Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

thơ sưu tầm 28/1/bính thân

........................................................................................................................

.....SÔNG HẬU THƠ

XUÂN SÁU LĂM
Thấp thoáng
Dáng ai
Hoa cài
Bím tóc
Nằm dọc
Đầu non
Nụ còn
Óng ả.
Rỉ rả
Lá rơi
Mây trôi
Lơ lửng
Tôi đứng
Lặng im
Cánh chim 
Lảo đảo.
Tiếng sáo
Ngân nga
Thi ca
Bay bỗng
Tiếng sóng
Vỗ về
Đê mê 
Bến cát.
Ngan ngát
Hương lòng
Lặn trong
Xao xuyến
Xuân đến
Sáu lăm
Ngỡ tầm
Mười tám.!

............................................................................................................................. .......VÀNG BẠC NGỌC TIẾN 

HOA NẮNG
Con đường 
Hoa nắng em đi 
Phượng hồng chúm chím khi vừa biết yêu .
Mây trôi 
Bạc trắng trăng chiều 
Hỏi con đường cũ 
Mơ nhiều nữa không !
Bao giờ 
Thôi hết nhớ mong 
Bao giờ mới hết... lửa lòng đam mê .
Người ơi 
Còn nhớ câu thề 
Bây giờ nắng đổ... em về nơi đâu .


................................................................................................................................. .........BAN MAI XANH

Hương Tháng Ba
Em gửi vào tháng ba 
Chút mùi hương hoa bưởi
Em gửi vào tháng ba 
Bài thơ tình dang dở
Cho lòng ai bỡ ngỡ 
Thương nhớ hoài tháng ba 
Em gửi ra cho anh 
Tấm lòng người con gái
Sợi nắng vàng hoang hoải
Trói cái rét nàng bân 
Cho lòng người bần thần 
Bịn rịn với tháng ba 
Em gửi ra cho anh 
Cả một trời thương nhớ
Cùng tháng ba ngào ngạt
Hương bưởi mái tóc thề
Ban mai xanh 2/3/2015


..............................................................................................................................NGOC PHUONG NGUYEN

NÓI NỮA ĐI ANH
(Gửi người Hà Nội)
Anh và em sánh vai cùng dạo phố
Mùa hạ về ươm sắc đỏ phượng hoa
Mặt hồ Gươm xanh sóng nước hiền hoà
Soi bóng liễu rủ bên hồ...nhớ mãi
Tình yêu anh như phù xa bồi bãi
Tình yêu em...nhớ khắc khoải mùa thu
Sông Hồng ơi...gợi những nỗi riêng tư
Anh và em...dệt vần thơ tự tình
Hồ Tây ơi...mỗi sáng sớm bình minh
Em chỉ muốn hoà mình vào nơi đó
Quán cóc nhỏ cafe anh đã ngỏ
Mình bên nhau...mãi mãi có được không?
Vào đêm đông sao ấm áp lạ lùng
Tim thổn thức nhịp đập rung hơi thở
Em gật đầu...gục vai anh...rất nhớ 
Anh yêu à...anh nói nữa đi anh...!!!
MN - 2/3/2016 ảnh st.

............................................................................................................................. ..........REDSUN NGUYEN @

02-03-2016
Bài thơ: GIẤC MƠ XUÂN
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Chiều xuân đến...say trong mắt biếc
Nghe nắng vờn luyến tiếc trên môi
Con tim thổn thức bồi hồi
Bên thềm mơ giấc dỗ đời mãi yêu
Kìa một dáng yêu kiều tha thướt
Đang cùng ta dạo lướt trong mơ
Rừng xanh vắng vẻ đôi bờ
Có con chim hót dệt tơ bên đời
Rồi dìu dắt...về nơi đất lạ
Gió dạt dào...cây lá xôn xao
Trao nhau thắm thiết ngọt ngào
Tình như vẫy gọi đi vào ái ân
Bỗng tỉnh dậy tay chân rời rã
Giấc mơ nồng chưa đã cơn say
Chỉ tại cái nắng xuân này
Vờn trên mi mắt đọa đày lên môi./.
RED


................................................................................................................................ ........ ........ ... ...........PHƯƠNG LINH

MÂY TÍM BAY
~~~~~~~~
Gió ơi, đừng thổi mây tím bay 
Làm tan giấc mộng giữa ban ngày
Một giấc mơ trưa nồng hương sắc 
Giây phút diệu huyền ngất ngây say
Mơ hồng ngẩn ngơ chút vậy thôi
Đừng quá nhớ thương đứng lại ngồi 
Tiệc hết, mơ tan như gió thoảng
Cũng chỉ là một giấc mơ thôi ...
Chẳng biết chữ tình có hay không 
Phù dung đôi lúc tưởng đóa hồng?
Một thoáng mộng mơ trôi vụt mất 
Ngọt bùi, hay mưa gió bão giông...
Gấm hoa chưa mặc đã rách rồi
Buồn đau chưa cạn đã lên ngôi 
Ai khóc than nỗi sầu nhân thế
Giật mình thức dậy ... giấc mơ trôi...
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................... ......ĐỒNG THẢO

Phiên xuân
Yên lặng nghe mùa cũng lả lơi
Khúc kha khúc khích nụ đương mời
Con bươm bướm lạc vườn khuê sắc
Bắt được hương thầm ai đánh rơi...
Ai đánh rơi làn hương khiết quá
Như mùi con gái thuở đôi mươi
Ơi cô thiếu nữ môi hàm tiếu
Nỡ tiếc gì không nhoẻn miệng cười?
Ta về đốt sạch thơ và mộng
Nhập xác xuân em hóa dại khờ
Uống hết dòng thơm rồi uống nữa
Say mèm tinh túy của ngây ngơ...


.............................................................................................................................. .....PHƯƠNG LINH

XUÂN NHỚ BẠN 
~~~~~~~~
Chẳng biết ai còn ngóng trông ai 
Bao đêm thao thức những canh dài 
Nhớ về một ngày xuân xa ấy 
Du xuân tay nắm chặt bàn tay
Xuân này bên ấy có ngóng trông
Người xưa gửi tặng mấy nụ hồng 
Gói cả niềm thương và nỗi nhớ
Cả chút hoa đào chút gió đông
Xuân sang gửi nắng về phương ấy 
Thêm chút hoe vàng má đỏ hây 
Người đi xa ngái đừng quên nhé 
Quê nhà người cũ vẫn chờ đây... 
~~~~~~~~
Phuong Linh


.............................................................................................................................. ............HUUNGHIA LAM


Đêm cô đơn 
Một thế giới quá lớn 
Ta sống trong cô đơn 
Khi bóng đêm vây quanh
Tình yêu sao rất xa 
Từng mùa Xuân trôi qua 
Ta thấy ta chông chênh 
Ta thấy ta lênh đênh 
Ngày hôm qua mãi xa 
Còn đây trong con tim 
Bao nhớ thương mong manh 
Bao luyến thương rêu xanh 
Tình yêu như cánh chim 
Còn gì không em ơi 
Hay chỉ như mưa rơi 
Tan tác đêm chia phôi 
Tại sao ta mất nhau 
Tại sao em ra đi 
Quên hết bao yêu thương 
Quên hết đi tin yêu 
Để lại anh xót xa 
Lại một đêm cô đơn 
Thương nhớ dâng trong tim 
Anh thấy anh đang mơ 
Được cùng em với em 
Đừng rời xa nhe em 
Hãy đến đây bên anh 
Đêm sẽ không cô đơn 
Tình yêu đâu quá xa. ..
HNL

................................................................................................................................... ......TRANG THƠ TRÀ HOA NỮ
Thích
Yêu thích
Haha
Wow
Buồn
Phẫn nộ
XIN MỘT LẦN SAU CUỐI
- Trà Hoa Nữ-

Mắt buồn tràn dư lệ
Khóc nốt lần này thôi
Ngày mai rồi ta sẽ
Nở nụ cười trên môi

Đau thêm lần sau cuối
Gặp anh rồi chia ly
Sẽ vờ như chưa biết
Chưa từng nhớ nhung gì!

Ta đã từng hạnh phúc
Ta đã từng thiết tha
Ta đã từng thề thốt
Những ngôn từ xa hoa.

Giờ cũng đành quên hết
Giờ cũng đành chia xa
Bông cúc vàng đã rụng
Tàn úa phía hiên nhà.

Xin một lần sau cuối
Tim vỡ tràn niềm đau
Đời ơi sao cay nghiệt
Gặp để rồi xa nhau!


............................................................................................................................................ ..........DIANA TRẦN

BÀI THƠ CUỐI CÙNG...
Bài thơ tình bao lần tôi định viết
Bụi phũ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng, ấm như vòng tay khép.
Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần... tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi giờ tan vỡ.
Tôi đã viết bài thơ tình nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng.
Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ mang nặng nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt , khóc thương tình buồn bã.
Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình ...lại một lần xếp kỹ...
st


































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: