Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

THƠ SƯU TẦM



.............................................................................................................................. .. ......NGOC PHUONG NGUYEN

MƯA BUỒN
Tôi ngồi đợi trận mưa qua
Cơn mưa mùa hạ nhạt nhoà nắng trưa
Mưa ơi...buồn mấy cho vừa
Lá trôi theo nước...gió chưa kịp nhìn!
Giọt mưa tí tách buâng khuâng
Giơ tay đưa hứng những lần giọt rơi
Sao mà nhói buốt tim tôi
Hình như bóng dáng một người thoáng qua?
Nhìn hàng phượng vĩ nở hoa
Nhìn bong bóng vỡ...mắt nhoà ướt mi
Từ ngày người cất bước đi
Nửa bên tôi đó...nửa thì ở đâu?
Mưa à...hãy tạnh cho mau
Đừng để ký ức chôn sâu ùa về...!
MN - 22/4/2016 ảnh st.


.............................................................................................................................. .........LÊ DŨNG


MƯA ĐÊM
Mưa ơi mưa có hận gì
Đêm trong biển nhớ mưa ghì ướt vai
Mưa nghiêng nghiêng hắt canh dài
Giọng mưa rả rích nhớ ai nẫu lòng
Mưa rơi thoả thích tình mong
Mưa tuôn trôi tuột giọt trong tình buồn
Gối đơn thấm lạnh còn tuôn
Đò không người lái tuột buồm đứt dây
Mưa kêu xuyên đám mây dầy
Gọi sầu xua ánh trăng đầy thở than
Mưa rơi rơi đẫm tình khan
Mưa xuyên xuyên suốt nồng nàn trắng mưa
Mưa đêm xoa buốt tình thưa
Mưa đau mặt lá mưa thừa mưa ơi !
Phải chăng mưa hãy nửa vời !
Má lành thôi ướt ru hời ơi mưa
LD416


............................................................................................................................... .....HUYEN THU  >thơ tình & tình thơ


MƯA VỀ
Ngõ vắng mưa về ngọn gió lay
Từng cơn rả rích giọt rơi dày
Nhà tranh dột nát rèm thưa rũ
Lạnh buốt trong lòng nỗi đắng cay
HT 20/04/2016


.............................................................................................................................. ...........NGUYỆT DƯƠNG


MƠ....
Anh biết không trời đổ mưa gió lạnh
Hạ đã về mà vẫn buốt như đông
Trong lòng em buồn nhớ anh vô cùng
Nhớ hơi ấm từ bàn tay anh đó....
Hạ về rồi sao còn heo may gió
Con đường xưa buồn quá bởi mưa rơi
Hình bóng anh vẫn in dấu mọi nơi
Từng góc phố gợi nhớ anh nhiều lắm....
Anh có biết trong tâm hồn sâu thẳm
Mơ một lần anh về nắm tay em...!!!
20/4/2016
Crescent Moon


............................................................................................................................. .......TRANG THƠ TÌNH   @ @

ĐÊM🔹🔹🔹🌿🌼🌿🌼
................LẠI🔹🔹🔹🌿🌼🌿🌼
..........................…...VỀ🔹🔹🔹🌿🌼🌿🌼
🎆🎈🎆🎈🎆🎈🎆🎈🎆🎈🎆🎈🎆🎈🎆
Đêm lại về........
Khơi nỗi lòng..trống vắng!
Ngồi một mình..lặng lặng ngắm hình anh!
Cơn gió khuya...xào xạc ở ngoài thềm!
Lòng nhớ quá....những êm đềm ngày cũ!
Một tình yêu......
Sớm phai hoa...tàn nụ!
Để bây giờ...ngồi ủ rũ trong đêm!
Giọt lệ châu...lại thấm ướt mi mềm!
Ta đang khóc...thêm một lần bạc bẽo?
Người ta thương.......
Giờ đây.....xa vạn nẻo?
Sao tim lòng...vẫn reo réo gọi tên?
Mắt môi kia...thanh thoát đến dịu hiền!
Mà ngày ấy...ta dệt lên thương nhớ!
Chỉ còn đây......
Một mối tình...dang dở!
Chia tay rồi...còn thương nhớ người xa!
Mộng tơ duyên..trong phút chốc phai nhòa?
Còn đâu nữa...đường trăng hoa ngày ấy?
Duyên không thành......
Giờ ta buồn.....biết mấy?
Cứ đêm về...lòng đầy những vương mang!
Biết trách ai...gieo duyên kiếp lỡ làng?
Chỉ ngậm ngùi...nhìn người sang bến mới!
Mỗi đêm về........
Khiến lòng ta....nghĩ ngợi!
Nhớ một người......đã xa vợi...... từ lâu!


............................................................................................................................... ..............................................................................................................................HOÀNG ANH


AI CHỈ GIÙM
Hà Nội buồn ngay ở ngay giữa tháng tư
Gió trở mình nghe tình ru đón hạ
Hồ Thuyền Quang chiếc lá cuối mùa rơi
Bằng lăng tím nhắc đầy vơi kỷ niệm
Sao tim cứ nhói lòng tôi mê mải
Ngực trái buồn tê tái buốt từng cơn
Phải làm sao cho tim bớt giận hờn
Không còn yêu không còn đau nữa nhỉ
Ai chỉ giùm cho tôi thấy ngu si
Xin hậu tạ một đời thơ tri kỷ
Bằng lăng tím dâng cồn cào nỗi nhớ
Ai chạnh lòng cắc cớ chỉ giùm đi
Ngoảnh mặt về chùm phượng vĩ đong đưa
Cứ đỏ rực cả chiều mưa giông tố
Ngươi cười gì sao mỉa đời thêm khổ
Bão lòng trở ... rồi cũng bớt ngu ngơ
Hà Nội buồn ngỡ mình tôi phố vắng
Hoa vẫn nở đón ánh nắng vàng khơi
Nhặt kỷ niệm rã rời men rượu đắng
Chứ say gì được một chút tình rơi


.............................................................................................................................. .......PHẠM VĂN VIỄN

**EM ĐẾN RỒI ĐI**
Ngày em đến mang muôn ngàn tia nắng
Về nơi này sưởi ấm trái tim tôi
Ngày em đi hoa rụng khắp bầu trời
Để tôi lại cả đời buồn nuối tiếc
Mộng tan vỡ ta chia tay vĩnh biệt
Phút phân ly không biết nói gì đây
Xác thân đau theo năm tháng đọa đầy
Buồn héo hắt nhìn trời mây ảm đạm
Ngày em đến lòng ta như trải thảm
Vui hân hoang tim thắm đượm yêu thương
Ngày em đi ta thao thức canh trường
Nằm tơ tưởng vấn vương trong lòng mãi
Em chợt đến rồi ra đi trở lại
Ta đau lòng ngây dại đứng nhìn theo
Cuộc tình duyên cũng tựa một cánh bèo
Để muôn thuở buồn theo trong năm tháng


................................................................................................................................ ........PHẠM HIẾU

...........BIỂN NGÀY XƯA........

Đứng trước biển gió gào sóng cuộn
Tận đáy lòng sầu muộn khó nguôi
Vì sao thân mãi ngậm ngùi
Kiếp đời đen đủi ngọt bùi còn đâu

Người biền biệt bể dâu phận bạc
Dạ dâng trào tựa thác cam ly
Đồi thông hai mộ nặng ghì
Nữa hồn vụt biến còn chi đá vàng

Nơi sâu thẳm âm vang tiếng gọi
Bạn tình chung nỡ trói thân côi
Canh khuya gối lẻ mình tôi
Châu sa ướt đẫm than ôi chán chường

Trong khoẳnh khắc con đường chia lối
Bước lặng thầm ngỏ tối quạnh hiu
Nhạt nhòa một bóng liêu xiêu
Rong rêu phủ kín bao điều ước mơ

Trời thắm Hạ bơ vơ ngắm biển
Nhớ tri âm xao xuyến hoài mong
Chuyện xưa khó nhạt cỗi lòng
Vẫn còn lưu mãi tim hồng chẳng phai.

Thơ Phạm Hiếu 16 5 2016. — cùng với Vy Le, Á


................................................................................................................................ .......LAN ANH THỊ HẠ


~~~~~KỈ NIỆM NGÀY XƯA~~~~~~
Ngày xưa còn nhớ không anh.
Bao nhiêu mộng ước giờ đành lìa sao?
Tình mình như giấc chiêm bao.
Con tim lặng lẽ nghẹn ngào người ơi.
Anh như một cánh chim trời.
Bay xa khuất rạng một đời dấu yêu.
Để em lặng lẽ bóng chiều.
Cô đơn lẻ bạn đìu hiu đợi chờ.
Anh xa như một giấc mơ.
Để em cô lẻ bơ vơ khóc thầm.
Từng đêm đếm bước lặng câm
Hắt hiu in bóng nguyệt cầm cô đơn.
Từng đêm với những tủi hờn .
Khi hoàng hôn xuống môi hôn tràn về.
Thời gian sao thấy tái tê.
Xa nhau mang nặng lời thề ngày qua.
(21/5/2016)





























































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: