Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

THƠ SƯU TẦM 44 /1.6



.............................................................................................................................. .. ...... ......REDSUN NGUYEN

13-05-2015
Bài thơ: NHỚ EM
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Em ơi anh rất nhớ em
Nhớ hoàng hôn tím êm đềm bên sông
Cõng nhau qua chỗ nước nông
Vòng tay êm ấm bềnh bồng trên vai
Con sóng vẫn nhấp nhô hoài
Lời yêu thổn thức miệt mài tháng năm
Mùa sang mang giá lạnh căm
Tình yêu em mãi vẫn nằm trong tim
Nhớ em những lúc trốn tìm
Nắm tay thật chặt để im em đền
Chiều nay nắng thả bên thềm
Dạ như lửa đốt nhớ em cồn cào!
RSN
(Cảm tác bài LỜI THỀ CỦA ANH của tác giả Anh Ngoc)


................................................................................................................................ ......LÝ DIỆP


~~~XIN ĐƯỢC MÃI BÊN EM~~~
Lý Diệp
Dù anh biết bên em là ảo mộng
Nhưng con tim hoài vọng những yêu đương
Khúc tơ vương ngân tiếng giữa đêm trường
Sao lòng cứ nhớ thương thêm chồng chất
Hãy cho anh ôm bờ vai thật chặt
Hãy cho anh ánh mắt đọng thu đầy
Hãy cho anh ấp ủ nụ hôn say
Để anh được ngất ngây men tình ái
Ngày qua đi màn đêm buông xuống mãi
Cho anh xin nếm trải chút tình yêu
Cho môi khô mềm ướt giữa sương chiều
Đôi tim mãi nhịp đều trong hơi thở
Em thấy không đất trời đang rộng mở
Khi yêu em trăn trở đợi từng giờ
Mong bên em cùng xây đắp ước mơ
Để anh viết vần thơ mừng hạnh phúc


............................................................................................................................. .........GIẤC MƠ BUỒN

..........HÈ KỶ NIỆM..........
.................RCLT..................
Mấy độ sang hè đã mất nhau...
Nguời đi bỏ bến lỡ duyên đầu...
Tìm trong kí úc thời hoa mộng...
Vẫn thấy tim mình nhịp rất đau...
Tụa của trông nguời yêu lẽ bóng...
Đêm truờng ngóng kẻ đỗ dòng châu...
Ve sầu cất khúc tình thôi đuợm...
Phuợng vẫn rơi điều dạ thắm sâu...
.............................15/5/16...............................
CN mến chúc mọi nguời nhiều yêu thuơng...


............................................................................................................................... .........NGUYỄN HỮU THỨ

MUỐN HỎI EM...
Muốn hỏi em trời mưa hay nắng
Vắng xa tôi em có buồn không
Có ngồi đếm từng cơn gió lạnh
Ngắm sao trời gọi mãi tên nhau
Muốn hỏi em ngày xưa gặp gỡ
Những ngọt ngào là thật hay mơ
Vòng tay kia ôm quá nhẹ nhàng
Sao tôi thấy trĩu hồn say sóng
Em có biết bầu trời chợt sáng
Trong lòng tôi run rẫy hoang mang
Ngôn ngữ lặng lời yêu khép kín
Sợ vội vàng tan giấc mơ loan
Muốn hỏi em trong ngàn trăn trở
Có bao giờ nhớ đến tôi không
Sao xa em tim tôi chết lặng
Nuối tiếc hoài kỹ niệm ngày qua
Muốn hỏi em...sao đành câm nín
Sợ mây trời trôi mất tin yêu
Nên lặng lẽ gởi tình theo gió
Ở phương nào em có nhớ tôi !


.............................................................................................................................. ......THÁI NGỌC PHƯƠNG

AI.VỀ..
Thái Ngọc Phương
Ai vừa đi qua lối cũ
Nghe buồn mang mác giao mùa
Ve sầu chợt ngưng ra rả
Nghiêng mình chiếc lá chờ mưa
Ai vừa đi qua lối cũ
Ngày xưa nắng tựa bây giờ
Phượng vỹ trên cành đỏ rực
Dập dìu trở những ước mơ
Bóng chiều đuổi theo đôi bóng
Ủng lên đôi má hồng đào
Tiếng ai ngập ngừng chưa nói
Nghe hồn bất chợt chếnh chào
Tiễn chân người đi nhập học
Trở về một bóng tôi buồn
Những đêm dài sao trằn trọc
Vời vợi trăng thả sầu tuôn
Anh về ngang qua lối cũ
Vời vợi trăng thả niềm mơ
Chạnh lòng con đường than thở
Người xưa chắc chẳng dám chờ
Con đò hỡ hững bến sông
Người xưa vẫn đợi sao dòng đẩy xa


............................................................................................................................... ........REDSUN NGUYEN

28-03-2015
Bài thơ: NIỀM HẠNH PHÚC
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh; bạn bè
Mưa bất chợt... đêm mờ mịt phố
Anh vẫn chờ... bóng dáng em qua
Khuya đã lâu ...ngỡ còn sớm quá
Lạnh tim rồi...chẳng thấy em đâu
Bên hàng cây... gió gọi lao xao
Em hỡi em.... nay về muộn thế
Để mây buồn... liễu rũ lê thê
Phố cồn cào ....chờ mong em đến
Bóng ai kia... thấp thoáng bên thềm
Tà áo em... bồng bềnh trong gió
Nụ cười tươi... như trăng đêm tỏ
Niềm hạnh phúc... òa vỡ trong đêm
Em có biết...anh muốn hét lên
Xé màn đêm... rằng yêu em mãi
Ôm chặt em.... mặc kệ mắt ai
Môi tìm môi trào dâng...ân ái!
RSN

































































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: