Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

thơ sưu tầm

................................................................................................................................ .......REDSUN NGUYEN


05-12-2014
Bài thơ: CÓ PHẢI CHĂNG
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình minh họa: st
Màn đêm vắng ta nghe cơn mưa đổ
Trong tơi bời và giá buốt con tim
Có phải chăng đằng ấy cũng đi tìm
Cho ta gửi niềm yêu...về sưởi ấm
Trong lòng ta như tiếng sét ầm ầm
Nghe tiếng dội niềm yêu thương tha thiết
Liệu có phải nơi đằng ấy cũng biết
Vẫn cần nhau cùng sưởi ấm con tim
Những gió mưa ta lầm lũi đi tìm
Vớt kỉ niệm bên dòng sông xa vắng
Phía đằng ấy hay là đang tắt nắng
Hãy về đây...tay nắm chặt tay nhau
Rồi yêu thương xoa dịu những vết nhàu
Cho mối tình được kết trái đơm bông
Để mãi mãi chiều mưa vào tim dấu
Áng mây hồng sẽ sưởi ấm tình ta
RSN

.............................................................................................................................. .....HUUNGHIA LAM    

Cà phê đắng
Chờ em nơi đây trong quán vắng
Từ khi em đi nghe cay đắng
Cuộc đời bềnh bồng theo bóng thời gian
Mà sao em đi đi xa mãi
Vội quên câu yêu thương ân ái
Đợi chờ người trong nỗi nhớ lặng câm
Ngày hôm qua trôi đi sao nhanh quá
Mình bên nhau trao nhau tất cả
Mình đùa vui trong hạnh phúc đầm sâu
Mùa Xuân yêu em yêu câu hát
Mùa thu xa em tim tan nát
Trái tim này mãi mãi thuộc về em
Cà phê rơi rơi đêm hoang vắng
Buồn cho cô đơn bao đêm trắng
Lòng thầm mong em sẽ lại về đây
Cà phê năm xưa vui như tết
Giờ sao hoang vu như cỏi chết
Từng giọt rơi xuống đáy cốc mà đau
Tìm em trao em thương yêu đó
Tình kia đau thương hay gian khó
Phải làm sao cho nỗi nhớ lìa xa HNL


................................................................................................................................ ........NGUYỆT DƯƠNG

NHỚ....
Năm canh thao thức nhớ quê nhà
Nhìn vầng trăng khuyết đêm sắp qua
Nhớ vòng tay xiết tim ấm lại
Thương nhớ ngập tràn giọt lệ xa
Hãy đến bên em - quên tất cả
Quay cuồng nghiêng ngả trời bao la
Dâng hiến cho nhau - đêm tơi tả
Suốt cuộc đời này chẳng chia xa
Tiếng dế gọi tình mơn man quá
Bất chợt lòng mình cũng ngân nga....!
Ngày 4/5/2016
Crescent Moon

................................................................................................................................. ...............PON PON

KỶ VẬT TÌNH YÊU
Tay cầm kỷ vật lúc vào yêu
Nhẫn cỏ thầm trao mộng rất nhiều
Ngõ vắng đêm chờ đôi mắt lệ
Tôi buồn bạn thổi một dòng tiêu
Hoài thương quán cũ vui trò chuyện
Vẫn nhớ ngày xưa hẹn thả diều
Hỏi cố nhân người sao mãi biệt
Cho tình lỡ nhịp thấy hồn xiêu
Pon Pon
Xướng
HÃY DỆT LỜI YÊU
Anh nè hãy cứ dệt lời yêu
Bởi đã thề trao nhớ thật nhiều
Biển dẫu luôn đầy bao ngọn sóng
Trăng thì vẫn đẹp cả làn tiêu
Nhìn đôi bướm lượn khoe tình thẫm
Ngỡ mộng trời xanh thả cánh diều
Vẹn sắc ân nồng hoa mãi nở
Con tàu hạnh phúc chẳng hề xiêu.
TPL


.............................................................................................................................. ........BAN MAI XANH


Quê Nhà Tôi Ơi
Đưa tay hứng hạt sương chiều
Hoàng hôn dần xuống hạ buồn miên man
Mẹ ơi cây phượng trước nhà
Đã kịp tỉnh giấc say nồng hay chưa
Con gái mẹ đã qua tuổi đôi mươi
Con tim nhỏ bắt đầu rạo rực
Biết khóc biết cười mỗi lúc nhiều hơn
Trước bình minh hạ trắng một mình
Cô gái tháng năm bước ra từ chùm hoa phượng
Từ bản nhạc buồn của những chú ve
Nên mang lòng đa sầu đa cảm
Mỗi lúc nhớ nhà lệ ướt bờ mi
Quê nhà tôi ơi những ngày xa cách
Đừng đổ mưa nhiều hỏng mái tranh xiêu
Đừng nắng cháy như thiêu như đốt
Bởi Mẹ tôi già khổ lắm quê nhà ơi !
Ban mai xanh 6/5/2015


.............................................................................................................................. .......HOÀNG HÀ

Tháng năm về mình em trên phố cũ
Phượng hồng rơi nức nở ... dấu chân xưa
Mây giăng kín con đường về hạnh phúc
Em lặng thầm đếm bước giữa chiều buông
Tháng năm về rồi ... anh có thấy không ?
Hoa bằng lăng chờ anh nơi cuối phố
Em đắm đuối miên man mùa phượng đỏ
Vệt nắng cuối chiều hôn má bâng khuâng
Tháng năm về ... gợi nỗi nhớ xa xăm
Gió mơn man tà áo mỏng ngại ngần
Mặt trời hồng vừa rớt cuối dòng sông
Em ngỡ ngàng dừng giữa khoảng thinh không
Tháng năm về ... hạ đã về bên em
Tháng năm về ... chênh chao miền thương nhớ
Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa
Tháng năm về rồi ... anh có thấy không ?


................................................................................................................................... ..........RONG CHƠI LÃNG TỬ
......NHỚ NGUỜI.......
.............RCLT................
Chia tay nhau chỉ mới vài ngày...
Mà trong lòng cảm thấy buồn thay...
Nhớ nguời em có đôi mắt biếc...
Và nụ cuời mang đậm chất duyên...
Anh đi rồi em có còn nhớ...
Nhũng buổi chiều hai đúa làm thơ...
Cùng ngắm chung vòm mây phiêu lãng...
Mắt nhìn nhau luơu luyến trao tình...
Ở bên này nhớ về bên đó...
Nhũng đêm buồn giá lạnh nằm co...
Ta uớc ao ngày về hội ngộ...
Để thỏa lòng chờ đợi nhớ mong...
Trua vui nhe các t/y...RCLT......


........................................................................................................................... ....PHẠM HIẾU

........HỒI ỨC MÙA HÈ .....
Chiều mùa Hạ nắng vàng trải rộng
Mặt sông xanh gió lộng bèo trôi
Ngước nhìn về tận xa xôi
Thân gầy ủ dột mất rồi thanh xuân
Bên góc phượng bâng khuâng nghĩ ngợi
Thuở học trò ngồi đợi nơi đây
Nàng về cặp xách trên tay
Cùng nhau chung bước tháng ngày mộng mơ
Em rất thích bài thơ tôi viết
Khen gieo vần tha thiết lắm nha
Từng câu từng chữ mặn mà
Trăng sao mây nước muôn hoa khoe màu
Giờ cách biệt còn đâu chung lối
Giọng ai cười mỗi tối đường quê
Mình tôi một bóng đi về
Đón hè ngắm phượng tái tê cõi lòng.
Thơ Phạm Hiếu 7 4 2016.


............................................................................................................................. ...............VÀNG BẠC NGỌC TIẾN  

HÈ NHỚ
Hoa phượng nở báo hè sang rực rỡ
Bằng lăng về để tím nhớ vu vơ
Tiếng ve kêu mòn mỏi biết ai chờ
Trăng sáng tỏ trăng mờ rồi lại khuyết
Thương nhớ lắm ngày xưa ơi có biết
Non xa cao mong hẹn ngày biển biếc
Để bây giờ anh tiếc ngày xưa
Áo trắng học trò đi dưới cơn mưa
Tiếng sấm chớp gợi mong niềm mơ ước
Díu dắt nhau run rẩy buổi ban đầu...
Hỏi bây giờ người biết ở nơi đâu
Cho anh gửi nỗi sầu ly biệt .

Hoa khế tím vẫn vương đầy lối nhỏ
Cuối sân trường có con dế vô tư
Ngày xưa ơi... biết đến bao giờ .


.............................................................................................................................. .....BỤI TRẦN

Lỗi Hẹn
Bao năm rồi em nhỉ
Đôi mình chia tay nhau
Bao năm rồi em nhỉ
Tình xưa vẫn cuộn trào
Anh quay về chốn củ
Hàng cây như xanh xao
Hoa ven đường ủ rũ
Buồn không cất tiếng chào
Anh về theo lời hẹn
Tháng hai rằm mỗi năm
Lại thêm lần tim nghẹn
Em phương nào xa xăm
Trăng sờ lên cầu đá
Tên đôi mình nằm chung
Mà hồn anh nghiêng ngã
Còn đâu ước tương phùng
Ai chà lên niềm nhớ
Cho lòng anh nhói đau
Thêm một lần hẹn lỡ
Bật tung nỗi nghẹn ngào
Anh bước trong lầm lủi
Nẻo về hun hút xa
Kẻ chia đôi hờn tủi
Trời cao chỉ trăng tà
Năm sau anh trở lại
Biết em có đợi chờ
Hay là xa cách mãi
Để buồn vương lên thơ
Bụi Trần

.................................................................................................................................... .....NTD HOA VIÊN

TRĂNG NHỚ
(Ngũ độ Thanh - Tập Danh)
(ntd-mltn 1426)
Ngọn gió đầu hôm khẽ thở dài
Trăng cười nửa miệng nhớ về ai
Tàn cơn mộng ảo nhòe đôi mắt
Nhỏ hạt tình si đẫm gót hài
Gối mỏi phong trần vai liễu gục
Chân chùn lữ thứ nhụy đào phai
Bầm gan tím ruột sầu dang dở
Tóc rũ bờ mi lược chẳng cài
ntd
****************************
* Tập Danh: Đầu, Miệng, Mắt, Gót, Gối, Vai, Chân, Gan, Ruột, Tóc, Mi.



































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: