Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

THƠ SƯU TẦM

.....................................................................................................................
... ..kỷ niệm 12.8.2015
                                    Phương linh

                               PHƯỢNG HỒNG

Em có nhớ những trưa hè nắng gắt
Cánh phượng rơi lay lắt nỗi nhớ thương
Ký ức xưa in bóng những con đường
Nắng xuộm vàng chênh chếch lúc chiều buông

Em còn nhớ những chiều hè thanh vắng
Gió nồm nam xào xạc tán lá bàng
Mây lang thang trôi về miền cổ tích
Gợi nỗi buồn man mác nhớ người đi

Em còn nhớ ngày tạm biệt chia ly
Cuối mùa thi mỗi người đi một hướng
Để bây giờ se sắt nỗi sầu vương
Bởi lạc nhau lỗi nhịp những cung đường

Em còn nhớ cánh phượng hồng bay trong gió
Những con đường vương vãi sắc đỏ tươi
Tiếng ve kêu non nỉ nghẹn tiếng cười
Phút ly bôi ,tan tác cánh phượng rơi


..................................................................................................................THI THI
                              Biết đến bao giờ

Ngược thời gian tôi tìm về quá khứ
Kỷ niệm ngày nào như sống lại trong tôi
Dù bây giờ hai đứa đã hai nơi
Trong sâu thảm tâm hồn tôi vẫn nhớ

Tại vì sao ? chỉ có duyên không nợ
Gặp ỡ làm gì rồi phải xa nhau
Đêm từng đêm tôi ngắm những vì sao
Lòng thầm hỏi.....phương nào anh có biết ?

Trong lòng tôi vẫn luôn luôn tha thiết
Vẫn nhứ về kỷ niệm những ngày xưa
Mối tình đầu chớm nở giữa chiều mưa
Đã tàn lụi khi mùa đông đang đến

Bao năm qua tôi như thuyền không bến
Lênh đênh trôi theo mãi những dòng đời
Đến bao giờ ? nỗi sầu ấy sẽ vơi
Sẽ quên lãng sẽ giã từ quá khứ.....?


.............................................................................................................NƠI ẤY BÌNH YÊN
                                  Đi tìm tình yêu

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ vẫn chưa thấy
Tình yêu của tôi ơi ! anh ở đâu vậy?
Sao để em tìm ,tìm mãi tên anh

Chiều dần buông thành phố về đêm
Sân cỏ đường cây từng đêm ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai ?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đờ không hề thấy
Nếu không có anh tôi thà sống vậy !
Không lấy của ai làm nửa của mình....

Cái na ná thì có trăm lần
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu

Không phải của mình không phải của nhau
Thì thượng đế ơi ! đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi đâu biết khổ đau hay vui sướng
Là trong tim một nửa của mình

Tôi đi tìm anh , vâng ! tôi đã đi tìm
Vì có lẽ trên đời này đâu đó
Anh cũng đi tìm tôi , tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.....
.....TNLV........


..............................................................................................................PHẠM HIẾU
                            Kỷ niệm buồn

Chiều mùa hạ nắng vàng chưa vội tắt
Mà màn đêm phủ mất ánh trăng ngà
Mây nhóm buồn nhỏ từng giọt xót xa
Gió lay nhẹ cành lá xanh rung động

Tàn cơn mưa ngoài trời còn gió lộng
Sâu cõi lòng tiếng vọng khúc đoạn trường
Kẻ ra đi người ở thêm vấn vương
Rồi canh vắng nhớ thương hình bóng cũ

Màn sương đêm trắng ngần còn vây phủ
Ôm mầm non ấp ủ chưa kịp tàn
Duyên tình mình sao lắm nẻo trái ngang
Nay xót lại bẽ bàng trong tim thức

Nàng ra đi lòng này hoài bứt rứt
Ôm nỗi sầu ký ức mãi thăng trầm
Nay tạm biệt hình bóng đã xa xăm
Nuối tiếc chi tri âm không còn nữa
Phạm hiếu ...08/04/2015


.............................................................................................................RONG CHƠI LÃNG TỬ
                                         Vắng em

Không có em đời buồn biết mấy
Chiều đã thấy cô quạnh tái tê
Đêm nằm mộng hồn mê sâu thẳm
Thiếu em đời lẩm cẩm làm sao
Không có em đời ta lạc lối
Kiếp phong trần bối rối vì yêu
Nàng đi theo tiếng kêu tình ái
Tình ngang trái khi đời thiếu em
.....RCLT.......




        













































































































































































































































Không có nhận xét nào: