........................................................................................................................................KỶ
NIỆM ..4..4....2016
... ....NGUYỄN HỒNG
LĨNH
THÁNG TƯ
Tháng tư
sao đến vội vàng
Gặp em mà cứ ngỡ ngàng con tim
sao đến vội vàng
Gặp em mà cứ ngỡ ngàng con tim
Tháng tư
mắt cứ lim dim
Mơ màng giấc ngủ đắm chìm hư không
mắt cứ lim dim
Mơ màng giấc ngủ đắm chìm hư không
Tháng tư
cho má em hồng
Hè sang chi để cho lòng bâng khuâng
cho má em hồng
Hè sang chi để cho lòng bâng khuâng
Tháng tư
trăng khuyết nữa vầng
Để anh ngắm mãi mấy tầng mây cao
trăng khuyết nữa vầng
Để anh ngắm mãi mấy tầng mây cao
Tháng tư
trời đổ mưa rào
Để cho sen toả ngọt ngào hương thơm
trời đổ mưa rào
Để cho sen toả ngọt ngào hương thơm
Tháng tư
nồng ngát mùi rơm
Làm sao quên được bát cơm đầu mùa
nồng ngát mùi rơm
Làm sao quên được bát cơm đầu mùa
Tháng tư
thuở ấy xa xưa
Mà tôi cứ ngỡ như vừa hôm qua
thuở ấy xa xưa
Mà tôi cứ ngỡ như vừa hôm qua
Hồng Lĩnh
......................................................................................................................................
..........TƯỜNG VY THƠ
MÙA HẠ NHỚ THƯƠNG
Vẫn con đường quen thuộc
Bao lần đã đi qua
Từng bước chân lần lượt
Cuộn nỗi nhớ thiết tha
Bao lần đã đi qua
Từng bước chân lần lượt
Cuộn nỗi nhớ thiết tha
Đường xưa xa xa quá
Mà ngỡ như thật gần
Tình yêu chi mà lạ
Máu trong tim chảy rần
Mà ngỡ như thật gần
Tình yêu chi mà lạ
Máu trong tim chảy rần
Cuộc đời đầy ngã rẽ
Cuồn cuộn bước chân em
Em đâu nào mạnh mẽ
Giẫm nát đôi chân mềm
Cuồn cuộn bước chân em
Em đâu nào mạnh mẽ
Giẫm nát đôi chân mềm
Đường xưa giờ trở lại
Nỗi nhớ tràn trong tim
Cuộc đời đầy ngang trái
Mình hiểu nhau nhiều thêm
Nỗi nhớ tràn trong tim
Cuộc đời đầy ngang trái
Mình hiểu nhau nhiều thêm
Hạ về khơi kỉ niệm
Ngày tay nắm bàn tay
Một tình yêu thánh thiện
Có sống lại hôm nay?
Ngày tay nắm bàn tay
Một tình yêu thánh thiện
Có sống lại hôm nay?
30/03/16 Tường Vy
.............................................................................................................................
...................................................................................................................................VĂN
TỊNH
Tự Hỏi ???..
Nhìn dòng sông ...lòng tôi
luôn tự hỏi
Có bao giờ ...dù là chỉ phút giây
Người nhớ về một chiều gió thu bay
Bên dòng nước , người gọi tên ai mãi
Thu về rồi sao nghe lòng tê tái
Sông còn đây ...kỉ niệm vẫn ngập tràn
Những chiều buồn thả nỗi nhớ đi hoang
Hồn phiêu lãng buông theo dòng nước chảy ...
Có bao giờ ...dù là chỉ phút giây
Người nhớ về một chiều gió thu bay
Bên dòng nước , người gọi tên ai mãi
Thu về rồi sao nghe lòng tê tái
Sông còn đây ...kỉ niệm vẫn ngập tràn
Những chiều buồn thả nỗi nhớ đi hoang
Hồn phiêu lãng buông theo dòng nước chảy ...
Mimosa Trần
12-08-2015
................................................................................................................................. ...................................................................................................................................NGUYÊN
NGUYÊN
ANH VỀ ĐÂY ...
Anh về đây ! mong tìm dáng
em xưa
Đã bỏ quên trong ngày tháng hững hờ
Trong lặng thầm hồn dâng bao nỗi nhớ
Mãi trong lòng ghi nhớ mãi không nguôi
Đã bỏ quên trong ngày tháng hững hờ
Trong lặng thầm hồn dâng bao nỗi nhớ
Mãi trong lòng ghi nhớ mãi không nguôi
Anh lặng chờ dưới tàng lá
xanh tươi
Chiều hôm nay không gian buồn chợt tối
Mưa đổ nhiều cả phố phường lầy lội
Lắng sẻ chia ...bao dâu bể cuộc đời
Chiều hôm nay không gian buồn chợt tối
Mưa đổ nhiều cả phố phường lầy lội
Lắng sẻ chia ...bao dâu bể cuộc đời
Trong tim giờ nỗi nhớ cứ
nhân đôi
Nỗi vấn vương biết làm sao mà ngõ
Những ngày qua trong lúc nhiều khốn khó
Đã đẩy lùi làm khoảng cách xa nhau
Nỗi vấn vương biết làm sao mà ngõ
Những ngày qua trong lúc nhiều khốn khó
Đã đẩy lùi làm khoảng cách xa nhau
Em đi rồi ! lòng cảm thấy
nao nao
Kỷ niệm xưa và lời thơ anh viết
Anh lỡ quên để sầu em mãi miết
Xin một lần xin lỗi ... Trái tim ơi !
Kỷ niệm xưa và lời thơ anh viết
Anh lỡ quên để sầu em mãi miết
Xin một lần xin lỗi ... Trái tim ơi !
Nghe em sầu lòng anh bổng
chơi vơi
Bởi lỏng lơi nên không hề biết được
Đem buồn phiền lòng không hề biết trước
Tiếng tạ tình... là lỗi bởi vì anh
Bởi lỏng lơi nên không hề biết được
Đem buồn phiền lòng không hề biết trước
Tiếng tạ tình... là lỗi bởi vì anh
Trong bầu trời với ánh mắt
màu xanh
Gió cuốn qua cho màn đêm bay hết
Nổi khổ tâm làm tim anh thấm mệt
Hãy cho vào dĩ vãng của thời gian
Gió cuốn qua cho màn đêm bay hết
Nổi khổ tâm làm tim anh thấm mệt
Hãy cho vào dĩ vãng của thời gian
Đừng bao giờ mình suy nghĩ
miên man
Hãy nghỉ suy vào những gì đẹp nhất
Đừng vội vàng để tình trôi đi mất
Chất ngọt ngào tình thấm đẫm trên môi...
Hãy nghỉ suy vào những gì đẹp nhất
Đừng vội vàng để tình trôi đi mất
Chất ngọt ngào tình thấm đẫm trên môi...
Nguyen Nguyen . 01.04.2016
............................................................................................................................
............GIẤC MƠ BUỒN
.........NGÀY
THƠ.........
..............RCLT.................
Nhớ lại khung trời thủơ ấu thơ...
Ngày ta chọc phá đã xa mờ...
Thu chiều giã biệt màu suơng khói...
Lối mộng đôi đuờng đã xác xơ...
Kĩ niệm năm nào ôi nhớ mãi...
Ngày qua tháng lại tuổi mong chờ...
Luơu hoài dĩ vãng nồng thân ái...
Nhắc chuyện đôi mình rũ tắm mơ...
..............................2/4/16.................................
Mến chúc mọi nguời cuối tuần nhiều yêu thuơng nhé...
..............RCLT.................
Nhớ lại khung trời thủơ ấu thơ...
Ngày ta chọc phá đã xa mờ...
Thu chiều giã biệt màu suơng khói...
Lối mộng đôi đuờng đã xác xơ...
Kĩ niệm năm nào ôi nhớ mãi...
Ngày qua tháng lại tuổi mong chờ...
Luơu hoài dĩ vãng nồng thân ái...
Nhắc chuyện đôi mình rũ tắm mơ...
..............................2/4/16.................................
Mến chúc mọi nguời cuối tuần nhiều yêu thuơng nhé...
................................................................................................................................ .........LÊ
PHAN BÁCH >thơ tình trên net
THÁNG 4
Ừ thế đấy...
tháng 3 cũng đi qua
Có níu kéo rét Nàng Bân cũng hết
Hạ đang tới...
lời yêu thêm mỏi mệt
Tiếng ve ran ...
hệt như tiếng sóng lòng...!
tháng 3 cũng đi qua
Có níu kéo rét Nàng Bân cũng hết
Hạ đang tới...
lời yêu thêm mỏi mệt
Tiếng ve ran ...
hệt như tiếng sóng lòng...!
ĐN. 01/4/2016
Lê Phan Bách
Lê Phan Bách
..............................................................................................................................
............TRANG THƠ TÌNH
MƯA🔹🔹🔹🌿🌼🌿
...........TRÊN🔹🔹🔹🌿🌼🌿
......................NGÕ🔹🔹🔹🌿🌼🌿
...................................HẸP🔹🔹🔹🌿🌼🌿
*🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
Đêm lẻ bóng........!!!
mưa nhòa....ngõ hẹp!
Duyên chúng mình...chẳng đẹp như mơ!
Ngồi buồn....đếm những giọt mưa!
Bao đêm chờ đợi.....anh chưa về cùng!
Cơn gió thổi.........!!!
lạnh lùng.....tim nhỏ!
Có lẽ nào.......dang dở từ đây?
Đêm khuya....héo hắt mi gầy!
Riêng em lẽ bóng....sầu vây lòng mình!
Ngồi nhớ lại.......!!!
mối tình.....xưa ấy!
Có bao giờ......anh thấy thương không?
Ngày xưa....mình khắc...tim hồng!
Dù cho cách trở.....bão giông vẫn chờ!
Anh lỗi hẹn.........!!!
hững hờ.....quên lãng!
Tình nhạt nhòa.....tựa thoáng mây bay!
Bàn tay.....buông.....một bàn tay!
Giờ chia hai ngả.....tháng ngày mất nhau!
Mỗi lần nhớ.......!!!
lòng đau...ruột thắt!
Nhìn ngoài trời......hiu hắt mưa rơi!
Đường khuya...đã vắng bóng người!
Đêm tàn ngõ hẹp.....em ngồi nhớ anh!
...........TRÊN🔹🔹🔹🌿🌼🌿
......................NGÕ🔹🔹🔹🌿🌼🌿
...................................HẸP🔹🔹🔹🌿🌼🌿
*🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠
Đêm lẻ bóng........!!!
mưa nhòa....ngõ hẹp!
Duyên chúng mình...chẳng đẹp như mơ!
Ngồi buồn....đếm những giọt mưa!
Bao đêm chờ đợi.....anh chưa về cùng!
Cơn gió thổi.........!!!
lạnh lùng.....tim nhỏ!
Có lẽ nào.......dang dở từ đây?
Đêm khuya....héo hắt mi gầy!
Riêng em lẽ bóng....sầu vây lòng mình!
Ngồi nhớ lại.......!!!
mối tình.....xưa ấy!
Có bao giờ......anh thấy thương không?
Ngày xưa....mình khắc...tim hồng!
Dù cho cách trở.....bão giông vẫn chờ!
Anh lỗi hẹn.........!!!
hững hờ.....quên lãng!
Tình nhạt nhòa.....tựa thoáng mây bay!
Bàn tay.....buông.....một bàn tay!
Giờ chia hai ngả.....tháng ngày mất nhau!
Mỗi lần nhớ.......!!!
lòng đau...ruột thắt!
Nhìn ngoài trời......hiu hắt mưa rơi!
Đường khuya...đã vắng bóng người!
Đêm tàn ngõ hẹp.....em ngồi nhớ anh!
.............................................................................................................................. .....THIÊN
GIA BẢO > thơ tình trên net
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY
Em tìm gì trong mắt chiều
lơ đãng
Heo may về qua phố đứng lẻ loi
Vành môi nhớ không thắm nở nụ cười
Xa xăm đó có điều gì da diết...
Heo may về qua phố đứng lẻ loi
Vành môi nhớ không thắm nở nụ cười
Xa xăm đó có điều gì da diết...
Tháng năm nào mang người đi
biền biệt
Kiếp sông hồ muôn nẻo cách chia xa
Hạ vừa sang đã đổ lệ nhạt nhòa
Em cô đơn chiều tháng tư lặng lẽ...
Kiếp sông hồ muôn nẻo cách chia xa
Hạ vừa sang đã đổ lệ nhạt nhòa
Em cô đơn chiều tháng tư lặng lẽ...
Nắng bên thềm níu tóc bồng
thở nhẹ
Ngàn suy tư như in đậm hình hài
Bao cách trở xiết chặt bởi bàn tay
Cô đọng lại biết bao niềm cảm xúc...
Ngàn suy tư như in đậm hình hài
Bao cách trở xiết chặt bởi bàn tay
Cô đọng lại biết bao niềm cảm xúc...
Phố giao mùa lòng em thêm
thổn thức
Hàng cây xưa trút lá khóc âm thầm
Đời ngang trái xa vắng bóng tình nhân
Trong hoang lạnh không bờ vai điểm tựa...
Hàng cây xưa trút lá khóc âm thầm
Đời ngang trái xa vắng bóng tình nhân
Trong hoang lạnh không bờ vai điểm tựa...
Em đi tìm nụ cười thân
thương cũ
Vòng tay ôm xua băng giá đông tàn
Niềm hạnh phúc từng đến rồi dở dang
Tìm nỗi nhớ ngút ngàn xen nỗi nhớ...
Vòng tay ôm xua băng giá đông tàn
Niềm hạnh phúc từng đến rồi dở dang
Tìm nỗi nhớ ngút ngàn xen nỗi nhớ...
Tiếng thời gian trôi dài
trong nhịp thở
Bàn chân mang từng bước nhỏ nặng nề
Anh theo mùa đi mãi chẳng trở về
Phố vẫn đợi góc trời chiều loang tím...
Bàn chân mang từng bước nhỏ nặng nề
Anh theo mùa đi mãi chẳng trở về
Phố vẫn đợi góc trời chiều loang tím...
Dĩ
vãng xưa gục đầu vào kỷ niệm
Khoảnh khắc nào không lại những đắm say
Một mình em với phố nhỏ chiều nay
Thắp niềm tin và âm thầm chờ đợi.
Khoảnh khắc nào không lại những đắm say
Một mình em với phố nhỏ chiều nay
Thắp niềm tin và âm thầm chờ đợi.
............................................................................................................................
............TIM TÍM BẰNG LĂNG
Lối Cũ Ta Về...!!!
Lối cũ ta về vẫn còn đây..
Tím xưa thôi nhớ mắt đong đầy
Tìm người trong mộng nào đâu thấy
Tím buồn hiu hắt lòng dạ cay.
Tím xưa thôi nhớ mắt đong đầy
Tìm người trong mộng nào đâu thấy
Tím buồn hiu hắt lòng dạ cay.
Tím yêu tím nhớ đã bao
ngày.
Lối cũ ta về chẳng ai hay..
Trách người vô tình xa nơi ấy
Lệ ướt mi dài tình còn say...!!!
Lối cũ ta về chẳng ai hay..
Trách người vô tình xa nơi ấy
Lệ ướt mi dài tình còn say...!!!
...............................................................................................................................NGOC
PHUONG NGUYEN
CHẲNG THỂ NÀO...
Chẳng thể nào...có được một
mùa xuân.
Tay trong tay mỗi lần đi dạo phố
Tự nhủ mình...bảo yêu thương hãy cố
Ngược bến mơ thì sẽ có được em!
Tay trong tay mỗi lần đi dạo phố
Tự nhủ mình...bảo yêu thương hãy cố
Ngược bến mơ thì sẽ có được em!
Chẳng thể nào...gửi được
chút quan tâm
Vẫn biết mà...nhưng âm thầm mơ ước
Cứ mãi tìm em...mà không gặp được
Vì chúng mình luôn luôn ngược hướng nhau
Vẫn biết mà...nhưng âm thầm mơ ước
Cứ mãi tìm em...mà không gặp được
Vì chúng mình luôn luôn ngược hướng nhau
Chẳng thể nào...anh quên
được em đâu
Nghĩ đến đó...con tim sầu đau nhói
Nếu có gặp...gắng gượng cười khi nói
Và chỉ mong...một câu hỏi thăm thôi
Nghĩ đến đó...con tim sầu đau nhói
Nếu có gặp...gắng gượng cười khi nói
Và chỉ mong...một câu hỏi thăm thôi
Chẳng thể nào...ngăn được
trái tim côi
Bảo đừng nhớ thương một người con gái
Đừng cười nhé em...làm anh e ngại
Trên đường đời...em mãi mãi trong anh
Bảo đừng nhớ thương một người con gái
Đừng cười nhé em...làm anh e ngại
Trên đường đời...em mãi mãi trong anh
Chẳng thể nào...quên được
quãng thời gian
Anh cùng em quen nhau từ dạo đó
Khi em hỏi...anh dối rằng không nhớ
Nhưng thực tình...mãi mãi ở trong nhau
Anh cùng em quen nhau từ dạo đó
Khi em hỏi...anh dối rằng không nhớ
Nhưng thực tình...mãi mãi ở trong nhau
Chẳng thể nào...
Anh quên được...
Em đâu...!!!
Anh quên được...
Em đâu...!!!
MN - 2/4/2016 ảnh st. Hoạ.
....................................................................................................................................
.......BỤI TRẦN
Hôn
Bao mùa sương tuyết đã đi ngang
Mấy bận gió mưa phủ bẽ bàng
Đời người ngắn lắm ta yêu nhé
Một nụ say mèm đảo nhân gian
Bao mùa sương tuyết đã đi ngang
Mấy bận gió mưa phủ bẽ bàng
Đời người ngắn lắm ta yêu nhé
Một nụ say mèm đảo nhân gian
Bụi Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét