Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

THƠ SƯU TẦM .TRI KỶ

................................................................................................................................ ........HOA SIM TÍM  


TÌM ĐÂU TRI KỶ
Trang facebook ai người tri kỷ.
Để cùng ta thủ thỉ buồn vui.
Đắng san ngọt sớt chia bùi.
Cho lòng thanh thản chôn vùi niềm đau.
Dẫu chỉ là đôi câu nét chữ.
Gửi vài lời nhắn nhủ chân tình.
Cùng nhau trao gửi niềm tin.
Kết tình tri kỷ ý xinh gieo vần.
Tình mãi sáng không phân cao thấp.
Tựa như tranh vui khắp đó đây.
Êm đềm như áng mây bay.
Lời thăm tiếng hỏi mỗi ngày thêm vui.
HST mến chúc các bạn ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên người thân yêu nhé.
Hoa Sim Tím


............................................................................................................................... ...........HOÀNG HÀ


Hạ về rồi đó anh
Em bắt đầu thoáng nhớ
Không chút mỏng manh sầu
Em chỉ thấy hạ xanh
Hạ về gió lướt nhanh
Bên những chùm hoa trắng
Em ru mình trong nắng
Nghe thời gian trôi mau
Hạ về mình có nhau
Nghe nhịp tim vẫn thở
Mong đời mang duyên nợ
Mai mốt tình có đôi
Ừ thì vẫn đơn côi
Em thấy mình nhung nhớ
Một chút hạ về rồi
Ngơ ngẩn ... tiếng lòng thôi
Chút hạ chừng lướt trôi
Trao về anh ... hạ đến
Nắng chừng như thắp nến
Lung linh trái tim mình.


................................................................................................................................... ........REDSUN NGUYEN 

15-04-2016
Bài thơ: NẮNG - HẠ 
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Em ơi mùa hạ đến
Hoa phượng nở bên thềm
Lại nhớ về ngày ấy
Bao nhiêu mộng ước đầy
Có chiều đã vui vầy
Kỉ niệm vẫn còn đây
Cơn mưa nào đưa đẩy
Cho hai đứa ngất ngây
Em ơi mùa hạ đến
Anh vẫn mãi gọi tên 
Gửi về em nỗi nhớ
Bờ môi đẫm ướt mềm
Dù non sông cách trở
Anh vẫn thắp ước mơ
Dù chỉ là giây phút
Xin dệt mối duyên tơ
Chiều nay bên hè phố
Hạt nắng bỗng ngẩn ngơ
Tìm bóng ai ngày ấy
Vẫn còn đọng trong thơ
Tìm ngày xưa chẳng thấy
Hạt nắng vẫn đợi chờ.../.
RSN
Họa trong bài Chỉ Anh Thôi của tác giả Anh Ngoc

.............................................................................................................................. .......THU THIÊN  


SÔNG CHỜ ...
.
Bao nhiêu thuyền về
Bao nhiêu đợi chờ
Sao như mịt mờ
Bặt tin còn đâu .......xa xa .....thuyền ai ... ??
.
Qua cơn mộng dài
Con sông đợi thuyền
Băng quanh muộn phiền
Dòng xưa lưu tiếng ....gió rền .....thở than ..!!
.
Sông lay nhẹ nhàng
Đêm trăng thuyền vàng
Khi nao mơ màng
Mà nay hóa đá ....bến chờ..... tịch liêu .....
.
Đem theo thật nhiều
Bao nhiêu là điều
Cô liêu ...buồn hiu ...
Cớ sao thuyền mãi ...không về... bến sông ..??
.
Để cho con nước...trông chờ ......đời trôi .......
.
LNThTh

................................................................................................................................. .................KIM LOAN NGUYỄN

BẾN ĐỢI
Lúc nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi giây phút chốn bình yên
Người hãy về tìm tôi...nơi Bến đợi
Dòng sông xưa...quán lá chốn quê nghèo..!
Nơi người đã từng cùng tôi hẹn ước
Rồi ra đi mãi mãi chẳng quay về
Chiều nay nhìn mưa đổ giọt sầu rơi
Bên quán vắng...ngày xưa tôi vẫn đợi..!
KLN / 11/05/2015


............................................................................................................................... .........THÍCH THƠ TÌNH


HẠ BUỒN..
Em có biết nơi anh trời ảm đạm
Những ngày qua gió thổi đám mây mưa..
Bầu trời mang màu sẫm tối đong đưa..
Con đường nhỏ phố xưa,vừa ngập nước..
Chiều dần buông,ngồi buồn anh đếm ngược..
Kéo lại thời dĩ vãng trước quen nhau..
Nhớ khung trời,hai đứa ngồi ngắm sao..
Ta tâm sự đêm thâu,mềm sương đỗ..
Vòng tay ấm choàng vai hôn nhẹ cổ..
Mái tóc dài buông xoã thơm hương cau..
Bờ môi hồng,mũm mĩm,nụ hôn mau..
Đôi mắt đẹp,xanh màu xanh quyến rũ..
Anh nhớ lắm,bao lời em nhắn nhủ..
Mãi không rời,trọn đắm thú yêu đương..
Nhưng hỡi ai nào đoán biết khôn lường..
Bởi xa quá,làm yêu đương cách trở..
Mùa hạ đó,là mùa anh đợi nhớ..
Suốt bao năm xa vắng ngỡ quên em..
Nhưng sao hình bóng vẫn hiện trong tim..
Dẫu có muốn nhưng hình em chẵng mất..
Hạ về đến,gieo lòng thêm chồng chất..
Men rượu cay tình ngây ngất thiên thu..
Bên ngoài kia,trời mưa gió mịt mù..
Nhìn lá rụng,nghe hạ buồn chốn củ..
Chúc cả nhà buổi chiều ấm áp vvhp..
12:56" 01/06/15 TTT


....................................................................................................................... .......LÊ DŨNG 


ĐÊM NHỚ
Tôi nhớ em gửi vào trang giấy mỏng
Nhớ về em nhớ cháy bỏng con tim
Em xa đâu khuất nẻo mong tìm
Trong chiều muộn xác lá vàng thêm
Tôi nhớ em, rơi vào dêm khắc khoải
Nhớ tiếng cười, nhớ cái nhéo vai đau
Phố sang đông nhớ cái gục đầu
Trong chiều lạnh tay nắm tay nhau
Tôi nhớ em đã bao đêm rất muộn 
Chong đèn mờ viết lá thư xanh
Mong cho em có giấc mơ lành
Trong tình mộng vẫn thấy bóng anh.































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: