............................................................................................................................................ ......giấc
mơ buồn giấc mơ buồn
......MƠ CHỈ LÀ
MƠ......
.................GMB.................
Rảo buớc ven đuờng giũa phố đông...
Thầm mong sánh cạnh bóng nhan hồng...
Bên Nàng mắt đẹp cùng phiêu lãng...
Suởi ấm đời nhau mãi giấc nồng...
Uớc vọng duyên thề chua chớm nở...
Thuơng mình để dạ mấy tình trông...
Hồn đau khắc khoải bao chiều mộng...
Giận lắm nguời xua vội lấy chồng...
.............................16/2/16.............................
Mến chúc mọi nguời vui vẻ ngày mới
.................GMB.................
Rảo buớc ven đuờng giũa phố đông...
Thầm mong sánh cạnh bóng nhan hồng...
Bên Nàng mắt đẹp cùng phiêu lãng...
Suởi ấm đời nhau mãi giấc nồng...
Uớc vọng duyên thề chua chớm nở...
Thuơng mình để dạ mấy tình trông...
Hồn đau khắc khoải bao chiều mộng...
Giận lắm nguời xua vội lấy chồng...
.............................16/2/16.............................
Mến chúc mọi nguời vui vẻ ngày mới
.............................................................................................................................. ................TRANG THƠ TÌNH
NÓI VỚI ANH!
Em không muốn làm người lớn nữa đâu
Người lớn có bao nhiêu là rắc rối
Nói yêu nhau rồi trao lời giận dỗi
Giữa cuộc đời thương ghét cứ bao vây
Em muốn làm một cô bé thơ ngây
Mỗi chiều về cùng anh đi dạo phố
Nắm tay nhau, cùng vượt qua gian khổ
Xây mái nhà, ươm hạnh phúc lứa đôi
Hạnh phúc sẽ đong đầy khi tình ái lên ngôi
Em nép vào anh để được anh che chở
Em cứng rắn, lạnh lùng nhưng dễ vỡ
Xin đừng làm tan vỡ trái tim em
Em mỉm cười quên hết những hờn ghen
Bất chợt muốn hóa thân thành trẻ nhỏ
Cứ vô tư, hồn nhiên như cơn gió
Chẳng buồn phiền, đau xót chuyện thế nhân.
Thanh vân
Em không muốn làm người lớn nữa đâu
Người lớn có bao nhiêu là rắc rối
Nói yêu nhau rồi trao lời giận dỗi
Giữa cuộc đời thương ghét cứ bao vây
Em muốn làm một cô bé thơ ngây
Mỗi chiều về cùng anh đi dạo phố
Nắm tay nhau, cùng vượt qua gian khổ
Xây mái nhà, ươm hạnh phúc lứa đôi
Hạnh phúc sẽ đong đầy khi tình ái lên ngôi
Em nép vào anh để được anh che chở
Em cứng rắn, lạnh lùng nhưng dễ vỡ
Xin đừng làm tan vỡ trái tim em
Em mỉm cười quên hết những hờn ghen
Bất chợt muốn hóa thân thành trẻ nhỏ
Cứ vô tư, hồn nhiên như cơn gió
Chẳng buồn phiền, đau xót chuyện thế nhân.
Thanh vân
..............................................................................................................................
......TRANG THƠ TÌNH
EM
MỆT RỒI THÔI NHÉ...BUÔNG TAY
Em mệt rồi...thôi chẳng giữ nữa đâu
Đành buông xuôi cho tình đầu dang dở
Bởi em biết trước sau gì cũng vỡ
Khi yêu thương chỉ có ở một người
Em mệt rồi...chẳng thể khóc hay cười
Những yêu thương còn rã rời ít ỏi
Khi bên nhau chẳng có gì để nói
Rồi lặng im...nghe tim..nhói buốt nhiều.
Em mệt rồi...thôi em..chẳng dám liều
Canh bạc tình yêu...như diều đứt gió
Chỉ một lần vết thương ngàn năm đỏ
Nên bằng lòng ta chẳng có thì hơn.
Em mệt rồi...con đường ấy trượt trơn
Đừng nhủ em rồi chập chờn lơ lửng
Có đáng thương với tâm hồn chịu đựng?
Hai đứa mình xin hãy đứng từ xa
Em mệt rồi...thôi gác chuyện đôi ta
Về dĩ vãng nơi miền xa xăm nhé
Nếu gặp nhau thì như hai đứa trẻ
Vô tư cười rồi lặng lẽ bước qua.
Em mệt rồi...thôi chẳng giữ nữa đâu
Đành buông xuôi cho tình đầu dang dở
Bởi em biết trước sau gì cũng vỡ
Khi yêu thương chỉ có ở một người
Em mệt rồi...chẳng thể khóc hay cười
Những yêu thương còn rã rời ít ỏi
Khi bên nhau chẳng có gì để nói
Rồi lặng im...nghe tim..nhói buốt nhiều.
Em mệt rồi...thôi em..chẳng dám liều
Canh bạc tình yêu...như diều đứt gió
Chỉ một lần vết thương ngàn năm đỏ
Nên bằng lòng ta chẳng có thì hơn.
Em mệt rồi...con đường ấy trượt trơn
Đừng nhủ em rồi chập chờn lơ lửng
Có đáng thương với tâm hồn chịu đựng?
Hai đứa mình xin hãy đứng từ xa
Em mệt rồi...thôi gác chuyện đôi ta
Về dĩ vãng nơi miền xa xăm nhé
Nếu gặp nhau thì như hai đứa trẻ
Vô tư cười rồi lặng lẽ bước qua.
.............................................................................................................................. .......TRANG THƠ LÊ THỊ HÒA
BÂNG KHUÂNG
Tết đến vui buồn lẫn lộn xen
Ngoài hiên ngọn gió khẽ lay rèm
Sương mờ ướt lối làn mây phủ
Nắng nhạt trơn đường giọt nước len
Có phải dâng lên niềm ngóng đợi ?
Hay là trĩu xuống nỗi sầu nhen ?
Đâu đây tiếng nhạc còn da diết
Vọng tới nơi này giọng hát quen .
Tác giả : Lê Thị Hòa . Đ/T : 0916930177. TP Thanh Hóa .
Tết đến vui buồn lẫn lộn xen
Ngoài hiên ngọn gió khẽ lay rèm
Sương mờ ướt lối làn mây phủ
Nắng nhạt trơn đường giọt nước len
Có phải dâng lên niềm ngóng đợi ?
Hay là trĩu xuống nỗi sầu nhen ?
Đâu đây tiếng nhạc còn da diết
Vọng tới nơi này giọng hát quen .
Tác giả : Lê Thị Hòa . Đ/T : 0916930177. TP Thanh Hóa .
............................................................................................................................. ....NGOC
PHUONG NGUYEN @
BẾN XƯA
(2)
(2)
Tôi lại về đây một chiều
đông
Ngắm cảnh quê nhà trên khúc sông
Giật mình! Thấy giống người trong mộng
Bồi hồi trong dạ...thấp thỏm mong!
Ngắm cảnh quê nhà trên khúc sông
Giật mình! Thấy giống người trong mộng
Bồi hồi trong dạ...thấp thỏm mong!
Cô lái đò ơi cho hỏi nhỏ
Thiệt lòng cha mẹ ở nơi mô
Chiều nay bỗng nhiên trời trở gió
Sóng lòng tôi thì rất mơ hồ...
Thiệt lòng cha mẹ ở nơi mô
Chiều nay bỗng nhiên trời trở gió
Sóng lòng tôi thì rất mơ hồ...
Cô lái đò ơi bao tuổi rồi?
Mùa thu năm ấy...người tiễn tôi
Chẳng hay người ở nơi đâu nhỉ?
Tôi nhớ ngày xưa...dưới chân đồi
Mùa thu năm ấy...người tiễn tôi
Chẳng hay người ở nơi đâu nhỉ?
Tôi nhớ ngày xưa...dưới chân đồi
Đã bao thu rồi...lá bàng
rơi
Là bấy nhiêu năm nhớ về người
Túi thơ ngày ấy tôi trao gửi
Chẳng hiểu có còn nhớ tới tôi?
Là bấy nhiêu năm nhớ về người
Túi thơ ngày ấy tôi trao gửi
Chẳng hiểu có còn nhớ tới tôi?
Chiều nay dạ thấy buồn vời
vợi
Đò kia đã đến bến ngang rồi
Ngoảnh nhìn sau lưng một lần cuối
Nặng lòng...con nước lững lờ trôi...!!!
Đò kia đã đến bến ngang rồi
Ngoảnh nhìn sau lưng một lần cuối
Nặng lòng...con nước lững lờ trôi...!!!
MN - 17/2/2016 ảnh 1&3
st.
.............................................................................................................................. ......PHƯƠNG LINH
TRẢ LẠI DÒNG SÔNG
~~~~~~~~
Tôi đã quên rồi ký ức xưa
Nhớ mãi làm chi khoảnh khắc thừa
Lòng tôi giờ đã bình yên lắm
Như khoảng trời xanh sau cơn mưa.
~~~~~~~~
Tôi đã quên rồi ký ức xưa
Nhớ mãi làm chi khoảnh khắc thừa
Lòng tôi giờ đã bình yên lắm
Như khoảng trời xanh sau cơn mưa.
Xin hãy nhẹ chân bước theo
chồng
Nặng lòng xưa cũ cũng bằng không
Kỷ niệm buồn vui gom hết lại
Gửi vào lòng nước dưới dòng sông
Nặng lòng xưa cũ cũng bằng không
Kỷ niệm buồn vui gom hết lại
Gửi vào lòng nước dưới dòng sông
Trong tôi đã có một đóa
hồng
Để lòng ấm áp những ngày đông
Chẳng còn sợ nữa, cơn gió lạnh
Một chút vậy thôi cũng ấm lòng
Để lòng ấm áp những ngày đông
Chẳng còn sợ nữa, cơn gió lạnh
Một chút vậy thôi cũng ấm lòng
Một bông hoa thắm ở giữa
đời
Cùng tôi xoá hết những đầy vơi
Chẳng nét kiêu sa nhưng thắm đỏ
Cho trái tim yêu cũng nghẹn lời...
~~~~~~~~
Phuong Linh
Cùng tôi xoá hết những đầy vơi
Chẳng nét kiêu sa nhưng thắm đỏ
Cho trái tim yêu cũng nghẹn lời...
~~~~~~~~
Phuong Linh
............................................................................................................................... ..............NGUYỄN HỒNG LĨNH @
TA YÊU…!
Ta yêu mùa xuân yêu chiều
mưa
Yêu buổi tàn đông gió đổi mùa
Yêu vầng trăng tỏ đêm huyền ảo
Yêu cả người dưng thật lạ chưa?
Yêu buổi tàn đông gió đổi mùa
Yêu vầng trăng tỏ đêm huyền ảo
Yêu cả người dưng thật lạ chưa?
Yêu ai mắt liếc đẹp đong
đưa
Yêu đến ngẩn ngơ chẳng thấy vừa
Yêu cả người quen hay kẻ lạ
Yêu cả ngày buồn kỷ niệm xưa !!!
Yêu đến ngẩn ngơ chẳng thấy vừa
Yêu cả người quen hay kẻ lạ
Yêu cả ngày buồn kỷ niệm xưa !!!
Hồng Lĩnh
.................................................................................................................................
.......BAN MAI XANH
Em Rất Thích
Em rất thích cành đào ngày
tết
Thích bao lì xì trong đó nhiều niềm vui
Thích theo Mẹ lên chùa lễ Phật
Thích châm trà rót rượu cho Ba
Thích quê nhà gió se se lạnh
Thích má ửng hồng bên nồi bánh chưng
Thích tiếng trẻ ê a nơi đầu ngõ
Như bầy chim non ríu rít trên cành
Em rất thích mùa xuân Hà Nội
Ngàn hoa thơm khoe sắc dưới nắng vàng
Thích bao lì xì trong đó nhiều niềm vui
Thích theo Mẹ lên chùa lễ Phật
Thích châm trà rót rượu cho Ba
Thích quê nhà gió se se lạnh
Thích má ửng hồng bên nồi bánh chưng
Thích tiếng trẻ ê a nơi đầu ngõ
Như bầy chim non ríu rít trên cành
Em rất thích mùa xuân Hà Nội
Ngàn hoa thơm khoe sắc dưới nắng vàng
Ban mai xanh 17/2/2016
................................................................................................................................
.........PHẠM HIẾU
,,,,,,,,,MÀU THỦY
CHUNG,,,,,,,
Hoa sắc tím một màu muôn
thuở
Tình thủy chung mãi ở trong tâm
Giờ đây lẻ bóng âm thầm
Bơ vơ góc phố giọt đầm khóe mi
Tình thủy chung mãi ở trong tâm
Giờ đây lẻ bóng âm thầm
Bơ vơ góc phố giọt đầm khóe mi
Người vội đến chợt đi biền
biệt
Chiều u buồn mưa tuyết phủ vây
Lòng ta sợi nhớ đong đầy
Thu qua Đông tới Xuân này héo khô
Chiều u buồn mưa tuyết phủ vây
Lòng ta sợi nhớ đong đầy
Thu qua Đông tới Xuân này héo khô
Bên sông vắng khó lộ tình ý
Giờ xa vời vạn lý mù khơi
Còn chăng tâm dạ rối bời
Hương thơm nụ thắm xa vời còn đâu
Giờ xa vời vạn lý mù khơi
Còn chăng tâm dạ rối bời
Hương thơm nụ thắm xa vời còn đâu
Duyên cách trở bao lâu tái
hợp
Được mặn nồng trùng khớp thời gian
Tình hồng mãi mãi chứa chan
Đò đưa bến đổ ngập tràn ước mơ
Được mặn nồng trùng khớp thời gian
Tình hồng mãi mãi chứa chan
Đò đưa bến đổ ngập tràn ước mơ
Đời lãng tử hồn thơ tâm
trạng
Tìm tri âm bầu bạn canh thâu
Vơi đi những lúc u sầu
Đầu xanh chớm bạc trọn câu ân tình.
Tìm tri âm bầu bạn canh thâu
Vơi đi những lúc u sầu
Đầu xanh chớm bạc trọn câu ân tình.
Thơ Phạm Hiếu 17 2 2016.
.............................................................................................................................. ......TƯỜNG VY THƠ
ÔM NỖI NHỚ!
Ôm nỗi nhớ!
Lòng nghiêng dạ ngã
Lá mùa xuân
Sao đã vội rơi?
Trong em nỗi nhớ chơi vơi
Mùa xuân sao đến .... hợt hời với em?
Lòng nghiêng dạ ngã
Lá mùa xuân
Sao đã vội rơi?
Trong em nỗi nhớ chơi vơi
Mùa xuân sao đến .... hợt hời với em?
Ôm nỗi nhớ!
Từng đêm trở giấc
Đông đi rồi
Vở lật sang trang
Sao lòng vẫn cứ đa mang?
Thì ra nỗi nhớ trói ràng nơi đây
Từng đêm trở giấc
Đông đi rồi
Vở lật sang trang
Sao lòng vẫn cứ đa mang?
Thì ra nỗi nhớ trói ràng nơi đây
Ôm nỗi nhớ!
Tình say mộng ảo
Từng đêm về
Lảo đảo trong mơ
Ru tình bằng những vần thơ
Đợi chờ khao khát trên bờ môi ngoan
Tình say mộng ảo
Từng đêm về
Lảo đảo trong mơ
Ru tình bằng những vần thơ
Đợi chờ khao khát trên bờ môi ngoan
Ôm nỗi nhớ!
Chiều loang dạ đổ
Vướng tơ tình
Biết gỡ sao đây?
Anh à! Anh có nào hay?
Chiều nay nỗi nhớ tràn vây ngập lòng.
.............
Chiều loang dạ đổ
Vướng tơ tình
Biết gỡ sao đây?
Anh à! Anh có nào hay?
Chiều nay nỗi nhớ tràn vây ngập lòng.
.............
Xót thương cho phận má hồng
Cớ sao con Sáo sổ lồng không bay?
Xuân hồng mật ngọt còn đây
Cớ sao chịu nỗi đọa đày ... vì yêu.
Cớ sao con Sáo sổ lồng không bay?
Xuân hồng mật ngọt còn đây
Cớ sao chịu nỗi đọa đày ... vì yêu.
17/02/16 Tường Vy. (Chỉ là
thơ)
.............................................................................................................................. ...........redsun nguyen
17-02-2016
Bài thơ: SẮC MẦU TÌNH YÊU
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
( NK - ĐTD )
Chiều nay đi trong phố đời
Như còn vương chút tình xưa
Tình yêu....cho mây sắc mầu
Mây hồng lững thững về đâu
Còn ai ưu tư bên thềm
Quên vùi mùa lá thu rơi
Người ơi sao quên nơi này
Lá buồn lặng lẽ heo may
Bài thơ: SẮC MẦU TÌNH YÊU
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
( NK - ĐTD )
Chiều nay đi trong phố đời
Như còn vương chút tình xưa
Tình yêu....cho mây sắc mầu
Mây hồng lững thững về đâu
Còn ai ưu tư bên thềm
Quên vùi mùa lá thu rơi
Người ơi sao quên nơi này
Lá buồn lặng lẽ heo may
Ngày nao vui trong nắng
vàng
Nay về heo hút đường xưa
Người đi...đi lâu quá rồi
Nay trời vẫn mãi mùa mưa
Vì sao mây trôi...trôi hoài
Đâu còn mầu nắng buông lơi
Chiều mưa...mưa rơi âm thầm
Nắng nguồn đọng mãi nơi đâu
Nay về heo hút đường xưa
Người đi...đi lâu quá rồi
Nay trời vẫn mãi mùa mưa
Vì sao mây trôi...trôi hoài
Đâu còn mầu nắng buông lơi
Chiều mưa...mưa rơi âm thầm
Nắng nguồn đọng mãi nơi đâu
Trắng khua tìm mãi êm đềm
Lên ngàn nhặt tiếng suối reo
Nắng buông tìm giữa ngàn khơi
Sao trời đã thắp về đâu
Xin đời chỉ một lần thôi
Cho tình lên ngôi thắp nắng
Xin đời đừng ánh sao sa
Để tình buốt giá ngàn sau./.
RSN
Lên ngàn nhặt tiếng suối reo
Nắng buông tìm giữa ngàn khơi
Sao trời đã thắp về đâu
Xin đời chỉ một lần thôi
Cho tình lên ngôi thắp nắng
Xin đời đừng ánh sao sa
Để tình buốt giá ngàn sau./.
RSN
...............................................................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét