Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

THƠ SƯU TẦM .KỶ NIỆM 40.000 lượt độc giả đã ghé thăm ngôi nhà của cỏ

........................................................................................................................

.....HƯƠNG HUỆ

DẤU YÊU XƯA ...
Thơ : Bành Thị Nòi.
Cái ngày rụng úa tàn phai
Hỏi ai có nhớ tới ai trong đời ?
Cái ngày lộng gió mây trời
Hỏi ai có nhớ một thời đã qua ?
Hôm nay xa mãi quê nhà
Lệ dưng ngấn lại, rời xa, xa người
Ngõ về cũ .. người tình ơi ?
Chưa đi lòng đã bồi hồi nhớ thương
Vẫy tay chia cách dặm trường
Dáng xa xa khuất con đường nắng mai
Tà áo trắng ... Mái tóc dài
Bâng khuâng, xao xuyến, bờ vai dịu hiền
Ra đi nỗi nhớ triền miên
Rồi mai trở lại bên miền dấu yêu.


............................................................................................................................... .....REDSUN NGUYEN


12-05-2016
Bài thơ: BIỂN CHIỀU
Tác giả: QuốcHồng( Redsun Nguyen )
Hình ảnh: bạn bè
Êm đềm trước biển hoàng hôn
Chơi vơi con sóng thả hồn lãng phiêu
Chập chờn cánh nhạn mây chiều
Mênh mang nỗi nhớ tình yêu thuở nào
Chiều nay tiếng biển thì thào
Tìm ai trên cát sóng vào lại ra
Mang theo bao nỗi mặn mà
Trời buông tím biếc xót xa tình nồng
Người ơi...người nhớ ta không
Mà sao đi mãi để trông thẫn thờ
Chiều về một bóng bơ vơ
Bềnh bồng nỗi nhớ bên bờ biển xa./.
RSN


.................................................................................................................................. .....NGUYỄN HỒNG LĨNH

Người ơi
CÓ NHỚ TÌM VỀ THĂM NHAU
Hạ về phượng đỏ thắm bông
Người đi dạo ấy sao không thấy về ?
Chiều nay bóng đổ triền đê
Nắng chang chang nắng mà tê tái lòng !
Sáo diều lạc giữa hư không
Cung thương réo rắt cung trầm ngẩn ngơ!
Người đi đắm nhạc say thơ
Bỏ hè vương nắng bơ vơ giữa chiều !
Sông tình còn đó bến yêu
Đò xưa một bóng tiêu điều nhớ mong
Mình ta nhặt cánh phượng hồng
Trời đang nắng cháy mà lòng tái tê!
Người ơi có nhớ trăng thề
Nhớ câu hẹn ươc tìm về thăm nhau !
Hồng Lĩnh 09/5/2016

................................................................................................................................... ..........THÁI UYÊN SA

NHỚ ANH . Thái Uyên Sa.
Có chút nắng ôm bờ vai nhỏ
Có chút hương đâu đó tìm về
Có nụ hôn của gió đê mê
Rũ buồn xưa câu thề còn đó
Em sẽ viết vần thơ trần thế
Cõi mông lung ai há so bì
Hương tình thân soi tỏ đường đi
Lòng nhân ái vân vê ngọn sóng
Tình em những chân thành trải rộng
Để nỗi lòng thôi đượm chờ mong
Người đừng khơi nhẹ bao niềm nhớ
Chợt thức hồn ta bóng nguyệt trong
Sót chút ngày hôn màu son nhạt
Còn nét hoa cười trong đêm mưa
Thương lá khô xa miền gió cát
Bâng khâng chiều gió thổi sông xưa
Xin gởi buồn theo khói sóng đưa...


.............................................................................................................................. .....TRACY NGUYEN


Mộng Tình
Mơ hồn gửi gió mộng từng đêm
Thắp nến tìm nhau hẹn cuối thềm
Hãy đến hôn em ghì thật nhẹ
Và hoà quyện bóng ngả cho êm
Say sưa uống cạn bờ môi ướt
Đắm đuối chìm sâu giữa ngực mềm
Xiết chặt vòng tay mà nhớ quá
Khơi hồng ngọn lửa để bừng thêm
Thùy Trang

.............................................................................................................................. .....VÀNG BẠC NGỌC TIẾN

HÈ THƯƠNG
Khi xưa
Đuổi bướm bắt ve
Phượng hồng áo trắng đón hè sang chơi
Nắng xanh ....
Theo đuổi gió trời
Vi vu chân sáo HÈ ƠI ... thanh bình .
Thế rồi
Nụ hé hoa xinh
Bên giàn thiên lý gửi tình trao nhau
Trao tình...
Trao cả niềm đau
Hạ về thức trắng đêm thâu canh trường .
Người ơi
Em vẫn còn thương
Con sông nước chảy, con đường cát bay .


............................................................................................................................ .........REDSUN NGUYEN


04-05-2016
Bài thơ: VỀ NHÉ EM
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Em đi bỏ cánh chim trời
Để anh thờ thẫn chơi vơi một mình
Đêm về lại ngỡ bình minh
Chim buồn vẫn gáy gọi tình biệt ly
Em đi bướm cũng bay đi
Còn đâu vườn mộng những khi xuân nồng
Đằng ấy nước có mênh mông
Về đây tưới tắm cùng trồng đóa hoa
Bao nhiêu thắm thiết mặn mà
Chỉ mong em lại...đậm đà trao nhau
Về đây ta sẽ ươm mầu
Cỏ cây dào dạt...đồng sâu ta cầy
Về đây vui giữa trời mây
Ngàn hoa đua nở ngất ngây tình nồng
Về đây anh tặng bông hồng
Cùng vui tủm tỉm mênh mông tuyệt vời./.
RSN
Cảm tác bài: XA ANH của tác giả Dương Nguyệt


................................................................................................................................................................ .....BAN MAI XANH


Người Ơi !
Con đò tình chiều nay sao lạ
Ngược dòng bến hạ chở ánh trăng thanh
Anh không về mãi mê nơi xứ lạ
Đò chở trăng về đò bán cho ai
Đường làng phượng trải thảm hoa
Đón bầy ve nhỏ về ru trưa hè
Hạ buồn cuốc khóc bờ ao
Lao xao ngọn gió rặng tre não nề
Hạ về chợt nhớ ô mai
Nhớ bình sấu muối nhớ ai thêm nhiều
Nhớ chiều nắng tắt triền đê
Cánh cò vội vã áo dài bay bay
Nhớ ngày nắng cháy đồi sim
Con cò đi tìm bóng mát lưng trâu
Sông sâu như dải lụa mềm
Bên thềm em đợi chuyến đò chở trăng
Ban mai xanh 7/5/2016

.............................................................................................................................. ............HẠNH KIM LUB

TÍM TÌNH YÊU
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá nhân
Cảm tác bài TÌNH của Ng Hoa
Cố quên lòng nhớ mãi
Lòng khoắc khoải chờ mong
Sợi tơ vương tình ái
Dạ mõi mòn ngóng trông
Tình nào là gian dối?
Tình nào là đổi ngôi?
Tình nào là nông nổi?
Tình nào là phai phôi?
Gửi gió cuộn tình phai
Gửi mưa trôi tình lỗi
Gửi nắng len tình rối
Gửi hồn thơ nhẹ bay
Tơ giăng bao sầu não
Tình vỗ cánh đi rồi
Cho trăng tình điên đảo
Khuyết mãi trong đêm côi
Tình tựa ánh sao băng
Loè loẹt trong nhấp nháy
Rơi buồn trong dai dẳng
Cõi lòng người hoài mang
Ừ thôi một tim yêu
Ừ thì tình vẫn tím
Dẫu hờn dỗi bao chiều
Tím tình yêu bất diệt...
HK 26/06/15

..............................................................................................................................










































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: