Cẩm chi Châu . . Hồn thơ Việt
SỨC SỐNG
Ai có nghĩ giữa
trời mưa bão
Một nhành hoa lảo đảo giữa trời
Tuy rằng đơn độc
giữa đời
Nhưng mà sức sống
đất trời phải kêu
Không có đất
phù nhiêu để sống
Bên gờ đường
dám mộng tương lai
Thế mà vẫn đón
ban mai
Giữa trời mưa gió ,dẻo dai với đời
Không những thế
giữa trời đơn độc
Một nhành hoa
sắc lộc tươi vui
Cho dù nắng
gió dập vùi
Vẫn đầy sức sống
,ngậm ngùi đắng cay
Đời là thế thẳng
ngay cuộc sống
Vẫn vươn mình
ước mộng tương lai
Cho dù vào cõi
thiên thai
Vẫn vươn mà sống
kẻo hoài tháng năm
23.10.2014
Cỏ dại:bản lĩnh kiên cường .trong
gian khó vẫn tràn đầy hoài bão .thật tuyệt vời
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần thi Lan với Thiên
sứ tình Yêu
Nếu một
ngày
Nếu một ngày tôi rời
xa Hà Nội
Xin trả lại hàng cây
những nắng vàng
Hương cỏ dại cũng
không mang theo nữa
Trả con đường mưa bụi
thủa lang thang
Góc phố quen đừng vì
ai ngoảnh mặt
Chuyến tầu đừng réo gọi
một âm thanh
Mắt sẽ khô vì vài đêm
trước
Có lẽ buồn hơn cả lúc
xa anh !
Nếu một ngày tôi rời
xa Hà Nội
Đừng vô tình trên tóc
lá rơi êm
Gío cũng đừng giả vờ
say bên má
Tiễn đưa làm ly biệt
khó khăn thêm
Nếu một ngày tôi rất
xa Hà Nội
Hãy gửi cho tôi ánh mắt
long lanh
Cũng đừng quên cái cầm
tay “nhoi nhói”
Nhớ còn nhiều hơn cả
nhớ nhung anh
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cẩm chi Châu . . Hồn
thơ Việt
Hương hoa
sữa
Lặng lắng mùi hoa sữa
gió bay
Nồng nàn dịu hắc nhẹ
mà say
Đêm về rạo rực
hương nồng thắm
Sáng đến âm thầm sắc ngất ngây
Nhớ lắm bờ vai thường
gối tựa
Quên đi mái tóc vẫn
trong tay
Hương tình quyện lẫn
hương hoa sữa
Bát ngát tình hương
sữa có hay
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần thi Lan với Diễm
Thúy
MUỘN
MÀNG
Tôi đơn lẻ giữa
vòng đời xoay chuyển
Như con tầu giữa
bão biển ngàn khơi
Bao nhiêu năm ta
gọi đó “cuộc đời”
Sao trôi nổi
mãi hoài câu thương hận
Tình yêu chết hay
kiếp người lận đận
Tôi lạc loài số
phận kẻ vô duyên
Đêm hằng đêm
chôn dấu nỗi muộn phiền
Khi cay đắng
ngút ngàn như sương lạnh
Trong nỗi nhớ mù
mờ tôi hiu quạnh
Giữa kiếp người
. . .bất hạnh vẫn là tôi
Đã vì em ,tôi mất cả một đời
Nay yêu để đợi
ngày sầu . . .vĩnh biệt
Em yêu hỡi sẽ
bao giờ em biết
Phút chạnh
lòng em sẽ thấy tiếc thương
Khi chính em lạc
lối ,chẳng chung đường
Xa nhau để giết
người thương vô tội
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần thi Lan
Thứ đắt giá nhất
trên đời này
LÒNG TIN .Để có được
có khi cần rất
Nhiều thời
gian ,nhưng để đánh mất thì chỉ
Cần
vài giây ngắn ngủi .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét