Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

THƠ SƯU TẦM



................................................................................................................................... .....HONEY TRẦN NGUYÊN

THUỞ ẤY NGÀY XƯA...
Đã có một người...tôi đã từng yêu
Một người mà, lúc nào tôi cũng nhớ
Một người đã làm tim tôi trăn trở
Có thể nào thôi nhớ đến người không...
Đã có một người tôi mãi ngóng trông
Mỗi trưa nhớ nhung, mỗi chiều chờ đợi
Mỗi đêm trong mơ. nhớ thương vời vợi
Cứ thế bốn mùa thôi nhớ được đâu...
Chẳng có thể nào thôi nhớ được lâu
Sao trái tim tôi yêu nhiều đến thế !
Luôn mãi trong tim nhiều vô số kể
Sẽ chẳng bao giờ...biết nói gì đây...
Đã có một thời như gió và mây
Quấn quít bên nhau như hình với bóng
Nay đã xa rồi, tim nghe trống rỗng
Một chút quên rồi, thôi nhớ làm chi...
Cánh nhạn bay rồi theo gió cuốn đi
Phải mi thật không , nhắc ta hồi ức
Đã có một lần, trái tim thổn thức
Mi mắt dâng tràn THUỞ ẤY NGÀY XƯA...


............................................................................................................................. ......RONG CHƠI LÃNG TỬ

......HOÀNG HÔN BUỒN......
......................RCLT......................
Hoàng hôn thăm thẳm chân trời...
Mây chiều phiêu lãng gọi mời gió đua...
Đàn chim ẩn duới bóng dùa...
Bay về tổ ấm để vùa yêu thuơng...
Xa xa rặng núi mờ suơng...
Nổi buồn sau thẳm nhớ phuơng trời nào...
Dạ buồn tim thấy nao nao...
Yêu nguới xú lạ hồn xao xuyến lòng...
Đêm qua thấy giấc mơ hồng...
Nụ hôn đắm đuối hoa hồng trao ai...
Tình mình nghỡ đã an bài...
Ai nghờ đó chỉ hình hài mộng mơ...
Trua mát mẻ cac t/y...RCLT.....


................................................................................................................................ ........MONG MANH
Tình cờ qua quán cũ
Gặp người xưa vẫn ngồi
Cơn mưa chiều bất chợt
Ướt một thời xa xôi


............................................................................................................................... .......PHẠM HIẾU >TRANG THƠ HẠNH NGUYỄN


,,,,,TRỐNG VẮNG CHIỀU NAY,,,
Chiều tỉnh lặng bên cafe đắng
Thuốc trên tay khói trắng tợ sương
Mơ màng giấc mộng nghê thường
Vần thơ dậy sóng nhớ thương dâng tràn
Hoàng hôn xuống mây ngàn theo gió
Bay bềnh bồng chẳng có điểm ngưng
Tâm can mãi nghĩ người dưng
Sầu lên khóe mắt quên đường chát môi
Nhìn dòng nước bồi hồi muốn nói
Chợt sợ nàng giận dỗi đành thôi
Âm thầm nhung nhớ xa xôi
Chân trời đất khách người ôi thấu lòng
Xuân từ giã phượng hồng đâm nụ
Hạ lại về mưa phủ lối xưa
Đường mang kỷ niệm đón đưa
Đôi mình từng bước sớm trưa đi về
Chút lãng mạn đê mê chợt biến
Còn mình ta xao xuyến đơn côi
Cafe cạn hết ly rồi
Trở về thực tại mình tôi não nùng.
Thơ Phạm Hiếu 11 3 2016. 
— cùng với Tài Nguyễn, Ngọc Bích Trần, Nuocmat Roi và 47 người khác


.................................................................................................................................. .....THƯƠNG AN @ @


AI ĐẶT TÊN EM ...HOA NẮNG !
Thơ : Thương An
Ai đặt tên em Hoa Nắng 
Để lòng thương nhớ khôn nguôi 
Chiều nay nghe hồn quạnh vắng 
Mới hay tình chết lâu rồi !
Ta về Đường Xưa hiu hắt 
Lặng nghe tiếng lá vàng rơi 
Ngỡ như giọt sầu mặn đắng
Thay nhau rớt xuống bên đời !
Từ đâu ta không nhớ nổi
Có tên Hoa Nắng Đường Xưa 
Chỉ nghe tim mình nhoi nhói 
Mỗi khi gió chuyển sang mùa !
Yêu thương giờ như mây khói 
Bềnh bồng tựa cánh thiên di 
Tình đầu hay là tình cuối 
Theo nhau giẫm nát tim này !
Bao lần về qua lối ấy 
Chợt nghe khóe mắt cay cay 
Tháng năm vô tình đến vậy 
Rêu phong phủ kín nhường này !
Thương An 
( 13/2/16)


............................................................................................................................. .....REDSUN NGUYEN   





19-03-2016
Bài thơ: DẤU YÊU ƠI
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
(NK - ĐTD )
Công viên nắng lên đầy
Cho tình mãi ngất ngây
Dấu yêu ơi ngày ấy
Còn đọng mãi nơi này
Công viên gió vui vầy
Cho đời mãi đắm say
Dấu yêu ơi ngày ấy
Kỉ niệm vẫn còn đây
Hôm qua lối đi về
Nghe buồn những tái tê
Sớm buông nhau ngày ấy
Giờ lặng lẽ bên lề
Hôm nay gió u hoài
Mây chiều cũng cuốn bay
Lá thương trong mùa vắng
Hỏi mộng đã về đâu
Biết rằng không còn nữa
Vẫn mong có bất ngờ
Dù chỉ là trong mơ
Được đi vào nỗi nhớ
Chiều công viên bơ vơ
Ghế đá lặng thẫn thờ
Tình yêu vừa tuột lỡ
Thôi xin hết đợi chờ./.
RSN


.............................................................................................................................. ......TRANG NGUYỄN


CÓ BAO GIỜ ?
Tác giả: Trang Nguyễn
Có bao giờ anh nghĩ đến em chưa?
Một lần thôi trong đầu rồi chợt tắt
Một lần thôi anh nhìn vào đôi mắt
Sẽ hiện về người con gái yêu anh
Có bao giờ anh tự hỏi tim anh?
Yêu em không? Người yêu anh nhiều lắm
Một lần thôi để tim em khắc khoải
Cháy hết mình trong ngọn lửa đê mê
Có bao giờ anh bỏng rát tim đau
Nhớ về em đốt cháy từng khúc ruột
Bao khát khao trào dâng trong mộng ước
Nỗi nhớ nào anh thầm gọi trong mơ
Có bao giờ anh nghĩ đến tình em ?
Một lần thôi nhạt phai đời con gái
Một lần thôi cho tim em nóng lại
Ấm tim mình và sưởi cả tim anh.

.................................................................................................................................... .........SÔNG HẬU     

HÔM ẤY
Em đi
đồng thấp đồng cao,
Qua từng cánh lúa lao xao chín vàng.
Lặng lờ
trong nắng chang chang,
Bụi bay rin rít bám làn áo nâu.
Ánh chiều 
thấp thoáng nhịp cầu,
Em về theo lối hương cau nồng nàn.
Trăng lên
soi bóng nhà ngang,
Em ngồi kẽ tóc bên hàng dừa xanh.
Tiếng gà
mới điểm cuối canh,
Em đà vội bước nhanh nhanh ra đồng.
Ngón tay
em uốn cong cong,
Bình minh bừng dậy má hồng xinh xinh.
Anh sang
một đỗi lặng thinh,
Em cười khúc khích ngỡ tình duyên trao.
Mấy lần
gió đến lao chao,
Láng bông cỏ dại nghiêng chào đôi ta.
Hôm sau
anh lại sang nhà,
Em khe khẽ bảo : « Thôi mà đừng sang.
Người ta
đã cậy họ hàng,
Đến đây (dạm ngõ). Hôm chàng mới yêu ».
Anh về 
trong dạ đìu hiu
Kể từ hôm ấy… Buồn liêu xiêu buồn… !!!
Sài Gòn – 09/05/2009 – Sông Hậu.

................................................................................................................................. ..........LAN VINH


VÔ THƯỜNG 
HƯ KHÔNG
--+ Lan vinh *--
Lang thang đếm bước giữa đời.
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nhìn đời trắng đen
Vô tình nhìn đám mây đen.
Hợp tan ,tan hợp bon chen cuối trời.
Gió đưa chiếc lá vàng rơi.
Lửng lơ,lơ lửng giữa đường hư không.
Lặng buồn đưa mắt xa trông.
Thấy đời như lá ,,,,, HƯ KHÔNG ,VÔ THƯỜNG...
*********
Moskva *** 07/09/2015 ***


































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: