Hoàng trọng Lợi .
ÔI TÌNH YÊU
Trăng đêm nay sáng quá
Ánh trăng vàng muôn nơi
Lòng bỗng thấy yêu đời
Mong chờ ai sánh đôi
Nụ cười nở trên môi
Ngóng chờ tin em thôi
Hoa hồng lại nở rồi
Nụ hoa đẹp rạng ngời
Tình yêu cháy trong tôi
Có em trong cuộc đời
Sưởi ấm trái tim côi
Xin cảm ơn cuộc đời
Đã cho tôi gặp em
Xem đông này không lạnh
Vầng
trăng tròn vành vạnh
Ôi ! hạnh phúc cuộc đời
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kim
.Em cần anh
Chỉ muốn
yêu một ai đó ,yêu đến hết cuộc đời
Này bằng
một tình yêu đúng nghĩa .
Nhưng lại
sợ . . . . . . .
Sợ cái
cảm giác mất đi người
Mình
yêu thương . . . .
Sợ phải
đối mặt với thời khắc
Chia
tay ngập ngừng muốn khóc
Và . .sợ lại phải bắt đầu lại từ đầu với
Một ai
đó khi mà không còn cảm thấy
Tin tưởng bất cứ ai
Cỏ dại :Trăn trở trước ngưỡng cửa tình yêu 12.10.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trần
thị Hương Tràm
Hãy sống như mình muốn
Hãy làm những điều mình
Thực sự yêu thích
Còn lại thì dành cho trái tim
Dẫn đường
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam
Phong Bùi chia sẻ trên fb
Mối tình đầu tiên đôi khi không phải là người mà bạn
dành tặng nụ hôn đầu .hay người bạn hẹn hò đầu tiên .
Mối tình đầu
tiên chính là người mà dù có gặp gỡ ai ,bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người ấy.
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .Lan Anh Phạm với Yến Trần và 10 người khác
Hoa đẹp ,hoa xinh có ngày tàn
Tình mình say đắm có khi tan
Chỉ có tình bạn là cao cả
Không đắm ,không say cũng không tàn
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W
.Loneset.
Tình yêu kéo dài
nhất là tình yêu không
bao giờ trở lại .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét