Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

THƠ SƯU TẦM



.................................................................................................................................................................................................................................................   VÀNG BẠC NGỌC TIẾN

. MỘT NỬA CỦA NHAU
Xa nhau lệch nửa mái đầu
Giường đôi gối một , chăn thôi đắp cùng
Nửa xanh ngon ngọt cắn chung
Nửa vàng trái cũ xin đừng chua cay ,
Bâng khuâng ngắm nửa bàn tay
Hỏi bàn tay khác giờ này ấm không .
Bẻ đôi hai chữ lạnh lùng ,
Keo sơn nào gắn chặt lòng như xưa....
Nửa mưa nhớ nửa nắng khô
Nửa nào ngọt bỗng bây giờ chát chua
Nửa nào cũng chín trong mơ
Nửa nào lặng đợi thầm chờ nửa kia...
Đã đành rẽ một đường đi
Nửa nào vụng gót quay về tìm nhau .
Nửa mình đánh mất nơi đâu
Để vương vấn mãi một câu nửa mình .
HN 8/2015


.................................................................................................................................. Nhung Nguyen
CƠN MƯA CHIỀU
thơ Nhung Nguyen
Ảnh sưu tầm
Cơn mưa chiều lại đổ
Thấy lòng trống văng hơn
Mây xám mù loang lỗ
Cánh chim buồn cô đơn
Ngả nghiêng trong gió lộng
Bay về đâu chim ơi
Thân mềm chao cánh mỏng
Xơ xác đời tả tơi
Những giọt buồn tí tách 
Giăng đầy ngõ phố thưa
Thời gian là khoảng cách
Làm phai nhạt ngày xưa
Em bây giờ lạc lõng
Ngồi đếm từng giọt mưa
Đâu rồi thời tuổi mộng
Tình thuở ấy quên chưa
Cơn mưa chiều gợi nhớ
Kỷ niệm buồn trong tim
Cơn mưa chiều nức nở
Làm nhạt nét môi mềm
Em nghe sầu lịm cả
Không gian mờ trong mưa
Giọt nước nào hoen má
Buồn ơi nói sao vừa.


........................................................................................................................... .........MINH THI
Uống Cafe Em Nhé 

Em em hỡi uống cafe em nhé 
Bao ân tình anh đã gởi vào đây ...
Giọt cafe theo tình gởi dâng đầy
Em hãy uống , uống cafe em nhé...
Theo cafe là chúc em vui vẻ 
Là một ngày hạnh phúc trọn niềm vui
Mà tai sao ?.bây giờ quá xa xôi 
Ai chia cách hai người hai lối rẽ 
Giờ mình tôi với nỗi sầu quạnh quẽ
Nhìn cafe ...mà nhớ lại ngày nào
Nhớ những ngày ...xưa cũ ấy biết bao 
Nhớ anh nói ( uổng cafe em nhé )...!!.

Minh Thi 


............................................................................................................................ ..HUUNGHIA LAM

Mưa 
Mưa vẫn rơi rơi hoài 
Trời hôm nay mưa nhiều quá 
Mưa ướt đôi vai gầy 
Mưa giá rét con tim 
Trời làm mưa tuôn 
Như trút hết tâm tư 
Như buồn cho trần thế
Tình yêu sớm phai màu
Em đã xa xôi rồi 
Còn lại bao la niềm nhớ 
Cho giá băng tâm hồn 
Cho héo úa con tim 
Lòng càng quạnh hiu 
Thương nhớ phút bên nhau 
Tình yêu tình yêu hởi 
Lòng sao thắm mưa sầu
Mưa rơi rơi cho vơi nỗi buồn 
Mưa rơi rơi cho vơi nỗi sầu 
Tình yêu nay đã chết 
Tình yêu như giấc mộng 
Tiếng ru đêm ngậm ngùi
Mưa rơi rơi cho vơi nỗi buồn 
Mưa rơi rơi cho vơi nỗi sầu
Làm sao vơi niềm nhớ 
Làm sao ta có được 
Phút yêu thương ngày nào. ...
HNL


................................................................................................................................... ..RONG CHƠI LÃNG TỬ

..... CHIA TAY.....
..........RCLT..........
Ta cạn chung ruợu này em nhé...
Rồi mai này chia tay rất nhẹ...
Vẫn nhớ thuơng nhung nhớ một đời...
Về hình bóng ta yêu say đắm...
Ruợu cạn rồi xa nhau vạn dặm...
Duyên đã tàn tình cũng xa xăm...
Dù mai này nếu có gặp lại...
Đùng nhìn nhau nhu kẻ vô tình...
Đêm nay rồi mai tan giấc mộng...
Nàng theo chồng ta mãi đợi mong...
Một mình ta lẽ buớc đêm truờng...
Muợn men sầu kết bạn tri giao...
Trua mát mẻ nhe cac t/y...RCLT......


.............................................................................................................................. .........KIM LOAN NGUYỄN

LỆ TÍM CHIỀU THU
Hoàng hôn tím ngập cả chiều hoang
Cho mắt ai vuơng ngấn lệ tràn
Một bóng giữa chiều thu héo hắt
Gởi lòng theo tiếng gió miên mang
Người ở phương nào có biết không 
Có nàng thiếu phụ mỏi mòn trông
Người xa chắc đã không còn nhớ
Một mảnh tình riêng...một tấm lòng
Dĩ vãng chôn vùi theo giấc mộng
Mà lòng vẫn khắc khoải chờ mong
Người đi cỏ úa hoa buồn rũ 
Lệ tím chiều thu...tím cả lòng...!
KLN/07/08/2015


................................................................................................................................. ......LÊ DŨNG
CON ĐƯỜNG TRƠN
Ai bước đi trong chiều sương giá lạnh !
Ai góp mơ hồn gửi lại ánh trăng xuông
Tay nắm rồi xa hoàng hôn thấm lá
Quên bóng ai buồn lỡ khúc tình ca
Tình thôi mặn mà còn đâu mà tiếc
Xót nhớ thương thân lại thấm tình đau
Mưa nắng cùng nhau rồi nhớ nhung hoài 
Tình đã nguôi ngoai bến cũ chìm sâu
Em ơi có nhau tình gầy ốm yếu
Xa cách nhau rồi lại thiếu ánh trăng
Đêm không có trăng côn trùng than thở
Nhớ lắm giục lòng thấm ướt đường đi. 
LD


............................................................................................................................ ....TRANG NGUYỄN

Đêm trường thức trắng đợi ai
Canh khuya quạnh vắng chia hai nỗi niềm
Nhớ người nhoi nhói trong tim
Sầu thương lẻ bóng lặng im cõi lòng.


............................................................................................................................ ..NÀNG ÚT

TỨ TUYỆT BUỒN
Đêm sầu khắc khoải nhớ mong ai
Lệ úa mi cay cứ chảy hoài
Cách trở hai nơi tim thổn thức
Bao giờ mới được sánh chung vai
HN


................................................................................................................................. ...DÃ QUỲ TRẮNG
NGHE ĐỜI CHỢT HƯ KHÔNG...
ngồi co ro bên nắng
mưa mù chợt vây quanh
thỏi hồng rơi lẳng lặng
trăng ngà mộng mong manh
tình yêu chưa kịp đáp
ngậm ngùi lệ phai phôi
đọng đầy vương khoé mắt
mặn đời giọt đơn côi
người gần ta gang tấc 
sao lòng chợt xa xôi 
nụ hôn vừa ngây ngất 
trái sầu đậu trên môi
ngồi ngây ngô xa vắng 
nghe đời vọng hư không...


................................................................................................................................................ ......PHƯƠNG LINH

 
LÚC SUY TƯ...
~~~~~~~~
Giữa dòng đời xuôi ngược
Biết bao cuộc gặp gỡ rồi chia ly 
Có người lặng lẽ ngang qua cuộc đời 
Xa dần...rồi chìm sâu vào quên lãng
Nhưng có người ta rất khó lãng quên 
Ở kề bên hay tít tắp cuối con đường.
Mặn nồng hay chỉ thoảng nhẹ gió bay 
Họ vẫn luôn hiện hữu ...trong tim ta !
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................................. .........CUNG ĐƯỜNG XƯA

Chợt có khi ngóng trông là vô nghĩa
Như sáng bỏ chiều, chiều bỏ nắng vào đêm
Hờ hững khép một nỗi buồn đã cũ
Vỡ vụn tình thoi thóp chút hương trinh
Tôi nhìn tôi tím một màu thăm thẳm
Xoay lưng còn vướng hơi ấm gối chăn
Châm lửa đốt những tro tàn hạnh phúc
Khói nhạt nhòa sao môi đắng mắt cay!
[ Cung Đường Xưa ]


................................................................................................................................... ....HẠNH KIM LUB










































        













































































































































































































































Không có nhận xét nào: