Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

thơ sưu tầm





.............................................................................................................................. ........THẢO NGUYÊN 

VỀ CÕI TRĂM NĂM !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Giấc đời rưng rưng mắt biếc
Ta tìm về cõi trăm năm
Ngoảnh lại phòng khuê gối chiếc
Bóng người mờ mịt xa xăm…
Sáo ru chiều buông réo rắt
Mơ màng trong giấc mơ trưa
Giọt sầu dâng lên khóe mắt
Chắt chiu một chút duyên thừa...
Hoàng hôn đã về ngoài ngõ
Chiều vương tím cả góc trời
Tiếng yêu người vừa kịp ngỏ
Trái tim xao xuyến khôn nguôi…
Đêm trao lời yêu chắt lặng
Ta chia nhau cốc rượu tràn
Bước qua chuyện đời cay đắng
Dìu nhau đi giữa thế gian…
Cuối chiều đan tay năm ngón
Thong dong tự tại giữa đời
Đường trần còn chi tiếc nuối
Mỉm cười từ giã cuộc chơi !...
TN 04/04/2016

.............................................................................................................................. ......DIANA TRẦN 

LỐI KHÔNG EM !
Nắng có về... nơi ấy nữa không anh 
Sao em thấy, tim mình tê buốt quá 
Thu đã về ...lối xưa rơi ngập lá
Dấu chân Người, mưa gió đã mờ phai
Hoàng hôn nào...hai đứa sánh đôi vai
Tay đan tay... trong mỗi chiều nắng tắt
Hồn run rẫy... bờ môi thêm gắn chặt
Nghe cõi lòng,rực cháy lửa yêu đương
Đêm ba mươi,hoa pháo đỏ ngập đường
Ta mang đến cho nhau mùa xuân mới
Lần đầu tiên, em ngượng ngùng bối rối
Mãi cúi đầu..chẳng dám ngước nhìn anh
Đêm trao tình,trong khoé mắt long lanh
Em đã biết mình yêu anh nhiều lắm !
Từ trong tim,tận cõi lòng sâu thẳm
Nguyện cả đời... yêu chỉ một anh thôi !
Nhưng anh ơi ! tình nay đã chia phôi
Giờ tất cả...chỉ còn trong ký ức
Chỉ có niềm đau...mới là hiện thực
Vạn lối đường, anh chọn...lối không em
Từ bây giờ... Em sẽ cố tìm quên
Anh ấm êm bên người con gái khác
Rồi ngày kia, trên bước đường lưu lạc
Có thể là... ta chẳng nhận ra nhau…
st


................................................................................................................................. ...........HUUNGHIA LAM 

Giấc mơ cuối 
Chờ người trong đêm vắng 
Nghe tiếng côn trùng 
Khóc than 
Lời ca nào cho nỗi nhớ 
Chia ly là nỗi xót đau 
Đêm trường gọi những u sầu 
Sao lòng thầm nhớ một người
Tại sao lòng ta chua xót 
Chỉ là tình trong gian dối
Nên người ngoảnh mặt quay đi
Đời hư ảo khói mây mờ 
Chỉ có bóng tối vật vờ
Ngày hôm qua 
Ta mãi yêu thương 
Dẩu chua xót 
Từng chiếc lá 
Rớt rơi vào 
Dòng xoáy cuốn cuộc đời 
Ngày hôm qua 
Ta mãi thương yêu 
Giấc mơ cuối
Người về trong nỗi nhớ 
Trong dáng u hoài 
Rất buồn 
Làn mi lệ rưng khóe mắt 
Em ơi tình cuối xót xa 
Cho tình chìm xuống thật gần 
Nụ hôn còn bao vương vấn 
Ân tình còn không em ơi 
Nay chỉ màn đêm tăm tối
Thà ta cắt đứt một lần 
Để trái đất cứ quay đều 
Ngày hôm qua ta mãi thương yêu 
Giấc mơ cuối 
Là ta xoá những ưu phiền 
Dìm chết hết những hy vọng 
Một cơn mơ dấu trong tim 
Giấc mơ cuối
Đời hư ảo khói mây mờ 
Chỉ có bóng tối vật vờ
Ngày hôm qua 
Ta mãi yêu thương 
Giấc mơ cuối. ..
HNL 
( Đôi khi trong tình cảm ta không có sự lựa chọn đành phải từ bỏ tất cả để có thể giữ lại những gì đẹp nhất của ngày hôm qua. )


.................................................................................................................................. .......REDSUN NGUYEN 
01-04-2016
Bài thơ: TẠM BIỆT TÌNH YÊU
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Có một cuộc tình, vừa mới qua đây
Tay nắm tay nhau, dưới ánh trăng đầy
Có một cuộc tình, còn mãi nơi đây
Họ đã chia tay, để mảnh trăng gầy
Sao chẳng yêu nhau, cùng bên nhau mãi
Để cho mùa xuân, xanh thắm mầu mây
Sao vội chia tay, mỗi người mỗi ngả
Đêm buồn ghế đá, hỏi có ai đau
Đêm nay úa nhàu, phố phường vắng vẻ
Nhạc ru nhè nhẹ, văng vẳng lời yêu
Một bóng yêu kiều, thẫn thờ trên lối
Sương phủ trắng trời, vọng nỗi cô đơn
Kỉ niệm nơi đây họ mang hết rồi
Nụ cười trên môi, không còn vang nữa
Ai nhặt sao trời không trả lại đây
Để những hàng cây, đêm buồn ủ rũ
Phố buồn không ngủ, vì ai thao thức
Chợt tiếng thở dài xa xôi vọng lại
Còn ai khúc khích quanh quẩn nơi đây
Phố nhỏ hắt hiu, nằm chờ nắng sớm.../.
RSN


............................................................................................................................... ..................................................................................................................................HOÀNG HÀ


Khi đi qua nhiều nỗi buồn trắc trở
Mới thấy rằng quý cuộc sống an nhiên
Quý quãng đời trong lứa tuổi thần tiên
Mới vừa khóc rồi lại cười ngặc nghẽo
Khi đi qua đường gian truân bạc bẽo
Trải tâm mình qua hỷ nộ sân si
Phải nhiều lần tái ngộ rồi phân ly
Mới thấy phút bên nhau là trân quý
Khi đi qua "đường tử sinh cửa quỷ"
Mới thấy mình chỉ mong sống bình yên
Thấy cuộc đời như gió thoảng bên hiên
Những danh lợi nhẹ tênh như giấc mộng
Khi đi qua cuộc đời nhiều biến động
Qua nỗi buồn, qua tuyệt vọng, đắng cay
Mới biết rằng mình thật sự còn ai ?
Trong cuộc sống đầy mưu mô xảo trá
Khi trải qua nghiệp trả vay _ vay trả
Vẫn phải cười giấu nước mắt vào tim
Và thấy rằng phải học cách lặng im
Học buông bỏ bởi đời vô thường lắm


............................................................................................................................... .....GIẤC MƠ BUỒN

..........DĨ VÃNG.........
..............RCLT..............
Khúc nhạc làm tan giấc mộng đầu...
Tù xa vọng đến giũa đêm thâu...
Ru hồn khắc khoải chao tình vỡ...
Gác lạnh về khuya lộng nỗi sầu...
Kĩ niệm hôm nào ta tiết mãi...
Môi kề mấy luợt đã hằng sâu...
Phòng loang gỗi lẽ buồn hun hút...
Dĩ vãng qua rồi cảm thấy đau...
...........................31/3/16.............................
Mến chúc mọi nguời an vui hp nhé...


.............................................................................................................................. ..........TRANG THƠ TÌNH

🚶🏻 LỠ .......💘💃🏽

Lỡ làng rồi, yêu dấu của tôi ơi
Em đừng khóc thêm ướt đời tôi nữa!
Đâu phải tôi quên lời xưa đã hứa
Chỉ tại mình chưa đủ nợ, đủ duyên

Lỡ làng rồi, tôi vẫn mãi yêu em
Thương giọt lệ mặn môi mềm, mắt ngọc
Em đừng khóc, tôi van em đừng khóc
Kẻo nghẹn ngào...tôi cũng khóc...như em...

Lỡ làng rồi, khoảng trời cũ buồn tênh
Em cô lẻ, tôi một mình đếm bước
Hai bên đường, vực sâu và dốc ngược
Cuộc hành trình mình chẳng được đi chung

Lỡ làng rồi, tôi đong nỗi nhớ nhung
Phụ nhau đó, dù trong lòng thương lắm
Em bên người, vòng tay đêm có ấm?
Tôi ôm đời, soi bóng vẫn lẻ loi

Lỡ làng rồi, vâng, em hãy trách tôi
Cho vơi bớt những ngậm ngùi em nhé
Tôi hận mình không được hôn ngấn lệ
Như ngày nào em khóc...để dọa tôi

Lỡ làng rồi, tôi nhắn gió lên trời
Mang về đó nụ hôn môi tha thiết
Ru giấc em trong đêm buồn cách biệt
Ru muộn màng, hẹn một kiếp lai sinh....
 — cùng vớiHoài Thương, Đầm Cơ  Xanh Hồng Hoa

...................................................................................................................................... .....THU THIÊN

THÔI EM VỀ ...
.
Thôi em về trời chiều đang tắt nắng
Gió thổi nhiều nghiêng ngữa mấy nhành Lan.
Căn gác vắng anh gục đầu im lặng
Chia tay nào cũng nhiều ít đớn đau.
.
Thôi em về quá khứ để đằng sau
Băng ưu tư bao ngày buồn đã khép
Những yêu thương nồng nàn qua rất đẹp
Cũng bây giờ xin gởi lại cho anh.
.
Thôi em về đi qua hành lang vắng
Tiếng guốc vang như tiếng vọng mơ hồ
Đôi chân mỏi bấm chặt ngày bảo tố
Rướn thẳng người chẳng dám chông chênh
.
Thôi em về sợ trời sẽ vào đêm
Sương thấm ướt nhỏ nhầm vào đôi mắt
Ngôi sao nhỏ chỉ đường e lạc mất
Nên lối về đi mãi chẳng đến nơi
.
Thôi em về mây xám sẽ nhẹ trôi
Gió hát ru vẫn thì thầm theo bước
Vầng trăng xa cũng theo cùng phía trước
Chỉ riêng mình ..... mình không phải của nhau.....
.
Thu Thien

................................................................................................................................. ..........phương linh 
TRẢ HẾT CHO EM
~~~~~~~~
Trả hết cho người chút nhạt phai 
Hết ưu tư cho những canh dài 
Phút đắm say cho người đến muộn 
Trả nỗi niềm về chốn nguôi ngoai ...
Trách chi ai... ai nỡ bắt đền 
Hứa thật nhiều, hứa để mà quên 
Đến một lần, để rồi xa mãi
Chẳng ai còn mộng mị gọi tên
Trả cho em, trả người tất cả
Ánh mắt yêu nụ hôn vội vã
Kỷ niệm đầu vừa lạ vừa quen 
Trả hết nợ nần trước lúc xa...
Trả con tim cho người đến sau 
Để hàng đêm thôi hết u sầu
Trả mùa thu về cho màu nắng
Trả bầu trời cho bóng chim câu
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................ .............PHƯƠNG LINH  

GỬI NGƯỜI XA
~~~~~~~~
Người đã đi về chốn trời xa
Nhìn về phương ấy mắt lệ nhoà 
Thu qua Đông tàn Xuân khoe sắc
Mà lòng vẫn nhớ một nhành hoa
Thôi nhé, biệt ly bóng trăng ngà
Buồn vui giữ lấy một mình ta
Ký ức ùa về sao mặn đắng
Tình đời còn, mất chuyện phù hoa
Nói chi thì cũng đã xa rồi
Buồn thương tôi gánh một mình thôi 
Chẳng biết mấy mùa trăng tròn, khuyết 
Cho lòng thanh thản ngắm sao rơi...
Gửi theo cánh gió một đôi lời
Xin đừng day dứt nữa người ơi 
Trời vẫn xanh, nắng vàng vẫn đượm
Hương vẫn nồng, ong bướm buông lơi ...
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................. ........VŨ BÌNH AN

Khắc khoải!
Vũ Bình An
Bến sông xưa con đò còn đấy
Vắng bóng người hôm ấy ghé qua
Bồng bềnh thơ thẩn mình ta
Nhìn mây ngóng gió diết da nỗi niềm!
Đây nét cười vẫn còn hiển hiện
Kia dáng ngồi xao xuyến lòng say
Đôi lời tâm sự thoảng bay
Ngỡ như tình đã trao tay bao giờ.
Chuyện đang vui chợt đò đậu bến
Bước lên bờ trìu mến nhìn nhau
Nhủ thầm còn có ngày sau
Tương phùng chốn ấy thật lâu tâm tình.
Tháng ngày trôi yên bình bến cũ
Đã bao chiều ấp ủ niềm mơ
Trông sang mà thấy xa mờ
Người xưa biền biệt còn chờ bao lâu?
VBA
VBA

.................................................................................................................................... .....NGUYỄN HỒNG LĨNH 

NỖI NHỚ
Thu lại đến chiều nay ru gió nhẹ
Lòng anh buồn quạnh quẽ nhớ thương em
Ánh trăng khuya ai để rớt bên thềm
Tơ đứt sợi nhớ mong người tri kỷ
Hồn lang thang rối bời đêm mộng mị
Dạ sầu bi lời ước hẹn không thành
Đắng làn môi vì quả hãy còn xanh
Tình vỡ vụn nên hóa thành nỗi nhớ
Ai chẳng khóc khi tình đầu dang dở
Ai chẳng buồn khi sắp sửa chia tay
Vần thơ yêu chẳng ủ ấm tim gầy
Tình đơn chiếc rơi đầy đêm lệ nhỏ
Hoa rũ cánh bởi trời đày mưa gió
Tình phôi phai vì người nỏ thủy chung
Nên đêm thu mà buốt giá lạnh lùng
Con tim nhỏ gánh tận cùng Nỗi nhớ!
Hồng Lĩnh 24/02/2016


................................................................................................................................. .......NGOC PHUONG NGUYEN


PHẢI LÀM GÌ ĐỂ QUÊN MỘT CÁI TÊN
Đã nhiều lần tôi gọi mãi tên em
Vào ngày đông...không ánh đèn...se lạnh
Màn đêm buông...trong căn phòng hiu quạnh
Cơn gió lùa...se sắt lạnh...con tim
Tự hồi nào...nỗi nhớ theo suốt ngày đêm
Mải theo tôi...chập chờn trên mộng ảo
Vẫn biết rằng...tình thơ là sầu não
Dặn lòng mình...lời hứa hão...chẳng nên
Tôi ru mình vào dĩ vãng để lãng quên
Một cái tên đã theo tôi vào nỗi nhớ 
Để con tim sẽ thôi niềm trăn trở
Để duyên này chẳng nợ phải sầu đau
Cũng biết là mình chẳng thể của nhau
Mà sao cứ vẫn mộng sầu ân ái
Nỗi nhớ ấy trong đêm dài hoang hoải
Vần thơ xoá rồi sao lại vấn vương...!!!
MN - 22/2/2016 hoạ. 
Ảnh st.


................................................................................................................................ .....PHƯƠNG LINH

ĐÊM MẤT NGỦ 
~~~~~~~~
Thức đêm ngẫm chuyện bao đồng
Bạc thêm sợi tóc mơ hồng nhạt phai 
Thức đêm ngẫm chuyện dông dài 
Lòng ơi, xin hãy nguôi ngoai nỗi sầu
Hồng nhan tri kỷ nơi đâu
Mong manh duyên nợ qua cầu gió bay
Nay đầy, mai cạn ai hay
Cuộc đời canh bạc rủi may thôi mà...
Thức đêm ai thức cùng ta 
Nỗi niềm trắc ẩn đem hoà sông Tương 
Cho đời thôi hết vấn vương 
Mỹ nhân má thắm môi hường mặc ai.
Để cho áo tím nhạt phai
Tương tư chi lắm canh dài nhọc thân
Mong gì cái rét nàng Bân 
Chẳng mơ mặc lại một lần áo xưa... 
~~~~~~~~
Phuong Linh

............................................................................................................................... .............................................................................................................................PHƯƠNG LINH

VỘI...MỘT ĐỜI
~~~~~~~~
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội ăn, vội học, vội vui chơi 
Vội khóc, vội cười, vội căm giận
Vội yêu, vội thích, vội buông rơi
Một đời ham muốn, phải vậy thôi
Bao nhiêu lá thứ, dưới gầm trời
Đời người quá ngắn, sao chẳng vội
Hai cái năm mươi, cõi tiên rồi...
Sống chậm một chút có được không 
Nhặt sao cho hết thóc ngoài đồng 
Vua Ngô, Chúa Chổm rồi cũng thế
Chết xuống âm phủ cũng bằng không...
Sống chậm một chút cũng vậy thôi
Lấy sao cho hết được của trời
Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi
Thủng thẳng mà đi cũng tới nơi...
~~~~~~~~
Phuong Linh















































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: