Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

THƠ SƯU TẦM

@..THƯƠNG AN

Em đã nghe rồi yêu dấu ơi !
Lời anh tha thiết vọng bên trời 
Xôn xao cánh gió ngoài song cửa 
Nỗi nhớ chiều này như biển khơi ...
Thơ : Thương An 
( 16/ 2/16)


.............................................................................................................................. ...........VÀNG BẠC NGỌC TIẾN

QUÀ XUÂN
Hồ tây 
Nắng trải thảm vàng 
Lăn tăn sóng vỗ , mây bàng bạc trôi .
Ngược xuôi 
Bên bến dòng đời 
Khách thăm giờ cũng đã rời thuyền hoa . 
Trăng suông 
Thấp thỏm hiên nhà 
Ta ra ngõ để nhận QUÀ MÙA XUÂN


.............................................................................................................................. .......REDSUN NGUYEN


16-02-2016
Bài thơ: EM NHƯ MÙA XUÂN
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
( NK - ĐTD )
Em từ đâu tới đây
Cho ong bướn gọi bầy
Em mang mùa xuân đến
Đất trời ngả nghiêng say
Sao bỗng thấy nơi này
Như đào hoa đua nở
Có phải em về đây
Mà hương ngát tỏa đầy
Ôi mùa xuân ngất ngây
Khi tia nắng chợt đầy
Như không còn u ám
Gió về chẳng heo may
Em đã đến vui vầy
Cho mùa xuân không mỏi
Cứ để mây chiều say
Chùm hoa nắng tỏ bầy
Kìa hạt sương lung linh
Trong mắt em xanh thẳm
Kìa hoa đào hé nở
Trên môi em ngọt ngào
Vòng tay chặt em nhé
Cho rạo rực đất trời
Cùng anh khắp ngàn khơi
Cho tình xuân mãi mãi./.
RSN


............................................................................................................................... ........PHƯƠNG LINH

DU XUÂN 
~~~~~~~~
Em nói cùng tôi đi lễ hội 
Mà sao em chẳng giữ như lời 
Để tôi ngóng đợi hoài không thấy 
Hy vọng tắt dần theo nắng vơi
Chiều buông bóng xế phía chân trời 
Một lời nhắn vội như lá rơi 
Người đi chơi hội cùng ai đó 
Ghét lắm người ta chẳng giữ lời ...
Du xuân rộn rã những cặp đôi
Riêng tôi lặng lẽ một góc ngồi 
Chắc là chẳng dám đi hội nữa 
Chén trà, ly rượu ngắm hoa thôi... 
~~~~~~~~
Phuong Linh


............................................................................................................................... .....giấc mơ buồn  giấc mơ buồn@


.........RONG CHƠI.........
................GMB.................
Bụi phủ phong trần lạc bốn phuơng...
Về đâu Lãng tủ vuợt con đuờng...
Vờn hoa ngắm cảnh đời phiêu lãng...
Cởi hết u buồn đỡ vấn vuơng...
Bến mộng chiều lam tình muôn thủơ...
Đôi dòng kĩ niệm ghét và thuơng...
Tình xa bóng Nhạn còn luơu luyến...
Để dạ bình an khỏi chán chuờng...
.............................16/2/16..............................
Chúc cả nhà vui vẻ nhé...


................................................................................................................................. ......MÙA THU VÀNG
XUÂN ƠI ĐỪNG VỘI
Xuân ơi đừng vội đi xuân nhé
Tôi còn yêu lắm nhánh mai vàng
Có những nụ xanh vừa chớm nở
Sáng nay còn đọng chút sương tan
Tôi thấy nàng xuân khoe áo mới
Cùng tôi xuống phố đêm hoa đăng
Lung linh ánh mắt sao vời vợi
Mai mốt xa rồi xuân biết chăng
Mùa sau hẹn gặp nhau lần nữa
Không biết xuân còn nhớ hay không
Mai vàng vẫn đợi bên khung cửa
Nở rộ chờ xuân đêm cuối đông….
____Tác giả: Xuân Mai____


............................................................................................................................. ..........REDSUN NGUYEN

16-02-2015
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: sưu tầm
Bài thơ: XUÂN TỚI
Trời đông lững thững bỏ đi rồi
Mưa phùn nhè nhẹ mãi chưa thôi
Để lại lòng tôi bao nỗi nhớ
Hoàng hôn buông tím khuất xa đồi
Người đi bỗng dạ nhớ đầy vơi
Lời hẹn thề xưa ta vẫn đợi
Thổn thức con tim xuân đã tới
Người về hoa nở đẹp duyên đời!
RSN
(Bình cảm tác trong bài: TRONG GIỌT HƯƠNG XUÂN của Tracy Nguyenđăng)


.................................................................................................................................. ........LÊ DŨNG


CHO AI !
Tình như trái chín mong manh
Treo cành e ấp ngọt lành gió lay
Tình không theo lá đổi thay
Sang mùa vàng rụng sương bay mịt mù
Tình như gửi gió mùa Thu
Tơi bời rơi trút âm u cõi lòng
Tình sâu ngấm giọt nước trong
Vơi thừa khát ngọt nhưng không dễ rời
Tình vờn giữa đấng mù khơi
Đỏ hồng than rực rối bời chứa chan
Tình cho da diết nồng nàn
Si cuồng mê dại dương gian mãi tồn
Mà tình không thể vùi chôn
Đau lòng nhưng chỉ giận hờn bỏ đi
Yêu tình nắm chẳng được gì
Mà khi chối bỏ...vẫn ghì con tim
LD216


............................................................................................................................... ..........MÙA THU VÀNG @

CHO TÔI VỀ LẠI CHỖ NGÀY XƯA...!
Cho tôi về lại chổ ngày xưa
Tôi nhớ quê nghèo trong nắng trưa
Mắc võng ru mình bên hiên vắng
Nhìn gió đong đưa mấy tàu dừa
Cho tôi về lại thời thơ ấu
Nức nỡ mùa sang tiếng ve sầu
Trống trường giục giã chiều bãi khóa
Buồn dâng lên buồn… Buồn vì đâu!?
Cho tôi về lại mùa thưa nắng...
Thuở mới vào yêu… yêu thầm lặng
Ngồi chép thơ tình trong đêm vắng
Thơ thẩn gieo vần những đêm trăng
Cho tôi về lại mối tình đầu
Để tôi còn biết bởi vì đâu
Hai đứa hai nơi không từ biệt
Chưa kịp sang mùa …trời mưa ngâu!
____Sưu tầm____


............................................................................................................................. .........PHƯƠNG LINH

GỬI LẠI DÒNG SÔNG
~~~~~~~~
Không oán trách chi, chẳng trách lòng
Buồn vui gửi lại với dòng sông
Lối rẽ ngày mai ta đã chọn 
Giữ lại làm chi...chút ấm nồng!
Tôi đã quên rồi, quên dòng sông 
Xin hãy bình yên bước bên chồng.
Lòng tôi giờ có chân trời mới
Một mảnh trời riêng, một đóa hồng!
Xin hãy trả về chốn hư không
Những giấc mơ hoang, kỷ niệm hồng 
Mưa sẽ trút, nắng rồi cũng nhạt 
Trời lại xanh bát ngát mênh mông...
Giây phút dấu yêu đã qua rồi
Nhớ mãi trong lòng cũng vậy thôi 
Giây phút bâng khuâng rồi sẽ cạn 
Nhẹ lòng như...những áng mây trôi!
~~~~~~~~


.............................................................................................................................. .......NGUYỄN HỒNG LĨNH

THÁNG GIÊNG VỀ
Tháng giêng về ấm áp chút men say
Ngàn hoa nở hương bay đầy trong gió
Mưa nhẹ rơi dịu dàng trên thảm cỏ
Trời xuân sang rực rỡ phút giao mùa
Tháng Giêng về em đã biết hay chưa?
Con phố nhỏ đêm xưa mình thức trắng
Chiều nay vẫn cứ hồng tươi sắc nắng
Mà không em trống vắng tận nơi nào ?
Tháng Giêng về nghe lộc biếc lao xao
Giữa sắc xuân dạt dào tia nắng ấm
Giữa trời cao xanh một màu tươi thắm
Một mình anh tha thiết đợi em nè !
Tháng Giêng về hương sắc đẹp như mê
Anh sẽ về như lời anh đã hứa
Để tình mình chẳng còn chia hai nửa
Ta bên nhau bù lại tháng ngày xa
Tháng Giêng về nhung nhớ sẽ trôi qua
Hai đứa ta sẽ cùng nhau xây tổ
Giữa ngàn hoa nồng nàn đua nhau nở
Tháng Giêng về anh mãi nhớ tình em !
Hồng Lĩnh 21/01/2016


.................................................................................................................................. ..............LAN ANH THI HẠ

~~~~~~~~~THÁNG GIÊNG~~~~~~~~
Tháng giêng em lại nhớ anh.
Ngoài kia phố cũng trong xanh với tình.
Nụ cười em vẫn nở xinh.
Bao nhiêu mộng ước bên mình tay ngoan.
Xuân về tím nở hoa xoan.
Nắng xuân rực rỡ trải vàng nợ duyên.
Một ngày lại đến bình yên.
Tháng giêng ước hẹn về miền đã qua.
Xuân về đào cũng nở hoa.
Dáng em ngồi đó điệu đà đợi mong.
Má em vẫn thắm môi hồng.
Hương xuân quyến luyến cho lòng tơ vương.
Tháng giêng còn lại yêu thương.
Đưa tay em hứng mùi hương xuân nồng.
Xuân đang đi giữa phiêu bồng.
Hôm nay mùng chín một vòng em nghiêng.
Ngọt sao hai chữ tháng giêng.
Để em ngồi đợi bên hiên mơ màng.
Tháng giêng còn lại thênh thang.
Mắt em nhìn ngắm lá vàng rụng rơi.
Tháng giêng ngon quá ai ơi.
Về cùng em với bên đời vui tươi.
Giêng này ai lại bên tôi
Để tôi ngồi với nụ cười tháng giêng.
(16/2/2016)


............................................................................................................................. ...........NGOC PHUONG NGUYEN
MỘT THOÁNG XUÂN QUÊ
Tết này tôi được chơi quê
Đông Phương Tử ấy...người về cùng tôi
Đò kia...chuyến đó...chợ rồi
Trên sông thấy cảnh tuyệt vời nước non!
Xa xa một túp lều con
Làm tôi nhớ lại tuổi còn ấu thơ
Được nằm võng...mẹ ru đưa
À ơi...con ngủ cho vừa năm canh
Năm ơi...tháng thoáng trôi nhanh
Một trời ký ức song hành cùng tôi
Cha ngồi đan lưới mỉm cười
Mẹ thì tất bật ngược xuôi việc nhà
Đông Phương diễn cảnh người cha
Bạn ngồi hút thuốc thật là điệu ghê
Còn tôi ngắm cảnh say mê
Đã lâu lắm tôi không về quê chơi
Bao nhiêu cảnh vật đổi rời
Xuân quê hương vẫn tuyệt vời mãi thôi...!!!
MN - 15/2/2016 
P/s. Cảm ơn Đông Phương Tử rất nhiều. Bạn cho tôi một chuyến du ngoạn thật tuyệt 😄😄


.............................................................................................................................. .......THẢO NGUYÊN
MỘNG !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Gió lùa vờn mắt biếc
Em bên cánh song thưa
Long lanh giọt châu luyến
Nhớ chuyện tình đêm mưa
Đêm thèm mơ...trái cấm
Bờ môi tím nuột nà
Nồng nàn nụ hôn đắm
Đêm chầm chậm trôi qua…
Đêm nhớ vòng ôm xiết
Đêm thắm đẫm hoan ca
Đêm nhớ người da diết
Đêm vờn ánh trăng ngà…
Mượt mà đêm lộng gió
Đêm bỏ ngỏ trời sao
Em chờ anh vò võ
Vòng nhẫn cỏ tìm nhau…
Tan vào làn môi ấm
Năm ngón lùa đan tay
Đêm vừa tàn thật chậm
Còn đọng nụ tình say…
TN 16/02/2016


................................................................................................................................ ......HOA HỒNG

EM MUỐN LÀ…
Em muốn là bông hoa
Chen vui trong đám cỏ
Với cánh hoa bé nhỏ
Vướng nhẹ hồn anh qua
Em muốn là mưa sa
Từng giọt rơi đậm đà
Ðẫm ướt anh… nổi nhớ
Cho hồn anh thẩn thờ
Em muốn là nắng vỡ
Từng hạt tròn lung linh
Trong mắt anh… bóng hình
Của người anh yêu mến
Em muốn là ngọn nến
Thắp sáng trái tim anh
Với nhớ thương ngọt lành
Anh của em… anh nhé !
Em muốn là cô bé
Ðược anh yêu thật nhiều
Và còn bao nhiêu điều
Vẫn không sao nói hết…
pt


..................................................................................................................................... ........TƯỜNG VY THƠ

TÌNH XA
Tình xa, tình có là tình? 
Mong đợi bóng hình như đợi trăng lên 
Đêm đêm ngõ vắng không đèn 
Vần thơ em dệt ướt mèm nhớ thương
Tình xa như nắng chiều vương 
Sợi đan mỏng mảnh sợi luồng chân không 
Tình xa phí tuổi xuân hồng 
Như gái có chồng mà lại phòng không
Tình xa ai có đợi mong? 
Quên quên nhớ nhớ tình không lối về 
Tình xa tựa giấc ngủ mê 
Ông tơ Bà nguyệt xoá thề cho xong
Tình xa rối sợi tơ hồng 
Thôi hãy sổ lồng cho sáo tung bay 
Tình xa khắc khoải hao gầy 
Phận số an bày .... biết tính sao đây? 
................ 
Đang buồn, đang chán từng giây 
Có ai vào tán ưng ngay ... Cưới liền.
12/02/16 Tường Vy.






















































































































































































































































Không có nhận xét nào: