...............................................................................................................................kỷ
niệm bên những người bạn thân yêu 20 /2/2016
........NGUYỄN HỒNG LĨNH
LẠI MỘT
MÙA ĐÔNG
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Đêm ngày ta mãi nhớ nhau thôi
Hanh heo gió lạnh dâng kín ngõ
Nửa mảnh trăng gầy đêm lẻ loi
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Còn đâu gối ấm với chăn đôi
Người đi biền biệt phương trời lạ
Để lại mình ta dạ rối bời !!
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Trăng buồn lưu luyến ngóng mây trôi
Bâng khuâng khói bếp nhà ai tỏa
Khắc khoải con tim cứ rã rời
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Nghe lòng quạnh vắng dạ chơi vơi
Tàn thu hoa cải xanh ngồng trổ
Còn lại mình ta lạc giữa đời !
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Còn đâu hơi ấm mọng làn môi
Còn đâu đêm xuống lời ân ái
Một mảnh trăng khuya lạc cuối trời
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Lạnh lùng cũng đến vậy mà thôi
Gom thương nhốt nhớ vào tâm khảm
Gắng đợi mùa xuân đón nụ cười !!
Hồng Lĩnh 16/10/2015
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Đêm ngày ta mãi nhớ nhau thôi
Hanh heo gió lạnh dâng kín ngõ
Nửa mảnh trăng gầy đêm lẻ loi
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Còn đâu gối ấm với chăn đôi
Người đi biền biệt phương trời lạ
Để lại mình ta dạ rối bời !!
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Trăng buồn lưu luyến ngóng mây trôi
Bâng khuâng khói bếp nhà ai tỏa
Khắc khoải con tim cứ rã rời
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Nghe lòng quạnh vắng dạ chơi vơi
Tàn thu hoa cải xanh ngồng trổ
Còn lại mình ta lạc giữa đời !
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Còn đâu hơi ấm mọng làn môi
Còn đâu đêm xuống lời ân ái
Một mảnh trăng khuya lạc cuối trời
Lại một mùa Đông nữa đến rồi!
Lạnh lùng cũng đến vậy mà thôi
Gom thương nhốt nhớ vào tâm khảm
Gắng đợi mùa xuân đón nụ cười !!
Hồng Lĩnh 16/10/2015
.................................................................................................................................... .........NGOC
TRAN
ĐÔNG VẮNG TÌNH NHÂN...
Đêm đông xuống sương rơi
nghe lành lạnh
Giọt đông về tim nghe chút quạnh hiu
Tiếng dế đêm nghe thổn thức buồn thiu
Gió nhẹ thổi mây che trăng mờ ảo...
Giọt đông về tim nghe chút quạnh hiu
Tiếng dế đêm nghe thổn thức buồn thiu
Gió nhẹ thổi mây che trăng mờ ảo...
Hởi trong đó có chút gì
phiền não
Để hồn nầy vương vấn chút bâng khuâng
Đêm về khuya nổi nhung nhớ trào dâng
Trong ký ức buồn dâng lên khóe mắt...
Để hồn nầy vương vấn chút bâng khuâng
Đêm về khuya nổi nhung nhớ trào dâng
Trong ký ức buồn dâng lên khóe mắt...
Tim đau đớn chợt kêu gào
réo rắt
Nhớ về người nhớ cả bóng ai xa
Kỹ niệm buồn sống dậy chút trong ta
Bao hình ảnh làm sao mà xóa được...
Nhớ về người nhớ cả bóng ai xa
Kỹ niệm buồn sống dậy chút trong ta
Bao hình ảnh làm sao mà xóa được...
Suối tóc ấy giờ không còn
óng mượt
Bởi thiếu rồi đâu đó bóng tình nhân
Một chút sầu tim hoang vỡ lâng lâng
Thì ra đó ... một chút sầu dĩ vãng...
Bởi thiếu rồi đâu đó bóng tình nhân
Một chút sầu tim hoang vỡ lâng lâng
Thì ra đó ... một chút sầu dĩ vãng...
MỘT VẾT NỨT TRONG TIM GIỜ
LÃNG VÃNG
CÓ CHĂNG LÀ CAY XÉ VỠ ... NIỀM TIN .
CÓ CHĂNG LÀ CAY XÉ VỠ ... NIỀM TIN .
............................................................................................................................... ....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.....BÚC TRANH KĨ NIỆM.....
Trăng lấp ló trăng buồn treo lơ lũng...
Tít chân trời suơng khói phũ màu lam...
Ta chợt buồn nhớ về nơi xa ấy...
Có nguời thuơng có cả người mong chờ...
Trăng lấp ló trăng buồn treo lơ lũng...
Tít chân trời suơng khói phũ màu lam...
Ta chợt buồn nhớ về nơi xa ấy...
Có nguời thuơng có cả người mong chờ...
Nhũng căn nhà nấp duới mái
tranh khô...
Hàng cây xanh in bóng rũ bên hồ...
Vẻ đẹp này ôi sao mà nhớ quá...
Nhớ tùng đêm vuơng vấn mãi một nguời...
Hàng cây xanh in bóng rũ bên hồ...
Vẻ đẹp này ôi sao mà nhớ quá...
Nhớ tùng đêm vuơng vấn mãi một nguời...
Nuớc
mênh mông êm ả giũa mặt hồ...
Bóng con thuyền xa lắc nằm đơn cô...
Ta mãi đợi một người tù lâu lắm...
Thuyền đây rồi nhung nàng đã về đâu...
Trua mát mẻ nhe các t/y...RCLT......
Bóng con thuyền xa lắc nằm đơn cô...
Ta mãi đợi một người tù lâu lắm...
Thuyền đây rồi nhung nàng đã về đâu...
Trua mát mẻ nhe các t/y...RCLT......
................................................................................................................................
.....REDSUN NGUYEN
Có những khi tình mình quá
mong manh
Như hàng cây lá trơ trọi trên cành
Tình ủ rũ trong buồn phiền tan vỡ
Những đêm buồn một mình ngắm trăng thanh
Như hàng cây lá trơ trọi trên cành
Tình ủ rũ trong buồn phiền tan vỡ
Những đêm buồn một mình ngắm trăng thanh
Có những khi trời buồn bã
heo may
Trái tim ta bị nhức nhối đọa đày
Nỗi xa cách em nhìn về nơi khác
Anh âm thầm tự vương vấn bao ngày
Trái tim ta bị nhức nhối đọa đày
Nỗi xa cách em nhìn về nơi khác
Anh âm thầm tự vương vấn bao ngày
Tưởng hôm qua mà đã một năm
rồi
Dòng sông xanh vẫn mãi chẳng cuốn trôi
Bao kỉ niệm vẫn còn nguyên chốn cũ
Ngỡ nở hoa...thêm lá để bồi hồi
Dòng sông xanh vẫn mãi chẳng cuốn trôi
Bao kỉ niệm vẫn còn nguyên chốn cũ
Ngỡ nở hoa...thêm lá để bồi hồi
Niềm tin tưởng hình như
đang tàn lụi
Từng nụ cười dần khô héo trên môi
Chắc có lẽ chẳng thể nào chung lối
Mắt nhìn nhau lòng thờ thẫn đơn côi./.
RSN
Từng nụ cười dần khô héo trên môi
Chắc có lẽ chẳng thể nào chung lối
Mắt nhìn nhau lòng thờ thẫn đơn côi./.
RSN
...............................................................................................................................
.........PHƯƠNG LINH
BIẾT VẬY THÔI
~~~~~~~~
Tự ngẫm trong lòng biết vậy thôi
Bước chân khác lối lạc nhau rồi!
Đường xưa lá rụng che mờ lối
Buồn thương một bóng giữa đơn côi...
~~~~~~~~
Tự ngẫm trong lòng biết vậy thôi
Bước chân khác lối lạc nhau rồi!
Đường xưa lá rụng che mờ lối
Buồn thương một bóng giữa đơn côi...
Chiếc lá cuối mùa rụng chao
rơi
Như trút vợi đi kỷ niệm đời
Lòng vơi nhẹ bước trên đường mới
Xin đừng vương vấn mãi người ơi !
Như trút vợi đi kỷ niệm đời
Lòng vơi nhẹ bước trên đường mới
Xin đừng vương vấn mãi người ơi !
Thương nhớ dạt trôi chốn xa
vời
Chỉ còn cóp nhặt chút rụng rơi
Xuân sang đón chờ tia nắng mới.
Ung dung mà sống ở giữa đời
Chỉ còn cóp nhặt chút rụng rơi
Xuân sang đón chờ tia nắng mới.
Ung dung mà sống ở giữa đời
Xin gửi người xưa lời sau
cuối
Cho lòng trĩu nặng chút nhẹ vơi
Lối xưa vắng vẻ len cỏ mọc
Hoang buồn lặng lẽ giữa đơn côi...
Cho lòng trĩu nặng chút nhẹ vơi
Lối xưa vắng vẻ len cỏ mọc
Hoang buồn lặng lẽ giữa đơn côi...
Vẫn sống vậy thôi giữa cuộc
đời
Một mai bước chậm sức tàn vơi
Mơ cuối đường xa ai đứng đợi
Chỉ là mơ ước...Ước mơ thôi !
~~~~~~~~
Phuong Linh
Một mai bước chậm sức tàn vơi
Mơ cuối đường xa ai đứng đợi
Chỉ là mơ ước...Ước mơ thôi !
~~~~~~~~
Phuong Linh
................................................................................................................................. .....THANH
NGO
.........THOÁNG
QUA. .........
Bài 59
Thời gian thoáng vội qua mau
Tình là mộng ảo gửi trao làm gì ?
Phần duyên trao gửi làm chi ?
Ngậm Ngùi chua xót nói gì anh ơi !
Em xin làm gió bên đời
Nhę nhàng thoang thoảng đợi chờ anh yêu
Dù cho tình có liêu xiêu
Một đời mộng tưởng hương yêu ngày nào
Tình mình như thoáng chiêm bao
Chẳng hề nuối tiếc đã trao cho người
Lòng buồn nhưng vẫn vui tươi
Duyên phận là thế !...môi cười lệ rơi
Ngày sau đời có chơi vơi
Nhưng tình vẫn mãi tuyệt vời trong em.....
THANH NGO .
Thương chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật nhiều hạnh phúc và nồng ấm nhé !....
Bài 59
Thời gian thoáng vội qua mau
Tình là mộng ảo gửi trao làm gì ?
Phần duyên trao gửi làm chi ?
Ngậm Ngùi chua xót nói gì anh ơi !
Em xin làm gió bên đời
Nhę nhàng thoang thoảng đợi chờ anh yêu
Dù cho tình có liêu xiêu
Một đời mộng tưởng hương yêu ngày nào
Tình mình như thoáng chiêm bao
Chẳng hề nuối tiếc đã trao cho người
Lòng buồn nhưng vẫn vui tươi
Duyên phận là thế !...môi cười lệ rơi
Ngày sau đời có chơi vơi
Nhưng tình vẫn mãi tuyệt vời trong em.....
THANH NGO .
Thương chúc anh chị và các bạn cuối tuần thật nhiều hạnh phúc và nồng ấm nhé !....
...............................................................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét