Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

thơ sưu tầm

................................................................................................................................ ..........ANH PHUONG NGUYEN 

BỨC HOẠ THÁNG TƯ
Lắc rắc bụi mưa
Hà nội 
Tháng tư...
Mặt trời trùm chăn mây
mớ ngủ.
Rêu mùa đông
bám cành Xuân cũ
Cán bút gạt mây chiều
vẽ
tháng tư...
yêu.
Bằng lăng...
trơ trụi khẳng khiu
Chấm nét xuân
lộc cựa mình thức dậy
Gió ru em
sóng sánh mặt hồ.
Dìu nhau đi
Bông gạo nảy chồi thơ
Đỏ rực góc trời hi vọng.
Tháng tư...
lạnh ửng má hồng
Mặt trời thức dậy trong tim
nóng bỏng.
Khúc nhạc tình
náo nức đợi ngày mai.
Xô - Mỹ hợp tác, 12.4.2016
Photo: Mỹ

................................................................................................................................... .....CHUONG GIO    CHUONG GIO 

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ
Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng manh cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ...
Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi...!


.................................................................................................................................. .........LÊ DŨNG 

XUÂN PHAI
Xuân phai xuân sắp đi rồi
Hương xuân còn đượm trên chồi nõn non
Xuân phai mòn mỏi vẫn còn
Sầu vương lá đọng môi son úa mờ
Dặt dìu theo tiếng hò ơ
Lửng lơ hờ hững ơ hờ áng mây
Khát khao hạn vắng bao ngày
Xuân phai mà chẳng phai thay tủi hờn
Xuân phai sắc má em trơn
Chồng thêm niềm nhớ còn hơn mưa dầm
Xuân phai quầng mắt nâu thâm
Tình em vẫn hạn âm thầm theo Xuân
LD416


................................................................................................................................ ........NGUYỄN HỒNG LĨNH  


THÁNG BA VÀ EM
Tháng ba
hôm ấy gặp nàng
Nghe trong xuân muộn rộn ràng sắc hương
Tháng ba
nhẹ chút xuân vương
Cho lòng anh lại nhớ thương vơi đầy
Tháng ba
má đỏ hây hây
Cho anh không rượu mà ngây ngất tình
Tháng ba
mơ bóng mơ hình
Mơ ngày hai đứa chúng mình sánh đôi
Tháng ba
anh giận trách trời
Ban Mê sao để mưa rơi tóc nàng?
Tháng ba
sao lại vội vàng
Chưa tàn xuân đã chuyển sang Hạ rồi?
Tháng ba
ta lại nhớ người
Tháng ba ơi đã muộn rồi nét xuân
Hồng Lĩnh



................................................................................................................................... ............HUUNGHIA LAM

Hoa gạo 
Tháng ba lại về bên hoa gạo đỏ
Ngọn lửa tình yêu lại cháy một trời 
Tô thắm còn đường bằng những hoài mong 
Cho ta thấy lòng thương tiếc 
Dáng hoa xưa cháy đỏ đường mây 
Năm xưa nơi này gặp nhau lần cuối 
Từng cánh gạo hoa rơi xuống tơi bời
Như bao ân tình theo gió vội đi 
Dâng lên nổi lòng xa vắng 
Cánh hoa rơi tơi tả chiều nao 
Từ đó xa rời 
Theo dòng đời cuốn trôi đi 
Qua bao năm cách biệt phương trời 
Nay lại về lần theo đường cũ 
Trên cao những chùm gạo đỏ năm xưa 
Vẫn còn đọng mãi trong tim 
Người ở đâu ta nhớ thương người 
Tháng ba lại về bên hoa gạo đỏ
Hình bóng người đi sao chẳng phai nhòa 
Trên con đường mòn thưa vắng ngày xưa 
Rưng rưng những cành hoa thắm
Đỏ như son giấc mộng hôm nào 
Trên con đường này ta đã từng yêu 
Bên nhau những chiều đưa đón 
Trời tháng ba thắm đỏ tình yêu
HNL


.................................................................................................................................. .............BAN MAI XANH


Phút Biệt Ly
Mây lang thang mây mang Phượng đi bán
Gió phiêu bồng châm lửa đốt trời xanh 
Anh ve sầu thảm thiết khóc than 
Thương hạ buồn bảng đen bụi bám
Ông gác trường còng lưng quét lửa
Những chiếc giỏ xe vẫn cháy hết mình 
Mặc lệ rơi nhòe dòng lưu bút
Phút biệt ly nức nở nghẹn ngào
Ban mai xanh 14/4/2016


................................................................................................................................. .........PHƯƠNG LINH 


...CHO TÔI...
~~~~~~~~~~
Cho tôi xin một khoảng trời 
Cho tôi xin một góc đời được không ?
Để tôi vun xới ươm trồng 
Một vườn lan tím cánh đồng mộng mơ ...
Cho tôi xin một khoảng trời
Cho tôi xin một góc đời nhỏ thôi
Đủ vừa sưởi ấm đôi môi
Ấm con tim lạnh giữa đời ngày đông
Cho tôi xin một khoảng trời
Cho tôi xin một góc đời nhỏ nhoi
Để tôi dựng tạm cái chòi
Ẩn cư nơi đó trốn đời được không?
Cho tôi xin một góc đời
Cho tôi nhớ lại những lời yêu thương.
Của người tôi vẫn tơ vương
Để mang theo nốt quãng đường mai sau….
~~~~~~~~


............................................................................................................................... ........HONG NHAN PHAM   

CUỐN ĐI 
HÃY cố sống xoá tan bao tuyệt vọng 
ĐỂ cuộc đời không khóc không chờ mong 
GIÓ ơi hãy bay đi vết thương lòng 
CUỐN nỗi buồn vào bầu trời gió lộng 
ĐI đi mãi vào một thoáng hư không 
BAO muộn phiền đừng uà như đợt sóng 
NỖI nhớ ơi xin mày hãy lắng đọng 
NHỚ làm gì buông tất cả cho xong. 
Cafe Đắng


.................................................................................................................................... .............PHẠM HIẾU


...............HÈ LẠI VỀ..........
Xuân lùi bước đón Hạ về trước ngỏ
Hoa phượng hồng thắm đỏ chào hè sang
Trời tháng tư sợi nắng tan muộn màng
Mưa bất chợt ngập tràn con lối nhỏ
Ôn hồi ức tuổi học trò ngày đó
lắm ngây ngô muốn tỏ chút tình riêng
Hái hoa yêu ép vở gởi thuyền quyên
Sợ chúng bạn làm phiền rồi trêu chọc
Giờ suy nghĩ thấy sao mình thật ngốc
Có một từ mãi đọc chẳng thành câu
I love you từ ngữ ngọt sao đâu
Dạ muốn thốt gục đầu vì e ngại
Chỉ thoáng chốc năm năm giờ quay lại
Mái trường đây dáng ai đó mờ xa
Ngồi trâm tư dưới cội góc phượng già
Lòng xao xuyến làm ta nhiều nhung nhớ.
Thơ Phạm Hiếu 4 4 2016.


.............................................................................................................................. .........NƠI ẤY BÌNH YÊN
EM GỬI CHO ANH...
MÙA XUÂN HÀ NỘI..!

Em gửi cho anh mùa Xuân Hà Nội
Cánh đào hồng trong gió sớm rung rinh..
Gửi cho anh nỗi nhớ thương đôi mình
Cả trái tim cùng Tình yêu em đó..!
Dấu yêu ơi.! Biết anh buồn nhiều lắm
Xuân về rồi anh một bóng đơn côi
Giọt nghẹn ngào thấm mặn ướt bờ môi.
Xuân tha hương đau đáu về quê mẹ..
Dấu yêu ơi..! Xin anh ấm lòng nhé.!
Có mùa Xuân và em ở bên anh
Lời yêu thương vượt muôn trùng cách ngăn
Nối nhịp cầu san hai bờ thương nhớ..!
Hẹn Xuân sau tưng bừng trên phố nhỏ
Đào Mai nở rực rỡ ngàn niềm vui..
Anh bên em Tình yêu đắm môi cười.
Cả mùa Xuân cũng ngất ngây Hạnh phúc.!
Sưu tầm

























































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: