Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

thơ sưu tầm

.....................................................................................................................
... .....KIM LOAN NGUYỄN

LỆ ĐẮNG
Một thuở yêu thương tình chẳng đặng
Ngàn năm nuốt lệ đắng canh trường
Vương trong nỗi nhớ buồn xa vắng
Phận bạc má hồng dạ xót thương...!
KLN / 08/06/2015


............................................................................................................. ......HƯƠNG TRANG

♡♡DẤU YÊU ƠI !!!♡♡
Sao hôm nay dạ bồi hồi thế nhỉ
Nhớ bạn hiền hay tri kỉ của ta
Sao bỗng dưng nước mắt lại nhạt nhòa
Tim thắt lại khiến cho ta khó thở
Nhớ ai chăng người cùng tôi một thuở
Bao buồn vui không bỏ lỡ một câu
Rồi bỗng dưng tình bạn bỗng nhạt màu
Giờ xóa sạch với biết bao kỉ niệm
Dấu yêu kia giờ đây đành tắt lịm
Đành lãng quên để chìm đáy sông sâu
Nhưng với tôi muôn thuở chẳng phai màu
Vẫn đẹp lắm trước sau đều như một
Tôi vẫn xem anh là người bạn tốt
Vẫn quan tâm dù chỉ một đôi lần
Nhưng niềm vui được tăng đến vạn phần
Xin ban tặng tôi một lần vui nhé.!!!!
HT 8/6/2015


............................................................................................................. .......THÍCH THƠ TÌNH

NGÀY KHÔNG EM..
Ngày không em nắng vàng thôi lấp lánh..
Mây chuyển màu,thời gian cũng ngừng trôi..
Nghe trong dạ nỗi xót xa bồi hồi..
Tình trăn trở,phai phôi niềm ân ái...
Ngày không em,gió buồn đi xa mãi..
Ánh trăng sầu,lặng lẻ nhớ xa xăm..
Vì sao mờ,trong đêm vắng lặng câm..
Nghe nức nở,âm thầm tim vụn vỡ..
Ngày không em,tim hồng luôn trăn trở..
Kỷ niệm nào đã lỡ in đậm sâu..
Nên giờ đây tình kia lắm nỗi sầu..
Nhớ da diết,từng câu em đã nói..
Ngày không em,sao thời gian lâu tối..
Cho nhớ thương chìm nỗi,ngập hồn hoang..
Như cơn mưa ập đến đã vội tàn..
Ôi nhớ quá,miên mang bao kỷ niệm..
Chúc cả nhà ngày mới tràn ngập niềm vui và hp..
09:20" 08/06/15 TTT


............................................................................................................. LÊ DŨNG

EM TRẢ LAI CHO ANH 45
Đốt lửa lên cho không gian thêm lặng
Gọi lửa hồng cho cháy cả đam mê
Cơn gió thoảng đưa tàn tro vô thức
Tới bến mơ hồ một cõi hư vô
Dòng sông lạnh nước mắt lâu khô
Len lén lửa lòng cháy tàn nỗi nhớ
Để mãi tinh yêu thắm màu đỏ gội
Ấm lại tâm hồn máu quyện về tim.
(LDLĐ514)


............................................................................................................. ...........HUUNGHIA LAM

Tình xa. 
Tình là cơn gió 
Nhẹ nhàng rời xa 
Thả vào hồn ta 
Một làn hơi ấm 
Tình là cơn bão 
Cuồng nộ oặn đau 
Bầu trời tăm tối 
Thế giới đổ nhàu
Tình yêu như lời thơ 
Ngọt ngào sương đầu mai 
Làm con tim đảo điên 
Làm ta nhớ thương hoài 
Tình yêu cơn mộng trôi 
Ngày hôm qua dịu êm 
Đừng bỏ tôi người ơi 
Tình yêu đó vẫn còn
Một mình một bóng 
Nhìn về dỉ vãng 
Lòng thầm chua xót 
Tình đầu cay đắng 
Ngày mà em đến 
Trời xanh như thế 
Lòng vui như thế 
Môi mắt tươi cười
Tại vì sao người ơi 
Cuộc tình ta lìa tan 
Trời chiều kia buồn tênh 
Lòng thầm trách cho mình 
Cầu cho em bình yên 
Cầu thời gian dần trôi 
Mang theo những ưu phiền. ...
HNL


................................................................................................................. ....HẠNH KIM LUB
NGÀY KHÔNG ANH
(2)
Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá Nhân
Ngày không anh em sống trong tự kỉ
Nhốt hương tình suy nghĩ viết vần thơ
Phòng lạnh tênh giọt nhớ cứ tuôn rơi
Sầu cô quạnh sương mờ dâng đáy mắt
Ngày không anh se thắt đau nhói ngực
Đêm thở dài thao thức khóc từng cơn
Chim muông bay đơn côi lẻ muôn phương
Buồn ảm đạm lắm tơ vương sầu muộn
Ngày không anh em buồn trong vất vưởng
Buổi cơm chiều em buông đủa chẳng ăn
Nhớ đến anh em thắm lệ ướt khăn
Tim đau đáu lâng lâng hồn thơ nhớ
Ngày không anh em ngỡ mình lạc lối
Phường bướm ong vây rối mộng hoa xinh 
Vì cớ sao em vẫn cố làm thinh
Anh xa vắng.... Ngồi mình em sầu nhớ
HK 22/10/14


.............................................................................................................. ..HONEY NGOC NGUYEN

TÔI YÊU EM ...
Tôi yêu em ! em hững hờ xa lạ
Mặc thu buồn vương xác lá vàng bay
Nếu một ngày em cần một vòng tay
Xin hãy nhớ nơi nầy tôi vẫn đợi...
Tôi yêu em ! em xa xôi diệu vợi
Để cho lòng chợt nhói nổi bâng khuâng
Mặc tim tôi có rĩ máu vạn lần
Đem nổi đau dấu vào trong câm lạnh...
Tôi yêu em ! em vẫn luôn im lặng
Mãnh trăng buồn cay xé mãnh tình riêng
Tìm ở đâu ? em hởi sợi tơ huyền
Để tôi nối đôi mình không ngăn cách...
Tôi yêu em ! tôi nào đâu dám trách
Khi đường dài không thể bước cùng nhau
Thế gian buồn nên mới có tình ngâu
Duyên không trọn cùng đành đem chôn kín...
Tôi yêu em ! muôn đời trong câm nín
Trời mưa rồi câu thơ cũ ai quên
Quán liêu xiêu trầm tư nổi ưu phiền
Nầy em hởi ! tìm đâu câu duyên nợ...


................................................................................................................. ..........NÀNG ÚT

CHIỀU CHỦ NHẬT KHÔNG ANH
Chiều hoang vắng không anh nghe giá lạnh
Em nơi này cô quạnh nỗi niềm yêu
Giữa phố đông bao kẻ vẫn dập dìu
Ôm nỗi nhớ đìu hiu lòng đau lắm
Chiều chủ nhật cô đơn nghe ngặm nhấm
Chợt vỡ òa ướt đẫm lệ chứa chan 
Tình yêu ơi sao mãi xa ngút ngàn
Buồn hiu hắt thời gian nào bôi xóa
HN 7/6


.............................................................................................................. ...............HOA VÔ THƯỜNG
VẤN DUYÊN
Vị ngát Hoàng Lan khẽ thổi vào
Ru nồng giấc ngủ nhẹ nhàng chao
Hồn nâng mộng ủ thời xuân thắm
Nguyệt vẽ vầng soi ảnh má đào
Để tiếng tim buồn than nhịp lỡ
Cho làn gió quẩn gợi tình hao
Guồng quay vũ trụ luôn còn hỏi
Nhạc sẽ hoà duyên ở khắc nào ?
HVT 10/06/2015 hoạ bên nhà Lãnh Thúy .


............................................................................................................ ..........LAN VINH
TÍM BUỒN
---- thơ: Lan Vinh ---
Sắc TÍM yêu thương ,TÍM đượm buồn.
TÍM màu nhung nhớ của chiều buông.
Ngây thơ em vẫn yêu màu TÍM.
TÍM màu chung thủy ,TÍM vấn vương.
Mơ hồ sắc TÍM của tình vương.
Ngày ấy yêu anh đến lạ thường.
Chỉ vì yêu anh , yêu màu TÍM .
Nên giờ em khóc ở bến tương.
Nhớ lúc chia tay TÍM ngập đường.
Em về xếp lại TÍM yêu đương.
Gửi thơ liu bút tình màu TÍM.
Cất giữ yêu thương TÍM đoạn trường.
Anh hỡi câu thề TÍM thủy chung.
Bao tháng năm trôi chẳng tương phùng
Nơi đây héo úa cành hoa TÍM.
TÍM chết trong tim ,,,, TÍM lạnh lùng.
Moskava *** 11/06/2015 ****


.............................................................................................................. PHƯƠNG LINH
GIÂY PHÚT DẠI KHỜ
~~~~~~~~
Có nhau giây phút dại khờ
Cho nhau trong những giấc mơ hoang đường
Để rồi nhớ nhớ thương thương
Tháng năm mang nặng vấn vương tơ lòng
Chiều nay ai đợi ai trông
Cánh chim mải miết mênh mông biển trời
Ngóng trông một bóng xa vời
Sông sâu cá lội, chim trời mãi bay
Tình đời trong, đục ai hay
Cho nhau một chút tháng ngày dịu êm
Trao nhau tình mặn, môi mềm
Bên nhau giây phút êm đềm đắm say
Để rồi nhận lấy đắng cay
Tương lai là những tháng ngày buồn tênh
Thuyền tình trôi dạt lênh đênh
Bến khô, sông cạn thác ghềnh mình tôi
Còn đâu mơ ước chung đôi
Còn đâu câu nói em tôi ngọt ngào
Còn đâu má thắm môi đào
Chỉ là sầu muộn bước vào Thiên thu…
~~~~~~~~
Phuong Linh














        













































































































































































































































Không có nhận xét nào: