Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

THƠ SƯU TẦM

.....................................................................................................................
...THÍCH THƠ TÌNH
                                         TÌNH ĐẦU

Ai cũng bảo tình đầu luôn khờ dại
Chỉ thích nhau nhưng lại chẳng nhớ thương
Chỉ thoáng qua như gió mát bên đường
Đem dịu mát thân thương tâm hồn trẻ

Nhưng tôi nghĩ tình đầu chắc có lẽ
Là vấn vương rung động khẽ đầu đời
Là niềm vui hạnh húc và nụ cười
Là tất cả chơi vơi người luôn muốn

Ai cũng bảo tình đầu lệ rơi xuống
Là dở dang lôi cuốn trong vực sâu
Sẽ mang đến bao buồn tủi u sầu
Nhưng tôi nghĩ tình đầu luôn rất đẹp

Ai cũng bảo tình đầu chỉ hạn hẹp
Là chia ly là khép lại mộng mơ
Là nước mắt nhớ nhung lẫn đợi chờ
Nhưng tôi nghĩ tình khờ luôn rất đẹp
...26.3.2015.........

.........................................................................................................................NƠI ẤY BÌNH YÊN

Em lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt
Lòng âu sầu quặn thắt một niềm đau
Kỷ niệm xưa những vết gấp cũ nhàu
Cứ đọng mãi hằn sâu trong ký ức

Biển dìu dặt tiếng sóng hoài thổn thức
Tâm sự buồn day dứt mãi không thôi
Nào gió ơi ! cho ta nhắn đôi lời
Nơi xa đó chỉ mong người hạnh phúc

Chân lặng bước về cõi đời rất thực
Xa nhau rồi tiếng nức nở buồn thêm
Hồn đắng cay mang nặng một nỗi niềm
Từ nay nhé hãy quên đi mà sống


..........................................................................................................................DIANA T.TRẦN
                                   ÔI TÌNH YÊU !

Tình yêu ơi !ôi thật quá diệu kỳ
Ta chưa ngỏ mà người như đã hiểu
Trái tim yêu hòa chung cùng nhịp điệu
Hai mảnh hồn như kết quện vào nhau

Ngọn gió lùa chợt một chút lao xao
Như thấu hiểu nỗi lòng đang xao động
Giữa ngàn sao và mây trời gió lộng
Thiết tha tình theo trăng nhắn lời yêu

Nghe trong lòng một chút bỗng liêu xiêu
Ta chợt hiểu trái tim mình run rẩy
Chất nỗi sầu gửi về nơi ấy
Khúc tâm tình cháy bỏng giữa hồn tôi

Người bây giờ vẫn còn mãi xa xôi
Tôi vẫn ngỡ gần nhau lắ nhỉ
Trái tim ơi ! hứa hoài câu chung thủy
Gởi cho người tim ấm khắc hằn sâu !


.........................................................................................................................THANH PHƯƠNG PHAN
                                               PHẬN LIỄU

Buồn vương cánh nhạn lặng lẽ trông
Dõi theo bóng nguyệt tủi phận hồng
Quạnh quẽ thuyền quyên nơi bến mộng
Đêm về lạnh lẽo giữa trời không

Thu qua đông đến tuyết phủ bông
Hoa buồn khép cánh phai hương nồng
Liễu rũ đìu hiu cơn gió lộng
Nhi nữ ôm đầu tựa núi sông
Hoa ti gon.....22.12.2015

.........................................................................................................................RASSRIA   RASSRIA

Vạt nắng cuối thu vương má em
Nắng thu dìu dịu phủ vai gầy
Nắng mơn man nhẹ môi hồng thắm
Nắng hôn khe khẽ má em hồng
Anh gọi nắng về trên tóc mây
Vàng trên tóc em thủa xuân thì
Đường về hoa nắng bay đầu ngõ
Em nhớ lưu lại chút nắng thu
....22/11/2014


..........................................................................................................................HOÀNG ANH
                               KHÚC LẶNG
(ngũ độ thanh) họa

Bỗng thấy niềm vương bở dại khờ
Ta vừa lén nhặt của nàng thơ
Mưa luồn tuột hết bờ sông lở
Lá rụng vun đầy giữa ngả trơ
Vẫn lặng nhìn mây vờn đỉnh núi
Nên thầm hỏi nắng quyện dòng mơ
Lối cũ ta về ai hẹn nhỉ
Hàng cau mãi đợi nắng buông hờ
...HNA...22/3/2015

..............................................................................................................................LÝ DIỆP
                              EM CÓ DÁM

Em có dám!cùng anh quay trở lại?
Ngược thời gian tìm lại những đêm hoang
Cho không gian bay vút tận mây ngàn
Ta chìm đắm khi lạc vào lối mộng

Có đôi lúc trở về trong hoài niệm
Thấy em cười miệng chúm chím rất duyên
Muốn hỏi thăm nhưng ngại sợ em phiền
Rồi lặng lẽ đứng bên ngoài hiên vắng

Anh nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ấy
Tay trong tay mắt nồng ấm trao nhau
Nụ hôn đầu ôi ngây ngất biết bao
Em run rẩy khi môi anh tìm đến

Em có dám cùng anh yêu lần cuối
Chuộc lỗi lầm khi ta phải phân ly
Trái tim anh ....đập những nhịp diệu kỳ
Anh chỉ có mình em để nhớ


..............................................................................................................
        













































































































































































































































Không có nhận xét nào: