................................................................................................................................
... ........THƯƠNG AN
.
.
Tạ biệt nhé...
Chuyến đò thơ đẫm lệ
Ta trở về ru ngủ trái tim côi
Xuân đã tàn từng xác nắng phai phôi
Chỉ riêng ta lặng ngồi ôm dâu bể
Chuyến đò thơ đẫm lệ
Ta trở về ru ngủ trái tim côi
Xuân đã tàn từng xác nắng phai phôi
Chỉ riêng ta lặng ngồi ôm dâu bể
Đành vậy nhé...
Bởi vô thường là thế !
Chữ " tình yêu" không có thật bao giờ !
Tự dối lòng thêu dệt những giấc mơ
Để xa xót ngỡ ngàng khi tỉnh giấc
Bởi vô thường là thế !
Chữ " tình yêu" không có thật bao giờ !
Tự dối lòng thêu dệt những giấc mơ
Để xa xót ngỡ ngàng khi tỉnh giấc
Về đi thôi ...
Chẳng còn gì để mất
Nửa yêu thương giờ xa lạ quá chừng
Kết cuộc rồi ta cũng chỉ người dưng
Bẻ câu thơ ...khép tim này mãi mãi !
Chẳng còn gì để mất
Nửa yêu thương giờ xa lạ quá chừng
Kết cuộc rồi ta cũng chỉ người dưng
Bẻ câu thơ ...khép tim này mãi mãi !
Thương An
(19/2/16)
(19/2/16)
..............................................................................................................................
............NƠI ẤY BÌNH YÊN
Tôi đã tìm em trong đôi mắt
ấy
Cô ấy cũng giống em ở đôi mắt biết cười
Cô ấy đẹp hơn nhưng rồi tôi mới hiểu
Tôi đã lừa mình, đã gian dối chính tôi.
Cô ấy cũng giống em ở đôi mắt biết cười
Cô ấy đẹp hơn nhưng rồi tôi mới hiểu
Tôi đã lừa mình, đã gian dối chính tôi.
Tình yêu là gì
Là gì hả em ơi?
Là đôi mắt em một buổi nào trong vắt?
Là mái tóc em rối thơm mùi cỏ mật?
Là những nhớ - quên tôi cứ vứt lại tìm...
Là gì hả em ơi?
Là đôi mắt em một buổi nào trong vắt?
Là mái tóc em rối thơm mùi cỏ mật?
Là những nhớ - quên tôi cứ vứt lại tìm...
Tôi đã quên em trong những
im lìm
Trong những mối tình như phim đầy gấp vội
Họ nồng nàn, ngọt ngào tươi mới
Đâu như em... những câu chữ cũ, buồn.
Trong những mối tình như phim đầy gấp vội
Họ nồng nàn, ngọt ngào tươi mới
Đâu như em... những câu chữ cũ, buồn.
Tôi đã ngỡ mình yêu cô ấy
nhiều hơn
Người phụ nữ với những điều tôi mơ ước
Nhưng đôi mắt ấy... làm tôi không cười được
Tôi đã nhớ em trong những dối lừa...
Người phụ nữ với những điều tôi mơ ước
Nhưng đôi mắt ấy... làm tôi không cười được
Tôi đã nhớ em trong những dối lừa...
Tình yêu à,
Em quên tôi thật chưa?
Cho tôi xin lại nụ cười mà em vừa cười đó
Tôi không thể dối gian mình khi lòng chưa buông bỏ
Bình yên của tôi, em cất giữ đâu rồi...
Em quên tôi thật chưa?
Cho tôi xin lại nụ cười mà em vừa cười đó
Tôi không thể dối gian mình khi lòng chưa buông bỏ
Bình yên của tôi, em cất giữ đâu rồi...
Thoa Pyo
....................................................................................................................................
....HUUNGHIA LAM
Ru tình
Tình yêu mang lại nhiều buồn phiền
Tình yêu mang lại nhiều sầu đau
Tình yêu luôn làm ta nhung nhớ
Với thật nhiều trái ngang
Với thật nhiều riêng mang
Mà sao ta vẫn vì một người
Mà sao ta vẫn thường hoài mơ
Mà sao chẳng thể nào thôi nhớ
Chẳng thể nào lãng quên
Yêu người trong đớn đau
Thế gian này bao người yêu nhau thật lòng
Chỉ đang đùa vui cho nhau bao hận sầu
Yêu trong lừa dối
Với tình yêu đầu môi
Rồi người quay mặt đi
Một tình yêu vừa chết
Không sầu đau
Ngồi đây trên cuộc tình lụi tàn
Ngồi đây trên cuộc tình tả tơi
Ngồi đây đếm thời gian trôi mãi
Ta rời xa dấu yêu
Ta chìm vào u mê
Rồi mai ru cuộc tình thật buồn Rồi mai ru cuộc tình ngủ say
Rồi mai ru tình trong xa vắng
Ru tình trong xót đau
Ru tình vào thiên thu
Rồi mai ru tình trong xa vắng
Ru tình trong xót đau
Ru tình vào thiên thu ...
HNL
Tình yêu mang lại nhiều buồn phiền
Tình yêu mang lại nhiều sầu đau
Tình yêu luôn làm ta nhung nhớ
Với thật nhiều trái ngang
Với thật nhiều riêng mang
Mà sao ta vẫn vì một người
Mà sao ta vẫn thường hoài mơ
Mà sao chẳng thể nào thôi nhớ
Chẳng thể nào lãng quên
Yêu người trong đớn đau
Thế gian này bao người yêu nhau thật lòng
Chỉ đang đùa vui cho nhau bao hận sầu
Yêu trong lừa dối
Với tình yêu đầu môi
Rồi người quay mặt đi
Một tình yêu vừa chết
Không sầu đau
Ngồi đây trên cuộc tình lụi tàn
Ngồi đây trên cuộc tình tả tơi
Ngồi đây đếm thời gian trôi mãi
Ta rời xa dấu yêu
Ta chìm vào u mê
Rồi mai ru cuộc tình thật buồn Rồi mai ru cuộc tình ngủ say
Rồi mai ru tình trong xa vắng
Ru tình trong xót đau
Ru tình vào thiên thu
Rồi mai ru tình trong xa vắng
Ru tình trong xót đau
Ru tình vào thiên thu ...
HNL
.................................................................................................................................... ...........PHƯƠNG LINH
CÒN GÌ CHO NHAU
~~~~~~~~
Bên nhau trong giây lát
Sao lòng buồn tái tê
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Từng giọt hoen bờ môi
~~~~~~~~
Bên nhau trong giây lát
Sao lòng buồn tái tê
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Từng giọt hoen bờ môi
Em còn gì cho tôi
Tôi còn gì cho em
Đôi ta đành lỡ hẹn
Lời nguyền ta chia đôi
Tôi còn gì cho em
Đôi ta đành lỡ hẹn
Lời nguyền ta chia đôi
Mỗi người một nửa thôi
Mang về nơi tiếc nuối
Tình yêu không có tuổi
Mỗi nửa...đều cô đơn.
Mang về nơi tiếc nuối
Tình yêu không có tuổi
Mỗi nửa...đều cô đơn.
Chia tay chẳng dỗi hờn
Có phải lòng hết yêu
Như tia nắng cuối chiều
Lặn dần trong lòng ta?
Có phải lòng hết yêu
Như tia nắng cuối chiều
Lặn dần trong lòng ta?
Một chút rồi chia xa
Sao lòng buồn trĩu nặng
Nhìn nhau trong câm lặng
Từng giọt lệ thầm rơi...
~~~~~~~~
Phuong Linh
Sao lòng buồn trĩu nặng
Nhìn nhau trong câm lặng
Từng giọt lệ thầm rơi...
~~~~~~~~
Phuong Linh
................................................................................................................................
..............TRANG THƠ TÌNH
NHỚ ANH !
Em uống nỗi nhớ đến mềm môi
Sao vẫn trào dâng, vỡ òa thành giọt nước
Đêm đơn côi, một mình em đếm bước
Gió rủ sương rơi ướt cả vai gầy.
Người thương giờ xa tít cuối chân mây
Anh có thấy tim đong đầy luyến nhớ
Có mang theo chữ duyên và chữ nợ
Xin quay về cho nỗi nhớ cháy thành tro
Đêm đầy sao, nỗi nhớ chẳng nằm co
Cứ tuôn chảy thành dòng, lăn trên má
Mùa đông đi ngang, góp thêm băng giá
Hòa vào nhau, lạnh cóng trái tim em
Xin đông đừng làm nỗi nhớ dày thêm
Em uống đến bao giờ cho cạn hết
Uống mềm môi, giờ tim nghe thấm mệt
Vẫn ước ao anh quay bước trở về
Về đi anh, cho trọn những đam mê
Cho băng giá không làm con tim nhức nhối
Cho nỗi nhớ tan thành lửa tình nóng hổi
Mình bên nhau, yêu mãi đến muôn đời.
THANH VÂN
Em uống nỗi nhớ đến mềm môi
Sao vẫn trào dâng, vỡ òa thành giọt nước
Đêm đơn côi, một mình em đếm bước
Gió rủ sương rơi ướt cả vai gầy.
Người thương giờ xa tít cuối chân mây
Anh có thấy tim đong đầy luyến nhớ
Có mang theo chữ duyên và chữ nợ
Xin quay về cho nỗi nhớ cháy thành tro
Đêm đầy sao, nỗi nhớ chẳng nằm co
Cứ tuôn chảy thành dòng, lăn trên má
Mùa đông đi ngang, góp thêm băng giá
Hòa vào nhau, lạnh cóng trái tim em
Xin đông đừng làm nỗi nhớ dày thêm
Em uống đến bao giờ cho cạn hết
Uống mềm môi, giờ tim nghe thấm mệt
Vẫn ước ao anh quay bước trở về
Về đi anh, cho trọn những đam mê
Cho băng giá không làm con tim nhức nhối
Cho nỗi nhớ tan thành lửa tình nóng hổi
Mình bên nhau, yêu mãi đến muôn đời.
THANH VÂN
.................................................................................................................................. ....LÊ
DŨNG
TÌNH EM TÌNH ANH
Tình anh như đám mây trôi
Mang hồn rong ruổi vùng trời lãng du
Tình em là đám sương mù
Ru hời giăng mắc cuối Thu lạc nguồn
Mang hồn rong ruổi vùng trời lãng du
Tình em là đám sương mù
Ru hời giăng mắc cuối Thu lạc nguồn
Tình anh như khối mưa tuôn
Trút lòng si đắm đêm suông trăng tàn
Tình em là nắng chứa chan
Thu lòng mê dại bao chàng ngẩn ngơ
Trút lòng si đắm đêm suông trăng tàn
Tình em là nắng chứa chan
Thu lòng mê dại bao chàng ngẩn ngơ
Tình anh là cuối bài thơ
Mập mờ con chữ lơ mơ chấm tròn
Tình em như một dấu son
Đỏ hồng đắm đuối lon ton xuống dòng
Mập mờ con chữ lơ mơ chấm tròn
Tình em như một dấu son
Đỏ hồng đắm đuối lon ton xuống dòng
Đôi tình cũng có dòng sông
Cũng con đò thiếu giữa lòng sông trôi
Sao không chung lại tình ơi !
Để còn chung hết cả trời nắng êm
LD216
Cũng con đò thiếu giữa lòng sông trôi
Sao không chung lại tình ơi !
Để còn chung hết cả trời nắng êm
LD216
.............................................................................................................................. .... GIAO MÙA XUÂN HẠ
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá Nhân
Tháng giêng còn đó người ơi!
Tầm xuân phơi phới nụ chồi vẫn đơm
Hương hoa phảng phất trong vườn
Gọi mùa hạ nhớ vấn vương xuân tình
Hoàng hôn vàng nắng lung linh
Len trên đôi má hồng xinh em cười
Hồn ngoan dạo khắp lối mơ
Dấu yêu xưa cũ nên thơ tình đầu
Nụ tầm xuân trước em trao
Cho anh lộc biếc ngọt ngào trọn xuân
Mùa nghiêng đã đến bao lần
Xa nhau nỗi nhớ bâng khuâng cõi lòng
Xuân đi chưa hay thong dong?
Vương chi một chút tình hồng vườn xưa
Lụa vàng nắng trải lối đưa
Tản mạn hồn nhớ giao mùa hạ yêu
HK Thứ bảy 27/02/2016
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá Nhân
Tháng giêng còn đó người ơi!
Tầm xuân phơi phới nụ chồi vẫn đơm
Hương hoa phảng phất trong vườn
Gọi mùa hạ nhớ vấn vương xuân tình
Hoàng hôn vàng nắng lung linh
Len trên đôi má hồng xinh em cười
Hồn ngoan dạo khắp lối mơ
Dấu yêu xưa cũ nên thơ tình đầu
Nụ tầm xuân trước em trao
Cho anh lộc biếc ngọt ngào trọn xuân
Mùa nghiêng đã đến bao lần
Xa nhau nỗi nhớ bâng khuâng cõi lòng
Xuân đi chưa hay thong dong?
Vương chi một chút tình hồng vườn xưa
Lụa vàng nắng trải lối đưa
Tản mạn hồn nhớ giao mùa hạ yêu
HK Thứ bảy 27/02/2016
............................................................................................................................. ......GIẤC MƠ BUỒN
GIẤC MƠ BUỒN
..........HOÀNG
HÔN..........
..................GMB....................
Chiều về gác lạnh buốt phòng không...
Bóng Nhạn dần xa luợn khắp đồng...
Gió bấc đìu hiu dìm chũ hẹn...
Thềm hoang quạnh vắng đuợm tơ lòng...
Lãng tủ âm thầm trao niềm nhớ...
Mõi mắt phiêu bồng Hạ đến Đông...
Lặng lẽ âu sầu vuơng ngõ ái...
Ôm bầu ruợu đắng mộng tình trông...
..............................29/2/16...................................
Mến chúc mọi nguời đầu tuần vv hp nhé.
..................GMB....................
Chiều về gác lạnh buốt phòng không...
Bóng Nhạn dần xa luợn khắp đồng...
Gió bấc đìu hiu dìm chũ hẹn...
Thềm hoang quạnh vắng đuợm tơ lòng...
Lãng tủ âm thầm trao niềm nhớ...
Mõi mắt phiêu bồng Hạ đến Đông...
Lặng lẽ âu sầu vuơng ngõ ái...
Ôm bầu ruợu đắng mộng tình trông...
..............................29/2/16...................................
Mến chúc mọi nguời đầu tuần vv hp nhé.
................................................................................................................................. ...........PHAM
HIẾU @
,,,,,,,,,,,,CAFE MỘT
MÌNH,,,,,,,
Cứ từng giọt màu đen rơi
đáy cốc
Hòa chung đường hương bốc thơm ngất ngây
Thắm bờ môi vị đắng chát dâng đầy
Bao phiền muộn ưu hoài vụt tan biến
Hòa chung đường hương bốc thơm ngất ngây
Thắm bờ môi vị đắng chát dâng đầy
Bao phiền muộn ưu hoài vụt tan biến
Khúc tình tự cõi lòng thấy
sao xuyến
Hồn bềnh bồng quyến luyến điệu du dương
Nốt trầm bổng đưa tận chốn nghê thường
Tình yêu đẹp thiên đường miền xứ mộng
Hồn bềnh bồng quyến luyến điệu du dương
Nốt trầm bổng đưa tận chốn nghê thường
Tình yêu đẹp thiên đường miền xứ mộng
Nơi góc vắng gió lùa vào
khoảng trống
Lá xanh non sót động giọt sương mai
Một mình thôi bên tách cafe này
Thầm mơ ước giờ đây có thi hữu
Lá xanh non sót động giọt sương mai
Một mình thôi bên tách cafe này
Thầm mơ ước giờ đây có thi hữu
Cùng chia sẽ trao đổi vần
thơ phú
Nghe nhạc buồn vui thú ngắm cảnh quê
Ôi hạnh phúc đam mê thật tràn trề
Buông bỏ hết não nề còn lưu giữ.
Nghe nhạc buồn vui thú ngắm cảnh quê
Ôi hạnh phúc đam mê thật tràn trề
Buông bỏ hết não nề còn lưu giữ.
Thơ Phạm Hiếu 29 2 2016 —
cùng với Tài Nguyễn, Đào Nguyên, Hoa Châu và 135 người khác
................................................................................................................................... ........REDSUN NGUYEN
Ngõ xóm xuân về vui rộn rã
Sắc tươi mơn mởn cánh hoa đào
Hây hây môi đỏ tỏa hương ngát
Chúc tụng đầu xuân thắm mọi nhà
Sắc tươi mơn mởn cánh hoa đào
Hây hây môi đỏ tỏa hương ngát
Chúc tụng đầu xuân thắm mọi nhà
Trời buông làn gió gọi lao
xao
Hạt nắng lung linh đậu mắt nào
Men say ngây ngất mùa xuân tới
Câu hát lời ca thắm ngọt ngào
Hạt nắng lung linh đậu mắt nào
Men say ngây ngất mùa xuân tới
Câu hát lời ca thắm ngọt ngào
Rộn rã mọi người khoe áo
mới
Quấn quýt bên nhau đến bước đời
Mây trôi óng ả trời xanh biếc
Bỗng được lâng lâng...ánh mắt ngời!
RSN
Quấn quýt bên nhau đến bước đời
Mây trôi óng ả trời xanh biếc
Bỗng được lâng lâng...ánh mắt ngời!
RSN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét