.....................................................................................................................
....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.....CHIỀU HẠ NHỚ EM.....
...................RCLT.....................
Chiều Hạ thấp thoán dần nhạt phai...
Soi nét hồn ai bóng ngã dài...
Phía ấy chân trời xa thăm thẩm...
Mang nhiều nỗi nhớ mộng đầy vơi...
...................RCLT.....................
Chiều Hạ thấp thoán dần nhạt phai...
Soi nét hồn ai bóng ngã dài...
Phía ấy chân trời xa thăm thẩm...
Mang nhiều nỗi nhớ mộng đầy vơi...
Cuối Hạ mua phùn bay lơ
đãng...
Giõ chiều thổi lạnh cõi lòng ai...
Mơ mộng mỉm cuời hồn bay bỗng...
Lối cũ ta về hỏi nhớ không...
Giõ chiều thổi lạnh cõi lòng ai...
Mơ mộng mỉm cuời hồn bay bỗng...
Lối cũ ta về hỏi nhớ không...
Yêu thầm một bóng nguời
fuơng xa...
Nhớ quá đi thôi một giáng ngà...
Tình ta lỡ trao cho nàng hết...
Chiều Hạ lộng gió nhớ Huỳnh Nhu...
Trua vv mát mẻ nhe các t/y...RCLT...
Nhớ quá đi thôi một giáng ngà...
Tình ta lỡ trao cho nàng hết...
Chiều Hạ lộng gió nhớ Huỳnh Nhu...
Trua vv mát mẻ nhe các t/y...RCLT...
.......................................................................................................
.....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.......TÌNH BUỒN......
...............RCLT............
Nguời xua nay đã theo chồng...
Thế là hết mơ hết mộng nũa rồi...
Đời tôi buồn lắm nàng ơi...
Nguời đi để lại một trời nhớ thuơng...
...............RCLT............
Nguời xua nay đã theo chồng...
Thế là hết mơ hết mộng nũa rồi...
Đời tôi buồn lắm nàng ơi...
Nguời đi để lại một trời nhớ thuơng...
Ông trời nhỏ lệ sầu
vuơng...
Khóc cho hai đúa chẳng đuờng yêu nhau...
Tuơng tu một mối tình đầu...
Sầu chia ly biệt hỏi ai không buồn...
Khóc cho hai đúa chẳng đuờng yêu nhau...
Tuơng tu một mối tình đầu...
Sầu chia ly biệt hỏi ai không buồn...
Cho dù tình hết thì buôn...
Nhung lòng mãi vẫn ngày luôn nhó nàng...
Đuờng tình rẽ lối ly tan..
Chia đôi cách biệt vạn ngàn nhớ thuơng...
Trua vv nhe các t/y...RCLT...
Nhung lòng mãi vẫn ngày luôn nhó nàng...
Đuờng tình rẽ lối ly tan..
Chia đôi cách biệt vạn ngàn nhớ thuơng...
Trua vv nhe các t/y...RCLT...
.......................................................................................................
....HUUNGHIA LAM
Mưa.
Trời làm mưa đổ
Khiến tim tái tê u buồn
Giờ mình đôi ngả
Biết bao trái ngang sầu đau
Tim như muốn vỡ
Trong lòng cay đắng vô bờ
Tình giờ vương sầu đắng
Người giờ đi mãi
Để ta nhớ thương vô bờ
Người giờ có lẻ
Sống vui với ai ngoài kia
Yêu thương mấy thuở
Bây giờ chua xót ngập lòng
Tình duyên đã hết thật rồi
Mưa ơi
Mưa cứ tuôn rơi
Tình yêu ướt lạnh
Trời như trút cơn sầu
Trăm năm
Duyên đó còn đâu
Đã lỡ duyên rồi
Thôi đành ôm đắng cay
Nhìn trời mưa đổ
Trái tim nhớ ai thật nhiều
Trời còn mưa mãi
Biết em đã đi về đâu. .....
HNL
( Viết cho cơn mưa chiều qua một chiều thành phố ngập trong mưa. )
Trời làm mưa đổ
Khiến tim tái tê u buồn
Giờ mình đôi ngả
Biết bao trái ngang sầu đau
Tim như muốn vỡ
Trong lòng cay đắng vô bờ
Tình giờ vương sầu đắng
Người giờ đi mãi
Để ta nhớ thương vô bờ
Người giờ có lẻ
Sống vui với ai ngoài kia
Yêu thương mấy thuở
Bây giờ chua xót ngập lòng
Tình duyên đã hết thật rồi
Mưa ơi
Mưa cứ tuôn rơi
Tình yêu ướt lạnh
Trời như trút cơn sầu
Trăm năm
Duyên đó còn đâu
Đã lỡ duyên rồi
Thôi đành ôm đắng cay
Nhìn trời mưa đổ
Trái tim nhớ ai thật nhiều
Trời còn mưa mãi
Biết em đã đi về đâu. .....
HNL
( Viết cho cơn mưa chiều qua một chiều thành phố ngập trong mưa. )
.........................................................................................................
.............THANH PHƯƠNG
PHAN
Cát trắng mênh mông tận
chân trời
Thời gian bụi phủ mãi cứ trôi
Ngàn năm thương nhơ tình hoang vắng.
Xa mãi muôn đời mộng người ơi
Thời gian bụi phủ mãi cứ trôi
Ngàn năm thương nhơ tình hoang vắng.
Xa mãi muôn đời mộng người ơi
Hoa Tigon
.......................................................................................................
..............LÊ DŨNG
TÌNH ẤM
Em đã đến khi Hạ tàn chưa
dấu
Ta nhìn nhau tan mau hết nỗi đau
Nắng trên đầu thôi không vương khét nữa
Mưa hết buồn rả rích khép mành thưa
Ta nhìn nhau tan mau hết nỗi đau
Nắng trên đầu thôi không vương khét nữa
Mưa hết buồn rả rích khép mành thưa
Ta nâng niu bàn tay nhau
lạnh ngắt
Ta ôm nhau mắt dại mê khép chặt
Em đến rồi môi dần hồng nâng hé
Tay ấm dần tay nắm chặt tay nhau
Ta ôm nhau mắt dại mê khép chặt
Em đến rồi môi dần hồng nâng hé
Tay ấm dần tay nắm chặt tay nhau
Thời gian trôi chẳng có
nghĩa gì đâu
Trong ngục sâu tận cuối đau lòng
Đã tìm nhau qua ngàn trùng sương giá
Em đến rồi lửa hồng đỏ trong nhau
LD
Trong ngục sâu tận cuối đau lòng
Đã tìm nhau qua ngàn trùng sương giá
Em đến rồi lửa hồng đỏ trong nhau
LD
.........................................................................................................
.......NGUYỆT DƯƠNG
TÌNH BUỒN...
Chiều hôm nay mây kéo về
che nắng
Lá rời cây bởi cơn gió vô tình
Một mình em với căn phòng lặng thinh
Tìm kỷ niệm bên nỗi buồn trú ngụ...
Lá rời cây bởi cơn gió vô tình
Một mình em với căn phòng lặng thinh
Tìm kỷ niệm bên nỗi buồn trú ngụ...
Xa lâu rồi cứ nghĩ tình đã
ngủ
Vây quanh mình với nỗi nhớ và quên
Trời đổ mưa bỗng khơi lại nỗi niềm
Trời nhỏ lệ hay lòng ta đang khóc...
Vây quanh mình với nỗi nhớ và quên
Trời đổ mưa bỗng khơi lại nỗi niềm
Trời nhỏ lệ hay lòng ta đang khóc...
Chẳng có anh,năm canh dài
trằn trọc
Tiếng dế than gợi nỗi nhớ người xa
Bỗng nhận ra ta chỉ có mình ta
Vẫn cô đơn trong chiều mưa tầm tã...
Tiếng dế than gợi nỗi nhớ người xa
Bỗng nhận ra ta chỉ có mình ta
Vẫn cô đơn trong chiều mưa tầm tã...
Biết xa nhau sao tim vẫn
nhớ lạ
Dẫu muốn quên nhưng lòng chẳng thể quên
Đêm thổn thức với nỗi nhớ không tên
Và cứ thế nhớ về anh thao thức....!!!
Crescent Moon
31/7/2015
Dẫu muốn quên nhưng lòng chẳng thể quên
Đêm thổn thức với nỗi nhớ không tên
Và cứ thế nhớ về anh thao thức....!!!
Crescent Moon
31/7/2015
.................................................................................................
.......REDSUN NGUYEN
Em ơi sao nỡ vô tình
Vẩy luôn mực tím vào tà áo anh
Thế rồi từ đó mong manh
Đêm đêm giặt áo tim anh tím rồi
Vẩy luôn mực tím vào tà áo anh
Thế rồi từ đó mong manh
Đêm đêm giặt áo tim anh tím rồi
Gặp em trong lớp bồi hồi
Bắt đền em đó để tôi âu sầu
Áo trắng từ ấy còn đâu
Em nhuộm tím thẫm bầu trời chiều nao
Bắt đền em đó để tôi âu sầu
Áo trắng từ ấy còn đâu
Em nhuộm tím thẫm bầu trời chiều nao
Lối về ve hát lao sao
Nghe trong chiều vắng thì thào tiếng yêu
Bên nhau chung bước tím chiều
Sao em không biết anh yêu em nhiều!
RSN
Nghe trong chiều vắng thì thào tiếng yêu
Bên nhau chung bước tím chiều
Sao em không biết anh yêu em nhiều!
RSN
(Cảm tác bài TÌNH YÊU MÀU
TÍM của tác giả Hồng Ngoc)
....................................................................................................
.......LUCIA NHUNG NGUYEN
ĐÊM LẠNH.
Dưới bóng trăng vàng..nhọc
nhằn giấc ngủ.
Mong ước ngập đầy..giấc mộng vào thu.
Ngoài kia sương lạnh giăng mù.
Cô phòng lạnh vắng ..ngục tù nương thân..
Mong ước ngập đầy..giấc mộng vào thu.
Ngoài kia sương lạnh giăng mù.
Cô phòng lạnh vắng ..ngục tù nương thân..
Đời là thế! đâu như lòng
cầu khấn...
Gót bụi trần.. vẫn ngàn kiếp thương vay.
Giơ tay gối lại bàn tay.
Mệt nhoài cho kiếp ăn mày tình yêu.
Gót bụi trần.. vẫn ngàn kiếp thương vay.
Giơ tay gối lại bàn tay.
Mệt nhoài cho kiếp ăn mày tình yêu.
Đời dối trá..học bao nhiêu
cũng thiếu.
Kiếp phong trần.. thấm đẫm nỗi cô liêu.
Cũng một vóc dáng diễm kiều.
Cũng thân Nhi nữ sao nhiều đa đoan.?
Kiếp phong trần.. thấm đẫm nỗi cô liêu.
Cũng một vóc dáng diễm kiều.
Cũng thân Nhi nữ sao nhiều đa đoan.?
Giúp Lãng tử ..gieo mình
trong nổi loạn.
Vuốt mặt cười.. sau lớp phấn vừa loang.
Quên đời ..quên bước chân hoang.
Cô phòng quạnh vắng.. mênh mang phận người.
Vuốt mặt cười.. sau lớp phấn vừa loang.
Quên đời ..quên bước chân hoang.
Cô phòng quạnh vắng.. mênh mang phận người.
Chẳng thể có cho mình..
tình lần cuối.
Chẳng thể tìm.. giấc ngủ nối vòng tay.
Cuộc tàn rồi.. có ai hay?
Một thân đêm lạnh...heo may lại về..
Chẳng thể tìm.. giấc ngủ nối vòng tay.
Cuộc tàn rồi.. có ai hay?
Một thân đêm lạnh...heo may lại về..
LUCIA KIM NHUNG.
01.08.15.
01.08.15.
............................................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét