Các bạn thân mến !Cỏ dại xin phép được đăng trong blog
của mình ,những bài thơ hay ,những bài viết hay của nhiều tác giả .Để khi các bạn
ghé thăm ngôi nhà nhỏ bé của Cỏ dại ,các
bạn sẽ cùng thỏa mãn niềm đam mê với cỏ dại .
Xin chân thành
cảm ơn tác giả cùng các bạn !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trần Thi Lan . . .với Thiên sứ tình yêu và 17 người
khác .
Bài thơ dang
dở
Bài thơ tình
tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng
trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu
không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng
ấm như vòng tay khép
Tôi muốn viết
một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình
duy nhất khó mà quên
Đã bao lần
tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn
tình tôi đã tan vỡ
Tôi đã viết
bao bài thơ nức nở
Những cuộc
tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ
mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp
thì hoài không thấy bóng
Tôi ngán lắm
những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ
không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ
diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt
khóc những tình buồn bã
Ở ngoài kia
người người đang hối hả
Điểm tô cho
tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng
sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình
lại một lần xếp kỹ
( Trần Thi Lan)
Hà Nội 5 .10 .2014
Cỏ dại :Thật cảm động khi nghe tiếng con tim nức nở
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LẶNG THẦM
Trái tim ơi !
. . . .. . . .
Đừng buồn nữa
nhé !
Tao hiểu mày
đang nhớ tới ai
Nhưng tim à !
Sao mày khờ
quá vậy
Mày nhớ họ !
Họ có nhớ mày
không ?
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGỌC MY
Cô ấy là hoa
hồng
Mỏng manh và
quyến rũ
Em là cỏ dại
,đơn giản và bình thường
Hoa hồng đẹp
,nhưng gai hồng sắc
Cỏ dại tuy mềm
nhưng rất kiên cường
Anh cần một
bông hoa hồng luôn bên
Anh trong những
ngày nắng đẹp
Hay cần một cỏ
dại dù mưa giông
Bão táp vẫn đứng
đó chờ anh
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeny Ngọc
cùng thiên sứ tình yêu và 27 người khác
Đến một ngày
cây bất chợt hỏi lá
Nếu cây chết
thì lá có buồn không
Lá âm thầm gật
đầu rồi khẽ đáp
Cây chết rồi
lá cũng chết theo cây
Đến một ngày
lá hỏi lại cây
Nếu lá chết
cây có chết theo không
Cây im lặng một
hồi không nói
Lá âm thầm buồn
rầu khẽ nói
Lá chết rồi
,cây mọc lá khác ngay
. . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Can dy Phạm
Trong mắt người khác bạn có thể thất bại vài ba lần .
Nhưng với bản thân ,bạn không được phép trở nên
mềm yếu ,vì đấy là sự thất bại thảm hại .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khuyết danh
Đừng từ bỏ hy vọng ,đừng ngừng tin tưởng vào những
Giấc mơ ,bởi phép mầu thực sự sẽ xẩy ra ,chỉ cần bạn
tin vào chính mình .
Sưu tầm .Nam
Phong Bùi
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hằng Nguyên
Sống !
Là phải
mạnh mẽ . .
Vươn lên !
Cho
dù bị tổn
Thương nhưng
Không bao giờ được
Gục ngã !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngọc Anh
Gặp được nhau đã là cái duyên ,đến với nhau ,bên cạnh
nhau ,quan tâm nhau . . .có lẽ là do số phận .
Nhưng để giữ được cái duyên ấy là do chúng ta . . . .
Ông trời chỉ giúp ta một nửa đoạn đường mà thôi !
Hạnh phúc chân chính không phải là chạy theo cái được và cái mất ,mà là cảm giác . . .Đôi khi tiền
bạc và danh lợi không thể mang lại cho con người cảm giác hạnh phúc .Mà bản
thân cảm thấy sự yên ổn ,hòa hợp mới chính là hạnh phúc .
Cỏ dại :
thật sâu sắc
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần
thi Lan với Sương Thu và 18 người khác .
Giọt mưa buồn
Đã mấy hôm sao mình không thể viết
Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu
Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu
Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !
Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ
Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn
Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn
Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại
Thời gian ơi có thể nào dừng lại
Để ta tìm lại dáng người thương
Mưa cứ rơi tí tách suốt đêm trường
Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết
Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt em thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thắm
Người thương ơi ! từ phương trời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
Buồn lắng đọng hồn em từng giọt nhớ
Cỏ dại :
tình là thế . . .nhớ là thế . .sầu là thế .khiến cho người chẳng được nhớ ,được
thương trong tâm hồn ngập tràn bao thương cảm
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Nam Phong
bùi chia sẻ qua fb
Khi tôi dành cho bạn thời gian của tôi, nghĩa là tôi
đã cho đi một phần cuộc sống mà tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại .Vì vậy làm
ơn đừng để tôi phải hối tiếc vì đã cho nó
. . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trần thi Lan với Dao hồ Huỳnh và 82 người khác
BIẾT ANH
Em
nhớ lần đầu em biết anh
Nhờ
vần thơ mới dệt thêm tình
Lòng
em rung động từ hôm ấy
Trong những đêm trăng tưởng bóng hình
Còn
anh ,em đã gặp anh đâu
Chỉ
cảm vần thơ có những câu
Âu yếm
,say sưa đầy mộng đẹp
Xui
lòng tơ tưởng suốt đêm thâu
Rồi
buổi chiều kia em đến thăm
Thăm
người thi sĩ chốn xa xăm
Mà vần
thơ mới làm rung động
Xa gọi
hồn em mau tới gần
Kịp
nghĩ miệng đời hay mỉa mai
Tảng
lờ ngừng bước và im hơi
Mộng hồn em gửi theo chiều gió
Để
được gần anh ngỏ ít lời
Rồi
liền hôm ấy em xa anh
Với
nỗi nhớ nhung ,với hận tình
Với
cuốn thơ văn anh gửi tặng
Với
lòng tưởng tượng ảnh hình anh
Cỏ dại:người có thật . . .tình có thật mà như mộng
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đôi khi tình yêu
Chỉ là chuyện một người
Kể cả bạn có nhan sắc ,bạn thông minh ,bạn hiểu lòng
người thì chắc gì người bạn thích đã thích bạn .
Quan trọng
nhất vẫn là cảm giác
Sury
Tran
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Trần thi Lan cùng thiên sứ tình yêu
và 17 người khác
Yêu có nghĩa là đối xử
Với một ai đó tốt hơn
Tất cả mọi người
Và tốt hơn cả chính bản thân mình
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét