Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

thơ sưu tầm




............................................................................................................................. ..........ĐAN HẠ   

HÀ NỘI NGÀY ANH VỀ
Ơi Hà Nội xao xuyến trái tim anh
Nhớ Hồ Gươm chiều chòng chành con sóng
Nhớ Tháp Rùa một mùa đông se lạnh
Con đường nào hoa sữa nồng nàn hương
Anh sẽ về tìm gặp lại người thương
Tay trong tay em cùng anh dạo phố
Tây Hồ mơ cho trời mây lộng gió
Phố cổ xưa chờ đợi bóng tình nhân
Anh sẽ về Hà Nội nắng bâng khuâng
Cầu Thê Húc níu bàn chân lưu luyến
Hoa lộc vừng nở đỏ tím hoàng hôn
Ta dìu nhau đi qua những lối mòn
Anh sẽ về Hà Nội hãy còn son
Khắc trong tim bóng hình người con gái
Dù xa xôi lòng anh nào ái ngại
Cho ngày về gọi mãi Hà Nội yêu


................................................................................................................................ ..............NGỌC LIÊN  

EM LẠI VỀ QUA NGÕ NHÀ ANH
Em lại về ngang qua ngõ nhà anh
Bấy nhiêu năm mà vẫn xao xuyến lạ
Tuổi đôi mươi như còn vương đâu đó
Chợt ùa về, rưng rưng lệ nhòa cay.
Tiết tháng ba, chẳng có nắng nghiêng say
Mưa mùa xuân rắc vai mềm nỗi nhớ
Kí ức mang cả một trời duyên nợ
Thế gian cả triệu người, sao thuở đó lại gặp anh!
Qua ngõ nhà anh, em lại thấy mong manh
Cô bé ngày xưa rụt rè bẽn lẽn
Đến thăm anh, má ửng hồng e thẹn
Xuân dịu dàng, xuân dạo ấy thơ ngây.
Bàn chân xinh bước lạc giữa cỏ cây
Xuân hình như đã qua thời con gái
Em tìm xuân cho tình ta trẻ lại
Trái tim bừng những khao khát đam mê.
Qua ngõ nhà anh, kỉ niệm cũ trở về
Dẫu ngày xưa chỉ một lần được ghé
Mà bao năm khắc ghi thời xuân trẻ
Cuộc đời già, kí ức có già đâu.
Em vẫn thấy như mãi buổi ban đầu
Nụ cười anh và bờ vai người lính
Ấm trong em từng phút giây nhịp thở
Xuân nồng nàn, khi ngang ngõ nhà anh!
Ngọc Liên 14/3/2016


............................................................................................................................... .........HUYEN MY  


Một Nữa Này Vẫn Gọi Nữa 
Kia Ơi!
Chỉ giận hờn thôi đã hết
mười năm..
rồi hiểu lằm, mất thêm
mười năm nữa!
nếu khi xưa đừng vội vàng
Khép cửa
đã chẳng xa nhau đến tận 
bây giờ
Treo tấm gương lên phủi lớp
bụi mờ
vẫn thấy chúng ta dại khờ
năm cũ
cái bận chia tay bằng lòng 
lầm lỡ
dối tình yêu cho hạnh phúc
đời nhau
Để hôm nay khi sắp sửa bạc
đầu
mới hiểu được nửa đời ta 
đánh mất
Kể từ lúc góp trái tim chân 
thật
vào bão giông tan nát buổi 
xa người
Một nửa này vẫn gọi nửa kia 
ơi!
chẳng mất nhau làm sao yêu 
nhau thế!
sao hiểu được trong lòng 
lạnh giọt lệ 
hai nửa nhìn ra chẳng thể lại
chia lìa.


..................................................................................................................................... ..........HOÀNG HÀ 

Có những ngày ... không bình yên đến lạ
Chẳng nụ cười ... chẳng hoa nắng ... cũng chẳng ai
Chỉ mình em ... lặng lẽ nén thở dài
Muốn rũ bỏ những gì không cố giữ
Có những ngày ... chợt thấy sao tư lự
Không dám nhìn sợ chạm ánh mắt ai
Cứ khắc khoải, rồi ngổn ngang lo ngại
Sợ người cười, sợ vết cắt thêm đau
Có những ngày ... muốn mọi sự trôi mau
Không nhung nhớ, thôi không luyến tiếc
Chỉ muốn bình yên ngắm vầng trăng khuyết
Nhẹ bềnh bồng, rũ bỏ nỗi thương tâm
Có những ngày ... nỗi nhớ cứ đi hoang
Cố kiếm tìm một điều gì vô vọng
Khi chợt tỉnh là lúc mình lạc lõng
Có những ngày ... thương nhớ vẫn thầm mong


.............................................................................................................................. .....HUUNGHIA LAM    

Cô đơn 
Khi ta xa nhau 
Thế giới bổng nhiên lạnh giá 
Trái đất tưởng như ngừng quay 
Chén men tình cay 
Khi ta xa nhau 
Nổi nhớ bổng nhiên bùng cháy 
Tâm trí trở nên cuồng say
Trách ai hận ai
Ngồi trên nỗi buồn mơ một tình yêu 
Ngồi bên vách sầu nghe lòng cô vắng 
Ta như trôi xa 
Xa mãi trôi trong sầu đắng 
Xa mãi giấc mơ tình yêu 
Xa mãi tháng năm bình yên 
Sâu trong con tim 
Anh vẫn yêu em nhiều lắm 
Anh vẫn không quên được em
Anh vẫn nhớ thương từng đêm 
Giờ xa mãi rồi khung trời thương yêu 
Giờ xa mãi rồi xa ngày hạnh phúc 
Giờ xa mãi rồi mỗi người một nơi 
Giờ sao nổi lòng 
Ngập tràn chua xót 
Em đi mang theo 
Tiếng hát giấc mơ hạnh phúc 
Em đi mang theo 
Mong ước trái tim của anh 
Cả khung trời xanh 
Ngồi trên nỗi buồn 
Mơ một tình yêu 
Ngồi bên vách sầu 
Nghe lòng cô vắng. .


............................................................................................................................... .......THU THIÊN  


ÁO TÌM ...
.
( CHÉP LẠI MỘT BÀI THƠ MÀ MẸ VÀ CẬU RẤT THÍCH CHƯA NHỚ TÊN TÁC GIẢ ).
.
Áo tím ngày xưa nhuộm tím đường
Tím chiều tan học tím còn vương
Tóc dài xỏa xuống bờ vai tím
Tím bước chân em...tím lạ thường
.
Hoa tím là màu tôi vẫn thương
Vì hoa gợi nhớ nổi buồn vương
Hoa tàn lại nở theo năm tháng
Hoa tím tôi yêu mọc cuối đường
.
Hoa tím màu hoa đượm nét yêu
Vì hoa tôi đã đắm say nhiều
Hoa là tất cả niềm nhung nhớ
Sưởi ấm lòng tôi những buổi chiều
.
Hoa tím ngày xưa tuổi học trò
Màu hoa duyên tím tuổi ngây thơ
Em thường vẫn bảo màu hoa tím
Ấp ủ tình em lắm mộng mơ
.
Hoa tím ngày xưa đã mất rồi
Còn đâu tim tím những chiều rơi
Ngỡ ngàng ánh mắt chiều hoang tím
Lây lất bờ môi tím rã rời ...
...........ST


.............................................................................................................................. .....NGỌC TRẦN    @

LUYẾN TIẾC...
Có thể nào trên đường phố thênh thang
Mình thoáng qua nhau không hề ngoáy lại
Chẳng phải quên hay trong lòng ái ngại
Chỉ bỏ xa dần cảm giác chênh vênh...
Có thể nào quên nỗi nhớ không tên
Nó lênh lênh trôi trong vùng ký ức
Có hàng đêm nó âm thầm thao thức
Gọi giấc mơ về...ôn kỷ niệm xưa...
Có thể nào trong những buổi chiều mưa
Khi đã cố quên, nhưng càng thêm nhớ
Những kỷ niệm xưa hằn sâu hơi thở
Có thể nào thôi nhớ... để mà quên ?
Làm thế nào thôi nhớ một cái tên 
Đã khắc sâu vào trong vùng ký ức
Đêm đã hàng đêm gối sầu thao thức
Có thể nào... vơi rưng rức con tim...
Có thể nào xin nỗi nhớ lặng im 
Chẳng thét gào đòi tìm về dĩ vãng
Khi lá rơi gió lay chiều xao xác
Cố dằn lòng giấu nước mắt mặn môi...
Biết làm gì... để có thể xóa trôi
Những dấu yêu của một thời mê dại
Dẫu cuộc tình đã về nơi xa mãi
Sao mơ hồ... vẫn mãi gọi tên em...
Có thể nào ngăn nỗi nhớ dày thêm 
Khi lòng anh vẫn còn yêu tha thiết
Và những khi, màn chiều hôm tím biếc
Là ngút ngàn nhiều LUYẾN TIẾC trong anh !


.................................................................................................................................. ...........PHƯƠNG LINH   

CÒN GÌ CHO NHAU
~~~~~~~~
Bên nhau trong giây lát
Sao lòng buồn tái tê
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Từng giọt hoen bờ môi
Em còn gì cho tôi
Tôi còn gì cho em
Đôi ta đành lỡ hẹn 
Lời nguyền ta chia đôi
Mỗi người một nửa thôi 
Mang về nơi tiếc nuối
Tình yêu không có tuổi
Mỗi nửa...đều cô đơn.
Chia tay chẳng dỗi hờn
Có phải lòng hết yêu 
Như tia nắng cuối chiều
Lặn dần trong lòng ta?
Một chút rồi chia xa
Sao lòng buồn trĩu nặng
Nhìn nhau trong câm lặng 
Từng giọt lệ thầm rơi...
~~~~~~~~
Phuong Linh


.................................................................................................................................. .....BAN MAI XANH  

Gửi Người Phương Xa
Em gửi cho anh nửa chùm hoa Phượng
Nửa trái me xanh cho tuổi dại khờ
Một nửa câu thơ cho thời vụng dại
Của tuổi ô mai dễ khóc dễ cười
Em gửi về một nửa cơn mưa 
Cho chiều hè bớt phần oi ả
Một nửa cánh diều no gió dọc triền đê
Để cho anh nhớ mãi kỷ niệm đầu
Em gửi về nước mắt đêm thâu
Của tháng ngày nơi thành phố lạ
Gửi một nửa buồn nửa nhớ đầy vơi
Một nửa âu lo cho ngày sắp tới
Em gửi về một nửa trái tim 
Nửa ánh mắt nửa bờ môi ngọt lịm
Một nửa nụ cười mỗi sáng ban mai
Để anh thấy ngày dài hạnh phúc
Em giữ lại cho riêng mình một nửa 
Chỉ một nửa thôi cũng đủ nhớ suốt đời
Ban mai xanh 27/2/2016


.................................................................................................................................. .....NGUYỄN HỒNG LĨNH  

NGƯỜI ĐI (2)
Người đi bỏ lại tình xưa
Bỏ triền hoa cải đang mùa trổ bông 
Người đi bỏ lại bến sông
Bỏ con thuyền nhỏ lạc dòng nước trôi!
Người đi bỏ lá vàng rơi
Bỏ đêm hò hẹn quên lời yêu thương
Người đi bỏ lại vấn vương
Bỏ ta lẻ bóng mãi tương tư chờ !?
Người đi bỏ nửa vần thơ
Bỏ mùa trăng sáng trống bờ vai yêu
Người đi bỏ lạc cánh diều
Bỏ bờ sông vắng nắng chiều lẻ loi!
Người đi về phía xa xôi
Bỏ ta ở lại mồ côi tình đầu
Người đi lẻ nửa nhịp cầu
Bỏ dàn hoa tím nhạt màu yêu xưa
Người đi bỏ núi bơ vơ
Bỏ ta lẻ bóng ngẩn ngơ đông về
Người đi bỏ lại lời thề 
Bỏ ta chẳng rét mà tê tái lòng !!!
Hồng Lĩnh 28/02/201


............................................................................................................................... ......GIẤC MƠ BUỒN   GIẤC MƠ BUỒN


..........HOÀNG HÔN..........
..................GMB....................
Chiều về gác lạnh buốt phòng không...
Bóng Nhạn dần xa luợn khắp đồng...
Gió bấc đìu hiu dìm chũ hẹn...
Thềm hoang quạnh vắng đuợm tơ lòng...
Lãng tủ âm thầm trao niềm nhớ...
Mõi mắt phiêu bồng Hạ đến Đông...
Lặng lẽ âu sầu vuơng ngõ ái...
Ôm bầu ruợu đắng mộng tình trông...
..............................29/2/16...................................
Mến chúc mọi nguời đầu tuần vv hp nhé.


.................................................................................................................................. .....VŨ BÌNH AN  

Anh Hiểu Rồi.
Vũ Bình An.
Anh hiểu rồi khúc giao mùa đã ngân
Nghe thì thầm tình xuân đang réo gọi
Lời yêu thương, Xuân ơi cho nhắn gửi
Đến bên người trọn cả nỗi nhớ mong!
Anh hiểu rồi em buồn lắm phải không?
Đừng nghe em mai theo chồng về đó
Chuyện đôi ta để vào một góc nhỏ
Sánh bên người cho vơi nhẹ bước chân!
Anh hiểu rồi và đang rất phân vân
Chỉ mong sao được một lần tha thứ
Dẫu biết rằng làm cho em khó xử
Còn lối nào anh có thể cùng em?
Anh hiểu rồi nên chẳng ước gì thêm
Chỉ cầu mong bàn tay mềm luôn ấm
Không oán than cho phận đời hiu hẩm
Mất em rồi mới thấm đẫm...tình em!
VBA
Họa với "Em Hiểu Rồi" của 
Honey Tran Nguyen!

...................................................................................................................................

























































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: