Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

thơ sưu tầm

.....................................................................................................................
... . .....HOA VÔ THƯỜNG

HỎI NGƯỜI
Chú mèo nửa nhắm nửa nhìn xem
Lũ sẻ lao nhao cạnh bậc thềm
Nắng chải đường hoa làn ánh mượt 
Mây cài ngõ hẻm sắc thu êm
Kìa đôi bướm lượn tình trong trẻo 
Đó cặp chim ngân khúc hát mềm
Giữa cảnh yên bình xao xuyến lạ
Ơi người hỏi có nghĩ về em
Hoa Vo Thuong (LNUP)


................................................................................................................................. ....HONEY NGOC TRAN
YÊU LẦN NỮA ...
Từ bây giờ... em sẽ sống vì em
Mạnh mẽ hơn không yếu mềm như trước
Đường còn dài vững lòng trong mỗi bước
Có gập ghềnh dạ sẽ chẳng sờn đâu...
Từ bây giờ... không còn đếm đêm thâu
Không nhìn gió trông mây rồi hờn trách
Bởi cuộc đời ta vẫn luôn là khách
Bước đến nơi nầy , mai sẽ sang kia...
Từ bây giờ... không sợ ánh trăng khuya
Dẫu gió mưa bão giông ngoài khung cửa
Bởi trong ta niềm tin là điểm tựa
Ánh nắng chan hòa soi sáng trần gian...
Từ bây giờ... tim hồng chẳng lang thang
Chẳng ngổn ngang tơ vò trong kỷ niệm
Sân ga nhỏ giờ đã thành cửa tiệm
Bán nỗi buồn... mua lại chút niềm tin...
Tim đã nghe rộn rã khắp chữ tình
Anh đã đến... sợi dây tình giăng lối
Chỉ nhắc thôi sao nghe lòng bối rối
Đã yêu rồi...YÊU LẦN NỮA được không ?


............................................................................................................................. ........THÍCH THƠ TÌNH

TÌNH KHÔNG TRỞ LẠI
Ta dừng lại..đến rồi..đây lối rẻ..
Bước thêm chi,chỉ để đếm chờ mong..
Bởi thân anh trót mang kiếp phiêu bồng..
Xin gửi lại tình nồng,em hãy nhận..
Ngọn gió lay,chiếc lá vàng vươn vấn..
Chập chờn bay,trong mưa bụi qua chiều..
Lòng đợi chờ,mong em nói còn yêu..
Em im lặng,thật nhiều,tim tan vỡ..
Khung trời xám,mây giả vờ hớn hở..
Trôi vô tư,ngăn trở lối đi mòn..
Nhuộm tím dần,nỗi nhớ với hoàng hôn..
Đành bước vội,cho hồn thêm tĩnh lặng..
Chúc cả nhà buổi chiều bình yên hạnh phúc..
15/08/15 TTT


.............................................................................................................................. .....BÍCH PHƯƠNG

Người yêu mới - người yêu 

- 
Cô gái ấy, người anh yêu
lúc trước
Đến làm gì, và nói những 
điều chi 
Em không ghen nhưng việc
đó mấy khi
Người yêu mới như em,
chấp nhận được
Em còn nhớ ngày cô ta cất
bước
Và quay đi chẳng nói 1 câu
chào
Anh đã buồn đau khổ biết
bao
Em lặng thinh chỉ vổ về an 
ủi
Nước chỉ trong khi còn 
trong dòng suối
Nước đục rồi khi nước đến 
dòng sông
Cuộc tình kia đã chẵng giống
chờ mong
Sao lại níu mà không buông 
ra được
Em biết chứ e không bằng 
người trước
Người từng cho anh hạnh
phúc, niềm vui
Nhưng bên em em chỉ thấy 
anh cười
Không nước mắt rơi, không 
buồn không khóc
Đời em nghèo nên hằng 
ngày khó nhọc
Điều em mong, em ước,
Khó thể cho
Như mỗi ngày em vẫn cố 
chăm lo
Bằng tất cả yêu thương anh
có thể
Em cũng biết anh quên cô ấy
chẳng dễ
Người từng yêu, người từng 
để trong tim
Nhưng làm sao anh thấu được
nỗi niềm
Người yêu mới không bằng,
người yêu cũ.


.............................................................................................................................
........CUNG ĐƯỜNG XƯA

Giả một ngày mình chẳng thể còn nhau
Chiều tím lặng sầu loang màu mắt nhớ
Hạt sương khuya thêm đôi lần vụn vỡ
Mới biết đã thương và say đắm
vẫn...
một đời!
[ Cung Đường Xưa ]


................................................................................................................................. .....REDSUN NGUYEN

15-08-2015
Bài thơ: QUÊN SAO ĐƯỢC
Lời thơ: 
Redsun Nguyen
Chia tay nhau bao lâu rồi em hỡi
Mà tình yêu vẫn còn đọng trong tim
Vẫn thao thức khắp trong miền kí ức
Như ngày nào mình mới hẹn trao duyên
Ôi thủa ấy tình đôi ta thắm thiết
Bao mặn nồng và ân ái đêm đêm
Khi bình minh ta vui đùa trong nắng
Đẹp diệu kì tình thắp ánh lung linh
Quên sao được những ngày trên bờ biển
Tay đan tay đứng đón sóng dạt dào
Cứ dập dềnh ngập tràn bao nhung nhớ
Nghe đâu đây còn vọng khúc tình ca!
*RSN*


.............................................................................................................................. .....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.....BÓNG NHẠN VỀ ĐÂU.....
.......................RCLT.....................
Chủ nhật hôm nay buồn cô quạnh...
Âm thầm nhìn cánh Nhạn bay quanh...
Chân trời viễn xú màu u ám...
Chợt ngẩn ngơ nhớ nguời ta yêu...
Mấy độ nguời đi gió tơi bời...
Cô phòng lẽ bóng dạ sầu rơi...
Nhớ về nơi ấy lòng thuơng wá...
Hoàng hôn hồi tuởng dáng nguời ơi...
Ôi...dòng kĩ niệm vẫn còn vuơng...
Mấy thủơ bên nhau duới mái truờng...
Chỉ tại duyên mình không chung lối...
Nên giờ bóng Nhạn khuất ngàn phuơng...
CN vv hp nhe các t/y...RCLT......


............................................................................................................................. ......LÊ DŨNG

BIỂN CHỜ
Biển yên hờ hững ánh trăng non
Mờ xa thấp thoáng một thuyền con
Đêm trăng biển vắng bờ cát mịn
Đơn bóng vô hồn với lòng son
Tôi đã chờ em từ lâu lắm
Khi biển vẫn lặng ánh trăng còn
Trăng nay đã khuất gọi đêm lại
Nhân gian đang chìm giấc ngủ ngon
LD

..................................................................................................................................
Phuong Linh
 với Jerry Nguyen Maria Nguyen  16 người khác
ĐI GIỮA MÔNG HOANG 
~~~~~~~~
Thế là mình xa nhau 
Giữa mùa thu mùa lá đỏ
Một chiều hoang lặng gió 
Vĩnh biệt mối tình si ...
Con đường xưa ta đi
Giờ còn một người bước
Dù bão giông gió ngược
Hay nắng cháy mưa xa
Cũng chỉ còn mình ta
Với con đường trước mặt
Đôi bàn tay nắm chặt
Hành trang là nỗi đau...
Sau lưng là dĩ vãng
Giữa hoàng hôn chạng vạng
Chim gọi nhau về tổ
Ta đi...giữa mông hoang...
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................................ .......NGỌC TRẦN

TÌNH NGỦ QUÊN...
Cho tôi xin ...một cõi lòng đơn giản
Hồn băng trinh, như thuở mới vào đời
Cho con thuyền vượt sóng chẳng chơi vơi
Cho biển khơi... một tình yêu ấm áp...
Cho tôi xin... nắng đừng làm khô ráp
Chớ dập vùi hương sắc đóa hoa tươi
Cho tôi xin... ánh mắt với nụ cười
Để ấm lại tình thơ đang bật sáng...
Cho tôi xin... cả bầu trời quang đãng
Sưởi ấm nồng khúc nhạc với tình ca
Cho tôi xin... nối mãi dãi ngân hà
Từ lâu đã quên rồi bao nhịp bước...
Nếu cuộc đời cứ quay vòng mất được
Sẽ được gì, lưu giữ khối tình xưa
Để chiều mưa cay xé giọt lệ thừa
Rơi vàng lá ,tả tơi buồn hoang hoải...
Mưa mãi vùi trong giấc ngủ liêu trai
Chợt trở trăn nghe hồn vương nổi nhớ
Kiếp tình chung ,cõi lòng mang chút nợ 
Ngẫn ngơ hoài nhuộm xám cả tâm tư...
Trời đêm nay,nghe vỡ trái tim nhừ
Tôi nghe lạnh , cả hồn dâng tê tái
Tôi xin trả... Trả cho người mãi mãi
Những ân tình, nơi chót lưỡi đầu môi...
Trả cho đời ,ngày tháng đã buông trôi
Người nói yêu...cớ sao giờ dang dở
Kẻ chưa yêu, một lời xin nhận nợ
Trả một lần, thôi nhé chẳng chờ mong !
Bận chi lòng ngày tháng cũ long đong
Tình ngủ quên trên chiếc thuyền không đáy
Thương tích kia, như chim chiều cánh gãy
Lối bay về... sương phũ cả đường bay ...


............................................................................................................................. ....HUUNGHIA LAM

Trả lại em 
Trả lại em mơ ước 
Vạt nắng bên hiên nhà 
Chiều nao ta đứng đợi chờ nhau
Bao khát khao trông chờ 
Ân tình không bến bờ 
Mà nay theo ngàn mây lửng lờ
Trả lại em nổi nhớ 
Ngày tháng xưa tuyệt vời 
Trời cao ươm nắng hồng mộng mơ
Ta đã yêu rất nhiều 
Con đường xưa lá vàng 
Và yêu phút đầu tiên ngỡ ngàng
Trả em nụ hôn 
E ấp trên bờ môi 
Nụ hôn còn vương lại ngàn sau
Trả em khung trời xưa 
Xin trả em những chiều mưa 
Chiều mưa buồn khi ước mộng chợt tan 
Xin trả em câu thề 
Câu tình yêu suốt đời 
Từ nay xin bình yên với người 
Giờ mình anh lê bước 
Lặng lẻ trong mưa buồn 
Từ nay bao kỷ niệm rời xa 
Em bước chân theo người 
Theo ngàn mây cuối trời 
Còn anh ôm tình xưa lỡ làng 
Đừng buồn nhe em nhé 
Đừng xót xa những chiều 
Đường xưa mưa kỷ niệm cùng nhau
Anh vẫn yêu rất nhiều 
Yêu chiều mưa nắng vàng 
Và yêu em ngày xưa suốt đời. ..
HNL


................................................................................................................................ ....BÀNH THỊ NÒI

TIA NẮNG HỒNG ... Thơ: Bành Thị Nòi.
Chiều nay đông chẳng vấn vương
Mà sao quạnh vắng con đường mình tôi
Tường rêu phủ nét đầy vơi
Câu thơ lỡ nhịp, dòng người vội sang
Phải chi cơn gió nhẹ nhàng
Vương thêm chút nắng muộn màng lẻ loi
Để ai mang nặng duyên trời
Mình thân gánh vác quãng đời buồn tênh
Qua đi muôn nẻo thác ghềnh
Mong chờ tia nắng bồng bềnh bờ vai.


................................................................................................................................. .......HƯƠNG TRANG

**TÌNH FACEBOOK**
Không biết vì sao buồn nhiều
Chắc là tôi đã trót yêu ai rồi
Hình như trong trái tim tôi
Lại hay hờn dỗi những lời bướm ong
Cảm thấy buồn tủi trong lòng
Muốn tắt điện thoại để không thấy gì
Để tôi không phải nghĩ suy
Không thương không nhớ không gì phải lo
Giờ tôi cứ mãi co ro
Tâm tư buồn chán vì lo buồn rầu
Bây giờ bạn ở nơi đâu
Sao không facebook để sầu cho tôi
Tim tôi bỗng đập liên hồi
Nghĩ về ai đó đứng ngồi không yên
Sao tôi cứ mãi ưu phiền
Ghánh nặng tình cảm triền miên thế này?????????
Ngày mới Long An.Huong Que.Chuc A.C.E an lành và hạnh phúc nhé.


............................................................................................................................ ......HẢI BĂNG

MÀU KỶ NIỆM
Gam hồng phượng vĩ chở đầy xe
Giữa buổi loài chim quốc gọi hè
Lặng lẽ chờ nhau ngoài cửa lớp
Âm thầm tiễn bạn dưới hàng me
Bài thơ kết nghĩa vừa trao hẹn
Bản nhạc ru tình hãy lắng nghe
Giữ nhé người ơi màu kỷ niệm
Gam hồng phượng vĩ chở đầy xe
Hải Băng _07/7/2015
_________________
Bài xướng:
--- XE ĐẠP ƠI ... ---
Nhớ mãi cung đường cảnh đạp xe 
Nồng say nắng trải những trưa hè 
La đà gió giỡn lay cành phượng 
Nũng nịu mây vờn phủ cánh me 
Hỏi khẽ giờ đây người có đợi ...
Thưa thầm bữa ấy kẻ còn nghe ...
Mơ màng níu giữ bao hoài niệm 
Nhớ mãi cung đường cảnh đạp xe
27/6/2015/ MIMOSA 






























        













































































































































































































































Không có nhận xét nào: