Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

THƠ SƯU TẦM



.............................................................................................................................. .......DIỆU LINH HƯƠNG


CUỐI CON ĐƯỜNG EM VẪN ĐỨNG ĐỢI ANH !
Thơ: Diệu Linh Hương
Em đi tìm trên Phố vắng chiều nay
Dư âm của những ngày đầu gặp gõ
Dấu yêu xưa còn in hằn rất rõ
Nhưng anh xa rồi...anh bỏ mặc em !
Con đường xưa, khung cảnh cũ...thân quen
Giờ không anh...bỗng trở nên xa lạ
Góc quán đêm thiếu ly cà phê đá
Ly nâu buồn...ôm trọn cả trời thương !
Em ngồi đây...gặm nhấm nỗi cô đơn
Giọt nức nở, giọt tủi hờn...rơi rớt
Sao anh đến rồi lại đi bất chợt
Những vui buồn...em chia sớt cùng ai ?
Em sẽ chờ...sẽ đợi một sớm mai
Mặc Hè sang rồi Thu thay áo mới
Đông đi qua rồi mùa Xuân lại tới
Anh trở về...ta nối...nhịp cầu duyên.
Nếu một ngày...anh vô tình...lãng quên
Xin hãy đến...nơi mình từng in bóng
Dù hàng cây qua bao mùa lá rụng
Cuối con đường...em vẫn đứng...đợi anh !


............................................................................................................................. .....NGỌC NGA


UỐNG VÀO NỖI NHỚ…
Em uống vào nỗi nhớ đến mềm môi
Sao vẫn trào dâng, vỡ thành giọt nước
Đêm đơn côi, một mình em đếm bước
Gió rủ sương rơi …ướt cả vai gầy.
Người thương giờ xa tít cuối chân mây
Anh có thấy tim đong đầy luyến nhớ
Có mang theo chữ duyên và chữ nợ
Xin quay về, nỗi nhớ cháy thành tro
Đêm đầy sao, nỗi nhớ chẳng nằm co
Cứ tuôn chảy thành dòng, lăn trên má
Mùa đông đi ngang, góp thêm băng giá
Hòa vào nhau, lạnh cóng trái tim em
Xin đông đừng làm nỗi nhớ dày thêm
Em uống đến bao giờ cho cạn hết
Uống mềm môi, giờ tim nghe thấm mệt
Vẫn ước ao anh quay bước trở về
Về đi anh ! cho trọn những đam mê
Cho băng giá không làm tim nhức nhối
Nỗi nhớ tan thành lửa tình nóng hổi
Mình bên nhau, yêu mãi đến muôn đời…
st


............................................................................................................................... .......LUCIA NHUNG NGUYEN

EM VẪN CHỜ.

Em vẫn chờ, nơi lối về ngày cũ.
Cây cội già ủ rũ vẫn là đây.
Khung trời nhỏ...gió..mây vẫn giăng đầy..
Mười hai tháng đổi thay.. rồi trở lại.

Em vẫn chờ ,dù ai còn mê mải.
Giữa cuộc đời bươn chải ..chẳng nhạt phai.
Nếu một ngày tình ái phải chia hai.
Em vẫn giữ hình ai trong nỗi nhớ.

Tình yêu ấy ..bây giờ tuy dang dở..
Nhưng đậm đà như ngỡ mới vừa trao.
Yêu thương ơi !bao khao khát vẫy chào.
Cho em nhẹ bước vào đêm mộng mị.

Em đang yêu dù chỉ bằng ý nghĩ.
Bằng khối tình thi vị chốn trần gian.
Em vẫn yêu không than thở ..phàn nàn.
Em vẫn cứ miên man chờ ngày tới.

Và anh nhé! chớ thôi ngừng.. mong đợi...
Hãy tin rằng ngày mới sẽ về đây.
Tay bên nhau vui say hết tháng ngày.
Tình yêu đẹp khi tay mình vun xới.

LUCIA KIM NHUNG.
16/10/15.


.............................................................................................................................. .....MINH PHUONG DOAN


ĐÊM HẠ
(thơ:Minh Phương)
~~~~~~~~
Đêm oi bức..Hạ về nghe tê tái !
Tiếng côn trùng vẫn mãi réo thê lương .
Trong đêm khuya khao khát khúc nghê thường
Nghe gió rít..bên đường ôi hoang vắng !
Đêm hoang hoải..bờ môi nghe vị đắng!
Khát men nồng..sâu lắng tận buồng tim
Đã từ lâu..sao ta mãi kiếm tìm .
Niềm hạnh phúc cho tim hòa nhịp phách !
Kia đom đóm.. bay đâu từ ngõ ngách !
Ngỡ nô đùa..từng cách biệt đã lâu .
Nghe xôn xao..bóng tối khiến ưu sầu
Bao dĩ vãng..từ đâu như sống lại !
Nhớ thuở ấy.. là lần chia tay mãi !
Đêm Hạ nào..để lại nỗi niềm đau
Người trao ta..vết cất tim ngọt ngào
Qua ngày tháng..không sao nhòa nỗi nhớ !
Người đã khứa..vết thương từ muôn thuở !
Nay Hạ về..nỗi nhớ lại trào tuôn .
Đã từ lâu..muốn xóa hết nỗi buồn
Đêm nay bỗng..sầu tuôn cùng khát vọng !
Trong đêm Hạ..thuở xưa như hình bóng !
Nay xa rồi..trông ngóng chỉ sầu thêm
Nhớ khi xưa..kỷ niệm quá êm đềm
Nay cay đắng..càng thêm nghe tê dại !
~~~~~~~~~~~~
(16/05/2016)


.............................................................................................................................. ........MÙA THU VÀNG


GHÉ VỀ PHỐ CŨ
Ta ghé ngang một chiều phố cũ
Hoàng hôn buồn vàng võ chân rêu
Tiếng gió gọi mơ hồ xào xạc
Dư hương xưa chợt vướng ngang chiều
Phố thân quen bây chừ xa lạ
Ta loay hoay đợi phố lên đèn
Rằng hôm nay mưa không tầm tã
Hay bên đời thiếu dấu chân quen?
Này yêu dấu buổi đầu tím nhớ
Thành phố sầu lạc lõng sương thu
Và tâm hồn ướt mềm sỏi đá
Đã tan tành khúc nhạc tình ru
Phố buồn lắm buồn không kể xiết
Bóng dòng người giết bóng đời ta
Ta thương nhớ ai về ai biết
Phố ồn ào cùng gió phôi pha
Tìm đâu đây một thời yêu dấu
Trót chia lìa tan cõi hư không
Tìm đâu đây một thời để nhớ
Đã bao ngày mỏi mắt chờ trông
Mỗi lần về ghé ngang phố cũ
Lối em về phong kín mưa giăng?
Hay cuối đường có ai đứng đợi
Em đi về quên một mùa trăng!
_____Không rõ tác giả_____


.............................................................................................................................. ....REDSUN NGUYEN

17-05-2016
Bài thơ: CON PHỐ NHỎ
Tác giả: QuốcHồng( Redsun Nguyen )
Hình ảnh: bạn bè
(NK - ĐTD )
Con phố nào...mình đón đưa nhau
Tiếng ve ngân...gọi suốt trưa hè
Chùm hoa nắng...ru vờn mái tóc
Bàn tay nào...ghen nắng chen đua
Con phố nào...mùa lá thôi rơi
Gió đung đưa...đợi lá bên đời
Từng năm tháng...say nồng mắt biếc
Mà sao tình...ru lá chơi vơi
Em yêu hỡi...mùa mưa lại đến
Cánh ô nào...che mái đầu xanh
Mong tình em...mãi được trong lành
Dù sông núi...ngàn trùng xa cách
Con phố nhỏ...ngày xưa vẫn vậy
Cánh phượng hồng...tỏa thắm trời mây
Nhớ bóng em...phố buồn hiu hắt
Kỉ niệm nào...vừa mới qua đây./.
RSN


.............................................................................................................................. .......ANH PHUONG NGUYEN

TÌNH YÊU MÙA HẠ
Em lại viết...
chuyện tình yêu mùa hạ
Có nồng nàn của Phượng cháy trên cây
Có Bằng lăng nhuộm tím cả mầu mây
Và có cả tiếng Ve gầy réo rắt
Em lại viết… nhớ vòng tay siết chặt
Mới hôm nào...
... se sắt gợi buồn thêm
Tiếng dế kêu rả rích ở bên thềm
Như cũng biết
em
một mình cô quạnh
Em lại viết…trái tim thôi không lạnh
Đã có anh – mang nắng Hạ trở về
Chợt giật mình
em tỉnh giấc u mê
Sau bao ngày tái tê vì khờ dại
Em lại viết… nỗi buồn xưa bỏ lại
Sẽ cùng anh sải bước đón Hạ vào
Anh thấy không, trong gió… lá lao xao
Như cũng biết lời yêu trao thật khẽ
Em sẽ viết… chuyện tình yêu mình nhé
Dẫu muộn màng vẫn dào dạt mê say
Vẫn thẹn thùng khi tay nắm bàn tay
Và ánh mắt… vẫn còn đầy e lệ
Trên đường đời, gặp nhau đâu có dễ
Đã nắm rồi, xin chớ…để lạc nhau …!!!
P/s thơ cũ đăng lại

................................................................................................................................. .....TUNG VU


DÒNG THƠ KỈ NIỆM
Thầm vui đời cùng dệt mộng trăng gió
Dòng thơ nồng mở ngõ ấm tim côi
Tình nở hoa nhìn cây vội đâm chồi
Ánh sương mai ước duyên này tao ngộ
Ngày tháng trôi vội vàng đầy bão tố
Ngỡ quên lãng trong định mệnh vô thường
Nhiều đêm về chợt nhớ dạ vấn vương
Mang mơ màng thấy em về trong nắng
Anh ôm ấp một mối tình trầm lặng
Đến thăm em chiều Thu nhạt chứa chan
Mắt vui sướng lòng xuyến xao vô vàng
Chỉ nắm tay , ánh nhìn sao thương thế
Buồn nghĩ lại ! ngày ấy chắc quá trễ ?
Em có lẽ duyên mai trúc người ta
Hờn trách anh bao năm chờ ròng rã
Lặng tiếc nuối...giã từ lần sau cuối
VTT 09/07/15


.............................................................................................................................. ....DIANA TRẦN

TRỞ GIẤC...
Em vừa nghe mộng vỡ trên tay
Có lẽ mơ hoang giấc mộng dài
Ngược phía vô tình nên chống chếnh
Nửa đời nợ lạc đếm sầu phai
Ôi giấc điệp ngà em ước ao
Trăng nghiêng một nửa bóng soi vào
Chừng như thấu cả niềm tâm sự
Mà vẫn lạnh lùng đến thế sao
Đêm nay trở giấc ngồi tư lự
Mơ ngóng người xưa chốn ảo hư
Mơ đợi mốt mai tình trở lại
Mơ ai hiểu được lá tình thư
Gặp gỡ mà chi mắt lệ buồn
Bài thơ lành lạnh ý sầu tuôn
Tội con tim nhỏ đau thầm lặng
Trăn trở nghe sầu mỗi chiều buông


................................................................................................................................... .....GIẤC MƠ BUỒN  GIẤC MƠ BUỒN

..........MỘNG ẢO.........
................GMB...............
Mới bận vài hôm đã nhớ rồi...
Tâm hồn cảm thấy rất đơn côi...
Nhiều đêm trằng trọc canh không ngũ...
Mắt đuợm buân khuân ngắm dãy đồi...
Vẫn biết tình phây là mộng ảo...
Chiều về vẫn thấy nhớ nguời thôi...
Chao tình xuyến lạ hồn luơu luyến...
Khắc khoải mơ màng mộng vỡ đôi...
...............................20/3/16................................
Mến chúc mọi nguời đêm CN hp và mơ đẹp.




















































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào: