 
Đêm yêu thương lóng lánh vạn sắc màu
Giữa bóng tối sáng bùng lên ngọn lửa...
Đêm huyền dịu không cần chờ đợi nữa
Hãy đốt tình ...thiêu rụi cả đời ta ...
st


.................................................................................................................................. ........NÀNG ÚT
CHÀO NGÀY MỚI
Bình minh đã đến đây rồi
Vạn vật bừng tỉnh đất trời giao thoa
Muôn nơi tràn ngập sắc hoa
Đu đưa trong nắng chan hoà mê say
Làn hương theo gió thoảng bay
Bướm ong quanh quẩn vui vầy bên nhau
Nắng như tô thắm sắc màu
Ngàn hoa rực rỡ chẳng đâu sánh bằng
HN 11/6


............................................................................................................................... ......DÃ QUỲ TRẮNG
nắng giận hờn buông lơi làn mây trắng
thủy tinh vàng vụn vỡ ánh tà ngang
cỏ may xoay vòng khiêu vũ mơ màng
vầng dương vơi cuối trời chìm mảng sáng
và đêm tối lân la miền lãng đãng
đắp lên trời màu thăm thẳm mù loang
thẩn thơ rơi vài tia cuối muộn màng
hoàng hôn suông…nắng tàn vào quên lãng…
DQT


............................................................................................................................... ......NƠI ẤY BÌNH YÊN
Nhiều hơn nỗi nhớ là điều gì ấy nhỉ?
Chưa thể gọi tên,lòng vẫn lắm hoài nghi
Em đã kiếm tìm trên mỗi…nửa bước đi
Vẫn chẳng thấy đâu dù kiếm tìm rất kĩ!
Khờ lắm không anh nếu chỉ yêu bằng nhớ?
Vẫn giữ riêng mình dù nhiều lời muốn mở
Rồi lại phân vân im lặng…tiếc ngẩn ngơ
Sợ nhiều hơn thế sẽ tan thành vụn vỡ!
Em vẫn chưa biết điều này là gì nữa!
Không chắc tình yêu,nhưng nhiều hơn nỗi nhớ
Đôi khi vu vơ tìm riêng mình cái cớ
Mong rót nỗi lòng vào kịp một giấc mơ!
Nếu nhớ và yêu – hai điều cùng tồn tại
Đâu là lí do em đang cần lí giải?
Bởi nhớ vì yêu hay trường hợp…thứ hai?
Hay là tại yêu mới thổn thức…nhớ nhiều?
P2T


..................................................................................................................................



















 









 







































































































































































































































































Không có nhận xét nào: