Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

thơ sưu tầm

........................................................................................................................
..................... ........THUYÊN KHÔNG BẾN ĐỖ


...VẮNG EM MÙA ĐÔNG...
...................TKBĐ......................
Nhớ lúc Đông tràn lạnh vắng em...
Suơng rơi thắm giọt rớt bên thềm...
Ngày này lỡ hẹn vào năm ấy...
Suởi ấm bờ môi uớc mộng mềm...
Dụa thảm âm thằm ôm kĩ niệm...
Nàng yêu khẻ muợt thật êm đềm...
Đôi mình uớc vọng cùng chung lối...
Quán trọ hôm nào suốt tận đêm...
...........................25/12/15............................
Mến chúc các t/y an vui cuối tuần nhé...


............................................................................................................................ ......THƯƠNG AN

LẶNG LẼ MÌNH EM !
Thơ : 
Thương An
Thành phố mưa... hay lòng em đổ mưa 
Mà hối hả chiều này Không ngăn được !
Đông năm nay lạnh lùng hơn năm trước 
Gió vô tình ...đâu hay biết em đau !
Giáng sinh về ...người sánh bước bên nhau 
Đường ngoại ô bóng tình nhân khắp lối 
Chỉ có riêng em với nỗi buồn dịêu vợi
Mùa đông ơi ...ta chán ghét mi rồi !
Bóng nhỏ đường chiều cô quạnh bước đơn côi !
Ai hát tình ca vọng về thêm tê tái 
Trót lỡ yêu xa là mang nhiều khắc khoải 
Phố đông người ...sao lặng lẽ mình em !
Thương An 
( 22/12/15)
p/s : Viết tặng những cuộc tình xa ...Thương An mến chúc toàn thể anh chị & các bạn đón 1 mùa Noel hạnh phúc !


................................................................................................................................ ..........MÙA THU VÀNG
Chúc bạn một đêm ngon giấc...!
VỀ ĐI EM
Ta gọi em, em ở nơi nào 
Về đi em kề cận bên nhau 
Mùa đã đến gió mùa cũng đến 
Chim theo bầy di trú lao xao
Những chiếc lá co ro rét mướt 
Chờ nắng tươi ve vuốt mơn man 
Ta tê tái cô phòng nhức buốt 
Ôm cô đơn đợi suốt đêm tàn
Ngày đã lạnh đêm dài càng lạnh 
Nệm giường đơn quạnh quẻ chơi vơi 
Bầy muỗi cỏ chẳng nghe đảo cánh 
Lủ thạch sùng trốn tránh tăm hơi
Từ dạo biết em chia tay người 
Ta cũng buồn .. cũng vẩn vơ vui 
Yêu thương cũ em còn có nhớ 
Kẻ si tình phương ấy xa xôi
Ta gom hết vốn đời ít ỏi 
Vun đắp nên một khối tình nồng 
Ta hy vọng và ta chờ đợi 
Đón em về vời vợi thương mong
Ta gọi em nhiều lắm duyên ơi 
Đêm khản đặc tiếng lời tha thiết 
Về đi em ta nguyện bên đời 
Khơi lửa ấm thay trời giá rét. 
____Nguyên Bảo____


...............................................................................................................................
24-06-2015
Bài thơ: CHIỀU MƯA KỶ NIỆM
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Nhớ hôm nào đan tay ướt dưới mưa
Bao yêu thương biết nói sao cho vừa
Chiều nay mưa chợt thấy lòng cô quạnh
Nơi em về trời hửng nắng không em
Một mình anh trong chiều mưa tầm tã
Công viên xưa vắng lặng chẳng bóng người
Ghế đá kia tìm nhặt kỷ niệm rơi
Dạ bồi hồi nâng niu vài sợi tóc
Đã lâu rồi em còn nhớ anh không
Chiều chúa nhật đôi ta thường hò hẹn
Mặc mưa bay cùng gom về kỷ niệm
Cánh bằng lăng tím thẫm một góc trời
Chiều mưa buồn nhớ em lắm em ơi
Mây mịt mờ ướt sũng cả khoảng trời
Em có về cho bừng lên vạt nắng
Hai đứa mình lại góp nhặt lung linh!
RSN
(Cảm tác bài CHIỀU HOÀNG HÔN của tác giả Nguyệt Dương)


.................................................................................................................. .........THIỆN ĐỨC HỒNG
MỘT MÌNH ...
Thơ : Việt Phúc 25/06/2015.
Thêm một ngày tôi lỡ bước đi hoang. 
Rồi lang thang trên mọi miền kí ức
Nhặt được chi những hư vô ảo thực
Bên quãng đời mỏi lắm mấy chông gai.
Tôi lạnh lùng tôi đã bỏ một ai
Tìm yên tĩnh cho ngày dài thương nhớ
Xin đừng buồn đêm nay sầu trăn trở
Gió lặng rồi tôi ngồi nhớ người ơi?
Biển còn đây vẫn đợi sóng xa vời
Nghiêng mình đắm cho cuộc đời thêm tỏa
Lời yêu này bao nhiêu năm vất vả
Bởi con đường khấp khểnh đã trôi qua.


.............................................................................................................................. ...........HONEY NGỌC TRẦN

LƯU LY THẢO...
( FORGET ME NOT ! )
Đêm thao thức giở lại chồng thơ cũ
Mực nhạt nhòa trên mãnh giấy hoa tiên
Nét bút xưa với dòng chữ nghiêng nghiêng
Xưa thân ái ... giờ sao xa lạ quá !
Lưu ly thảo ! anh tặng tôi chiều hạ
Giờ úa tàn nằm trong bức thơ xưa
Như cuộc tình phai nhạt giữa đêm mưa
Yêu một thoáng để vương sầu trọn kiếp
Lưu ly thảo! đóa hoa theo truyền thuyết
Của người trai hát mang tặng người yêu
Bên dòng sông nước cuồn cuộn trôi phiêu
Bàn tay vẫy ...với lời chào vĩnh biệt
Đừng quên tôi giữa dòng sông chảy xiết
Tiếng âm vang mãi tận đến ngàn sau
Đóa hoa tình cho hai kẻ yêu nhau
Cùng lời nhắn : ĐỪNG QUÊN TÔI EM NHÉ !
Lưu ly thảo đóa hoa tình nhỏ bé
Nở nghìn đời tự thuở của ADAM
Bị đuổi xua ra khỏi chốn địa đàng
Vì lỡ phạm đã ăn vào trái cấm
Anh có nhớ khi tình đang nồng thắm
Tôi ước hoài tình mãi mãi dài lâu
Đừng để tình vẫy chết giữa sông sâu
Như tên gọi hoa buồn LƯU LY THẢO...
st


............................................................................................................................. .........................TUNG VU

BÓNG CHIỀU
Chiều mờ khói phủ giăng khung trời tím
Lấp mảnh đời tím nỗi nhớ đơn côi
Vòng tay lạnh lời hứa héo trên môi
Tiếng chân ai nay lạc bến xa vời
Đời từ đây chìm nổi theo mây trời
Đường quạnh vắng không em dài năm tháng
Phung phí sầu cứ chất chồng mãi mang
Thấm rêu phong xót xa tê tái lòng
Từ em đến trời xanh ngát bụi hồng
Yêu thương đầy ấm nồng từng phút giây
Bao mộng đẹp gởi gió mây vương đầy
Chiều hiên nhạt miên man khao khát lộng
Giờ còn đây cánh chim chiều vô vọng
Nét rã rời lẫn bâng khuâng ngậy tràn
Chiếc lá vàng rơi nhẹ khóc ly tan
Bóng cuối ngày lạnh sang tìm tia nắng
Vũ Tiến Tùng 06/26/15


............................................................................................................................ .....PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,,,NGỒI MỘT MÌNH,,,,,,,,,,
Ánh trăng đêm lu mờ không sáng tỏ
Ngôi sao hôm soi rõ hồn đơn côi
Bóng hồng xưa từ nay xa thật rồi
Còn đâu nữa chỉ tôi ôm giọt đắng
Lòng lặng thầm bên bờ hồ lạnh vắng
Ngắm mây trôi lãng đãng trên mặt sông
Làng nước bạc cứ chảy mãi xuôi dòng
Nơi sâu thẳm đang đông thành băng tuyết
Còn gì đây nỗi niềm trong hối tiếc
Bầu tâm sự có biết tỏ cùng ai
Kỷ niệm xưa ấp ủ nay dân đầy
Bao mộng đẹp từ đây đành tạm biệt
Cuộc tình tan cũng tàn như buổi tiệc
Duyên không thành tha thiết mãi thêm đau
Có nhớ nhung chỉ nhuộm tóc phai màu
Hãy dấu kín chôn sâu trong tiềm thức
PHẠM HIẾU 28 06 2015 ,


.............................................................................................................................. ..............................HOA HỒNG XANH
*** Mưa Thu ***
Mưa thu nhè nhẹ rơi bay 
Mà sao lá rụng rơi đầy ngoài hiên ? 
Mưa hay giọt lệ ưu phiền 
Vì ai đổ xuống triền miên không ngừng
Ngồi nhặt lá giọt rưng rưng 
Từ anh vắng bóng tình chung chia lià 
Mưa buồn như tiếng ru khuya 
Tận trong sâu thẳm tràn trề nỗi đau
Bóng đêm bao phủ một màu 
Tối tăm như chuyện tình sầu đôi ta 
Mưa hay là giọt lệ ngà 
Vắn dài rơi xuống nhạt nhoà má môi
Muốn quên sao nhớ theo vòi 
Gịot sầu hoà lẫn tiếng rơi mưa buồn 
Đêm cô tịch lệ sầu tuôn 
Nhìn chăn gối tẻ mà thương phận đời
Mưa thu lay lắt rơi rơi ... 
Nhịp từng nhịp gõ rã rời tâm cang 
Thu về sắc lá võ vàng 
Người đi tình cũng lỡ làng trăm năm ...


................................................................................................................... ....................NÀNG ÚT

HOÀI NIỆM
Ai biết trước đường tình chia đôi ngã
Lệ hoen sầu rệu rã khiến tim đau
Khi xa rồi hỏi có nhớ về nhau
Hay quên hết ngày đầu mình gặp gỡ
Xin giữ lại trong nhau tình một thuở
Bao mặn nồng sao nở vội quên nhanh
Để em buồn khóe mắt lệ long lanh
Bao kỉ niệm sao đành quên anh hỡi
Dù xa cách nhưng em còn trông đợi
Tháng ngày dài vời vợi nổi nhớ mong
Anh nơi nào có hạnh phúc hay không
Em chúc phúc mà lòng đau se thắt
HN 27/6

............................................................................................................................. ........RONG CHƠI LÃNG TỬ

.......HÃY YÊU ĐI........
..............RCLT...............
Hãy yêu đi khi tình còn có thể...
Đùng hờ hững hối hận mãi về sau...
Đêm thú bảy là đêm tình say đắm...
Hãy cho nhau nhũg nụ hôn ngọt ngào...
Cuối tuần thật hp nhé các t/y...RCLT.......


................................................................................................................................... ...............tóc rối

CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY
Đã mấy mùa rồi anh ở đâu
Bỏ bến yêu thương một khối sầu
Người đi không hề chút lưu luyến
Một mình em hứng trọn mưa ngâu
Nắng hạ chiều nghiêng em ngóng trông
Soi bóng liêu xiêu một bóng hồng
Anh đi vô tình...không ngoảnh lại
Lặng lẽ đêm ngày dệt sợi mong.
Chuyến tàu lăn bánh có ngang qua
Cho tôi gửi gấm về nơi xa
Nhắn dùm tôi nhé, đôi lời nhớ
Hỏi người có gửi bến sân ga
Em giữ trong tay một niềm tin
Sợi duyên chưa thắm sợi duyên mình
Không làm bạc màu câu hẹn ước
Giấc mơ về anh giấc mơ trinh.
27/6/15 --Lan Lan—


............................................................................................................................. ..............DÃ QUỲ TRẮNG
KHÚC HẠ
dường như bên ấy...
nắng lên, nghe rất hạ 
lá rưng rức tàn...
lá dỗi...gió đi qua
con dế triền miên...à ơi...khúc rậm rà 
mây trôi chút biếc...
biếc xanh đừng nhem nhá!
ừ thì theo chiếc lá
lá rơi...mùa hạ 
ký ức chợt về...
nhưng...vội vã đi xa
nghe khúc mùa mưa mà ray rứt quê nhà 
tí ta tí tách...
ồ thì ra mưa...đang tầm tã...
choàng vào tim nỗi nhớ...
nhớ chi lạ 
cao thấp chuồn chuồn...
chừ mõi cánh sa
theo nắng tìm mưa làn mây cứ lượn là 
ừ thì thôi gió...
phong phanh dùm chút hạ!
và...
dường như bên ấy...
nắng lên....
nên rất hạ....
Dã Quỳ Trắng


................................................................................................................ .NƠI ẤY BÌNH YÊN

NGƯỜI ĐI RỒI
Người đi rồi góc phố cũng buồn hiu
Hàng bằng lăng tím phai màu trước gió
Ta lang thang bước trên con phố nhỏ 
Nghe đâu đây ký ức hiện về...
Người đi rồi nụ cười cũng ủ ê
Heo may ôm giấc bão chèn tim nhớ
Đêm từng đêm ngọn đèn khêu mờ tỏ
Bóng đổ nghiêng loang lở một góc tường.!
Người đi rồi mắt cũng nhuốm lệ tuôn
Gạt bỏ niềm riêng - trở trăn lời hẹn...
Giữa bộn bề lo toan - đời còn nhiều hy vọng
Ban mai xanh gieo những ước mơ lành !
Người đi rồi - xa khuất - nhớ mong manh
Lời hẹn ước có khi nào là cũ ?
Trăng đơn côi có hiểu lòng lữ thứ
Giọt sương mai đọng lên khóe mắt cười ?
Người đi rồi nỗi nhớ cũng chơi vơi
Giấu niềm riêng vào mùa thu thương nhớ
Gom lại từng viên gạch hồng bé nhỏ
Xây yêu thương vun đắp giấc mơ đời...
(Noel1975)
Diệp Ngọc
22/9/2002


............................................................................................................................... .......................LÊ DŨNG

MONG CHỜ
Thiếu vắng mắt cười em biết không !
Mây đen mờ lấp áng mây hồng
Không trăng thôi sáng nhiều đêm muộn
Vắng thiếu môi mềm đêm lặng trông
Từng đêm anh nhớ em mà thôi
Buồn thương thao thức trong chờ mong
Ngày mai đón gió xanh lành tới
Thêm tươi tình thắm ấm trong lòng.
LD.

............................................................................................................... ...............VÀNG BẠC NGỌC TIẾN

HAỸ Ở LẠI
Hãy ở lại cùng anh thêm chút nữa
Thu rơi rơi những sắc lá trên cành
Thu hiện dần những đỉnh núi xa xanh
Thu ướt lạnh gặm mòn từng gốc cỏ
Hãy ở lại cùng nhau gom chút lửa
Giữa hoang vu giá buốt một đời người
Biển gầm gừ mặt đất cũng...vỡ thôi
Gió thổi mãi bầu trời như muốn tắt
Hãy ở lại giữa bao la ...cát...
Vơi, vơi cho một chút những bơ vơ
Trời trong lòng không sớm, cũng không trưa
Cứ xam xám , mờ mờ, đục đục.
Hãy ở lại đôi tiếng gà eo óc
Em ở đâu ? Em hỡi...đi về đâu
Mưa chập chờn buông từng hạt trên cao
Nắng thoi thóp giữa hai bờ lau lách .
HN 6/2015
( VBNT xin cảm ơn các bạn FB đã kết bạn trở lại sau thời gian bị mất nick )




................................................................................................................................REDSUN NGUYEN

04-12-2015
Bài thơ: ƯỚC MỘNG CHIỀU ĐÔNG
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
(NK-ĐTD)
Mùa thu còn rụng lá
Sao nắng lặn chiều xa
In hình trên đất lạ
Bỏ rơi nỗi ưu phiền
Rồi vẫn đọng trong ta
Canh khuya buồn nuối tiếc
Và gió lại vừa qua
Mưa rơi ngập tràn....trên phố
Mùa đông vừa chợt tới
Nghe gió lộng ngàn khơi
Ai còn in bóng đợi
Để quên lãng bên trời
Nhìn những giọt mưa rơi
Hoen mi sầu mắt biếc
Chiều cánh nhạn mờ xa
Ai đi nhạt nhòa...xa vắng
Hình như mới qua đây
Xào xạc chiếc lá bay
Để cỏ cây....gầy guộc nhớ hoài
Mơ em về... vào một sớm mai
Cho nắng ấm... mùa đông trở lại
Cho cuộc tình...mong chẳng nhạt phai./.
RSN


.............................................................................................................................
















































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: